NGÀY VUI GIẢN DỊ (Ngày 23/05/2012 02:05:12 - Gửi bởi: NGUYỄN THÀNH TÂM - Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng - Điện thoại: 0935924294)
NGÀY VUI GIẢN DỊ
Ngày vui chẳng đốt pháo hồng
Chẳng xe hoa, chẳng rượu nồng sâm - panh.
Lễ là mấy lá trầu xanh
Và buồng cau, mẹ để dành trước sân.
Bốn bên nội , ngoại, họ hàng
Bạn bè, hàng xóm cùng sang chúc mừng.
Anh vui như thể chưa từng
Em vui khiến lệ rưng rưng mắt cười.
Cưới xin giản dị mà vui
Từ nay đôi lứa trọn đời bên nhau.
NGUYỄN THÀNH TÂM
Tâm sự (Ngày 23/05/2012 02:05:31 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội - Điện thoại: 01696306568)
Tâm sự
Bảy hai tuổi với đất trời
Năm ba năm sống chung đôi vợ chồng
Con cái cũng gọi là đông
Ba dâu, một rể đã cùng đẹp đôi.
Cháu nội ngoại đã lớn rồi
Chào đời chắt nội rạng ngời...đẹp trai
Họa My ríu rít ban mai
"Đồng đường tứ đại" bên tai trẻ cười.
Gạo ngon, cá lớn, hoa tươi
Ngôi nhà thoáng mát cơ ngơi đàng hoàng
Sức còn đâu nữa mà ham
Thế thời ngẫm ngợi, nhàn đàm chuyện xưa.
Buồn-vui, sướng-khổ, nắng-mưa
Nếm trải mặn - chát - cay - chua - ngọt - bùi
Yêu thương, ân - oán ở đời
Vinh quang, hệ lụy, một thời công-danh.
Bão giông cát bụi mây xanh
Dại - khôn, số phận, bại thành bể dâu
Đỗ Quốc Thắng
Chia (Ngày 23/05/2012 07:05:16 - Gửi bởi: ĐẠI LỘC - Địa chỉ: 87 THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TAU - Điện thoại: 0937490919)
Chia
Thu chia lác đác lá vàng
Mưa chia phố biển ngập tràn tình thơ
Gió chia con sóng vỗ bờ
Thuyền chia đôi bến tình cờ cưu mang
Bút chia thơ rót cung đàn
Em chia ánh mắt muộn màng về đâu
Anh chia con chữ đa sầu
Tình chia ô thước bắc cầu đa doan
Đại Lộc
Trăm năm vẫn biết là người... đến sau ! (Ngày 22/05/2012 05:05:51 - Gửi bởi: PHẠM NGỌC THANH/ - Địa chỉ: 143 BÀ TRIỆU .VŨNG TÀU - Điện thoại: 0913684117)
Trăm năm vẫn biết là người... đến sau !
Giữa vườn đóa Cát lay a
Ngát hương thắm sắc họ nhà Phong Lan
Chẳng như con Bướm lang thang
Ham vui thì đậu ...bẽ bàng...bay đi
Lòng nhân lặng tiếng sân si
Thật thà chẳng lại ...huống gì gió trăng .
Thắp lên một chút lửa lòng ,
Tằm già rút ruột thả rông tơ trời.
Chỉ mong học Đạo Thơ...Đời
Trăm năm vẫn biết là người... đến sau !
Ngọc Thanh
Vẩn vơ (Ngày 22/05/2012 01:05:09 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh - Điện thoại: 01666171718)
Vẩn vơ
Ngàn năm
Chỉ một tiếng cười
Buồn, vui rối rắm - giữa người với ta
Gió về, rồi lại bay xa
Vẩn vơ,
muôn kiếp cứ là...
Vẩn vơ.
Lạc ?
Hạ về,
Phượng đỏ lắm chưa
Mà Ve kêu mãi giữa trưa bộn bề ?
Lạc nhau ? Những tiếng hẹn thề
Hay bâng khuâng...lạc...lối về - ngày xưa !
Tú_Yên
Bến Tiêu Tương (Ngày 22/05/2012 12:05:50 - Gửi bởi: Đỗ Lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 09893410548)
BẾN TIÊU TƯƠNG
Ngày nay qua bến Tiêu Tương
Để lòng ta nhớ chàng Trương thuở nào
Thuyền nan với một cây sào
Giọng ca vang đã lọt vào trong Cung
Tình yêu cũng thật lạ lùng
Một lòng một dạ thủy chung đợi chờ
Thương mình yêu thật vu vơ
Tâm hồn hai phía ngẩn ngơ cõi lòng
Lênh đênh phận mỏng mòng mong
Dòng sông như cũng đã đong nỗi sầu
Trương Chi cùng mối tình đầu
Thời gian như chiếc bóng câu nguôi dần
Dòng sông biến đổi xoay vần
Giọng chàng Trương hát vẫn ngân đến giờ
Lương Điền
HV CLB THƠ VN
NỐI MẠNG TÌNH XA (Ngày 22/05/2012 07:05:34 - Gửi bởi: Kim Hương - Địa chỉ: CLB Lucbatsaigon - Điện thoại: 0908179508)
NỐI MẠNG TÌNH XA
Chao ơi bối rối ngàn tơ
Sợi mong sợi nhớ đan thơ thì thầm
Nghiêng soi ngời ngợi trăng rằm
Vi vu sáo trúc, đăm đăm nét ngà.
Cát đằng tím, nhớ la đà
Chập chờn nối mạng tình xa thêm gần
Kim Hương
(CLB Lucbatsaigon)
ngập ngừng (Ngày 21/05/2012 05:05:27 - Gửi bởi: ĐẠI LỘC - Địa chỉ: 87 THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TAU - Điện thoại: 0937490919)
NGẬP NGỪNG
Ngập ngừng nhặt nốt lãng quên
Ngập ngừng sợi nhớ xe duyên ngập ngừng
Ngập ngừng nắng rụng đầy sân
Ngập ngừng ru khẽ nửa vần thơ yêu
Ngập ngừng cập bến cô liêu
Ngập ngừng men giữa phố chiều thu phai
Ngập ngừng níu sợi heo may
Ngập ngừng mỗi bước nhớ hoài dáng xưa
ĐẠI LỘC
THƠ TÌNH VÀO HẠ (Ngày 21/05/2012 04:05:36 - Gửi bởi: ĐẠI LỘC - Địa chỉ: 87 THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TAU - Điện thoại: 0937490919)
VẪN LÀ
Vẫn là dáng hạ trường xưa
Vẫn là sông vắng bến thưa đò chiều
Vẫn là phượng thắm vần yêu
Vẫn là nẻo nhớ bao điều xót xa
Vẫn là nửa gánh bôn ba
Vẫn là câu hát mặn mà trao duyên
ĐẠI LỘC
GIỌT HÈ (Ngày 21/05/2012 04:05:02 - Gửi bởi: NAM QUÂN - Địa chỉ: 102 LƯU HỮU PHƯỚC - Thành phố Vũng tàu - Điện thoại: 0995491909)
VÕNG TÌNH
Chiều nghiêng rắc sợi nắng vàng
Xe vần lục bát mà đan võng tình
Này sợi lục nét duyên xinh
Sánh vai sợi bát nép mình vào thơ
Mỗi mắt võng một niềm mơ
Hai đầu chao võng hết ngơ ngẩn chiều
Ta cùng ru lại mùa yêu
Lá lay từng nhịp tiễn hiu quạnh lòng
Đẹp duyên đời thoả nhớ mong
Điệu ru tình sẽ thêm nồng giấc xuân
Đóa môi duyên hết ngại ngần
Và câu thơ hết bâng khuâng nỗi chiều
Ta cùng ghép lại vần y...ê...u...
NAM QUÂN
TẮT LỬA TỐI ĐÈN (Ngày 21/05/2012 01:05:25 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội - Điện thoại: 0983410548)
TẮT LỬA TỐI ĐÈN
Ngày xưa tắt lửa tối đèn
Lân bang hàng xóm vẫn liền bên nhau
Tình người gắn kết từ lâu
Đời trước kế tiếp đời sau chặt bền.
Nay đô thị hóa nhà liền
Tường cao cửa kín sao phiền được nhau
Tình làng nghĩa xóm bấy lâu
Kín như hũ nút biết đâu mà dò.
Nhà giàu mất điện chẳng lo
Đã có máy nổ loại to đắt tiền
Nổ máy là điện sáng liền
Cần gì tắt lửa tối đèn nữa đâu.
Lương Điền
(HV CLB THƠ VN)
THÌNH LÌNH - BUỒN ƠI ! (Ngày 19/05/2012 11:05:22 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh - Điện thoại: 01666171718)
Thình lình - buồn ơi !
Vẫn là...
Phố cũ - chờ trăng
Trăm năm lặng lẽ, băn khoăn một đời
Cớ gì ?
Trăng hỡi !
Trăng ơi !
Trần gian chỉ những hợt hời thế sao ?
Vẫn là...
Hôm nảo...hôm nao...
Trăng đi bỏ áng mây cao một mình.
Đất_trời như cũng lặng thinh
Trăng xa phố cũ
Thình lình - buồn ơi !