Thứ sáu, 29/03/2024,

 Gửi ý kiến
 
  NÔNG THÔN XƯA VÀ NAY  (Ngày 12/05/2018 10:05:34  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

  

 NÔNG THÔN XƯA VÀ NAY

 

   

 

 

 

 

Quê xưa chân đất đầu chần

Chân bùn tay nấm bội phần gian lao

Quê nay đổi mới tự hào

Đi làm đi hội khác nào mấy đâu 

 

Quần là áo lượt đủ màu

Không còn cái cảnh áo nâu nhuộm bùn

 Áo the quần lụa lên vườn

Nông dân trí thức đã vươn ngang tầm  

 

Năng xuất chất lượng tăng dần

Nhà cao ngói mới xóm gần làng xa

Đường bê tông đến mọi nhà

Ô tô xe máy xem ra ngập tràn  

 

 Em đi hội,hay đi làm?

 Cho anh đi với,tham quan nhà lồng

Mặc trời nắng gió mưa giông

Nắng không đến mặt, mưa không ướt đầu   

 

Bốn nhà liên kết cùng nhau*

Nhà nông đổi mới, làm giàu như mơ 

 

Xuân Ngọc

*Nhà nông, nhà khoa hoc,nhà đầu tư, thị trường tiêu thụ.