Thứ bảy, 20/04/2024,


 
  Đừng quên lục bát (Ngày 20/09/2012 03:09:31 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Dậu - Địa chỉ: Xóm-Tháp Xuân-Đỉnh Từ-Liêm Hà- Nội - Điện thoại: 01643921757)

            

          ĐỪNG QUÊN LỤC BÁT

 

         Em reo câu lục làm tin

            Anh hòa câu bát làm duyên thơ tình

            Kìa ai đứng trước sân đình

            Quên câu lục bát cho mình xa nhau

             Lục bát như trầu với cau

                Đừng quên lục bát cho đau lòng vàng

             Lục bát như thiếp với chàng

                Đừng quên lục bát mà mang hận lòng

            Dòng sông có lúc đục trong

              Nhờ câu lục bát mà lòng thảnh thơi

        Lục bát là lục bát ơi

            Ta yêu lục bát cho vơi nỗi buồn.

              20/9/2012

             NTND

       

  Nhặt trăng... (Ngày 20/09/2012 11:09:03 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)

 

NHẶT TRĂNG
Đêm qua
trăng rụng vần thơ.
Sương nhòa đẫm lệ
vật vờ
lung lay...
Nhặt vào
ủ ấm nơi này.
Nghe chông chênh dạ
vơi đầy hồn hoang.
Cũng là
một ánh trăng vàng.
Ngươì ta hò hẹn,
mình lang thang
tìm...
Vâỵ mà
trăng cứ lặng thinh.
Hết tròn lại khuyết...
vô tình
trôi qua...

11.09.2012
Ngọc Ly Kim

  THƠ TRONG MƯA (Ngày 20/09/2012 10:09:40 - Gửi bởi: do thu yen - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0163.6689,629)

 

 THƠ TRONG MƯA

Mưa buồn nhớ nắng nơi đâu ?
Ta buồn vì ở hai đầu nhớ thương 
Biết bao tâm sự vấn vương 
Khoảng trời xa lắc càng thương nhớ nhiều 
...
Mưa tuôn, sấm chớp, ngang trời 
Dường như cứ muốn tách đôi câu thề 
Mưa tuôn nắng chẳng muốn về 
Ta buồn gửi cả lời thề trong thơ 
...
Thơ như nắng ấm trong mơ 
Ru êm giấc ngủ lời thơ ngọt ngào

Mưa buồn nắng chẳng về  đâu 
Ta buồn thơ nối hai đầu nhớ mong

 

 Thu Yên
  Thương lắm Nghệ An ơi (Ngày 20/09/2012 08:09:19 - Gửi bởi: Bùi Văn Thanh - Địa chỉ: TP Vĩnh Vĩnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0982345096)
 
THƯƠNG LẮM NGHỆ AN ƠI!
 

Nắng mưa đâu chuyện nhất thời!
Nghệ An hứng chịu bao đời nữa đây...?

Miền tây, Xứ Nghệ hôm nay
Mưa vầy bão dập bủa vây xóm làng
Nhấn chìm hết thảy mùa màng
Ruộng vườn, nhà cửa tan hoang mất rồi!

Bế nhau lên tận núi đồi
Chụm lều ở tạm mà trời không thương
Em thơ ngủ giữa gió sương
Tuổi cao, giờ mất chốn nương thân già!

Cầu mong cảnh khổ quê nhà…
Qua mau - cơn lũ, nắng ngà thôn quê
Đường làng rộn bước chân về
Trống trường lại điểm 'mô, tê' rộn ràng...


Chiều nay ra đứng đầu đàng
Xót xa trông cánh đồng vàng -trắng tay!
Quê hương ngập đã bao ngày
Nước trôi chia cắt đắng cay nỗi niềm.
 
9/2012
Bùi Văn Thanh
  THU QUA TIẾT NGÂU (Ngày 19/09/2012 09:09:42 - Gửi bởi: Vũ lựu - Địa chỉ: 2/245 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01277456569)
 
 

 THU QUA TIẾT NGÂU

 

Trời thu đã hết mưa ngâu

Mượn lời quan họ bắc cầu sang chơi

Trăng, sao vén trộm mây, trời

Đánh đu giải yếm tình ơi nhập nhòa

Thơ duyên đúc nụ, thêu hoa

Mở lòng giao kết gần, xa tươi mầu

Vấn vương thơ dệt nên cầu

Gieo vần, nảy tứ đẹp câu chung tình

 

 Vũ Lựu

  Thu Này (Ngày 18/09/2012 09:09:25 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xã Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

 THU NÀY
 
Thu này học luật giao thông
Tưởng đâu luật ấy mênh mông xa vời
Hoá ra luật giúp cuộc đời
Giao thông cuộc sống nói lời văn minh
Giao thông văn hoá giúp mình
Tránh khỏi tai nạn hành trình đi xa
Lòng đường cho chí vỉa hè
Đường đi thông thoáng không đè lên nhau
Giao thông luật nói trước sau
Cùng nhau thực hiện tránh đau đớn tình
Tai nạn luôn cứ rập rình
Nếu uống bia rượu thì mình đừng đi
Bộ luật quy định những gì ?
Nên tìm hiểu kĩ mỗi khi ra đường
Đừng để tai nạn đáng thương
Mình thì mất mạng...tắc đường kẹt xe
Ra đường xin hãy nắng nghe
Tiếng còi, tín hiệu...vỉa hè giao thông
Luật đi đường biển,đường sông
Đường bộ đường sắt cộng đồng phải theo
 
Đỗ Minh Tuấn
 
  Ta cùng trảy hội thơ  (Ngày 18/09/2012 08:09:37 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

 

 

 TA CÙNG TRẢY HỘI THƠ 
 
Áo tứ thân, nón quai thao 
Trang phục ngày lễ đón chào hội thơ 
Em giờ chuẩn bị đủ chưa ?
Nhớ đem son phấn cho vừa lòng anh 
Lưng ong thắt dải bao xanh 
Hồn quê xen giữa thị thành đẹp sao
Áo the khăn xếp hôm nào 
Ta mình cùng hát mời chào giao duyên 
Hội thơ đủ khắp  mọi miền 
Em là cô tấm thảo hiền bấy nay 
Ta cùng trảy hội mê say 
Nhâm Thìn Lộc Phát có ngay làm quà 
Vinh danh lục bát quê nhà 
Vui mừng phấn khởi gần xa tụ về 
Mang câu lục bát làng quê
Góp vào ngày hội tràn trề niềm vui  
 
Lương Điền 
 
 
  Nhặt buồn... (Ngày 18/09/2012 11:09:06 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

  

 NHẶT BUỒN
( họa thơ “Đừng” của Lê Minh Dung ) 
Nhặt buồn…để nhớ yêu thương
Đầy vơi mưa nắng dặm trường gian nan
Mộng mơ gió núi mây ngàn
Xót lòng day dứt lệ tràn rơi rơi !
 
Vời xa…đâu tiếng à ơi
Bóng hình nhung nhớ khôn nguôi lời thề
Chốn xưa quên lối đi về
Chân trời góc bể tái tê giọt chiều…
 
Nghe trong cõi vắng phiêu diêu
Hồn quê thao thức phai nhiều sắc xuân
Dại - khôn - còn - mất...tần ngần ?
Hư hao cát bụi lỡ chân…Thôi đừng !
 
Phạm Tự
  Mừng ngày họp mặt (Ngày 18/09/2012 09:09:52 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/337/68 Đường Phạm văn Đồng TL HN  - Điện thoại: 01248436998)

 MỪNG NGÀY HỌP MẶT 

Chào mừng thi hữu hội thơ

DIỄN ĐÀN LỤC BÁT ước mơ mọi người 

Từng trang, từng chữ, từng lời 

Như hoa đua nở mây trời đầy vơi...

Rèn cùng chữ ĐỨC mỗi người 

Chữ TÂM thêm tỏ, ý lời trong ngân

Để cho đẹp mãi chữ NHÂN

Luận văn, bình ý thêm vần lời thơ

Để rồi đẹp mãi ước mơ 

Hồn thơ thanh lịch, tiếng thơ ngân dài 

Cười vui có ích cho đời 

Sắc xuân, sắc nét, người ơi !sắc tình 

Chúc cho thi hữu hội mình 

Thêm thơ, thêm ý - nghĩa tình dài lâu

 Dương văn Thung 

 

 

  Em (Ngày 18/09/2012 07:09:28 - Gửi bởi: Trịnh Minh Tập - Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01682458183)

 EM

Ảnh: Lưu Thế Quyền
 
Bên em nắng đẹp trời trong 
Vắng em tắt nắng bão giông kéo về
Bên em cười, nói say mê
Vắng em lặng lẽ tái tê nỗi niềm
Bên em êm ấm dịu hiền
Vắng em lạnh lẽo, hai miền xa xôi
Bên em tôi được làm đôi
Vắng em tôi lại dạt trôi một mình
Em là nghĩa, em là tình
Một vầng ánh sáng lung linh giữa trời
 
Trịnh Minh Tập
 
 
  Hương Sen (Ngày 18/09/2012 01:09:27 - Gửi bởi: Nguyễn Thành Công - Địa chỉ: Rạch Giá - Kiên Giang - Điện thoại: 0907548668)

HƯƠNG SEN
 
 
Trăm năm Sen mãi là Sen
Trong đầm thanh khiết, hương len dịu dàng
Thuyền ai thong thả, nhẹ nhàng
Vẽ lên mặt nước hai hàng sóng lay

Sen hồng chớm nở sáng nay
Ru bao hồn mộng , ta say giữa đời ….
 
Nguyễn Thành Công

  Cũng đành (Ngày 17/09/2012 04:09:06 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0350.3876.712)

             CŨNG ĐÀNH

 

      Yêu bằng ánh mắt con tim

Những lời mật ngọt dễ chìm vì đău

      Sắc yêu khi đã nhạt màu

Tình như nước chảy qua cầu người ơi!

      Vuông tròn không được nữa rồi

Trách nhau chi để cho đời nát tan

      Còn gì thắm thiết chứa chan

Mưa sa, gió táp nhanh tàn đời hoa

      Gặp nhau đã hết mặn mà

Khác nào hồn vía lìa xa cõi đời

      Cũng đành thôi thế thì thôi

Cho dù bèo dạt, mây trôi cũng đành .

 

Phạm Ngọc Phước

Trước tiên Trước Trang [493 ,494 ,495 ,496 ,497 ,498 ,499 ,500 ,501 ,502 ,503 ,504] Tiếp  Cuối cùng