Thứ bảy, 20/04/2024,

 Gửi ý kiến
 
  Làng ơi!  (Ngày 14/03/2018 09:03:55  - Gửi bởi:  Đăng Minh Đức  - Địa chỉ:  p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM  - Điện thoại:  0988097984 )

 LÀNG ƠI!

(Tiếng kêu của đàn cò)

 

Kết quả hình ảnh cho đàn cò

 

Tà tà bóng ngả triền đê

Đàn có mỏi cánh tìm tre lũy làng

Hết dọc rồi lại bay ngang

Thương đàn cò trắng lỡ đàng đêm nay

 

Bay cao cò hỡi có hay

Làng đã thành phố, còn cày nữa đâu

Cơ nghiệp không phải con trâu

Con đò, bến nước có cầu thế chân

 

Rạch, kênh, cừ...biến dần dần

Đường bê tông rải mấy lần rộng thêm

Nhà tầng cứ thế mọc lên

Tre đành bật gốc...lấy nền dựng xây

 

Rồi bao dự án về đây

Ầm ầm san lấp, bủa vây tứ bề

Màu xanh của lúa, của tre

Thay bằng xám, đỏ...mái che xưởng, nhà

 

Cò đừng về nữa...Bay xa...

Cũng đừng nhớ nữa câu ca dao làng

Cũng đừng giang cánh, thẳng hàng

Chẳng may vướng phải...dây ngang...thành người!

 

Đặng Minh Đức

Tp. Hồ Chí Minh