Họa bài "Dạ thưa" của Đặng Vương Hưng (29/10/2009)
Bài thơ 'Dạ thưa' của Nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG là một trong những tác phẩm đã thu hút được phản hồi, lời bình và cảm nhận của các tác giả và người yêu thơ nhiều nhất trong tuần qua.
Gần đây, chúng tôi còn nhận được nhiều bài họa thơ “Dạ thưa” của các tác giả gửi về.
Xin được tiếp tục giới thiệu một ví dụ 'chơi thơ' trong khuôn khổ chuyên mục “Xướng họa và kết nối Lục bát” bằng một số bài họa và cảm nhận bằng thơ xung quanh “Dạ thưa”.
Mong tiếp tục nhận được hồi âm của các tác giả và bạn đọc. Nhất là các sáng kiến đóng góp, gợi mở cho nội dung chuyên mục phong phú, hấp dẫn, người yêu thơ dễ tham gia.

NGUYÊN TÁC BÀI THƠ:
DẠ THƯA
Dạ thưa, em cũng nhà quê
Một thời cày cuốc nón mê lội đồng
Giời cho làm kiếp đàn ông
Dại yêu chẳng biết ai không có tình
Dạ thưa, đành tự thương mình
Chiếu thơ rải dưới mái đình, gốc đa
Mấy câu Lục Bát ư a
Ai yêu thì ghé, ai qua thì mời
Dạ thưa, mừng khách đến chơi
Nhân trần thay rượu đầy vơi vui buồn
Bánh đa, bánh đúc có khuôn
Chung tình ai nỡ bán buôn bao giờ
Dạ thưa, can tội... mộng mơ
Giời đày nên phải làm thơ mỗi ngày
Trót đam mê hết kiếp này
Nổi chìm mới biết sông đầy, biển sâu...
Mai sau ai nhớ một câu
Cao xanh thì cũng cúi đầu: Dạ thưa...
Tháng 10-2009
Đặng Vương Hưng
MỘT SỐ BÀI HỌA LẠI VÀ CẢM NHẬN:
Tác giả Vũ Thiên Kiều
Điện thoại: 0986 585 388
Email: vuthienkieu@gmail.com
Dạ thưa! Em chẳng cao sang
Cũng từ quê lúa nặng mang nghĩa tình
Giời cho một chút xinh xinh
Dại yêu chửa dám nên mình chửa đau
Dạ thưa! Tính thoảng chút sầu
Thơ văn vấn vít đôi cau trải lòng
Ư a Lục Bát ngó mong
Nhủ anh em đến gánh gồng mưa mây
Dạ thưa! Ai đến em say
Cõi trần thế sự vơi đầy tỉ tê
Niềm chung riêng vẫn giữ lề
Thương tình ai nỡ sàng xê đặt điều
Dạ thưa ! Can tội nghĩ nhiều
Giời đày nên phải mĩ miều thở thơ
Đam mê đến nỗi bơ vơ
Sông sâu biển lớn hững hờ tình em
Kiếp sau ai nhớ chút thèm
Em thành hoa cỏ vẫn mềm: Dạ thưa!
V.T.K

Tác giả Vũ Quốc Túy
Điện thoại 0974.958.964-
email: vuquoctuytb@gmail.com
Em đây nửa tỉnh nửa quê
Dân cày đường nhựa lại mê cua đồng
Chẳng thằng mà cũng chẳng ông
Cái mồm hay cãi giời không thương tình
Em đây chẳng lượng sức mình
Hay vào chợ chữ ngồi rình gốc đa
Nhiều khi phệt đít ê a
Rượu ngon, chú Cuội lại qua, không mời!
Em đây cũng thú dạo chơi
Mấy câu tếu táo không vơi nỗi buồn
Chẳng khi nào muốn vào khuôn
Những lời châm biếm cứ tuôn hàng giờ
Em đây cũng thích mộng mơ
Có vài chữ cũng văn thơ suốt ngày
Giời sinh ra một kiếp này
Cơm cha áo mẹ chữ thầy ơn sâu…
Khen người tài đức đôi câu
Gặp người nhân nghĩa cúi đầu: Dạ Thưa!
V.Q.T
Tác giả Dương Phượng Toại
Điện thoại: 0982 367 982
Email: duongphuongtoai@gmail.com

Dạ thưa, ta cũng nhà quê
Vẫn đang cày cuốc say mê lội đồng
Vợ ta vẫn gọi đàn ông
Yêu nàng từ thưở lòng không mối tình.
Dạ thưa, mình cấy ruộng mình
Tuổi thơ học dưới mái đình, cây đa
Hát chèo mấy trổ í a
Tang tình tiếng trúc người qua, thì mời.
Dạ thưa, thành thị ghé chơi
Nếp thơm ủ rượu đầy vơi vui buồn
Bánh chưng ngày tết xanh khuôn
Cá cơm vớt lấy, chả buôn bao giờ.
Dạ thưa, mắc tội mộng mơ
Tự dưng theo gót nàng thơ tháng ngày
Gối chăn nằm hết kiếp này
Sinh con mới biết tình đầy nghĩa sâu
Nếu ai thương nhớ một câu
Ta đem chén rượu cúi đầu: Dạ thưa!
D.P.T
Tác giả Trần Quang Liên
ĐT: (04) 3381 9304 - 0976 752 610
Email: quanglien819304@vnn.vn
“Đi tìm” em “bến sông mơ “
Yêu người nên phải lòng thơ tối ngày
Đa mang “cái tội giời đày”
Trọn tình thơ với kiếp này, kiếp sau
Mai sau còn lại cho nhau
Khơi lò than ấy, ngẫm câu sự đời
“Học quên để nhớ” người ơi
“Dạ thưa” cúi thấp để rồi mãi cao!
21/10/2009
T.Q.L
Tác giả: Đinh Thường
Điện thoại: 0912.242.998
Email: thuonghuyen858@yahoo.com.vn
'Dạ thưa' 'Tự hoạ' đấy thôi
Nghiệp thơ quê kiểng thế rồi đa mang
Duyên tình Lục Bát cao sang
Anh đem trao cả cho làng ư a
Chung tình trọng khách gần xa
Mới hay truyền kiếp vẫn là chữ tâm
Mai sau dẫu có phong vân
Cũng xin gọi bạn mấy lần: Dạ thưa ...
Đ.T
Tác giả Nguyễn Tất Dũng
Điện thoại: 0988338456
Email: nguyentatdungdcnq@yahoo.com.vn
Bờm rằng Bờm khoái nhà quê
Chăn trâu cắt cỏ mải mê cua đồng
Thằng nào cũng khoái xưng ông
Mang diều đợi gió thinh không gợi tình
Bờm rằng đời chẳng cho mình
Câu thơ nấp ở sau đình gốc đa
Trong đình ai hát í a
Ngoai dình bao kẻ đi qua... không mời
Bờm rằng những kẻ vào chơi
Mua vui ai được vợi vơi nỗi buồn
Nào ai gõ nhịp dập khuôn
Nào ai nhẩm tính bán buôn thì giờ
Bờm rằng chẳng mộng thì mơ
Quạt mo vẫn vỗ nhịp thơ đêm ngày
Chị Hằng đi vắng tháng này
Trời mưa mới biết đêm dày tình sâu
Trời xanh chẳng nói nửa câu
Đất đầy hoang gió lắc đầu: Đừng thưa.
N.T.D
Tác giả Vũ Quốc Túy (bài 2)
Email: vuquoctuytb@gmail.com
Điện thoại: 0974958864
Thương ai thân phận giời đày
Tôi xin có mấy câu này nói bông
Trót đa mang phải đèo bòng
Đã mang lấy nghiệp đừng hòng thoát ra
Thôi thì bánh đúc bánh đa
Cứ đem chiếu trải rộng ra đón mời
Đã lâu ngồi đất quen rồi
Ghế cao ghế thấp ai ngồi mặc ai
Cây đa tỏa bóng rộng dài
Để người hát xẩm ca bài thương yêu!
*
Da thưa thì vẫn dạ thưa
Biết đâu lắm kẻ chẳng ưa chi mình
Đã yêu nước lã vẫn tình
Lãng quên chợ chữ nép mình gốc đa
Nơi này chú cuội lại qua
Cũng xin nhường lối cùng là...dạ thưa
Cù cưa...ta lại...cù cưa
Lấy câu lục bát mà đưa thơ về
V.Q.T
Tác giả Nguyễn Thanh Tuyên
Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com.vn
Điện thoại: 0989094933
Chưa quen đã thấy nặng tình
Thương người đâu chỉ thương mình… ư ...a
Đền thiêng còn cạnh gốc đa
Chiếu điều trải sẵn gần xa mời ngồi
Cởi lòng mở dạ buồn vui
Ngấm nhân trần thấy đất trời đê mê
Nhờ người quần cộc nón mê
Đồng xanh ngữ điệu nhà quê mãi còn...
N.T.T
Tác giả Trúc Giang
Điện thoại: 075.3811750
Email: pham.trucgiang@gmail.com
Ừ thì… nửa chợ nửa quê
Thích màu hoa thắm cũng mê rau đồng
Nào riêng chi mấy… lão ông
Tim ai còn nhịp mà không ấm tình
Ừ thì… say tỉnh vẫn mình
Lưới thơ thả trước viên đình hữu* đa
Vưóng chân chắc khó về a
Điệu Vần bí tỉ… nầy Qua rót mời
Ừ thì… chèo mộng rong chơi
Ghé thềm Lục Bát cho vơi nỗi buồn
Sầu kia úp chẳng vừa khuôn
Sắc màu ảm đạm ai buôn thuở giờ

Ừ thì… cứ dệt thêm mơ
Đêm gieo cảm hứng hái thơ sáng ngày
Chân đi chưa giáp đời này
Lòng còn vướng víu ơn đầy nghĩa sâu
Trùng trình níu lại bóng câu
Trời kêu Ta cũng lắc đầu… không thưa
T.G
Tác giả Hạnh Hoa
Email: maihoiphunu@yahoo.com
Báo Phụ nữ Việt Nam
'Dạ, thưa...' ngắn gọn đôi lời
mà sao thấu đến tận trời nỗi yêu
Giời không cho phận nữ kiều
Để xinh đẹp, để đổ xiêu kẻ khờ
cho làm nam tử giỏi thơ
Trái tim tất phải vương tơ, rối tình
May sao còn biết thương mình
Là còn tỏa sáng lung linh kiếp người.
H.H
Tác giả Bùi Thị Bình
Điện thoại: 0912129748
Email: binhcuong206@yahoo.com
“Chung tình… ai nỡ bán buôn
Chung tình… ai nỡ lật lường đúng sai…”
*
Dạ thưa… em vốn nhà quê
Một thời áo rách, nón mê ruộng làng
Trời sinh em đã nhỡ nhàng
Thấy người phong nhã… Em mang chữ Tình
Dạ thưa… cứ tưởng em xinh
Nào ai biết được “nghĩa tình”… vậy đâu
Gửi Em: lục bát đôi câu
Nổi chìm mới biết sông sâu đò đầy …
Dạ thưa chi: một lờì này !
B.T.B
Tác giả Phạm Văn Tự
Email: thcsts@gmail.com
Điện thoại: 02193846208
Dạ thưa...! Lễ phép nhường nào
Dạ thưa hơn cả mâm cao cỗ đầy
A còng thời buổi ngày nay
Phải luôn ghi nhớ 'dạ' này 'thưa' kia...!
P.V.T
Tác giả Nguyễn Duy Xuân
Email: duyxuann@yahoo.com
Điện thoại: 0907730415
Dạ thưa, tui cũng nhà quê
Ra đi từ chốn bộn bề rạ rơm
Qua đình ghé Lục Bat com
Dại khôn múa mép khua mồm mấy câu
Tình thơ tự đến với nhau
Vịn vào lục bát đôi câu làm quà
Nhân trần, bánh đúc, bánh đa
Hồn muôn năm ấy ai mà bán buôn

Dạ thưa, đã tỏ nguồn cơn
Giời đày: trọn kiếp vui buồn với thơ!
N.D.X
Tác giả Thoại Nguyên
Email: vietnguyenlong@gmail.com
Điện thoại: 0982430675
Hôm nay gặp gã thơ say
Hắn ngồi hát xướng mà ray rứt lòng
Nhìn trời nhìn đất mênh mông
Nghe đau cả cật nghe nồng cả gan
Nghe day dứt; Nghe bàng hoàng
Tội xoay thơ phú!Tội mang tình đời
Phù sinh dở khóc dở cười
Nắn tay... sương khói vì người chưa yêu
Găm gặm cụt... cả cô liêu!
Chúc tác giả vui, nhiều thành công.
T.N
Tác giả Vĩnh Xuân
Email: honggiang1604@gmail.com
Điện thoại: 0982120736
Chiếu thơ trí tuệ nhân văn
Bánh đa bánh đúc khó khăn mới tròn
Nổi chìm mà tình vẫn còn
'Ba cây chụm lại nên hòn núi cao'
'Dạ thưa' vừa đón vừa rào
Như dòng suối mát chảy vào trong tâm.
V.X
Tác giả Trần Mạnh Tuân
Điện thoại: 0913 530 266
Email: tuan.kcct@wru.edu.vn
Dạ, em ra tỉnh từ quê
Chưa quên cày cuốc, vẫn mê hương đồng
Trời trao làm đấng đàn ông
Yêu mà đâu biết ai không thật tình
Dạ, đành thương phận trách mình
Chiếu thơ vờ vật mái đình, gốc đa
À ơi chắt tự lòng ta
Vấn vương Lục Bát, ghé qua xin mời
Dạ, mừng tri kỷ đến chơi
Rượu vui đầy chén, lòng vơi nỗi buồn
Nhặt từng con chữ xếp khuôn
Lục trên Bát dưới, bán buôn bao giờ
Dạ, rằng vướng nghiệp... mộng mơ
Con tằm rút ruột nhả tơ mỗi ngày
Trót mang, mang trọn kiếp này
Gắng dò cho hết vơi đầy, nông sâu...
Nhớ ông bà dặn một câu
Trong nhà ra ngõ cúi đầu: 'Dạ thưa'
T.M.T
Tác giả Đức Tiên
Điện thoại: 0913 485 312
Email: nguyenductien_dh@yahoo.com.vn
Dạ thưa em sống thị thành
Mà hồn ở tận đồng xanh quê nghèo
Một thời lặn lội gieo neo
Sa chân sẩy bước mà theo phố phường
Bây giờ ngồi nghĩ mà thương
Còn đâu ngày ấy trăng vương tóc mềm
Tiếng gà kéo vạt sương đêm
Ầu ơ khúc hát bên thềm võng đưa
Bóng dừa che mái chèo khua
Vớt câu lục bát em vừa trao tay
Cho tôi xin lại một ngày
Triền đê lội với cỏ may đầu làng
Dạ thưa ! tôi kẻ lỡ đàng
Dám mơ quyền quý cao sang bằng người
Tôi giờ lỡ khóc lỡ cười
Thấy câu lục bát vàng mười mà đau
Thôi thì xin hẹn kiếp sau
Tìm nơi ruộng cạn bãi dâu tôi về !
Đ.T
Tác giả Cầm Sơn
Điện thoại: 0913 269 931
Email: tamsontanson@yahoo.com.vn
Ừ thì, chẳng phải thị thành
Mà ngây ngất nhớ bát canh dưa cà
Sinh ra làm kiếp đàn bà
Chắt chiu gìn giữ nhâm nha giọt tình
Ừ thì, người ấy thương mình
Gửi lời nhắn nhủ "Đầu đình cây đa"
Câu lục thì rủ người ta
Chuyển sang câu bát lân la ghẹo mời
Ừ thì, chẳng lấy làm chơi
Đừng ong vờn bướm cho vơi nỗi buồn
Nhà mình có phép có khuôn
Chữ trinh ai lại cho luôn dại khờ
Ừ thì, chờ đến bao giờ
Cứ ngâm vịnh mấy câu thơ mỏng dầy
Dẫu cho biển cạn sông đầy
Gian truân mới hiểu lòng này với nhau
Biết rằng cho đến mai sau
Chẳng ai nhớ đến người đâu…ừ thì
C.S
_____
Xin mời đọc lại bài 'Dạ thưa' của Đặng Vương Hưng