Thứ tư, 24/04/2024,


Vẫn là thơ xưa? (Tú Yên) (25/06/2010) 

VẪN LÀ THƠ XƯA?

                                         Tú Yên


Hình như...trời vốn rất xanh  
Bất ngờ mây xám vòng quanh la đà?  
 
Thế rồi, mưa bụi bay qua  
Cho thơ xưa vẫn cứ là... thơ xưa.  
 
Mặc đời lắm tiếng nhặt, thưa  
Trang thơ cũ kỹ cứ... ừa... vậy thôi.  
 
Mộng mơ, mơ mộng... để rồi...  
Trăng rơi xuống gối, bồi hồi lòng riêng.  
 
Đêm qua, giấc ngủ trôi nghiêng  
Sáng nay, nắng rọi khắp miền rất trong.  
 
Thơ xưa, gói... giữ vào lòng?  
 
T.Y


_________________
Tác giả Liễu Thị Kim Tuyến (Trà Vinh)
 Email
tu_yen10468@yahoo.com.vn


 

                               'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/06/2010 09:20:56 PM)

GỬI LÒNG
( Hoạ thơ " Vẫn là thơ xưa " của T.Y )
Cuộc đời vẫn thắm mầu xanh
Niềm vui chan chứa tình anh đậm đà.

Thời gian lặng lẽ trôi qua
Bóng hình khuya sớm chan hoà như xưa.

Xa gần một khoảng trời thưa
Sớm chiều trông ngóng thiếu thừa...,vậy thôi !

Ngập ngừng xao xuyến đã rồi
Tơ vương gửi gắm nụ cười chung riêng.

Lời vàng mây gió chao nghiêng
Với anh em vẫn dịu hiền sáng trong !

Thương yêu gìn giữ...gửi lòng...?
Phạm Tự

  L­­ương văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa lộ -Yên bái  (Ngày 25/06/2010 04:51:11 PM)

Xin hoạ cùng tác giả Kim Tuyến đôi dòng

Xưa

Vọng xưa là tiếng ru hời
Trưa hè cánh võng đọng lời mẹ ta
Thơ xưa là tiếng ông bà
Cội nguồn đánh mất đâu là đời nay

Thoáng mờ khoảng tối chân mây
Vẫn bừng sáng những vòng tay cuối trời
Đọng vào một áng xưa thôi
Cũng là hội đủ đất trời, cha ông.

L.V.Đ

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 25/06/2010 01:46:37 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN< LIỄU THỊ KIM TUYẾN>BÀI THƠ VẪN LÀ THƠ XƯA NHÉ.CHÚC BẠN VUI
.
_________


NHỐT THỜI GIAN.

Câu thơ buộc gió cầm trăng
Níu thời gian ở …Trang lòng vần nôi
Kệ trời mây tít xa xôi
Mặc xanh biển ,giữa trùng khơi điệp trùng.

Câu thơ cũng lúc bập bùng
Bạn chê vợ trách việc chung chàng màng
Đêm nằm giấc ngủ trôi ngang
Nghiêng khuya thì tưởng lỡ làng tình duyên.

Có gì trong hạt mưa nghiêng?
Mà trong tiếng gió chứa niềm xôn xao
Có gì trong giấc chiêm bao?
Mà trong hơi thở rì rào gối chăn …

Vò tơ cho rối ruột tằm
Gom thơ thì nhốt tháng năm vào lòng.

MINH TUẤN



  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 25/06/2010 05:28:12 AM)

Lấy chữ của VẪN LÀ THƠ XƯA cảm tác

NÀNG THƠ

Trời xanh, mây xám vòng qua
Mộng mơ mơ mộng la đà…vậy thôi
Đẻ trăng nghieng xuống bồi hồi
Mặc đời, riêng giấc ngủ trôi khắp miền.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: