Thứ sáu, 29/03/2024,


 
  Em bước qua cầu (Ngày 02/07/2012 07:07:04 - Gửi bởi:  Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: k9 Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại:  0350.3876.712)

                Em bước qua cầu

 

Từ ngày em bước qua cầu

Nỗi buồn dồn lại, nỗi sầu dài thêm

Lửa tình đã tắt trong tim

Chốn xưa hò hẹn bìm bìm lên xanh

Nhớ khi du kích tập tành

Em nheo con mắt cho anh hài lòng

Cái cò em bóp là xong

Nhưng còn nín thở phập phồng chưa quen

Trở về cuộc sống bon chen

Tìm sang em muốn đổi hèn người ơi!

Dẫu là thay đổi cuộc đời

Đừng mang thay đổi tình người ngày xưa

Lớn lên từ đất phèn chua

Mong em giữ nết quê mùa làng ta .


Phạm Ngọc Phước

 

 

          

  Mong em (Ngày 02/07/2012 07:07:32 - Gửi bởi: Đỗ Lương Điền - Địa chỉ: 72/246 Xuân Đỉnh Từ Liêm-Hà Nội - Điện thoại: 0983410548)

Mong em

Ngày mai em sang xứ người

Mịt mù sông núi, biển trời bao la

Chẳng còn gì giống quê nhà

Cách ăn, cách ở nguời ta khác nhiều

Mẹ cha lo sớm, lo chiều

Mong em luôn gặp những điều bình an

Phồn hoa cuộc sống ngập tràn

Đừng quên quê vẫn muôn vàn khó khăn

Củ khoai hạt lúa từng ăn

Em đừng suy tính, băn khoăn, so bì

Ngày mai anh tiễn em đi

Muốn em hãy nhớ những gì anh mong

Mong em giữ trọn tấm lòng

Ngày về vẫn nhớ ruộng đồng làng ta

Có người dưới lũy tre ngà

Ngày đêm chờ đợi người xa trở về

Ngày đêm giữ trọn lời thề

Vẫn mong, vẫn nhớ tràn trề quê hương

 

Lương Điền

HV CLB THƠ VN

    

 

  Đêm mơ ghé Huế... (Ngày 01/07/2012 08:07:45 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đưc) - Điện thoại: +4915203928127)

 

  Đêm mơ ghé Huế...

Đêm qua ghé Huế dùng giằng
Sương đêm ướt một góc trăng nhạt nhòa
Vọng về tiếng mõ chùa xa
Nghe buồn ai oán như là "oán ai"...?

Ta lang thang giưã đêm dài
Sông xưa bến cũ phôi phai dáng hình 
Tràng Tiền bóng nước lung linh
"Nam ai"...ai hát, nặng tình nước non

Lâu đài thành quách vẫn còn
Dập dìu xe ngưạ vàng son đâu rồi...?
Thăng trầm thế sự đổi ngô
Rêu phong phủ kín một thời...còn chăng...

Tìm người con gái âm thầm
Để trao lời hưá bao năm...vẫn chờ 
Huế ơi! gửi lại vần thơ
Hẹn ngày tái ngộ bên bờ sông Hương

01.07.2012
Ngọc Ly Kim

 

  CÂU THƠ TÌM THẤY (Ngày 01/07/2012 03:07:47 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: k9 Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0350.3876.712)

Câu thơ tìm thấy

Cất công tìm những câu thơ

 

Viết từ ngày xửa ngày xưa xa rồi …

 


Lương Tử Miên

 

               ...Nhớ khi lên chín, lên mười

Cái quay, cái nỏ theo tôi suốt ngày

Lại cùng bạn gái nhảy dây

Đôi chân ngượng ngịu, dây quây lên mình

Lớn lên nhớ bóng, nhớ hình

Trái xoan khuôn mặt, em xinh xinh là

Cũng hờn, cũng giận người ta

Cũng câu trêu chọc, cũng ba hoa lời

Thế rồi để nhớ đầy vơi

Mong khi gặp gỡ ở nơi đi về

 Hôm tiễn tôi cuối đường đê

Cái hôn gửi lại, lời thề mang theo

Yêu nhau từ chốn quê nghèo

Em là nỗi nhớ sớm chiều quê hương

Trở về bao nỗi vấn vương

Nhớ về kỷ niệm con đường ngày xưa

Phập phồng bóng nước, cơn mưa

Cắm sào bến đợi, em chưa lấy chồng

Cùng em xe mối tơ hồng

Nhân duyên đã nở thành bông hoa đời

Câu thơ tìm thấy trao người

Vần thơ tròn trĩnh như thời đang yêu ./.

 

Phạm Ngọc Phước

 

  Cuối hè (Ngày 30/06/2012 11:06:25 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)

Cuối hè

Con ve khản tiếng cuối hè.

Vẫn còn lưu luyến cả bè đồng ca.

Phượng rơi màu đã nhạt nhòa.

Biết bao nhung nhớ vỡ òa trường quê.

Tương lai hứa hẹn mùa thi.

Cũng là khoảnh khắc chia ly bạn bè.

Đem theo nỗi nhớ tiếng ve

Đem theo cả những trưa hè chói chang

Đến hẹn mà vẫn ngỡ ngàng

Thời gian sâu lắng bàng hoàng trong ta

Lương Điền

HV CLB THƠ VN

  Khắc khoải... (Ngày 30/06/2012 03:06:49 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đưc) - Điện thoại: +4915203928127)



Khắc khoải ...

Người ta sắm bạc gom vàng.
Còn ta mua cái dở dang vào người.
Trăm cơn sóng dữ bể khơi.
Không bằng một phút đơn côi đêm trường.
Bến buồn bỏ mặc trăng suông.
Gió hiu hắt tiếng, mây vờn cùng ai.
Ve sầu gọi Hạ đêm dài...
Nhớ về Cố quốc nguôi ngoai nỗi lòng...
Đi cho thỏa nguyện ước mong.
Để giờ khắc khoải ngóng trông...Ngày về...

25.06.2012
NLK

  Đi tìm miền Lục bát (Ngày 30/06/2012 08:06:37 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN - Điện thoại: 0989185092)

Đi tìm miền Lục bát


Tháng năm đã trải bao ngày

Mà tôi vẫn cứ loay hoay đi tìm

Lúc thì theo những cánh chim

Lúc thì theo gió bay trên cánh đồng

Lúc thì qua suối, vượt sông

Lúc thì xuống biển, lên hòn non cao

Lúc thì thơ thẩn bờ ao

Lúc thì lại dạt cả vào cõi tiên

Hay là bởi tại cái duyên

Muốn đến được miền LỤC BÁT còn xa

Đành thuyền SÁU TÁM của nhà

Cứ chèo, cứ đẩy chắc là đến nơi.


Nguyễn Trọng Nhã

 

 

  LÁ CỜ TRÊN ĐỈNH NON CAO (Ngày 29/06/2012 09:06:45 - Gửi bởi: Kim Hương - Địa chỉ: CLB Lucbatsaigon - Điện thoại: 0908179508)

 Lá cờ trên đỉnh non cao

 

 Cổng trời chung lối biên cương

Đào phai Xuân thắm quê hương tự tình

Màu cờ Tổ quốc quang vinh

Cho Hà Giang đá nguyên trinh kiên cường

Non cao sương trắng vấn vương

Hồn thơ đất nước cung đường ngàn năm

Tình ai lạc bước xa xăm

Thành đô xin nhớ mạch ngầm giang san

Tung bay tỏa sáng sao vàng

Kết tinh dân tộc chứa chan cội nguồn.

 

 Kim Hương

(CLB Lucbatsaigon)

 

  Đồng đội của tôi (Ngày 29/06/2012 08:06:52 - Gửi bởi: Đỗ Lương Điền - Địa chỉ: 72/246 Xuân Đỉnh Từ Liêm-Hà Nội - Điện thoại: 0983410548)

Đồng đội của tôi

 

Vẫn màu áo lính ngày xưa

Bây giờ chiếc áo bỏ thừa một tay

Một tay còn lai loay hoay

Trăm công nghìn việc hàng ngày khó khăn

Chiến trường vất vả bao năm

Một tay để lại còn nằm nơi xa

Ra quân về với quê nhà

Một tay anh vẫn xông pha nhiệt tình

Tuy tàn, không muốn phế binh

Anh luôn đóng góp sức mình cho dân

Họ hàng, làng xóm, người thân

Khó khăn anh giúp chẳng ngần ngại chi

Anh chẳng từ chối điều gi

Anh làm cần mẫn cũng vì mai sau

Anh luôn hăng hái đi đầu

Quản chi sức khỏe bấy lâu thiệt thòi

Những khi trái nắng trở trời

Cơn đau anh chịu, ít người biết cho

Anh luôn săn sóc chăm lo

Cho gia đình nhỏ sao cho bằng người

Anh là đồng đội của tôi

Anh người đồng chí mọi người quý yêu

 

Lương Điền

HV CLB THƠ VN

 

  Sông và mây (Ngày 28/06/2012 06:06:26 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại:  0163.6689.629)

 

Sông và mây

Em con sông xanh hiền hòa
Anh làn mây trắng bay qua ngang trời
Sông in mây trắng êm trôi
Sông mây êm ả suốt đời bình yên
...

Những ngày giông bão sấm rền
Mây tan thành nước ngập tràn dòng sông
Phù sa đỏ đậm sắc hồng
Đôi bờ xanh thắm bên dòng sông em

Đỗ Thu Yên

 

  Một Mình (Ngày 28/06/2012 03:06:23 - Gửi bởi: Nguyễn Thành Công - Địa chỉ: Rạch Giá - Kiên Giang - Điện thoại: 0975900022)

 

Một mình

Một mình hận, một mình đau
Hỏi ai có nỡ cầm dao cứa lòng
Một mình nhớ, một mình mong
Người ơi nghìn núi trăm sông mịt mờ


Một mình yêu, một mình chờ
Lang thang gió cuốn câu thơ đơn hành.

Nguyễn Thành Công

  Chiều (Ngày 27/06/2012 11:06:49 - Gửi bởi: NAM QUÂN - Địa chỉ: 102 Đường Lưu Hữu Phước - TP Vũng Tàu - Điện thoại: 099491909)

        

Chiều

Chiều nghe sóng biển rì rào

Hòa lời thông hát mà xao xuyến lòng

Ngắm diều lượn giữa tầng không

Chênh vênh bóng núi thong dong dáng thuyền

Trách mình trót một chữ duyên

Nên còn vắt vẻo bên triền sông thơ

NAM QUÂN 

Trước tiên Trước Trang [529, 530 ,531 ,532 ,533 ,534 ,535 ,536 ,537 ,538 ,539 ,540 ] Tiếp  Cuối cùng