Tháng Giêng
Thăm thẳm, vời vợi, bồi hồi
Chồi nghe én liệng trao lời nắng hoen
Áo em thôn nữ mới nhen
Anh về ngơ ngẩn đắp đền thơ say.
Tháng Hai
Trời ngây ngây, nắng hây hây
Xanh xanh nhớ cả nước mây làng nhàng
Cớ gì, cơn cớ anh sang
Cớ gì em cũng thẹn hoang mấy lời
Tháng Ba
Thế kiềng ai dựng giữa trời
Cánh chim phơi phới hót ngời khoảng không
Ánh chiều hong tóc, em hong
Hong anh tim đỏ chảy trong cuộc tình
Tháng Tư
Xao xuyến chi, ngơ ngẩn mình
Tiếng ve ran đã xập xình đâu đây
Em về hí hửng áo bay
Chênh vênh anh bước bao ngày nghiêng nghiêng
Tháng Năm
Phượng dồn sắc nắng chung chiêng
Lẩy hoa năm tháng ngời riêng bầu trời
Tương tư mải một nụ cười
Anh về giấy bút viết lời chung đôi
Tháng Sáu
Tháng Sáu là Tháng Sáu ơi
Cánh chim chơi chớp mồ hôi rực người
Yêu em anh yêu mất rồi
Vầng trăng đo đỏ, màu môi dịu người
Tháng Bảy
Viết gì mà viết chơi vơi
Heo may vừa tái luôn hồi về đây
Tình yêu đã nở bao ngày
Mà em biết có đắm say với tình
Tháng Tám
Chẳng gì cũng tháng trời xanh
Nước long lanh như mong manh lụa đào
Dù em thế nảo, thế nào
Một lần anh ngắm chiêm bao nghìn lần
Tháng Chín
Heo may trở tháng Chín về
Chín trời, chín đất bộn bề chín thu
Chín lòng anh, chín khúc ru
Chín thương nhớ, chín mong như chín chiều
Tháng Mười
Thu qua, đông tới thương nhiều
Chỉ toàn mây nước phù điều khói sương
Mắc gì mà dạ cứ vương
Em xa tê buốt vô thường trong anh
Tháng Mười một
Trời chẳng xanh, mây xây thành
Căm căm, gió rét luồn quanh cõi đời
Mấy mùa nỗi nhớ đơn côi
Ngọn lửa yêu mãi sưởi lời nay mai
Mười hai
Mười hai về với mười hai
Dăm câu lục bát mười hai xứ tình
Xứ trời, xứ biển lung linh
Mười hai xứ ấy lục tìm bát em
Lưu Thế Quyền
( Hội viên Hội VHNT Vĩnh phúc)
Thời quân ngũ, năm 2003