Thứ sáu, 29/03/2024,


THÔNG BÁO CUỘC THI THƠ LỤC BÁT “NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO – 2011” (10/05/2011) 

Nhằm tiếp tục các hoạt động giữ gìn và tôn vinh Lục Bát - Thể thơ truyền thống của dân tộc Việt Nam; hướng tới Lễ hội Lục Bát Tân Mão - 2011, Website lucbat.com và Báo Người cao tuổi phối hợp tổ chức cuộc thi thơ Lục Bát mang tên “Ngàn năm hồn Việt, Tân Mão – 2011”.

 

 

1. Đề tài - Nội dung:

Cuộc thi chấp nhận mọi đề tài, nội dung: Quê hương, đất nước, con người; những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc ta xưa và nay; tình yêu thiên nhiên, tình yêu đôi lứa; tình cảm gia đình, quan hệ giữa ông bà, cha mẹ và con cháu…

2. Đối tượng và phương thức dự thi:

- Tất cả các tác giả, bạn đọc của website lucbat.com và báo Người cao tuổi; là công dân Việt Nam và người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, không phân biệt tuổi tác, tôn giáo, nghề nghiệp… đều có thể dự thi. Mỗi tác giả dự thi gửi không quá 10 tác phẩm, mỗi tác phẩm không hạn chế số câu thơ;

- Bài dự thi là những sáng tác mới theo thể thơ Lục Bát, được viết bằng tiếng Việt, chưa công bố trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng (kể cả trên mạng internet);

- Không nhận diễn ca, thơ trào phúng, thơ thiếu nhi;

- Địa chỉ nhận bài: Lục Bát Quán - Số 6/40, phố Võ Thị Sáu, Hà Nội. Email: lucbat.com@gmail.com; Báo Người cao tuổi - 12 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội. Email: baonguoicaotuoi@ fpt.org.

- Ngoài bì thư xin ghi rõ: Dự thi Thơ lục bát “Ngàn năm hồn Việt, Tân Mão – 2011” (nếu gửi qua đường bưu điện); hoặc phần Chủ đề cần ghi rõ “Thơ Lục Bát dự thi “Ngàn năm hồn Việt, Tân Mão – 2011” (nếu gửi qua email).

 3. Thời gian:

- Bắt đầu nhận bài từ ngày 10 tháng 5 năm 2011 và kết thúc vào 31 tháng 7 năm 2011.

(Trang website lucbat.com sẽ lần lượt đăng tải các chùm thơ Lục Bát dự thi từ ngày 20 tháng 5, trên chuyên mục "Thi họa và Chùm thơ mới. Các Biên tập viên - Admin đặc trách theo dõi bản thảo của cuộc thi: Vũ Thiên Kiều và Chử Thu Hằng; hỗ trợ: Thủy Hướng Dương, Lê Minh Đạt, Trần Hồng Giang và Dung Thị Vân);

- Tổng kết trao giải được tổ chức vào dịp Lễ hội Lục Bát Tân Mão – tháng 9 năm 2011.

 

 4. Giải thưởng:

- 1 giải Nhất trị giá: 10.000.000 đồng.

- 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng;

- Và một số tặng phẩm đặc biệt của Ban Tổ chức, mỗi tặng phẩm trị giá 1.000.000 đồng dành cho các tác giả và tác phẩm: Kỳ công, độc đáo; Tôn vinh Thơ Lục Bát; có nội dung và nghệ thuật dân gian nhất; mang tính thời sự cập nhật đời sống nhất; dễ nhớ, dễ thuộc nhất, được bạn đọc bình chọn nhiều nhất v.v…

 4- Ban chung khảo:  Gồm một số nhà thơ có uy tín.

Cuộc thi Lục Bát “Ngàn năm hồn Việt, Tân Mão - 2011” được tiến hành cùng với nhiều hoạt động tôn vinh thơ ca và truyền thống văn hóa dân tộc. Kết thúc là Lễ hội Lục bát Tân Mão – 2011, với sự tham gia của các nhà thơ nổi tiếng và người yêu thơ Lục Bát gần xa.

Dự kiến, các tác phẩm tiêu biểu tham dự cuộc thi sẽ được tuyển chọn và xuất bản thành sách, được dâng hương và phát lộc trong Lễ hội Lục Bát Tân Mão – 2011.

 

BAN TỔ CHỨC

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Ngọc Hùng - hung0989077120@yahoo.com - 0989077120 - 620 Tôn Đức Thắng Đà Nẵng  (Ngày 28/09/2011 12:22:23)

ĐIỆU VẦN LỤC BÁT
***
Ông gieo câu sáu thuở nào
Bà vận câu tám ngấm vào cháu con
Ầu ơ sinh tử mất còn
Gừng cay muối mặn dại khôn ơi à

Điệu vần tình nghĩa thiết tha
Nâng niu tiếng vọng quê nhà nước non
Thời gian sông cạn núi mòn
Không gian lục bát nâng con nên người.
 

  Phạm Sán - phamsan38@gmai.com - 0985 397 030 - Xom4 Chất Bình Kim Sơn Ninh Bình  (Ngày 20/08/2011 12:43:14)

MẤY Ý GÓP CHÚC VĂN
Dòng 12 : Dân tộc vẫn ngàn đời gốc Việt
15 : Nước sông Hồng vọng lời hát tổ
16 : Sóng Cửu Long vang khúc cha ông
19 : Mẹ Âu Cơ chói sáng nghĩa nhân
20 : Cha Long Quân quật cường chí dũng
23 : Đến muôn phương hào khí thủ đô
26 : Mang hồn thiêng những vần thơ ngọt lành
29 : Ngàn năm mở cõi đất lành thêm yên
33 : Lũy tre chiến tích ghi nhiều sử xanh
34 : Hương hồn tử sĩ vô danh
36 : Tôn vinh lục bát đón chờ hoa ca
42 : Văn bia tiến sĩ còn ghi sử vàng
47 : Về nương bóng mát bến bờ tre xanh
49 : Bóng cò, bóng vạc hóa thành ca dao
50 : Người đi thăm thẳm phương nào
51 : Càng mơ say vị ngọt ngào hương quê
55 : Phố phường nhộn nhịp - Sáng láng tâm hồn
64 : Mong thơ đơm nụ trổ hoa
65 : Ngàn năm lục bát tỏa xa muôn trùng
70 : Việt Nam tổ quốc ta ơi
71 : Mang hồn lục bát đời đời vang ca
.
Phạm Sán

  Nguyễn Văn Hoan - hoivanhocnghethuatht@gmail.com - 0904908534 - Xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh  (Ngày 10/08/2011 18:30:05)

Tôi yêu hồn Việt trong thơ Lục Bát. Tôi đã gửi một số bài dự thi" Lục Bát ngàn năm hồn Việt Tân mão 2011", tôi muốn nhận được ý kiến phản hồi của BBT.

  lê thắm  - lethamgd@gmail.com - 0913109144 - trường THTP Nguyễn Du - Bình Phước  (Ngày 28/07/2011 16:17:47)

CHIỀU QUÊ

Chiều quê vời vợi nắng vàng
Én đưa thoi dệt rộn ràng tầng không
Tre xanh ôm ấp dòng sông
Lam chiều khói tỏa mây lồng bóng cây.

Vi vu tiếng sáo vờn bay
Dạt dào sóng lúa gió say mùa vàng
Hoàng hôn hư thực mơ màng
Chuông chiều thánh thót ngỡ ngàng hồn ta.

Một vùng trời đất bao la
Cầu tre vắt vẻo thướt tha mặn nồng
Ao làng mơn mởn sen hồng
Vàng rơi ngấn nước mênh mông sóng trào.

Chiều quê một thoáng xôn xao
Hương đồng gió nội ngọt ngào em ơi !
Chiều quê tươi đẹp sáng ngời
Tình quê nồng thắm suốt đời trong ta.

25.6.2011
Lê Thắm – Hội VHNT Bình Phước
(Trường THPT Nguyễn Du
ĐT: 0913 109 144 – Email:lethamgd@gmail.com)
 

  Lê Văn Huấn - lehuan58.th@gmail.com - 01697740941 - Thiệu Hoá - Thanh Hoá  (Ngày 26/05/2011 11:24:38 PM)
Tôi cảm nhận đay là một cuộc thi rất bổ ích và có ý nghĩa về mọi mặt. vì vậy tôi mạnh dạn tham gia nhằm góp chút công súc nhỏ bé của mình vào làng thơ lục bát cua kho tàng văn học nghệ thuật Việt nam. mong thơ lục bát việt Nam sẽ trở thành di sản văn hoá thế giới.
  Nguyễn Thị Thanh Ngà - huongquynh229@yahoo.com - 0988281111 - trường THPT Trần Nhân Tông -HN  (Ngày 13/05/2011 08:46:15 PM)
Tôi rất vui khi quý báo tổ chức cuộc thi thơ lục bát ngàn năm hồn việt. Với tôi , cuộc thi sẽ rất có ý nghĩa. Là một người khiếm thị lại đang phải điều trị bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, chắc rằng những vần thơ lục bát sẽ giúp tôi vượt qua những ngày dài trong đau đớn bệnh tật để rồi sống vuii, sống có ý nghĩa hơn dẫu biết rằng tôi không thể cắp sách tới trường được nữa. Toi mong chờ và chúc cuộc thi thành công tốt đẹp
  Nguyễn Thị Thu Trang - ubndphuongnhanchinh@vnn.sg - 0985878525 - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội  (Ngày 11/05/2011 05:56:09 PM)
Bài dự thi thì gửi vào mai chung của trang. Anh Năm không đọc kỹ hay sao mà gửi thơ qua cửa sổ.
  Phạm Ngọc Lại - ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Trường THPT BC Trần Quốc Tuấn - HN  (Ngày 11/05/2011 03:52:19 PM)

Thơ Lục Bát dự thi
NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO - 2011


Bài 1
ĐỒNG ĐỘI TÔI
(Kính tặng các anh thương binh Trại điều dưỡng Thuận Thành nhân dịp 27-7)
Một ngày hối hả cuối năm
Thăm trại điều dưỡng Thuận Thành – Bắc Ninh
Đồng đội tôi - những thương binh
Những người lính qua chiến chinh một thời
Biết hy sinh, chẳng nhiều lời
Biết sống đẹp suốt cái thời đạn bom.
Hôm nay may mắn vẫn còn
Về đây tụ họp như con một nhà
Dẫu chẳng cùng mẹ cùng cha
Nhưng vẫn thắm thiết ruột già tình thâm
Việc đời, việc nước tạm xong
Thân tàn không phế cầm lòng tạm ngơi.
Cái thời binh lửa qua rồi
Đất nước đang bước sang hồi dựng xây
Ngổn ngang dự án đó đây
Ngắm nhìn mà ngấm men say cuộc đời.
Việc riêng còn chửa thảnh thơi
Bởi ngủ ôm súng suốt thời trẻ trai
Lời yêu chưa ngỏ cùng ai
Đoái trông tóc đã nhuốm hai thứ màu
Vết thương thân thể bớt đau
Nhưng tình duyên đã nát nhàu thời gian
Dẫu rằng còn lắm gian nan
Buồn vui vẫn cứ hát tràn cung mây
Chất lính ấy vẫn còn đây
Vượt lên gian khó dựng xây cuộc đời
Mặc cho vật đổi sao rời
Trong đau thương, vẫn rạng ngời tin yêu
Cho nhiều, nhận chẳng bao nhiêu
Chia tay vương vấn một chiều cuối năm.






Bài 2
ĐẢO ĐÁ TÂY
Đá Tây – một hòn đảo chìm
Không giống đảo nổi nếu nhìn từ xa
Giữa muôn trùng sóng bao la
Nổi lên có mấy khối nhà bê - tông.
Ôm người lính đảo vào lòng
Chở che mỗi bận bão giông thét gào
Khi biển lặng trời xanh cao
Lời ca lính đảo vút vào trời mây.
Thương lắm lính đảo Đá Tây
Dư thừa sóng gió, thiếu ngày bình yên
Xa xôi cách trở đất liền
Vẫn neo đậu một niềm tin vô bờ…


Bài 3
THƯƠNG CON
(Viết cho con gái)
Con du học mãi Cu Ba
Xa xôi nhưng được cái là anh em
Tình đời trước lạ sau quen
Da trắng bạn với da đen, da màu.
Biển đời trong đục nông sâu
Dặm trường thân gái dãi dầu có khi
Đường đường chẳng kém nam nhi
Nhưng trời Tây, vẫn lắm khi rối lòng.
Ngắm nhìn bãi biển Hê-rông
Mà nghe dào dạt biển Đông quê nhà
Càng say hai tiếng Cu - ba
Càng thao thiết tiếng mẹ cha trong đời
Tiếng ru từ thuở trong nôi
Ấm lòng con nơi phương trời cách xa.
Tháng năm từng giọt trôi qua
Mừng bạn đổi mới, con đà lớn khôn
Biết lẽ phải, biết điều hơn
Chắt chiu, chia sẻ giận hờn, thương yêu
Không còn đỏng đảnh cánh diều
Những khi trái gió, lúc chiều vu vơ.
Con tằm dứt ruột nhả tơ
Thương con viết mấy vần thơ dặn lòng.

Bài 4
THƯƠNG MIỀN TRUNG
Miền Trung khúc ruột ta ơi!
Mưa lũ ập đến tả tơi nếp nhà
Đục ngầu sắc đỏ phù sa
Vạt vừng, luống đậu, khóm cà nước trôi.
Thương thương quá các em ơi!
Trường lớp đã ngập mà trời cứ mưa
Ngổn ngang nghiêng ngả hàng dừa
Vườn cây, ao cá vẫn chưa vào mùa.
Đất - trời mãi cuộc ăn thua
Miền Trung khúc ruột mãi chưa ấm lòng
Giờ này chắc mẹ ta mong
Sẻ chia từ đất Thăng Long gửi vào.
Thảo thơm nghĩa cử đồng bào
Một miếng khi đói nặng bao ân tình
Pháo hoa bớt bắn linh đình
Thương miền Trung khúc ruột mình quặn đau.




Bài 5
NGẨN NGƠ GIỮA LÀNG
Mải mê tìm kiếm những đâu
Để tình quê đã nhuốm màu thời gian
Đường làng giờ vắng hoa xoan
Nụ tầm xuân hết mọc hoang bờ rào.
Làng đô thị hóa ào ào
Nhà cao rồi lại nhà cao nối hàng
Đường làng giờ cứ thênh thang
Người về lạc giữa ngổn ngang quê nhà
Xập xình những quán ka ra…
Đâu rồi tiếng ếch tháng ba đồng làng
Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
Làm nhạt nhòa ánh trăng vàng tuổi thơ.
Đã đi qua tuổi dại khờ
Học khôn về lại ngẩn ngơ giữa làng.


Bài 6
MỘT THOÁNG HÀ GIANG
Ngao du đến tận cổng trời
Quanh co đèo dốc, chơi vơi non ngàn
Địa đầu cực Bắc- Hà Giang
Ngổn ngang đá, vẫn xốn xang chợ tình.
Khâu Vai mình hẹn với mình
Đường lên thăm thẳm dáng hình mờ sương
Xa trông dinh thự họ Vương
Thâm nghiêm một cõi biên cương thuở nào.
Cổng trời Quản Bạ cao cao
Núi cô Tiên, tấm áo bào hoa mua
Cái màu tím tự ngàn xưa
Nay gặp lại, cứ như chưa bao giờ
Đánh thức dậy miền mộng mơ
U sáu mươi hoá trẻ thơ giữa rừng.
Núi Đôi vẫn mọng quá chừng!
Mệt nhoài mà vẫn cười rung cổng trời
Muốn đi sợ tiếng ham chơi
Không đi thì tiếc: đất trời là đây.
Hà Giang núi núi mây mây
Ô hay, sóng vẫn dâng đầy mắt ai
Thương nhau mây núi kề vai
Mặt trời sà xuống sõng soài triền non.
Ngả nghiêng nghiêng ngả lối mòn
Vui say cao hứng véo von tình đời
Xênh xang một chút thế thôi
Mà vương vấn mãi đất trời Hà Giang.


Bài 7
THĂM CHIẾN KHU XƯA
Về thăm lại chiến khu xưa
ATK giữa một trưa nắng hè
Đường về nghiêng bóng cây che
Râm ran điệp khúc nhạc ve nao lòng
Tỉn Keo sừng sững Núi Hồng
Thủ đô kháng chiến mênh mông gió ngàn.
Vẫn còn đây nếp nhà sàn
Ung dung giữa những ngút ngàn cây xanh
Hầm hào uốn khúc vây quanh
Hàng dâm bụt vẫn trổ nhành đơm hoa
Lắng sâu tình nghĩa quê nhà
Đơn sơ âu vẫn đậm đà lòng son
Đời Người là cả nước non
Mà vẫn in bóng lối mòn Tỉn Keo.
Vùng sâu giờ bớt đói nghèo
Đồi nương ngút ngát, lửa reo bếp hồng
Chảy hoài suối vẫn về sông
Bữa nay cháu đến Núi Hồng Bác ơi!



Bài 8
ĐÊM TỬU CHÙA HOA YÊN
Một đêm thức với Hoa Yên
Khói hương vấn vít, cõi thiền như mơ
Bốn bề bàng bạc sương mờ
Lao xao cành trúc phất phơ gió ngàn.
Cảnh tiên giữa chốn trần gian
Cho ta cạn chén đến tàn canh thâu
Rượu dừa, Tiên tửu gi đâu!
Nhấp đôi ba chén mà sầu hoá vui.
Ừ ! nhà trọ có sập sùi
Mặc! Ta cứ ung, cứ vui hết mình
Giòn tan tiếng mõ cầu kinh
Ngả nghiêng chùa tháp, còn mình cứ dô…
Hình như có bóng quý cô
Hình như ai đó “nam- mô…” với mình
Hình như cả nụ cười xinh
Và hình như nữa riêng mình không say!
Chén tình cứ cạn lại đầy
Còn cái phiền muộn gió lay về trời
Đêm Hoa Yên, du khách ơi!
Tảy trần, rượu uống không mồi mà ngon.

Bài 9
KIM BÔI - MỘT NGÀY HÈ
(Tặng các đồng nghiệp Trường THPT Trần Quốc Tuấn, nhân chuyến thăm Kim Bôi)
Quanh năm ồn ã thị thành
Bởi chưng khao khát rừng xanh núi đồi
Bữa nay về với Kim Bôi
Thênh thang quá! Núi đứng ngồi gần xa
Tiếng suối trong cứ ngân nga
Bên Mớ Đá, dệt tình ca xứ Mường.
Về đây từ một mái trường
Mang tên Hưng Đạo Đại Vương…Thánh Trần
Một đời được bấy nhiêu lần?
Bạn bè đồng nghiệp quây quần chung vui.
Cơm lam, ngô nướng, khoai vùi
Lợn Mường, dê núi… ngọt bùi là đây.
Tiêu dao đắng đót bao ngày
Bên dòng suối khoáng tảy chay bụi trần.
Ngả nghiêng bên hũ rượu cần
Sá gì tuổi tác cứ xuân la đà
Cứ xông xênh hát ka - ra…
Nghêu ngao mà vẫn thiết tha tình đời.
Đâu phải dân nhậu, dân chơi
Có chăng một chút “xả hơi” gọi là
Nhớ câu “Trời đất hương hoa
Người ta cơm rượu”- rất là “Đời” thôi.
Tiếc là chẳng được người ơi!
Đành cầm lòng vậy, muốn thời dễ đâu
Sông nào chẳng khúc nông sâu
Đường vui lỡ một nhịp cầu thế thôi.
Chưa vẹn tình với Kim Bôi
Cũng đừng quên nhé người ơi xứ Mường.
Ta lại về với mái trường
Về với công việc thân thương trồng người.





Bài 10
VỀ XỨ PHẬT
(Tặng các đồng nghiệp Trường THPT Trần Quốc Tuấn
nhân chuyến hành hương về xứ Phật )
Về với Yên Tử tiết xuân
Mênh mang sương khói, phù vân non ngàn
Tìm về với chốn bình an…
Du khách trẩy hội ríu ran nói cười.
Nơi đây xưa vắng bóng người
Chỉ có cảnh đẹp dáng thời ban sơ
Nhưng rồi, nào mấy ai ngờ
Phật Hoàng hành đạo nguyện thờ chữ Tâm
Lập nên Thiền phái Trúc Lâm
Cùng bao chùa tháp thăng trầm trần ai
Mấy trăm năm- một chặng dài
Gập ghềnh vách đá, dấu hài rêu phong.
Lên cao gặp mái chùa Đồng
Tưởng như thoát tục, lạc trong cõi thiền
Trần gian mà giống cảnh tiên
Còn đâu những nỗi ưu phiền người ơi!
Bồng lai bảng lảng mây trôi
Chẳng có danh lợi, thói đời đua chen…
Giang sơn thay đổi mấy phen
Nhưng tâm Phật vẫn sáng trên đất này.
Bây giờ ta mới đến đây
Cáp treo tựa thể thang mây lưng trời
Du xuân nam nữ sánh đôi
Lòng thành càng thấy cuộc đời đáng yêu…
Từ bi nhận ít cho nhiều
Câu lục bát ngại nói điều vu vơ
Con nhện vốn thích chăng tơ
Người ta ai chẳng ước mơ tốt lành.
Cửa thiền ghét thói hư danh
Thinh không - một cõi rừng xanh núi hồng
Cuộc đời sắc sắc không không
Người ơi! Xin hãy rộng lòng thương yêu…
Ra về đã tím rừng chiều
Bâng khuâng ta “ngộ” một điều bấy nay
Dân gian từng nói câu này
Có về Yên Tử mới hay ngọn ngành:
“Trăm năm tu đức, tu hành
Chưa đi Yên Tử, chưa thành quả tu”.

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 11/05/2011 09:48:35 AM)
Bài tham gia dự thi thơ lục bát
"NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO-2011"
Nguyễn Văn Năm- Trung tâm Dân Số- kế hoạch hóa gia đình
Huyện Hà Trung Thanh Hóa
Bài thứ10
NÓI LỜI YÊU THƯƠNG
Nàng đâu chối bỏ lời yêu
Bởi nàng ý tứ bao điều trước sau
Hợp duyên là phận trầu cau
Với nàng là cả sắc mầu yêu thương
Để hồn thi sỹ vấn vương
Rằng nàng... tâm hướng bước đường tôn vinh
Ngàn năm lục bát chung tình
Nàng xây cốt cách, văn minh cho đời
Nàng là sông núi, biển trời
Nàng là bản nhạc tình đời mộng mơ
Nàng là lục bát là thơ
Mang hồn dân tộc bến bờ Việt Nam.


  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 10/05/2011 05:30:50 PM)

Bài tham gia dự thi thơ lục bát
"NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO-2011"
Bài 1
ĐẤT MẸ HÀ TRUNG
Nguyễn Văn Năm- Trung tâm Dân Số- kế hoạch hóa gia đình
huyện Hà Trung Thanh Hóa
Kính tặng: Quê hương Hà Trung nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập chi bộ Đảng huyện Hà Trung Thanh Hóa Ngày 10.10.1930- 10.10.2011
*
Hà Trung đất mẹ trong tôi
Thông reo Núi Cả , đỉnh đồi Sao xa
Trên cao tâm điểm hướng ra
Quê hương một dải bao la hữu tình
Với bao dấu tích địa linh
Còn nguyên giḠtrị văn minh ngàn đời
Cẩm La* tiên nữ dạo chơi
Gặp chàng Từ Thức vãn nơi cảnh chùa
Giáng Hương tiên nữ năm xưa
Thấy chàng tâm đức đã đưa về trời
Vinh hoa phú quý một thời
Nhớ quê nhớ mẹ đành dời Tiên cung
Truyền thuyết ấy đẹp vô cùng
Hiển linh rồng đã chọn vùng Hà Long*
Rồng Tiên gắn với non sông
Lưu truyền Lăng Miếu, tổ tông Nguyễn Hoàng
Tiếp đời lịch sử sang trang
Bác Hồ từng đến thắp nhang nơi này
* *
Hà Trung đất mẹ là đây
Từ trong huyền thoại đổi thay chuyển mình
Đi theo cách mạng Việt Minh
Đánh Pháp đuổi Nhật vẹn tình nước non
Hà Ngọc nơi ấy mãi còn
Phất cao cờ Đảng mốc son Chùa Trần
Ngọn cờ cách mạng lòng dân
Đoàn kết giai cấp xa gần mọi nơi
Cùng nhau chung sức xây đời
Đấu tranh giữ vững đất trời quê hương
Là O du kích súng trường
Bắn rơi thần sấm hết đường vào ra
Đò Lèn khói lửa sông pha
Thông đường dẫn lối xe ra chiến trường
Thi đua tiền tuyến hậu phương
Từng đôi trai gái yêu thương hẹn thề
Mùa xuân chiến thắng anh về
Đón mừng hạnh phúc trên quê hương mình.

Lời dẫn* Cẩm La trước kia là địa phận Hà Trung nay thuộc về Thị xã Bỉm Sơn.
* Xã Hà Long Hà Trung nơi phát tích dòng họ Nguyễn.
* Các nữ dân quân Huyện Hà Trung Thanh Hóa bắn rơi máy bay đánh phá cầu Đò Lèn năm 1965 đã được Bác Hồ gửi thư khen.

Bài 2
BỨC TRANH DÂN SỐ
Kính tặng: Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Việt nam.
I
ĐÃ LÀM
Tổng quan dân số Việt Nam
Mục tiêu chiến lược đã làm đẹp sao
Chúng ta thật đáng tự hào
Chủ trương, chính sách sớm vào lòng dân
ÁP lực dân số giảm dần
Mức sinh ổn định, vượt gần mười năm
Biết bao thử thách khó khăn
Phong tục, tập quán, cản ngăn đẩy lùi
Tự hào xen lẫn niềm vui
Thế Giới khâm phục con người Việt Nam
Nhận thức, hành động đã làm
Chính quyền, các cấp, Đảng, Đoàn chung tay
Điều tra, tổng kết cho hay
Kết hôn theo hướng mỗi ngày muộn đi
Từng bước chuyển đổi hành vi
Dịch vụ đa dạng, tiện khi yêu cầu
Đề án lồng ghép bước đầu
Nâng cao kiến thức làm giầu bền lâu
Giải pháp cho các vùng sâu
Vùng nghèo, nơi khó bấy lâu đẻ nhiều
Từ giải pháp đến mục tiêu
Giảm sinh bền vững, đồng điều tiến nhanh
Nghị quyết bốn bảy ban hành
Quan điểm của Đảng tạo thành chủ trương
Pháp lệnh dân số kỷ cương
Mọi người, thôn, bản, xã, phường cùng xây
Ấm no, hạnh phúc là đây
Bức tranh dân số mở đầy tương lai.
II
HƯỚNG ĐI
Mục tiêu Dân số Việt nam
Giữa thế kỷ một trăm ngàn hai mươi *
Đó là chiến lược con người
Của giai đọan hai ngàn mười đề ra
Thực hiện chính sách Đảng ta
Truyền thông tư vấn mỗi nhà điều hay
Thực trạng Dân số bấy nay
Trong tỉnh ở huyện và ngay gia đình
Hiểu được Pháp lệnh, quyền sinh
Thời gian, khoảng cách, gia đình hai con
Để cho tư tưởng không còn
Trọng nam, khinh nữ, sinh con một bề
Đồng tâm, khắp mọi vùng quê
Dân số ổn định, chủ đề giảm sinh
Cội nguồn xã hội văn minh
Bình đẳng về giới gia đình ấm no
Truyền thông Dân số giúp cho
Mọi người hiểu được nỗi lo toàn cầu
Bức tranh Dân số nhiều mầu
Đói nghèo, ô nhiễm, khổ đau vẫn còn
Buôn phụ nữ, bán trẻ con
Bạo hành, ngược đãi sói mòn tình cha
Bởi nên ở mỗi chúng ta
Mọi ngành, các cấp, bản xa, thôn gần
Ngày đêm, sớm tối chuyên cần
Chọn nhiều giải pháp mỗi lần truyền thông
Kiến thức Dân số cộng đồng
Nhớ câu Bác dạy “vừa Hồng vừa Chuyên”
III
THI ĐUA
Bài học lớn một tổng quan
Hoạch định chiến lược để làm hướng đi
Truyền thông chuyển đổi hành vi
Mục tiêu Dân số là vì ngày mai
Xác định đối tượng lâu dài
Gia đình, xã hội, gái trai vợ chồng
Tiếp cận, vận động, truyền thông
Chọn điểm vùng Giáo, trên sông vạn đò
Mọi người, mỗi cấp chung lo
Bằng các thông điệp giúp cho mọi nhà
Nhất thể chính sách quốc gia
An sinh xã hội, tuổi già ưu tiên
Giáo dục giúp vị thành niên
Sức khoẻ sinh sản, tuổi tiền hôn nhân
Truyền thông đến mọi người dân
Chất lượng Dân số, phải cần quan tâm
Giống nòi quyết định phương châm
Sánh vai cường quốc, xứng tầm Bác mong
Đồng tâm, chung sức một lòng
Dân giầu, nước mạnh, non sông thái bình
Công bằng, xã hội văn minh
Ghi lời Bác dặn để mình “ thi đua"
Ghi chú: *Cả nước Dân số 120 triệu người
Bài 3
Lời Hẹn...
Tặng BUA: Chi cục Dân số/KHHGĐ tỉnh Sơn La
Anh chưa đến được Sơn La
Nhưng từng uống nước sông Đà quê em
Sông Mã mới thật thân quen
Xuôi về Thanh Hoá, Đò Lèn quê anh
Đôi bờ in bóng dừa xanh
Điệu hò Sông Mã quê anh đậm đà
Tặng em khúc hát tình ca
Dô tà, dô tá để ta đợi mình
Sông Đà nơi ấy vẹn tình
Đem nguồn điện sáng văn minh cho đời
Mộc Châu sữa đến muôn nơi
Điệu xoè uốn lượn của người Thái xinh
Đồi Khau là chốn cực hình
Nhà tù đế quốc văn minh lạ đời*
Quê em đồi núi muôn nơi
Đầu nguồn sông suối ngàn đời chảy qua
Đôi bờ ôm ấp Sơn La
Đó là Sông Mã, Sông Đà yêu thương
Xin làm người khách hành hương
Mộng mơ đi khắp bản Mường quê em.
Lời dẫn: * Nhà tù Sơn La ở đồi khau

Bài 4
Không Có Gì
Vợ tôi đẹp nết đẹp người
Nữ công gia chánh mọi người điều khen
Bỗng nay có chuyện rối ren
Vợ tôi nổi giận hờn ghen mà rằng
Chuyện anh; Toàn chuyện lăng nhăng
Sao em nóng nảy nói hăng anh buồn?...
Vợ tôi mới nói hồi hôm
Anh đi tới quán bia ôm nơi nào?
Khi về còn thấy lao đao
Em nghe; Cái chuyện tầm phào đâu ra
Chối gì còn việc hôm qua
Hoa tươi với lại tặng quà cho ai
Tôi đành chấp nhận thở dài
Ngủ riêng tính chuyện ngày mai làm lành
Hờn ghen nổi giận chẳngng đành
Nàng cười kể hết ngọn ngành đó ra
Bia ôm và chuyện tặng hoa
Em đâu có biết chẳng qua thử lòng
Đó là chuyện của đàn ông
Xuốt đời luôn nói anh không có gì...?


Bài 5
ĐỜI VÀ THƠ
Cảm nhận về Tú Xương
Ở đời có một hay hai ?
Tám lần thi đỗ tú tài cằm hơi
Nhưng Ông để lại cho đời
“Thần thơ, thánh chữ ” * động trời, núi sông.
*
“…Mùa nực” phải “ mặc áo bông…”1
Để vợ “…buôn bán mom sông…”2 mặc đời
“…Trời cười thằng bé hay chơi
Lúc túng toan bán cả trời…”3 để tiêu.
**
Ở đời chỉ một không nhiều
Vượt qua số phận, phiêu diêu tự tình
Gắn xã hội với đời mình
Viết lên lẽ sống văn minh- nghịch đời !
***
Chuyển mùa, vật đổi- sao dời
“Thần thơ thánh chữ ”ngàn đời lưu danh.
Lời dẫn: * Nguyễn Công Hoan – Tôn Tú Xương là bậc “Thần thơ, thánh chữ”.
+Nguyễn Khuyến- Nguyễn Tuân – Biểu dương Tú Xương là “Một người thơ, một nhà thơ nhiều công đức”.
+Xuân Diệu viết về Tú Xương là “ Ông nghè ông thám vô mây khói, đứng lại văn chương một tú tài”.
+ 1,2,3 Tú xương viết chính về cuộc đời của ông.
Bài 6
CẢM NHẬN
Kính tặng: Các Thầy cô giáo
Bao giờ là gọi học song ..?
Học tiếp như thể đói đong thêm vào
Bổ xung kiến thức nâng cao
Để rồi vận dụng nó vào việc chung
Thiếu kiến thức khổ vô cùng
Hạn chế kiến thức phải ngừng bó tay
Biết ơn cô giáo, cùng thầy
Truyền thụ kiến thức, hăng say cho trò
Học chữ đâu phải xin cho
Mà là cảm nhận của trò nhập tâm
Cuộc đời khi mắc sai lầm
Đúng, sai thiếu chữ đổ nhầm lẫn thôi
Học hành là cả cuộc đời
Ở thầy, ở bạn, ở người tâm giao
Học thức, nhận thức cộng vào
Hiểu được Chữ, Nghĩa chuyện nào rễ đâu ..?
Bài 7
DẤU ẤN LỊCH SỬ
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26. 3. 2011
Tặng: tuổi trẻ thế hệ thứ 4
*
Thời kỳ chân đất, cờ lau
Lớp thanh niên ấy mở đầu giang sơn
Chín năm khoét núi chẳng sờn
Điện Biên lịch sử thỏa hờn năm châu
Thanh niên tiếp bước cùng nhau
Thống nhất Nam- Bắc toàn cầu tôn vinh
Thời kỳ hòa nhập hành tinh
Thanh niên bảo vệ hòa bình, dựng xây
Tám mươi năm đó là đây
Ôn lại truyền thống bao ngày chông gai
Chúc mừng thế hệ tương lai
Dựng xây đất nước ngày mai mạnh giầu.

Bài 8
VỀ HÀ SƠN
KÍnh tặng: Quê hương Hà Sơn mến yêu
Hàng năm tháng sáu trung tuần
Dòng người từ khắp xa gần về thăm
Hàn Sơn di tích nhân văn
Bên dòng Sông Mã tháng năm lẫy lừng
Miềm quê tâm phúc điệp trùng
Ngọc Sơn, Ngọc Tiến một vùng ngô khoai
Giang Sơn, Tứ Qúy thiên thai
Mây vờn đỉnh núi vành đai thiên đường
Vĩnh An, Hà Hợp, Chí Cường
Cẩm Sơn chung sức bước đường dựng xây
Chí Phúc hội tụ hương bay
Hữu tình sông núi đẹp thay quê mình
Mái trường tri thức văn minh
Gia đình văn hóa, an sinh, môi trường
Thi đua thống nhất chủ trương
Nâng cấp Ytế, Điện, Đường khang trang
Bưu điện văn hóa, Đình làng
Truyền tin, kiến thức mùa màng bội thu
Quê em cảnh đẹp trung du
Tình yêu còn mãi vẫn từ nơi đây
Tình người, tình đất, tình cây
Hẹn mùa lễ hội hương bay anh về.

Bài 9
NHỚ…
Mây trắng rơi xuống dòng sông
Để ai lưu luyến Ba Bông nơi này
Đền Cô Bơ* giữa mây bay
Ngã ba sông rẽ, nước mây giao hoà
Còn đây bến nước, cây đa
Nghiêng soi lắng đọng, tiếng gà gáy trưa
Bến đò, thuyền cũ năm xưa
Cuối chiều ai đợi... đón đưa một thời.
Lời dẫn: *Đền Cô Bơ, đền Hàn thuộc quần thể di tích văn hóa Hàn Sơn- Xã Hà Sơn Hà Trung Thanh Hóa.



  Hòang Giang Nam - namhoang1984@yahoo.com - 0933.173.869 - F1/13G, Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP HCM  (Ngày 10/05/2011 05:32:38 PM)
Kính gửi ban biên tập thơ lục bát, tôi thấy cuộc thi thơ lục bát ngàn năm hôn việt năm tân mão 2011 là một cuộc thi bổ ích, khơi nguồn cho sự sáng tạo, sáng tác thơ ca, và cách dùng câu chữ, ngữ pháp và đặc biệt nói nên được nét văn hóa trong thơ Việt.Tôi cũng gửi một vài tác phẩm trong cuộc thi" Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội" nay xin gửi một vài sáng tác trong cuộc thi này. Tôi rất yêu thơ nhất là lục bát, xin cảm ơn
Các bài khác: