Thứ sáu, 19/04/2024,


Song Hảo (17/11/2008) 

 

I. Vài nét về tác giả


Nhà thơ Song Hảo tên thật là Lê Thị Tố Lan, sinh ngày 15/8/1951, tại An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long.

Các bút danh: Tường Vi, Nguyệt Quế, Quỳnh Tương
Nơi ở hiện nay: số 6 Hưng Đạo Vương, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1990)

Năm 1972, nhà thơ Song Hảo tham gia kháng chiến chống Mỹ, công tác ở ban Tuyên huyến tỉnh. Sau ngày miền Nam được giải phóng, công tác tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long

Là phân hội trưởng phân hội Văn học.

Tác phẩm đã xuất bản: Dòng sông của em (thơ, 1987); Khoảng trời nhiều gió (thơ, 1993); Bên dòng sông chín nhánh (in chung).

 

II. Thi phẩm lục bát

 

Lá hát

 

Lỡ chân rớt xuống cõi đời
Tôi làm chiếc lá hát lời của cây


Ừ thôi yêu hết kiếp này
Mặc tình dâu bể đổi thay phận người


Khi buồn lá hát khẽ thôi
Khi vui thì hát hết lời con tim


Mai sau về với cõi mình
Hóa thành đất hát lời tình cùng cây.

 

 

Tôi xưa

 

Tôi lại về với tôi xưa

Dang tay mà đón cơn mưa chớm hè

Vườn xanh chật ních tiếng ve

Trái ngọt thơm khát bạn bè chín phương

 

Quẳng đi cái gánh đa đoan

Bận lòng chi chuyện thế gian lọc lừa

Tôi về với tôi ngày xưa

Đang khi nắng bỗng chợt mưa, rất mình

 

Thương chiếc lá rớt lặng thinh

Mà đau như nỗi riêng mình đó thôi

Tôi trở về với chính tôi

Trái tim lại được khóc cười và yêu

 

Dẫu chìm bến nước rong rêu

Cũng ngoi lên giũ sạch điều thị phi

Cho dù tôi chẳng còn chi

Vẫn không vay mượn phút giây dối lòng

 

Tôi về với tôi mênh mông

Bao điều chưa nói còn trong kiếp người

Nhận ra thật giả cuộc đời

Thơ ơi xin giữ một thời tôi xưa!

 (16/10/2004)

Song Hảo

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: