Thứ sáu, 29/03/2024,


Mượn... (Tú Yên) (09/04/2010) 

MUỢN…

                    Tú Yên


Mượn anh một bóng trăng ngà
Mượn con tim đã nhạt nhoà hương xuân
Mượn đời chìm nổi bao lần
Mượn tâm tình lắm tần ngần, xót xa.

Mượn hư hao, mượn phôi pha
Chông chênh giữa những phong ba cõi đời
Mượn niềm hụt hẫng, chơi vơi
Mượn luôn đi nhé một trời ước mơ.

Mượn vần, mượn cả câu thơ
Mượn anh bao nỗi đợi chờ đã vay.
Mượn bàn tay níu bàn tay…


T.Y

 

_______________________
Tác giả Liễu Thị Kim Tuyến
Địa chỉ: 2/2 Nguyễn thị Minh Khai ,
 Thị xà Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
 Email: tu_yen10468@yahoo.com.vn

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Que lúa Thái Bình   (Ngày 17/04/2010 12:05:10 AM)

DUYÊN NỢ
( Hoạ thơ ” Mượn” của T.Y )

Rượu quê nhấp đã say ngà
Hồn thơ sâu lắng la đà hương xuân
Cuộc tình hò hẹn bao lần
Cơn say cơn tỉnh âm thầm xót xa !

Lời nguyền mưa nắng phôi pha
Lang thang phiêu bạt phận hoa giữa đời
Nỗi niềm…ai hiểu đầy vơi
Từng đêm thao thức để rồi mộng mơ...

Một thời duyên nợ với thơ
Vui buồn trăng gió, hẹn hò trả vay
Khát hoài hơi ấm bàn tay…
Hoa Núi

  chu thị linh quang  - tuitrang @gmail.com - 0433831483-097905837 - 56 Đốc NgữLê Lợi Sơn Tây Hà Nội   (Ngày 11/04/2010 10:02:41 PM)
Bài <<Mượn>> của tác giả Tú Yên khiến người đọc cảm động .Cô gái toàn mượn chàng trai những cái tưởng như dễ cho mượn mà lại khó vô cùng .Bởi nó đều hư ảo ,không nắm bắt được ...Nh ưng đằng sau nó lại ánh lên vẻ đẹp của tâm hồn cô gái.Vàgiá trị đích thực của tình yêu ấy là cô gái rất hiểu chàng trai ,rất thông cảm ,thương ,yêu chàng .Tôi thích bài thơ kết ở câu thứ 9 <<Mượn vần ,mượn cả câu thơ >>.Như thế vẫn kết mà hoá ra vẫn mở .Cái mở gợi thêm nhiều sự liên tưởng tinh tế trong tâm tư tình cảm của cả hai chứ không phải chỉ riêng cô gái nữa .Cảm ơn bạn Tú Yên nhé . bài thơ Mượn của bạn chắc chắn sẽ đườc nhiều bạn đọc yêu thích
nhé
  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 9/04/2010 08:57:34 PM)

Anh dâng em nhé!

Trời đêm với cả trăng ngà
Anh dâng em cả đậm đà sắc xuân.
Xuân qua, xuân lại bao lần
Sao hai ta cứ sắp gần... lại xa.

Thời gian lẫn lữa, phôi pha
Đợi chi em giữa ngã ba cuộc đời.
Để tình anh cứ chơi vơi
Anh dâng em nhé một trời ước mơ.

Cùng anh nối nhịp vần thơ
Mặc cho ai đó mãi chờ mượn - vay.

Đưa tay anh nắm bàn tay
Thế nha, em nhé, đời này của nhau.

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201 B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 9/04/2010 08:57:13 PM)

Mượn làm chi vay làm chi
Muôn đời vay trả có gì lạ đâu
Vay nắng hè trả mưa ngâu
Vay niềm vui trả nỗi đau nhân tình
Cuộc đời thoáng kiếp phù sinh
Chi bằng ta có tay mình trong tay

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 9/04/2010 07:49:25 PM)

VAY TRẢ
Bao nhiêu cái "Mượn" cuộc đời !
Không bằng chút xíu nụ cười người dưng
Mượn chi...vay trả ngập ngừng
Mượn còn nợ mãi..., xin đừng quên nhau !
Phạm Tự

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 9/04/2010 06:39:21 PM)

Xin vui cùng Tú Yên mấy vần làm quen nhé:

TẶNG NGƯỜI

Tôi về về ươm điệu vần thơ
Ươm luôn cả một giấc mơ tặng Người
Cả con tim vẫn thắm tươi
Có bao chìm nổi chơi vơi tặng Người

Tặng luôn em một Khúc cười
Cả Tương tư, cả một trời Chiều phai.
Tặng em mỗi buổi sớm mai
Câu thơ, vần điệu cả hai mãi còn!

Lê Minh Dung
Phong sương, bom đạn, ngọt bùi, giờ cho.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 10/04/2010 09:06:11 AM)

Xin họa tiếp câu cuối cùng chị Kim Tuyến. Cảm ơn chị! Chúc chị vui!

(Mượn bàn tay níu bàn tay…)
Mượn đêm trừ tịch hao gầy trăng mơ
Mượn lời dệt khúc tình thơ
Mượn câu lục bát ngẩn ngơ một đời

Mượn đi, mượn nhé người ơi!
Mượn cho tôi được theo đòi nợ vay
Mượn vơi rồi trả cho đầy
Mượn tình sao trả kiếp này cho xong

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 9/04/2010 06:23:32 PM)

Tôi xin tiếp lời của LIỄU THỊ KIM TUYẾN nhé:

( Mượn bàn tay níu bàn tay...)
Nợ đời mượn mượn, vay vay luân hồi
Bao giờ trả được mới thôi
Nổi chìm, hụt hẫng, chơi vơi mơ màng
Tần ngần, xa xót, bàng hoàng
Câu thơ chắp mối cho nàng về anh

Trần Thị Lợi

Các bài khác: