MỘT GÓC TRỜI XUÂN
Trời đang vào giữa Mùa Xuân
Ì ầm sấm dậy lúc gần lúc xa
Gió nồm mới khẽ vờn qua
Le te chút nắng gọi là nắng non
Triền đê hoa nhãn vàng ươm
Tiếng con cu gáy gọi dồn vườn bên
Mặt trời bẽn lẽn làm duyên
Nắng soi thấp thoáng bóng thuyền sông xa
“Trời đầy chim, đất đầy hoa”*
Biếc xanh đồng lúa, mượt mà nương dâu
Người ơi đứng ở nơi đâu
Mà buông điệu Sắp Qua Cầu lả lơi
Chẳng ai gọi, chẳng ai mời
Mà tôi chống chếnh, mà tôi hởi lòng
Lê Hải Châu
Ghi chú* Mượn ý câu thơ của Nguyễn Đình Thi