Thứ tư, 24/04/2024,


Minh Tâm (13/04/2010) 

I/ Vài nét về tác giả:

Tác giả Minh Tâm tên thật là Lý Thị Minh Tâm sinh ngày 06-06-1964 tại Ban Mê Thuộc – Đắk Lắk

Quê quán: Cát Trinh – Phù Cát – Bình Định

Đang sinh sống tại Xã CưDliê M’nông – CưM’găr – Đăk Lăk

Chuyên ngành: Sư phạm Mầm non

Hiện là Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo EaM’droh.

Số điện thoại riêng: 0985 803 707. Số điện thoại Nhà trường: 0500 2218 606

Địa chỉ Email: mgeamdroh@yahoo.com

 

II/ Chùm thơ tự chọn:

 

 

BỐN MÙA NẮNG NGHIÊNG

 

Cầu vồng bảy sắc lung linh

Môi hồng xuân ngọt nét nhìn dao cau

 

Mùa hè nắng tỏa ngọn lau

Thu sang, hạt chậm, hạt mau nắng về

Đông hanh nắng dịu triền đê

Bốn mùa trang điểm ấp e ửng hồng

 

Nghiêng nghiêng bảy sắc cầu vồng

Nghiêng nghiêng sợi nắng như cùng với ai…

 

 

 

BÊN ĐỜI NHẸ RƠI

 

Tôi đi tìm lại ngày xưa

Một vầng ký ức theo mưa tìm về

Tôi đi tìm lại lời thề

Của ngày xưa cũ lối về hoan ca

 

Này là một giấc mơ hoa

Này là nhánh cỏ mượt mà hạt sương

Trăng mơ lối nhỏ sau vườn

In soi dòng nước mây vờn bóng mây

 

Này là một khúc tình say

Chao nghiêng nốt nhạc vơi đầy vần thơ

Vu vơ ta hóa kẻ khờ

Chợt mê chợt tỉnh chợt ngu ngơ đời

 

Sao băng điểm sáng góc trời

Trao cơn mơ thật ươm đời màu xanh

 

 

NÉT THU

 

Bây chừ cúc vẫn rực vàng
Mưa rơi nhẹ hạt nồng nàn mùa thu

Bây chừ rũ bỏ hoang vu
Đêm trôi nhè nhẹ tình thu thắm nồng

 

Bây chừ nắng tỏa lan hồng

Để cho bong trúc nhẹ lồng bóng mai


Bây chừ giấy thấm mực mài
Hoạ vần gieo chữ đẹp hoài tình thu

Dạo đàn nâng phím cung ru…

Nghe xao xuyến lạ… nét thu tự tình

 

 

THÌ THẦM LỜI YÊU

 

Hoa kia khép cánh phai màu

Lá kia in dấu nỗi sầu đa đoan

Nửa chiều nhạt nắng vườn hoang

Con tằm một kiếp trái ngang cuộn mình

 

Nửa thương, nửa nhớ, nửa tình

Nửa trong hoang vắng lặng nhìn thinh không

Nửa còn in dấu trong lòng

Nửa theo con gió phiêu bồng lãng du

 

Tặng người nửa bản tình thu

Tặng ta nửa đoạn nhạc ru cung trầm

Lặng yên nghe gió thì thầm

Tình cây và đất ngàn năm vẫn hoài

 

Dẫu cành lá ép nhạt phai

Dẫu dòng nhật ký gửi ai nhạt mầu

Tin rằng cái nửa của nhau

Nắng hồng rải lối mai sau một vầng

 

Minh Tâm

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lý Thị Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985803707 - Đắk Lắk  (Ngày 26/06/2011 10:52:40)

Anh Hiền kính! Cảm ơn anh đã ghé thăm và chia sẻ cùng Tâm.
Thơ Tâm chỉ mới tập tành thôi! Tâm sẽ cố gắng hơn! Khi nào có dịp anh Hiền hãy về quê ngoại Bình Định một chuyến nha! Chúc anh vui khoẻ và có nhiều sáng tác đến cùng bạn đọc!
Minh Tâm

 

  Nguyễn Khắc Hiền - nguyenkhachien_57@yahoo.com.vn - 01698966182 - Cát Trinh Phù Cát Bình Định  (Ngày 24/06/2011 20:30:52)

Thơ Minh Tâm thoáng và nhiều tứ

Chúc mừng người con gái Cát Trinh Bình Đinh

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 24/06/2010 08:46:18 PM)

Minh Tâm được Giải thi thơ
Tên trùng tên đó, Tâm mơ ban ngày
Khi mô trao Giải thưởng này
Là anh Lính Thủy biết ngay thôi mà!

Cảm ơn anh thiệt nhiều nha!
Ước chi "Tự Bạch" người ta, là mình!

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 23/06/2010 10:05:17 PM)

Minh Tâm được Giải thi thơ
Ngàn năm thương nhớ bây giờ là đây!
 

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985803707 - Đắk Lắk  (Ngày 21/04/2010 03:04:30 AM)
- Chào anh Kệ! Rất vui lại được anh ghé thăm, với những lời động viên có cánh! MT sắp nổ cái mũi ra rồi, hì...Dịnh lại, ko sao rồi.
- Anh Kệ họa thơ mau mà hay quá nè! MT nể phục luôn đó nha! Mà thích nhất là cái câu (Cho "đồng" Lục Bát phát tài bội thu) hóm hỉnh và thật ý nghĩa. Cảm ơn anh Kệ rất nhiều! Chúc anh luôn vui và nhớ động viên MT nhiều nhiều nhen! Hì...
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0437632744-098877639 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 20/04/2010 04:09:05 PM)
Đỗ Văn Kệ-mdanlachn@yahoo.com-ĐT:0437632744-0988776390-P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội
Minh Tâm ơi! em còn trẻ mà giỏi thiệt! con gái Bình Định có khác!
Em là cô gái đa tài
Anh cùng họa nhé với bài "NÉT THU"

MÙA THU

Nắng Thu trải thảm óng vàng
Mắt em thăm thẳm như làn nước Thu

Ngang chiều diều sáo vi vu
Ngạt ngào hương lúa thoảng đưa thơm nồng

Thầm trao em một bông hồng
Hẹn mùa xuân tới đẹp lòng trúc mai

Cùng nhau lên mạng miệt mài
Cho "đồng" Lục Bát phát tài bội thu

Độc huyền thánh thót khúc ru...
Làm bâng khuâng cả... mùa Thu ươm tình

Đỗ Văn Kệ
ĐTdđ: 0988776390
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 17/04/2010 10:59:05 PM)

Chào anh Văn Kệ!

Xuân qua hạ đến thu chờ
Đông về nối tiếp hững hờ nắng rơi
Lệ buồn khô đọng ngày trôi
Heo may ngần ngại xa xôi lối về

Bây chừ nắng ấm triền đê
Bây chừ tìm lại lời thề hoan ca
Bây chừ dệt giấc mơ hoa
Ươm vườn Lục Bát chan hòa tình xuân

Cảm ơn anh Kệ vô cùng
Minh Tâm hứa sẽ dệt hồng vần thơ

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744-09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình1-Hà Nội  (Ngày 17/04/2010 07:32:40 PM)

Chia sẻ cùng Minh Tâm nhé!

BỐN MÙA NHỚ THƯƠNG

Tương tư thao thức đêm dài
Buồn mong chẳng chút nguôi ngoai sớm chiều
Em xa xôi mấy thương yêu
Mùa Hè nắng lửa vẫn nhiều khát khao
Mùa Đông gió bấc rít gào
Không làm khô được lệ trào bờ mi
Heo may ào ạt triền đê
Thu vàng vàng cả lối về không em
Qua Đông, Xuân đến bên thềm
Xuân yêu thương khắp mọi miền gần xa
Em ơi! trở lại quê nhà
Ta cùng vào hội chan hòa tình xuân...

Đỗ Văn Kệ

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 17/04/2010 09:04:57 AM)
Chào Anh Tuấn! Chị cảm ơn những lời chia sẻ của em rất nhiều!
Ban Mê quê hương chị với tấm lòng chân thành mến khách, với nét đẹp hùng vĩ của rừng ngàn, đồi núi! Bên cạnh đó một nét đẹp không kém phần thơ mộng và lãng mạn của những dòng suối nhỏ hiền hòa, hai bên bờ là hoa dã quỳ vàng rực. Cho nên ngọn lửa lúc như bốc cao, lúc lại dịu dàng đằm thắm! Cảm ơn em nha! Chị sẽ cố gắng thực hiện lời chúc của em! Chúc em luôn vui khỏe và thành đạt.
Chào Bác sĩ Nguyễn Tới Thi sĩ Hồng Phúc!
- Em rất vui khi được anh ghé thăm! Lại còn có thơ họa tặng nữa! Em luôn phục tài thi họa của anh đó nha! Luôn rất nhanh và hay! Cảm ơn anh nhiều! Vui quá đi thôi! Hai ngày nghỉ cuối tuần thật vui đây!
- Anh cũng là một cây thơ Lục Bát tài năng, có nhiều bài đăng sách Hội văn học. Em và các bạn sẽ rất vui nếu được anh tham gia đóng góp cho vườn Lục Bát ngày nỡ ngàn hoa thơm ngát! Chúc anh khỏe nha!
  Hồng Phúc  - nguyentoi62@gmail.com  - 0935556945  - Bệnh Viện Đa khoa Thị Xã Buôn Hồ Daklak  (Ngày 17/04/2010 12:02:23 AM)

Minh Tâm ơi ! những vần lục bát của em viết thật ngọt ngào .Anh xin họa mấy vần ..
Bốn mùa tia nắng nghiêng nghiêng
Xôn xao lá cỏ bên triền suối khơi.
Lá vàng bên đời nhẹ rơi
"Nét Thu "heo hắt Chơi vơi bóng chiều .
Nhớ xưa thì thầm lời yêu .
Bây chừ bão nỗi liêu xiêu sóng đời.
Bao thu vật đổi sao dời
Nhớ mùa lá rụng một trời yêu thương.
Hồng Phúc

  Hoàng Anh Tuấn - hoanganhtuan.calc@gmail.com - 0914877998 - Công an tỉnh Lào Cai  (Ngày 16/04/2010 05:28:21 PM)
Thơ cảm xúc và đậm nữ tính lắm chị à! Thơ chị là một "nét dịu dàng Ban Mê" khác với lửa Ban Mê mà em từng thấy! Chúc chị ghi dấu ấn trên thi đàn!
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 16/04/2010 06:11:31 PM)

Chào bạn Nguyên Anh!

Chào người khách ở phương xa
Mãi tận Hà Nội ghé qua thăm trường
Ly cà phê tỏa ngát hương
Mời Nguyên Anh nhá! Dặm đường khổ công

Đơn đề nghị đã đọc xong
Sorry Anh nhá! Trường không nhận quà
Hay là bứt đại cái hoa
Tặng cô Hiệu phó đang ra đón kìa!!!
Hì…hì...MT cảm ơn NA thiệt nhiều! Rất mong được đón NA thăm trường! Chúc NA khỏe vui và đóng góp tình thơ nơi vườn Lục Bát.

Chị thương yêu!!!

Những lời ngọt ấm con tim
Xóa chiều hiu quạnh, đi tìm an vui
Dòng sông có lúc cạn vơi
Nhưng vần thơ đẹp dòng đời đầy trang

Những chiều nhạt nắng vườn hoang
Qua rồi, nay dạo tiếng đàn hoan ca
Tri ân tình cảm thiết tha
Chị ơi! Em sẽ ươm hoa cho đời
Chị! Em vô cùng cảm ơn chị, em rất xúc động! Chị luôn đỡ nâng em từng bước, em biết chị rất vui khi em được đến nơi này, chị đã ấm lòng và đã đến thăm em!

  Nguyễn Hướng Dương - huongduong.hoa18@yahoo. com - 05003851685 - 296/ 6 Lê Duẫn Buôn Ma Thuột  (Ngày 16/04/2010 12:34:06 PM)

Lục bát của Minh Tâm trữ tình, thanh thoát.
Nghe như có hơi mưa chút gì mênh mang xa vắng
Vậy mà chùm thơ vẫn trong sáng và ấm áp nắng hồng.
Mừng tác giả mới trên trang thơ rất đậm đà bản sắc, tình tự quê hương:

"Dẫu mai thất lạc - tìm nhau
Chút tình tri ngộ trước sau ấm nồng
Hẹn em một cõi tình hồng
Dẫu xa mất dấu, tình không vẫn đầy
Hãy tin dù cuối chân mây
Tình xa nhưng vẫn như ngày mới yêu
Có em đời hết quạnh hiu
Ta về dệt lại những chiều cùng em"


Hướng Dương

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 16/04/2010 11:13:46 AM)

Gửi Minh Tâm!

Minh Tâm đúng thật Sáng Lòng!
Nhiệt tình trao gửi những dòng thơ hay.
Cà phê nâng cánh thơ bay?
Phen này quyết chí hàng ngày uống thêm!

Ngất ngư thơ thẩn nỗi niềm,
Chuyển vào Đắk Lắk với miền nhạc thơ.
Xin vào trường E-aM’-droh,
Trưởng trường có nhận để lo mang quà?

Trần Nguyên Anh

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 15/04/2010 06:09:41 PM)

Anh Thanh Cải ơi!

Giật mình se sẽ… khẽ khàng...
Lén lén…                                             
          lụm cất nhẹ nhàng vào rương
Gẫm mà thấy thiệt là thương!
Lâu nay                                           

Cứ ngỡ                     
“Cục ương”
                                  “Cục hèn”


 

Chào anh Mạnh Tuân!

Ban Mê Đắk Lắk sương mờ
Hương cà phê ủ vần thơ trao đời
Vườn yêu Lục Bát tuyệt vời
Đón nhận, khích lệ không lời chê bai

Lòng vui tựa ánh nắng mai
Bé nhìn cô giáo cả hai cùng cười
Niềm vui lan tỏa nhiều người…
Cảm ơn anh nhé! Tặng lời thi thơ

Chào anh Lê Công

Tri ân anh gửi bao câu
Vọng ngân thao thiết lắng sâu “sáng lòng”
Thật “tâm sáng” một chữ đồng
Xướng câu Lục Bát ươm hồng bình minh

Cao Nguyên muôn thuở chữ tình
In hồn sông núi dáng hình thơ ca
Nay cùng thi hữu gần xa
Họa vần gieo chữ dâng hoa cho đời

Cảm ơn anh đến ngàn lời
“Bình Minh Phố Núi” tuyệt vời chia vui!



 

  Lê Công - le.cong43@yahoo.com - 0933 860 903 - Hội VHNT Ninh Bình  (Ngày 15/04/2010 10:39:26 AM)

Chào em- Người Bình định- Mạnh như võ sĩ Tây Sơn vậy. Chúc em vui khỏe st nhiều thơ hay gửi cho gia đình lục bát.

Tặng em bài BÌNH MINH PHỐ NÚI để chia vui:

Ta chìm trong giấc mơ đêm
"Sáng lòng" vang vọng ngân lên tiếng tình
Em sao xa, gợi nét hình
để ta thao thiết một mình chờ đêm

Em là làn gió cao nguyên
tỏa lan hơi ấm xuống miền thơ ca
Phải em thơm thảo hương hoa
cùng thi hữu khắp gần xa hòa đồng

Ta mong nhận một tiếng lòng
thật như "tâm sáng" giữa rừng Tây nguyên
Cho ta thoát ảo cùng em
cho dòng lục bát bay trên quê mình

Cho đời hồng những bình minh
cao nguyên ơi, nhận chút tình từ nhau./.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 15/04/2010 06:12:50 PM)

Đôi dòng gửi Minh Tâm

Cục vàng... chưa thể đem trang...
sức. Còn phải chế kỹ càng công phu!
Minh Tâm - Đắc Lắc xa mờ
Sao băng vệt sáng dâng thơ cho đời!

Vui vì bình sĩ tặng lời,
Cố lên Tâm nhé bao người chờ mong.
Ở trường dạy dỗ hết lòng,
Về nhà tranh thủ có trồng cà phê?

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 15/04/2010 06:28:26 PM)
                Có người cầm một cục vàng
          Không biết...
                             Chặn giấy trên bàn mà chơi
                Một hôm, người bạn đến chơi
        Bảo rằng:
                       - "Vàng đấy!" 
                                      - "Trời ơi!
                                                    Cục vàng?"
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 15/04/2010 12:14:55 AM)
       Dạ, Minh Tâm xin chào anh Thanh Cải. Đọc lời cảm nhận của anh Thanh Cải, MT mới biết bài thơ của MT hay đến vậy! Hì... Thiệt á! Thích quá chừng luôn!
        Anh lính Cụ Hồ bao giờ cũng rộng lượng, nên hào phóng lời khen hén! MT rất vui khi được đến với vườn thơ Lục Bát, được cộng hưởng cùng các bạn, các anh chị nơi đây. MT đã lấy được năng lượng cảm xúc cho mình tạo những vần thơ, em rất mong được sự tư vấn, hỗ trợ và đồng cảm của cả nhà!
       Em sẽ cố gắng tốt hơn!
       Cảm ơn anh TC rất nhiều!
       Chúc anh luôn khỏe!!!
  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 15/04/2010 12:28:32 AM)
            Cảm nhận bài thơ "Thì thầm lời yêu "của Minh Tâm:

    Thì thầm lời yêu chứa bao nhiêu là cái NỬA. Thôi thì: nửa chiều nhạt nắng, nửa thương, nửa nhớ, nửa tình, nửa hoang vắng, nửa còn dấu in, nửa theo con gió, nửa bản tình thu, nửa đoạn nhạc... và quan trọng và cuối cùng là cái nửa của nhau. Những cái nửa sao mà tình tứ thế.
    Nhiều khi toàn vẹn chưa hẳn là thơ mộng. Bởi trọn vẹn đầy đủ rồi thì hết thiếu thốn, hết khát khao, hết mơ mộng. Có đủ rồi thì nhiều khi ham muốn bị giảm đi. No rồi ta ăn cơm không ngon bằng khi ta đang đói. Vì vậy, khi chỉ là một nửa thì sự vật thường khao khát đi tìm một nửa còn lại. Ngay cả tình yêu, khi đã mãn nguyện , tròn trĩnh rồi , thì chưa hẳn đã đẹp bằng khi còn dang dở.
     Ta hãy nghe câu thơ của Xuân Diệu: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở..."
      Vì vậy, bài thơ thì thầm, mà thì thầm toàn những thứ chỉ mới có một nửa nên nó tiềm ẩn một khát khao, một tình yêu....
       Bài thơ thì thầm của tình yêu đầy khơi gợi, đầy giả thiết, đầy ước vọng. Nhưng câu kết của bài thơ cho ta một niềm tin:
                                    Tin rằng cái nửa của nhau
                        Nắng hồng rải lối mai sau một vầng
      Bài thơ nhẹ nhàng nhưng hay và tình cảm. Nhất là đây là bài thơ của một người phụ nữ đã qua tuổi xuân thì nhưng tâm hồn rất trẻ, vẫn khao khát tình yêu. Thơ em nhuần nhị và đằm thắm. Em viết rất khoẻ, đủ mọi lĩnh vực và phong phú về tâm trạng.
        Chúc em tươi trẻ và mang hồn thơ đến cho nhiều bạn đọc hôm nay.
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 14/04/2010 04:20:57 PM)
Minh Tâm chào Thanh Dũng!
Rất vui được TD ghé thăm và chia sẻ! MT đã tới Sa Huỳnh có ghé về Mộ Đức để thưởng thức món Doon hến và ram bắp rất tuyệt! Người dân QN rất vui tính và hòa đồng. TD nhớ MT hay vào mục họa thơ đều đặn là MT vui lắm, vì cũng có người quen mình mà! Hì...
Hai câu thơ của TD hay quá đi! MT bất ngờ luôn đó nha! Sao mà tài tình vậy ta ơi! Cảm ơn TD rất nhiều nha! Chúc TD luôn vui và có nhiều đóng góp cho vườn yêu Lục Bát.
Ai qua bến nước Sóc Trăng
Nhắn dùm Mộ Đức chờ trông Dũng về.
  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 14/04/2010 02:57:06 PM)
Thành Dũng gởi Minh Tâm:
Hôm nay thì biết nhiều hơn một ít về bạn. Ít ra cũng cùng tuổi rồng, hơn nữa lại gần quê( mình ở Mộ Đức- Quảng Ngãi), lại có cả hình nữa. Còn thơ MT thi biết không nhiều, nhưng gần đây thì đều đặn trên mục họa thơ và độc giả cũng là tác giả, trong đó TTD cũng được MT chia sẻ một số bài. Cảm ơn bạn. Chúc bạn thành đạt, mạnh khỏe và an lành, có nhiều thơ hay!
Ai về Đăk lăK mà trông
Có cô gái rượu mang dòng Tây Sơn
Các bài khác: