Thứ sáu, 29/03/2024,


 
  thangsbayr sa mưa (Ngày 25/07/2021 12:07:28 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

THÁNG BẢY SA MƯA

Stt Tháng 7 Hay Nhất 2021 ❤️ Chào Tháng 7 Ngọt Ngào


Ngại ngùng tháng Bảy sa mưa
Vài cơn áp thấp, trái dừa rụng non
Cây na quả méo quả tròn
Mấy hôm gió cọ mái tôn gãy cành
Đàn cò sải cánh vòng quanh
Đồng xa trắng nước lại đành về không
Lũ nguồn đỏ đục dòng sông
Con đê như sợi chỉ hồng viền quanh
Áp cao, áp thấp rập rình
Bao giờ trời mới lại xanh sắc trời?
 

Lê Hải Châu

 

  NỖI ĐAU LÒNG MẸ (Ngày 25/07/2021 09:07:50 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 NỖI ĐAU LÒNG MẸ

(27/07/2021)

 

Thùng nước gạo của mẹ làm xấu mặt con! - Phật giáo A Lưới 

Đêm nào mẹ cũng chờ con

Dầu hao bấc cạn, nỗi buồn đầy đong…!

Con vì đất nước non sông

Máu hòa đất việt, tô hồng cờ sao!

 

Con yêu Tổ Quốc đồng bào

Mẹ càng thương nhớ, siết bao nỗi niềm

Mong chờ đất nước bình yên

Con về thỏa nguyện mẹ hiền chờ mong

 

Nước mình thống nhất thành công

Tin về xét đánh, bão giông họa nhà

Con không về, mẹ  xót xa !

Mẹ như gục ngã, phong ba… trận tiền

 

Chiến tranh gieo họa chiền miên

Xây hòa bình, cũng như tiên, giúp trần

 

Xuân Ngọc

  

  hoa bằng lăng (Ngày 19/07/2021 09:07:08 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

HOA BẰNG LĂNG

 

Hoa bằng lăng - màu tím thủy chung qua từng mùa hạ


Dọc con đường nhỏ quê tôi,
Sáng nay nở tím một trời Bằng lăng.
Hạ tàn , thu đã gần sang,

Mà hoa vẫn cứ lặng thầm sinh sôi.
Cái màu tím sẫm em ơi,
Cứ như màu mực của thời tuổi xanh!
Cho tôi lay nhẹ chút cành,
Hôn lên màu tím màu xanh dịu dàng.
Cho tôi làm gió lang thang,
Vuốt ve nâng đỡ cả ngàn cánh hoa.
Bằng Lăng tím sẫm quê nhà,
Bước chân lữ khách đường xa ngập ngừng.
 

Lê Hải Châu

 

  DẠT VÀO BẾN ANH (Ngày 18/07/2021 07:07:01 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 DẠT VÀO BẾN ANH

 

Em không cần anh nhưng em yêu anh và muốn bên anh mãi

 

Anh ơi đừng có ngại chi

Tuổi xuân đã cạn tóc thì điểm sương!

Lòng buồn vời vợi tơ vương

Em ngồi vá víu vết thương cuối mùa

 

Vá rồi mặc kệ nắng mưa

Ơt cay cam chịu khế chua vẫn cười

Một lần trầu chẳng thắm vôi

Sang ngang thuyền đắm cuộc đời long đong

 

Người ta một bến đã xong

Em thì ba bến, ngang sông gẫy chèo

Bến tình son sắt không neo

Bến thương xuống thác ghềnh treo lại vào

 

Bây giờ bèo dạt sóng trao

Cũng liều theo gió dạt vào bến anh

 

Xuân Ngọc

  CHÙA LƯU THƯỢNG (Ngày 17/07/2021 09:07:11 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 CHÙA LƯU THƯỢNG

 

(Vạn thuở linh thiêng)

Chùa Thành – Wikipedia tiếng Việt


Non xanh thế vững thiên thời

Ngàn năm chuông mõ vọng ngôi chùa làng

Đất thiêng từ thuở hồng hoang

Vẫn nguyên linh ứng thịnh khang bao đời

 

Trải qua biến cố đầy vơi

Cảnh tiên cửa phật cao vời phúc âm

Mở lòng tín nghĩa tu tâm

Vun tình bác ái hợp quần tin yêu

 

Li lai thiền nguyện ít nhiều

Tôn vinh đạo hiếu, trọng điều đức nhân

Từ bi vớn có tự thân

Ơn nguồn “Bái Tổ” * Lưu ân tích hiền

 

Trần Văn Lịch

  trưa hè (Ngày 17/07/2021 09:07:07 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

TRƯA HÈ

Sài gòn một chiều mưa - Xưởng Sản Xuất Áo Mưa


Bâng khuâng lá rụng trưa hè
Tiếng nghe xào xạc, tiếng nghe ngập ngừng
Gió thì như thể người dưng
Lượn lờ phe phảy nửa chừng rồi thôi
Dòng sông bên lở bên bồi
Nắng trưa loang lổ, nước trôi ngập ngừng
Đám lau cuối bãi vừa rung
Tiếng con Bìm Bịp canh chừng ầu ơ
Nương ngô lấp ló trổ cờ
Bãi dâu đầy lá non tơ mịn màng
Mỏng manh kìa chiếc đò ngang
Khuất sau bóng lũy tre làng, dần xa

Lê Hải Châu

 

  QUYẾT KHÔNG NGUỘI LÒ (Ngày 14/07/2021 08:07:31 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 QUYẾT KHÔNG NGUỘI LÒ

 

Lòng trung ta vẫn là ta

Ăn thật làm giả sao mà để yên? !

Tháng năm thương tích dần liền

Nỗi đau tâm khảm chiền miên trên đời

 

Có “ông” uống nước ngồi chơi!

Cũng thương binh, cũng được người, có công

Vinh chi giả tạo rối lòng

Bao nhiêu kiến nghị, nói không nên lời

 

Bắc thang lên hỏi ông trời

Ngọc hoàng phán bảo tìm người bao công !

Gian tà hạ giới còn đông

Dần trừ diệt hết, quyết không nguội lò

 

Xuân Ngọc

 

  cảm tác (Ngày 14/07/2021 07:07:55 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

CẢM TÁC



Truyện ngắn hay: Chiều mưa - TipForPC



Chiều nay trời đổ nhiều mưa
Khách thơ vào mạng cũng thưa vắng dần
Thơ mình giờ cũng tàn xuân
Nửa phần nhàn nhạt, nửa phần vòng vo
Nhớ thương những thứ trời cho
Cây đa , quán nước, bến đò ngày xưa
Câu lay lắt, chữ dư thừa
Lời vay ý mượn nắng mưa nhạt nhoà
Loay hoay khổ cái thân già
Ai mua thơ nữa để mà thâm canh.
 
Lê Hải Châu



 

  ĐỢI MONG (Ngày 09/07/2021 05:07:34 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 ĐỢI MONG

 

Đợi năm đợi tháng đợi ngày

Nhặt buồn gom lại, đắng cay sững sờ

Đời vui tươi, để làm thơ

Xạc xào thương nhớ gió lùa heo may

 

Mong sao trời đất, đổi thay

Người trong thiên hạ đông tây thuận hòa

Chung tay xây đắp quốc gia

Đại đồng thế giới cùng là anh em

 

Trai tài sánh gái thuyền quyên

Tình sâu nghĩa nặng, duyên thêm nồng nàn

Mai sau đất nước huy hoàng

Mốc son hồng sử, ca vang muôn đời

 

Xuân Ngọc

  RU TÌNH (Ngày 07/07/2021 04:07:33 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 - Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0975764469)

RU TÌNH

 

Hoàn cảnh sáng tác và cảm nhận về bài hát "Ru Tình" (Trịnh Công Sơn) - Ru  em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho...

 

Ru tình ...tôi gửi hồn thơ

Về bên cánh võng, em mơ giấc nồng

Dịu dàng áo lụa Hà Đông

Môi cười, má lúm thêm hồng nét duyên

 

Ru tình...tôi với ước nguyền

Men đời ngọt, đắng vẫn luôn ý lòng

Nồng nàn em ấm tay hong

Lời yêu trong mắt đã đong đầy tình

 

Ru tình...tôi gói chuyện mình

Giấu vào tim ...một bóng hình quen xưa

Nhớ thương rồi cũng như mưa

Tan theo bọt nước cho vừa...xót xa.

       

 Nhật Quang

 

  mưa ngày (Ngày 06/07/2021 08:07:54 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

Thơ vui tặng các bác nông dân
MƯA NGÀY

 

Những Ngày Mưa


Thật mừng được bữa trời mưa
Cây cau đẫm nước, cây dừa hả hê
Mưa ngày rỗi việc nhà quê
Vợ ra đằng ngoại mới về chiều qua
Trẻ còn đi học trường xa
Lợn vừa xuất bán, lũ gà còn no
Tội gì phí của trời cho
Để dê gãi ngứa, để bò nằm không !
Mưa ngày, nhất sỹ nhì nông
Tạnh mưa ta lại ra đồng làm ăn.
 
Lê Hải Châu

 


 

  NHÀ KHÔNG CÓ BỐ (Ngày 04/07/2021 07:07:33 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 NHÀ KHÔNG CÓ BỐ

 

Bài toán làm mẹ đơn thân của phụ nữ hiện đại

 

Nhà tranh mái giột phận nghèo

Lấy ai che đậy, sớm chiều gió mưa

Nỗi buồn nay cũng như xưa

Nhà không có bố con chưa trưởng thành…

 

Lấy ai dăn dạy học hành

Để con khôn lớn, rạng danh nếp nhà

Vừa là mẹ, lại làm cha

Dạy con gìn giữ, danh gia phúc hồng

 

Lớn khôn gìn giữ non sông

Con ngoan mẹ chẳng quản công tháng ngày

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8, 9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng