Nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), tác giả khắp nơi đã gởi bài về hộp thư Lucbat.com với lòng tri ân sâu sắc đối với những mất mát đau thương sảy ra trong chiến tranh. Sau đây, BBT lucbat.com xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc

TÌM BẠN
Vương Hồng Trường
(Nhân dịp kỉ niệm ngày TBLS 27.7)
Hồn chuông cầu nối âm dương
Nén nhang tâm phúc gió vương chiều buồn
Mười ngàn liệt sĩ Trường Sơn*
Trùng trùng bia mộ trống trơn tên người
Lắng đau ngửa mặt cầu trời
Mây tràn mộ gió bạn tôi nơi nào?
Mắt nhòe bước thấp bước cao
Lửa nhang khóc bạn cháy vào lòng tôi.
VHT
* Nghĩa trang Trường Sơn hiện có 10263 ngôi mộ
nhưng còn rất rất nhiều mộ chưa biết tên liệt sĩ
Vương Hồng Trường
Điện thoại: 0915.185.692
CHẬP CHỜN
(Tặng những bà vợ Liệt sỹ )
Tàn đêm giấc mộng mong manh
Chập chờn những thấy bóng anh chập chờn
Nay em bẩy chục tuổi tròn
Bóng anh vẫn đó như còn đôi mươi
Đạn bom tắt tự lâu rồi
Em hằng thổn thức nhớ người ngày xưa
Bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ
Hương trầm đỏ ngát bàn thờ lung linh
Chắp tay lặng đứng một mình
Thả hồn nhớ lại mối tình thời xanh
Giá mà không có chiến tranh
Thì em đâu thấy bóng anh ...chập chờn...
VỚI CỔ THÀNH
Một vùng nằng nặc cỏ xanh
À ơi... gió hát, Cổ Thành lịm say
Bồi hồi hương thổn thức bay
Bát nhang bốc lửa càng day dứt lòng
Trời xanh tức tưởi cờ hồng
Nến thiêng đỏ lệ, cơm lồng đợi ai
Ngàn sau đâu dễ một mai
81 tờ lịch- không phai khó mòn ...
Tim hồng chọi với đạn bom
Vô Danh- bao tấm lòng son dâng đời
Nhớ thương cờ vẫy bời bời
Rưng rưng mắt lá cùng tôi nghẹn ngào
Quên sao lửa trút bom gào
Đạn không mặc cả... Binh đao một thời
Xới đào đất trộn máu tươi
Lửa nung ! Đã hóa vàng mười hôm nay ...
Hình như trong gió trong mây
Hồn thiêng quanh quất chốn này người ơi !
Nguyện không hổ thẹn với Người
Với Thành Cổ - thuở bom rơi đạn gầm
Nguyễn Thanh Tuyên
ĐT: 0989 094 933
THÁNG BẨY
Chiến tranh! Ôi cuộc tương tàn
Bởi quân xâm lược gây ngàn thương đau
Hôm nao đạn réo đằng sau
Bom rơi phía trước nhằm đâu cũng là
Từng khúc ruột lại đứt ra
Khúc trên khúc dưới cũng là mẹ thôi
Bây giờ chinh chiến qua rồi
Thắp nhang khấn vái mẹ ngồi gọi con
Anh Hai nghĩa trang đầu thôn
Thằng Út theo giặc xác còn nơi đâu
Tháng bẩy mẹ đọc kinh cầu
Khấn vong hai đứa bảo nhau mà về
Tháng bẩy lòng mẹ tái tê
Trần Trọng Tâm
DT: 0973 676 756
ĐỒNG ĐỘI TÔI
Ra đi từ thuở đôi mươi
Trở về nắm đất sụt sùi khói hương
Nghe mà thương, nghĩ mà thương
Những người còn lại chiến trường năm xưa
Đã bao mùa nắng thay mưa
Mà sao đồng đội vẫn chưa về cùng
Lan rừng thuở ấy ngắm chung
Trưa trường sơn vẫn mịt mùng mây bay
Anh em lặn lội đêm ngày
Gậy Trường Sơn vẫn chắt tay đi tìm
Mong ngày biển lặng gió im
Đưa anh về lại đồi sim … quê nhà.
Linh Thy
e-mail: linhthy0305@yahoo.com.vn
ĐTDĐ: 0126 289 0760

XẾ CHIỀU
(Nhân ngày thương binh liệt sĩ 27-7)
Tôi mất mẹ, em mất cha
Hai người cùng vẫn hai nhà bên nhau
Nhà tôi có một dây trầu
Từ ngày mẹ mất lá Sầu đốt rơi
Nhớ xưa hai mẹ hai người
Ngồi trên bậc cửa quệt vôi têm trầu
Trẻ thơ trốn nấp phía sau
Nhìn hai người mẹ gật đầu như say
Cau non vôi quế trầu cay
Quý nhau mời miếng truyền tay qua rào
Cúc vàng đuổi bướm bờ ao
Nắng chao đồng lúa, nắng trào sân phơi
Chiến tranh đổ xuống quê rồi
Tôi vào bộ đội giấu lời gửi cha
Nhà em cũng một mẹ già
Một vai gánh vác hai nhà nắng mưa
Tôi đi em bỏ rào thưa
Để qua cho tiện sớm trưa cho liền
Đao binh khói lửa đã yên
Tôi về ngả nạn góc thềm gọi cha
Nhà bên em vụt ào ra
Tóc sương đứng sững nét hoa chạnh buồn
Em sang trao lại khóa buồng
Giối giăng cha dặn rằng thương anh nhiều
Bâng khuâng
Nắng đã xế chiều.
Tác giả Vi Đà
Điện thoại: 01679 649 202
Email: vidalucbat@gmail.com
VIẾNG BẠN
Thắp nhang gửi bạn đôi lời
Tình xưa đồng đội.Một thời chiến chinh
Cái ngày đơn vị chúng mình
Hành quân từ đất Hòa Bình vào Nam
Ba lô súng đạn gian nan
Vì dân vì Đảng chẳng màng lợi danh
Ngày về đất nước thanh bình
Quê hương một dải đã lành vết đau
Nhưng rồi thiếu vắng bóng nhau
Trước hương hồn bạn nỗi sầu mãi chia
Âm dương cách trở đôi bề
Nếu khôn thiêng bạn hãy về thăm nhau
Ngày 27/7/2012
Tác giả Tâm Thanh
Email: tamthanh0502@gmail.com

KỈ NIỆM MÙA HOA BƯỞI
Lá thư em gửi cho tôi
Có bông bưởi ép – cánh môi mỉm cười
Còn xa cái tuổi hai mươi
Tôi nhìn bông bưởi như người ngô nghê…
Một năm dằng dặc, lê thê
Đợi thư tôi giữa bốn bề lặng im…
Tình yêu giấu xuống đáy tim
Chiến trường vẫy gọi cánh chim nhập bầy
Em đi, trời rộng, đất dầy
Trường Sơn em giữ tháng ngày bom rơi
Thế rồi cũng đến lượt tôi
Đường hành quân cháy đất trời tháng Ba
Chiến tranh bão táp mưa sa
Gặp em, chết lặng ngã ba cửa rừng
Hồn tôi ứa lệ rưng rưng
Tên em tôi đọc ngập ngừng… thân cây
Mộ bia là thế này đây!
Trường Sơn ôm trọn tuổi đầy đôi mươi
Khóc em cắn giập vành môi
Tôi đi bão dậy giữa trời tháng Ba.!!!
Bao mùa xuân đã đi qua
Vẹn nguyên hương bưởi làm quà - dâng em.
Hoàng Văn Luận
Email:hoangthaochi87@yahoo.com.vn
HỒN ANH TAN GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Chiến tranh tắt lửa lâu rồi.
Anh ơi! Sao chẳng về chơi một lần?
Rừng xanh có níu bước chân?
Chiến tranh có biến anh thành vô tâm?
Lo anh có ấm chỗ nằm!
Bạn bè có đến chơi, thăm hàng ngày!
Xác anh thăm thẳm đất dầy,
Em sao đến được hàng ngày chăm anh!
Bạn anh về nằm nghĩa trang,
Tượng đài Tổ quốc vinh quang ngàn đời.
Riêng anh bạc phận giữa trời!
Không nhà, không cửa, không người đèn hương!
Hồn anh tan giữa đời thường.
Bộ quần áo lính vấn vương một thời.
Cho rừng cây lại xanh tươi
Cho người rạng rỡ nụ cười bình minh…
Ngô Nguyễn
Điện thoại: 04.0983733690
Email: int_thom@yahoo.com

NGÂN NGA CON SÓNG VỖ BỜ THƯƠNG YÊU
Trở về sau cuộc chiến tranh
Ba lô cùng bước quân hành về theo
Bài ca ngày ấy ngân reo
Phím đàn vắng chủ sớm chiều buồn thinh(!)
Đổi máu xương lấy hòa bình
Tuổi xuân thế chấp bằng tình nước non
Đôi tay gửi lại Trường Sơn
Rừng thiêng nước độc vắt mòn sức trai.
Gió sương đời lắm dặm dài
Trời thương tặng chú “bông nhài” đảm đang.
Thím tôi tần tảo, dịu dàng
Nết na trong xóm ngoài làng đều ưa
Một năm trọn đủ bốn mùa
Ngược xuôi xoay xỏa sớm trưa thay chồng
Tàn tro ủ đốm lửa hồng
Nhóm nhen, chiu chắt rực nồng men say
Bi bô lời trẻ thơ ngây
Ríu ran thánh thót đơm đầy tiếng chim
Quả sai hương tụ ngọt mềm
Bến bờ lắng dịu êm đềm thương yêu…
Phải đâu vi vút cánh diều
Chú tôi con sóng sớm chiều ngân nga
Miệt mài tích đọng phù sa
Nụ cười rạng rỡ nhạt nhòa khói bom!
Diệu Thoa
Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn
HOÀI NIỆM
Lật trang nhật ký cuộc đời
nao nao dạ, nhớ một thời đã qua
Trắng trong như gịot sương sa
thấm vào đất- đất nở hoa bốn mùa
Tình yêu hẹn đợi...khát mưa
bao năm xa, bấy nhiêu mùa nhớ thương
Tuổi xuân sẻ dọc Trường sơn
với thời gian, một con đường xa xa
Bao người nằm lại rừng gìa
bao đồng đội thịt xương hòa đất thiêng...
Ta giờ canh cánh niềm riêng
chân đơn in dấu trên miền thi ca
Chạnh lòng nhớ khoảng trời xa
nghe âm vang khúc tráng ca quân hành
Lê Công
Ninh Bình

KỶ VẬT
Trở về cây bút nhỏ nhoi
Nằm sâu lớp đất cạnh nơi chiến hào
Mưa rừng, nắng khét, gió Lào
Vẹn nguyên kỷ vật năm nào trao nhau
Người nằm đó dưới suối sâu
Xác thân quyện với đất nâu ngàn đời
Lần theo ký ức nghẹn lời
Giảng đường đây chỗ người ngồi năm xưa
Sân trường một sớm tiễn đưa
Đã lâu… lâu lắm, người chưa trở về
Người quên sao những hẹn thề
Dấu thời gian khắc bên lề dần trôi
Tôi như hòn đá mồ côi
Chiến tranh xô lệch tuổi đời đôi ta
Tóc xanh nay đã kết hoa
Tang lòng trắng cuộc chia xa bất ngờ
Theo người từ bấy đến giờ
Bút thành kỷ vật vô bờ thương yêu.
Trương Nam Chi
Email: truongnamchi61@yahoo.com.vn