Thứ bảy, 20/04/2024,


 
  Gửi đồng đội và nhân dân Tư Hiền (Ngày 9/8/2008 - Gửi bởi: Hồng Giang - Địa chỉ: Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0962 375 866)

Bài thơ tôi viết cách đây đã 32 năm,sau ngày Thừa -Thiên-Huế được giải phóng là người lính về với đời thường không có dịp gặp lại đồng đội và nhân dân những người mà tôi yêu quý suốt đời.Nhờ Lucbat.com chuyển giúp tôi một chút tình cảm này tới đồng đội của tôi và nhân dân Tư Hiền,tôi xin chân thành cảm ơn.

Cửa Tư Hiền-Cửa Tư Hiền

Từ nay vĩnh viễn bình yên giữa trời.

Mênh mông cửa lớn em ơi

Ấy là nguồn nước trăm nơi đổ về.

*

Linh Thái núi đẹp đứng kề

Trải bao sóng gió chẳng hề đổi thay.

Đường xưa bến cũ còn đây

Yêu thương về lại đắng cay qua rồi.

*

Vườn em dừa lại vươn trồi

Cửa thông "Gọ" lại ra khơi rộn ràng.

*

Tuý Vân vẫn sẵn tàu ngang

"Có qua Đá Bạc thì sang...Em chờ".

Hiền An xóm nhỏ nên thơ

Gió khơi sóng vỗ ven bờ Dương xanh.

*

Cát vàng một giải bao quanh

Còn in đậm dấu chân anh chiều chiều.

Đời vui rồi đó em yêu

Tự do phải đổ bao nhiêu máu hông?.

*

Tình ai gửi trọn dòng sông

mà vùng sòng nước mênh mông hiền hoà?

*

Cửa vui sóng lại reo ca

Đất trời nay đã về ta cả rồi

Thương nhau là mấy em ơi

Để anh băng bể vượt vời tới đây

*

Hôm nay trên mảnh đất này

Bâng khuâng lại nhớ những ngày bên em.

 

 

 

  Người yêu thơ (Ngày 7/8/2008 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Bắc Hà (Quảng Hải) - Địa chỉ: Ninh Thuận - Điện thoại: 0907527316)

Em là người yêu thơ, cũng có một vài bài thơ tình lục bát, đã đăng trên tạp chí văn nghệ địa phương; xin được trích một đoạn, nhờ các anh chị giới thiệu:

Tựa đề: Tình một mình tôi

Tìm nhau ở cuối chân trời

Biển khơi sóng lặng ru lời ngàn năm

Gọi tình, tình cứ bặt tăm

Gọi người, người ở xa xăm nơi nào

...

Hồn xa nhưng xác lại gần

Đời không chung nhịp lạc vần Anh - Tôi

 

 

  Bài lục bát "Vòng Tròn" (Ngày 7/8/2008 - Gửi bởi: Mai Bá Ấn - Trường CĐTC-KT - Địa chỉ: Thị trấn La Hà, Tư Nghĩa - Quảng Ngãi - Điện thoại: 0905.005.755)

Vòng tròn


Hình như là gió rung cây
Hình như có đám mây bay
về trời
Hình như
em đã yêu tôi
Hình như tôi
lại yêu rồi người ta
Và hình như
hình như là
Người tôi yêu
yêu
người ta mất rồi

Hình như mây lại lìa trời
Thẫn thờ về chật ngõ tôi chiều này
Hình như là cây lung lay
Rủ rê chàng gió đặt bày
chuyện rung

Hình như là một vô cùng
vòng tròn xoay đến nghìn trùng
xoay
xoay...

  Xin góp một bài thơ tình (Ngày 7/8/2008 - Gửi bởi: Đường Bích Thiên - Địa chỉ: Việt Trì - Phú thọ - Điện thoại: 0914381644)

Là một người yêu thơ và cũng sáng tác một số bài thơ tự tình. xin gửi tới bạn đọc của lucbat.com một bài, mong được sự góp ý chân thành :
                                                                                   
Làm sao


Làm gì giữa lúc buồn tênh
Sao rơi chén đục biết mình là ai
Có chi để thử sức tài
Thể nào cũng gặp một, hai kém mình
Giàu sao cái số đa tình
Khi lòng còn vấn vương hình bóng đôi
Số không cắt nghĩa đời tôi
Trời rày đặt mệnh biết ngồi ghế đâu
Đã đành nước chảy bèo dâu
Định thì phải được chớ sầu ngược xuôi

Tại vì nỗi nhớ khôn nguôi
Sao người lại nỡ buông xuôi thế người
Nói yêu thì sợ người cười
Yêu đơn phương sẽ một đời đơn phương
em biết chăng những đêm trường
Khi anh ngồi nhớ đoạn đường đã qua
tay ai như ánh trăng ngà
trắng trong vuốt hạt mưa sa xuống trần
Không người anh đứng giữa xuân
Tiền, danh, duyên phận như cân giữa hè...

  Bài thơ Tình Quê (Ngày 7/8/2008 - Gửi bởi: Duong Xuan Huynh - Địa chỉ: Số 100, khu 8, thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng - Điện thoại: 0989339597)

                                                      Tình quê 

Nhớ người tôi trở về thăm
Tình quê ấm mãi tháng năm xa vời
Mùa vàng đầy ắp tiếng cười
Ngân nga tiếng sáo bên trời thả trâu
Ao làng vằng vặc trăng sao
Cái đêm ai khoả sóng vào hồn tôi
Đường làng quanh những khúc nhôi
Một thiên cổ tích đầy vơi nỗi niềm
Chớp mát thôi đã bao niên
Người còn tóc trắng như Tiên dáng trần
Người đi mãi mãi mùa xuân
Quê hương ghi tạc ngàn lần nhớ thương

  Hình như... (Ngày 7/8/2008 - Gửi bởi: NGUYEN THI THANH CANH - Địa chỉ: TP.HO CHI MINH - Điện thoại: 0933669525)

Hình như

 

Hình như… ta đã thương em

Thương từ thuở ấy thương thêm thuở này

Ước gì chút gió heo may

Thổi lòng ta gặp lòng ai… tình cờ

Ta về viết vội bài thơ

Chờ em qua để giả vờ đánh rơi

Nhặt giùm ta với em ơi!

Cho thơ ta khỏi giữa đời lang thang

Chiều nay nắng bỗng hanh vàng

Nụ cười em chợt dịu dàng… hình như…

 

                                  2005

 

  Nhân ngày khai trương lucbat.com (Ngày 7/8/2008 - Gửi bởi: Trần Thư Thi - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: )

Nhân ngày khai trương web lucbat.com

 Ngày lục tháng bát âm, dương

Trùng nhau như thể vấn vương giao hoà 

Từ trong làn điệu dân ca

Từ trong hồn vía đi ra với đời

 Cháo cơm dưa muối bao thời

Giờ đây lục bát để rồi chấm cơm

 Phở kia mùi vị có thơm

Đường kia có ngọt,  luật thường chật niêm

 Chờ ngày ‘lộc phát’ khai trương

Lục lấy bát chấm vào cơm gọi là

 Thi nhân ở gần ở xa

Về đây tụ họp để mà xơi cơm.

 

  Đọc lucbat.com thấy thích quá... (Ngày 7/8/2008 - Gửi bởi: Nguyễn Minh Quang - Địa chỉ: 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định - Điện thoại: 0914129814)

Gửi lucbat.com !

Tình cờ đọc lucbat.com thấy thích quá, nhiều bài lục bát hay ! Chúc lucbat.com ngày càng phát triển và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người cùng tham gia nhằm tôn vinh cái hay, cái đẹp của thơ lục bát . Mình xin gửi bài thơ quê để lucbat.com xem thử và cho ý kiến ! Chúc sức khoẻ !

 Mẹ quê

Mẹ quê mãi mãi mẹ quê
Con đường nho nhỏ đi về thân quen
Cả đời nào biết bon chen
Hiền như cục đất nhuộm đen màu phèn
Miếng ăn dành để luân phiên
Sợ mùa thất bát lại phiền cháu con
Quanh năm lam lũ héo hon

Quên thời con gái môi son áo hồng

Kể từ cất bước theo chồng
Mùi bùn đã ngấm, nâu sồng đã thân
Thế mà đã mấy chục năm
Tóc giờ bạc trắng lưng còng còng hơn
Gió chiều thổi nhẹ từng cơn
Long lanh ánh mắt mẹ buồn xa xăm
Lắng nghe giọng hát xa gần
Mẹ già chuối chín... vạn lần nhớ thương !

 

  Đôi lời góp ý (Ngày 7/8/2008 - Gửi bởi: Nguyễn Ngọc Hiếu - Địa chỉ: hữu Lũng Lạng Sơn - Điện thoại: 0986894656)

Cũng như những người yêu thơ ở đây, tôi đã rất làm vui thích cũng như hân hoan chào đón trang web về thơ lục bát này ra đời . Và Xin gửi lời chúc mừng cũng như lời chúc lâu dài bền vững đến tập thể các anh chị , các bạn tham gia xây dựng trang web này .

Qua đây, tôi cũng xin đóng góp chút ý kiến riêng của mình về giao diện của trang web .

Đã là người yêu thơ, ắt ai cũng có 1 chút khả năng , chút tâm sự , hay nhiều lúc là 1 nhã hứng làm thơ . Không chỉ là thưởng thức thơ của người khác, mà hơn hết đó là cho người khác thưởng thức thơ của chính mình.

Theo tôi thấy, các anh chị tổ chức trang web nên sớm phát triển trang bằng cách cho đăng ký thành viên online, sau đó có riêng mục comment ngay trên trang chủ, để các thành viên có thể ngay lập tức viết thơ của mình bên cạnh đó .

Thơ Lục Bát này có 1 phần làm tôi luôn hứng thú nhất đó là sự đối đáp nhau . Nếu gặp đc bạn cùng chí hướng , cùng nhau ra những câu thơ liên hoàn, sẽ thành những bài đối đáp nhau rất thú vị . Không biết các bạn khác có cùng suy nghĩ đó ko ?

Và thỉnh thoảng nên có vài chủ đề , rồi các thành viên cùng nhau vào bình bằng thơ , bài nào hay nhất sẽ có thưởng .

Bằng những cách đó, ko chỉ nâng tầm thơ lên 1 bước , mà còn làm phát triển tinh thần đoàn kết , sự vững mạnh cho trang web , cũng như tôn vinh vẻ đẹp của thơ Lục bát .

Đôi lời góp ý.Thân !

 

  Nhờ lucbat gửi theo nỗi nhớ (Ngày 7/8/2008 - Gửi bởi: Hồng Giang - Địa chỉ: Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0962 375 866)

Tôi là một cựu chiến binh của cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã hơn 30 năm xa cách, qua Lucbat.com, xin gửi nỗi nhớ của tôi về Cửa Tư Hiền:

Cửa Tư Hiền - Cửa Tư Hiền

Bây giờ đã có đường liền chạy qua.

Cầu bê tông lớn thay Phà

Tuý -Vân bến cũ, tình ta vơi đầy.

 

 

  Tuyệt vời làm sao! (Ngày 6/8/2008 - Gửi bởi: Phan Thị Thảo Hương - Địa chỉ: TX Bến Tre - Điện thoại: )

Mồng 6 tháng 8 ra đời,

Trang thơ lục bát, tuyệt vời làm sao !

Các bạn ơi ghé thăm mau,

Tình quê chan chưá, dạt dào nơi đây .... !

Chúc mừng sự ra đời cuả lucbat.com. Tôi vưà được người bạn cho biết có trang lucbat .com là vaò ngay để xem đấy. Chưa xem được nhìu, nhưng mà ấn tượng ban đầu là rất tốt.

Chúc trang lucbat.com không ngừng phát triển và hoàn thiện để những người yêu thơ lục bát có nơi  học tập và chia sẻ.

Nhân đây xin gửi trang luc bat  bai thơ mà tôi thích. (Rất tiếc tôi không nhớ tên tác giả nhờ trang thơ bổ sung gíup tôi nhé!)

GIÁ NHƯ ...

Đừng buồn anh nhé vì em,

Mãi mơ theo gió bên thềm lá rơi.

Vì mưa cho nắng nưã vời,

Để em quên hết những lời với anh.

Gửi vào mây trắng mong manh,

Ngàn câu thương nhớ , dệt thành nhớ thương.

Hồn em là đoá vô thường,

Mãi mê góp nhặt chút hương cho người.

Mỗi đêm ngồi ngắm sao trời,

Em thầm ước nguyện chúng mình nên đôi

Gió lùa lơi lã trên môi,

Anh ơi gió cũng qua thời mộng mơ ???

Giá như ... gió biết làm thơ,

Giá như ... gió dệt được tơ cuả trời,

Giá như ... anh hiểu em rồi.

Để đôi ta kết thành đôi nốt trầm.

                               (st)

 

 

 

  Đánh thức những tâm hồn Việt (Ngày 6/8/2008 - Gửi bởi: Đinh Thu - Bến Tre - Địa chỉ: 142a Nguyễn Đình Chiểu, TX Bến Tre - Điện thoại: 0918407222)

Trang Website nay da danh thuc giac ngu cua nhung Tam hon nguoi Viet giua cai pho thi on ao. Va hinh nhu dau do con nghe tieng goi do cua nguoi di xa tro lai.

Lucbat.com - Tieng goi do

Về miền tiềm thức lan mo dau xua

Hinh nhu co tieng ru vua

Me oi con muon ngay xua quay ve

                       Đinh Thu

 

 

Trước tiên Trước Trang [589 ,590 ,591 ,592 ,593 ,594 ,595 ,596 ,597 ,598 ,599 ,600] Tiếp  Cuối cùng