Thứ năm, 25/04/2024,


Hẹn nhau Ngày Thơ Lục Bát - Một ca khúc ý nghĩa ra đời đúng ngày Lục Bát năm Nhâm Thìn (22/09/2012) 
Theo “Lão tướng Lục Bát” Nguyễn Đình Trọng cho biết: Ca khúc “Hẹn nhau Ngày Thơ Lục Bát” đã được thu âm và hoàn thành đúng vào Ngày Lục Bát Việt Nam – Mùng Sáu tháng Tám năm Nhâm Thìn tại Phòng thu “NT” (60/120 Lý Chính Thắng, P8, Q3, Thành phố Hồ Chí Minh).
Thông tin về Nhóm tác giả:
- Thơ: Nguyễn Đình Trọng;
- Phố nhạc và hòa âm phối khí: Nhạc sĩ Nguyễn Thịnh;
- Trình bày: Ca sĩ Khang Lê và dàn bè do vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Thịnh - Bích Liên hát đệm.
Hiện đĩa gốc của ca khúc “Hẹn nhau Ngày Thơ Lục Bát” đã được làm xong (gồm 03 file: hát có lời, nhạc không lời và nhạc cho ca sĩ trình bày). “Lão tướng Lục Bát” Nguyễn Đình Trọng dự định in ra 20 bản để gửi tặng cho Ban Biên tập Website Lục bát Việt Nam, các Câu lạc bộ Lục bát, một số cơ quan chức năng và Người yêu Thơ Lục Bát có yêu cầu... để hưởng ứng sự tôn vinh Thơ Lục Bát Việt Nam.
Ca khúc “Hẹn nhau Ngày Thơ Lục Bát” này còn được dự định sẽ tham gia một chương trình cùng 6 ca khúc được phổ nhạc từ thơ Lục Bát trên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh do Trương Nam Chi tổ chức thực hiện.
Mời các tác giả và quý bạn đọc thưởng thức “Hẹn nhau Ngày Thơ Lục Bát” từ Thơ đến Nhạc…
"Lão tướng" Nguyễn Đình Trọng và Nhà thơ Đặng Vương Hưng trong Lễ hội Lục Bát Kỷ Sửu - 2009

 

HẸN NHAU NGÀY THƠ LỤC BÁT

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ Ngày Lục Bát mừng vui mà về
Dẫu rằng cách trở sơn khê
Đến ngày Lục bát ta về với nhau

Dù ai đi đâu, về đâu
Ngày Thơ Lục Bát rủ nhau cùng mừng
Lên non, xuống biển đã từng
Mồng Sáu Tháng Tám tưng bừng mê say!

Hẹn nhau Ngày Lục Bát này
Ta cùng gặp mặt một ngày thoả thuê…
Tìm về… Khăn xếp, áo the
Đi đôi guốc mộc mà nghe bồi hồi

Như về… Hội Lim sông Cầu
Nghe câu Quan họ để rồi… bâng khuâng
Tìm về… Với áo tứ thân,
Với khăn mỏ quạ, với quần nái đen

(Ngày xưa trai gái làm quen
Bao nhiêu người đã nên duyên thuở nào)
Tìm về… Với nón quai thao
Rưng rưng khoé mắt, nao nao tấc lòng

Mừng ngày Lễ Hội non sông
Ngày Thơ Lục Bát đang mong ngóng chờ…
Ta về với cội nguồn Thơ
Bao nhiêu người cũng cùng mơ… một ngày!

Nguyễn Đình Trọng
(14/11 Nhất Chi Mai F13 Tân Bình. TP. HCM
Điện thoại: 01233123789
Email: tucchip@gmail.com)

 

 Mời bạn bấm vào ô dưới đây để nghe
Ca khúc "Hẹn nhau Ngày Thơ Lục Bát":

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 27/09/2012 14:54:49)

CHÀO MỪNG lucbat.com

Chào mừng LỤC BÁT mến yêu
Vườn thơ bạn hữu sớm chiều tỏa hương
Nghĩa tình mãi trọn yêu thương
Quốc thi trong sáng tựa gương dâng đời!

XIN CHÚC MỪNG NHÀ THƠ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG & DIỄN ĐÀN THƠ LỤC BÁT ĐÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI THƠ LỤC BÁT VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 27/09/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

 

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 27/09/2012 11:28:00)

Chúc mừng lão tứơng - Hải Anh
Nhạc thơ chắp cánh hóa thành khúc ca
Gặp nhau mà tưởng trong mơ
Trong Nam ngoài Bắc câu thơ bắc cầu
Câu thơ lục bát ngọt ngào
Để cho nốt nhạc dạt dào tình ca ....
Ngôi nhà lục bát chúng ta
Nhạc thơ hòa lại hoan ca vui mừng
Câu thơ nguồn cội vui chung
Cùng nhau gìn giữ - Hội sau lại về

Chúc mừng lão tướng thơ và Nhạc sĩ Hải Anh

Đỗ Thu Yên

  Haianhyeunhacvietnam - Haianh_yeunhacvietnam@yahoo.com.vn - 02403858794 - NHÀ THUỐC LƯƠNG LẬP Số 103 LÊ LỢI - THÀNH PHỐ BẮC GIANG  (Ngày 27/09/2012 8:18:20)

HẸN NHAU NGÀY THƠ LỤC BÁT
Thơ : NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG
Phổ nhạc,hoà âm,làm clíp,thể hiện : HẢI ANH
Đây là đường nik để nghe bài hát :

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dfFdp3SXGWky

http://mp3.zing.vn/bai-hat/HHEN-NHAU-NGAY-THO-LUC-BAT-HAI-ANH/IW9U0ZUC.html

http://www.youtube.com/watch?v=HjTnBqkWvCE&feature=plcp

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ Ngày Lục Bát mừng vui mà về
Dẫu rằng cách trở sơn khê
Đến ngày Lục bát ta về với nhau

Dù ai đi đâu, về đâu
Ngày Thơ Lục Bát rủ nhau cùng mừng
Lên non, xuống biển đã từng
Mồng Sáu Tháng Tám tưng bừng mê say!

Hẹn nhau Ngày Lục Bát này
Ta cùng gặp mặt một ngày thoả thuê...
Tìm về... Khăn xếp, áo the
Đi đôi guốc mộc mà nghe bồi hồi

Mừng ngày Lễ Hội non sông
Ngày Thơ Lục Bát đang mong ngóng chờ...
Ta về với cội nguồn
Thơ Bao nhiêu người cũng cùng mơ... một ngày!

Mừng ngày Lễ Hội non sông
Ngày Thơ Lục Bát đang mong ngóng chờ...
Mồng sáu tháng tám hội thơ
Bao nhiêu người cũng cùng mơ... một ngày!

Kính tặng lão tướng nhà thơ : NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG. Con chưa được nghe bài hát mà LÃO TƯỚNG giới thiệu trọng lucbat.com . nhưng khi đọc bài thơ này còn đã có hứng phổ nhạc và có thêm bớt một số lời trong bài thơ,chỉ mong bài thơ đến với những người yêu thơ lục bát như một lời nhắc nhở nhớ đến ngày hội thơ lục bát hàng năm được tổ chức vào ngày mồng 6 tháng 8 âm lịch hàng năm.
Nếu gì mạo phạm tới LÃO TƯỚNG,mong LÃO TƯỚNG lượng thứ.
Chúc LÃO TƯỚNG sức khoẻ tốt, nhiều niềm vui và gia đình hạnh phúc.
Haianh_yeunhacvietnam@yahoo.com.vn
 

  Nguyễn Đình Trọng - tucchip@gmail.com - 01233 123 789 - 14/11 Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM  (Ngày 22/09/2012 10:29:26)

Gửi Thương Giang - Kiev-Ucraina:

"Nhâm Thìn lễ hội lỡ rồi
Mình không về được hẹn nguời hội sau"...
Gửi người... khúc hát đôi câu,
Ngày Thơ Lục Bát,
Hẹn nhau
Cùng về...

Nguyễn Đình Trọng

  THƯƠNG GIANG - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 093.590.88.66 - Kiev -Ucraina  (Ngày 22/09/2012 8:54:30)

KHÔNG VỀ HỘI THƠ

Mùa thu nắng mượt như tơ.
Nhuộm vàng sắc lá ngẩn ngơ nỗi lòng.
Hội thơ lục bát thật đông.
Mình không về được...Mắt trong đượm buồn.

Ngẩn ngơ như kẻ mất hồn
Người đây sao dạ bồn chồn chẳng yên?
Vần thơ lục bát trao duyên
Trúc Mai sum họp.,ai quên cho đành?

Về đây uống bát chè xanh
Nếm hương vị cốm để dành người xa.
Giòn tan , thơm miếng bánh đa.
Có hương vừng , gạo tinh hoa đất trời .

Nhâm Thìn lễ hội lỡ rồi...
Mình không về được ,hẹn người hội sau.

Thương Giang
 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 22/09/2012 8:23:09)

"Hẹn nhau Ngày Lục Bát này
Ta cùng gặp mặt một ngày thoả thuê…
Tìm về… Khăn xếp, áo the
Đi đôi guốc mộc mà nghe bồi hồi"


Lâu rồi mới lại được đọc lục bát bác Nguyễn Đình Trọng. Chúc bác nhiều sức khoẻ, thường xuyên có bài trên trang cho bạn bè thưởng thức.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 22/09/2012 1:02:59)

"Mừng ngày Lễ Hội non sông
Ngày Thơ Lục Bát đang mong ngóng chờ…
Ta về với cội nguồn Thơ
Bao nhiêu người cũng cùng mơ… một ngày!"


Đọc thơ, nghe hát càng say,
Cám ơn anh... nhớ những ngày đậm sâu.
Cà phê Huyền Diệu bên nhau,
Nhất Chi Mai... trái chua đâu, ngọt lành!

Hội về lại nhớ đến anh,
Câu thơ lục bát yên lành sóng đôi.
Tâm anh đã ngấm thơ rồi,
Hẹn ngày lục bát gửi lời thơ, ca.

TMT

Các bài khác: