Thứ năm, 28/03/2024,


 
  bài thơ nhớ mẹ (Ngày 20/10/2012 04:10:49 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đổng  - Địa chỉ: 31/8 Đường Đỗ Hành tpThanh Hóa - Điện thoại: o1246310545)
NHỚ MẸ
 
 
 
Đã xa vắng mẹ bao năm
Hôm nay giỗ mẹ trời đằm đẵm mưa
Bữa an thiếu cả cọng dưa
Đói cơm nhạt muối gió lùa đêm đông
Xương khô một nắm giữa đồng
Con về thắp nén hương trầm mẹ ơi
Khổ xưa nay đã qua rồi
Trong con còn nhớ những lời mẹ răn
Một đời vất vả quanh năm
Luôn tay làm chiếu, chăn tằm hái dâu
Tóc xanh sương vội pha mầu
Thân gầy cõng nắng đội đầu nón mê
Mỗi lần con trở về quê
Chân thấp thẳng bước bờ đê đầu làng
Cỏ may níu lại vội vàng
Mùi hương thơm thoảng nhẹ nhàng con đi
Đâu đây tiếng gió thầm thì
Nhủ lòng tiếng mẹ mỗi khi con về
 
 Hoàng Xuân Đồng
  Chùm thơ Lục bát (Ngày 20/10/2012 03:10:30 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà nội - Điện thoại: 0168.6323.948)
ĐỢI NGƯỜI ĐÊM MƯA
 
Chiều qua chót hẹn một câu
Tìm về nơi ấy, mưa ngâu sụt sùi
Bờ đê cỏ ướt mất rồi
Chẳng dành lấy một chỗ ngồi cho nhau . 
 
ƠN TRỜI
 
Giữa đường trời đổ cơn mưa
Nước rơi...rơi xuống chẳng chừa áo Em
Nhẹ nhàng Anh vội bước lên
Giương ô che cả bóng Em, bóng mình
Chia tay tính nhắn gọi tình
Ơn trời, mưa đúng lúc mình muốn mưa !
 
 
DUYÊN CUỐI
 
Em đừng tiếc chậm gặp Anh
Tình yêu nhanh chậm có thành gì đâu
Lửa phượng tắt, sen tàn mau
Thu sang hoa sữa đua nhau chín vàng
Muộn gì, mà tiếc mà than !
Mùa thu nguyên vẹn Anh mang theo về
Duyên đầu chót lỡ lời thề
Xin cho duyên cuối say mê cuộc tình ./.
 
Đỗ Văn Nẵm 20-10-2012
 
 
  Vẫn là... (Ngày 20/10/2012 03:10:14 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)

VẪN LÀ


Cầu Vồng - bảy sắc trên cao
Qua mưa
Nắng lại xôn xao cuối bờ
Cửu Long còn đấy vần thơ
Miên man dệt mãi giấc mơ muộn màng

Bao giờ ?
Người sẽ ghé sang
Trà Vinh. Đồng lúa chín vàng - đợi mong

Bãi bồi - cầu bắc qua sông
Nhịp đời nối khúc nhạc lòng trao nhau.

Tú_Yên
 

 

  Kính tặng bà mẹ anh hùng Việt Nam (Ngày 20/10/2012 12:10:05 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)
 KÍNH TẶNG BÀ MẸ ANH HÙNG VIỆT NAM 
 
Con đi thời đó chiến tranh
Đang thì trai trẻ xuân xanh tuổi đời 
Con đi bảo vệ đất trời 
Quê hương Mẹ với mọi người chờ mong 
Tháng năm rồi lại năm ròng 
Mẹ già mòn mỏi lưng còng nhớ thương 
Tin đau từ mãi chiến trường 
Con hy sinh tại nẻo đường phía Nam 
Đau thương xót tới ruột gan 
Nén lòng Mẹ gắng lo toan việc nhà 
Hạt gạo gửi chiến trường xa 
Góp phần đánh Mỹ, nước nhà bình yên 
Mẹ nay tuổi đã cao niên 
Mẹ như là một bà Tiên cõi trần 
Hy sinh xương máu người thân 
Cho Tổ quốc mãi mùa xuân đẹp giầu 
 
Lương Điền 
 
  Bói Kiều (Ngày 19/10/2012 08:10:26 - Gửi bởi: Nguyễn Thành Công - Địa chỉ: Rạch Giá - Kiên Giang - Điện thoại: 0907548668)

BÓI KIỀU

 Đêm khuya tự bói cho mình
Tung hô vài tiếng quẻ linh phán rằng:
" Bây giờ kẻ ngược, người xuôi
Biết bao giờ lại nối lời nước non
Dẫu rằng sông cạn đá mòn
Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ"
Bói xong ta cứ thẩn thờ
Số trời đã phán ta chờ người thôi...

KHÁT KHAO

Đêm nay lạnh lắm, người ơi!
Nhờ mây gởi đến lời mời thiết tha
Về đây chung một mái nhà
Đêm đêm ta hát lời ca ngọt ngào
Đừng để năm tháng xanh xao
Ta - người hai lối hư hao cuộc đời
Về nhé! Về nhé! Người ơi!!!
Tim ta khao khát, rụng rơi mất rồi..
 

 

  Bài thơ tặng Mẹ và EM  (Ngày 19/10/2012 08:10:13 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10. BBT nhận được các bài thơ viết về mẹ, về chị, về vợ... chúng tôi giới thiệu cùng bạn đọc.Xin kính chúc các bà, các mẹ và toàn thể chị em Phụ nữ mạnh khỏe, xinh tươi, gia đình hạnh phúc.

 

 

 BÀI THƠ TẶNG MẸ VÀ EM

(nhân ngày PNVN 20-10)

MẸ 

Mẹ nay lưng đã còng rồi 

Nắng mưa  mẹ cõng cả đời cho con 

Đường làng vẹt  vết chân son 

Mẹ đi năm tháng đã mòn lối xưa 

 

 

LỌ LEM 

Cảm ơn Mẹ đã sinh em 

Để anh có được Lọ Lem trêm đời 

Ngọt ngào lời nói làn môi

Em là quả ngọt ông trời cho anh

 

 

Lương Điền 

      

            ĐÔI DÉP          

  Bài viết của tác giả :Hoàng Văn Luận (bút danh Hoàng Thảo Chi) mail hoangthaochi87@yahoo.com.vn  Điện thoại 0946370099 đc 108 Phan Văn Trường, TP Huế.                                                                                                                  

           Dạo tốt nghiệp trung cấp, tháng lương đầu tiên tôi nhận được trên bốn mươi đồng. Tôi mua tặng Mẹ đôi dép nhựa trắng hiệu Tiền phong. Hơn mười năm sau, tôi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài. Trước khi bay về nước, tôi mua cho Mẹ một đôi dép, một cái áo ấm, một cái khăn choàng. Tối đoàn tụ đầu tiên, khi bà con hàng xóm đến mừng tôi vinh quy bái tổ đã về hết, tôi mang quà ra tặng Mẹ. Mẹ mặc thử áo, quàng khăn bảo ấm lắm con ạ. Còn đôi dép mới, Mẹ bảo là cất để dành, vì đôi dép ngày xưa mày mua cho Mẹ còn tốt chán. Mẹ cúi xuống gầm giường, lôi ra đôi dép Tiền phong tôi mua cho Mẹ cách đây hơn mười năm trước. Tôi thấy nó đã chuyển màu nâu đỏ như da chân Mẹ. Tôi lật dế dép lên, quả thật nó chỉ mới mòn một chút. Mẹ bảo: Tối nào Mẹ cũng xách dép ra cầu ao, rửa chân rồi xỏ vào dép, đi từ cầu ao vào nhà. Của bền tại người con ạ!

       Tôi nhẩm tính: Từ cầu ao vào trong nhà khoảng mười bước chân. Mỗi ngày Mẹ đi dép khoảng mười giây!!!

      Tôi cầm chặt đôi dép, thấy tim mình tràn nước mắt. Tôi muốn ôm chặt lấy Mẹ mà khóc Mẹ ơi!!!

Huế 8/10/2012

     Hoàng Thảo Chi    

VỀ THĂM NHÀ NGOẠI

 

Về thăm nhà ngoại sớm nay

Có làn mây trắng nhẹ bay giữa trời

Tháng năm vật đổi sao dời

Tôi rưng rưng giữa biển đời miên man

Hồn theo ngọn gió bay ngang

Bà ơi cháu lại đã sang thăm bà

Thanh yên trĩu quả la đà

Khế đường ngọt lịm vắng bà còn đâu

Phơ phơ bạc trắng mái đầu

Bà ngồi bỏm bẻm nhai trầu ngày xưa

Dẫu không dầu dãi nắng mưa

Mà đời bão táp có chừa ai đâu

Vườn xưa nền cũ rầu rầu

Vòm xanh mây trắng trên đầu vẫn bay

 

Ngô Nguyên Ngần

 

MẸ ƠI!

Mẹ ơi!... con đã về đây
Nhìn tấm hình mẹ hao gầy vì con
Con đi trọn nghĩa Nước non
Mẹ hiền ở lại héo hon đợi chờ!...


Nước nhà nay rợp bóng cờ
Se lòng thương mẹ - nấm mồ cỏ xanh!
Tổ Quốc mãi mãi ghi danh
                   Tấm gương đời mẹ sử xanh rạng ngời.                  

Trần Trọng Chu

 

NỮ THANH NIÊN XUNG PHONG  

 

Trường Sơn vẫn đó nắng mưa 

Thuyền tình neo bến - ngẩn ngơ giữa dòng!...

Xuân xanh đương độ mặn nồng

Chiến tranh kêu gọi tuổi hồng ra đi. 

Dưới làn bom đạn hiểm nguy 

Giữ thông huyết mạch mỗi khi đêm về.

 

An toàn cho những chuyến xe 

Miền Nam vẫy gọi chẳng nề khó khăn.

Hòa bình trở lại nhiều năm 

Hoa tàn, lá úa – đêm nằm cô đơn!... 

 

Tuổi cao chí vẫn không sờn 

Dựng xây đất nước, quê hương mạnh giàu.

Nêu gương cho thế hệ sau

Vinh quang đời chị - đượm màu thời gian 

 TRẦN TRỌNG CHU
Địa chỉ: 6/9A Đường Nguyễn Du - P.1 - TP.Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 0933972791

 

CẦU CHO QUỐC THÁI DÂN AN

 

Mẹ tôi gom nắng đổ lưng.

Gom mưa dội mặt, gian truân dội người.

Bán thân cho đất cho trời

Bát cơm, tấm áo. hồn người hương hoa

Sống là bụt, thác là ma

Bồng lai tiên cảnh, ta bà chúng sinh

Cõi âm cha mẹ chung tình

Ngàn năm sum họp bống hình bên nhau.

Người đi trước, kẻ bước sau

Ai ai cũng phải qua cầu tử sinh

Một lòng vì nước quy vinh

Máu xương cha góp, nghĩa tình dân mang

Mất còn trong cõi trần gian

Cầu cho Quốc Thái- dân an thịnh cường./.

 

Nguyễn Phi Diếu

286/17 Lê Hông Phong

       TP Vũng Tàu- DT: 064.3818.817


 

 

CẦU HÔN

(Tặng Vợ yêu thương)

 

Mắt đen lay láy hạt huyền 

Liếc nhìn sâu thẳm hút hồn lòng anh 

Phải chăng say đắm si tình

Đôi môi hé nở, duyên mình, duyên ta 

Tâm hồn sâu thẳm bao la 

Anh - em  hai đứa như là uyên ương 

Nỗi niềm của những yêu thương 

Bóng chim lả lướt khói sương ban chiều 

Ước gì em nói lời yêu 

Để anh được nói những điều thiết tha 

Ơi ! người con gái kiêu sa 

Lòng anh ước muốn lời ca chung tình 

Ước gì hai đứa chúng mình 

Như chim cùng cặp, tự tình sắt son 

Ước sao hai nửa tâm hồn 

Hòa chung hạnh phúc trường tồn mai sau 

Để cha mẹ sửa trầu, cau 

Hai họ gắn kết phép mầu thủy chung 

 

Dương văn Thung 

 22/172 Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại:01248436998

 

KÍNH MẸ 

Một đời mưa nắng buồn vui

Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi...vì con

Mắt mờ gối mỏi chân chồn

Ngọt bùi chia sẻ - héo hon phận mình !

 

Cả đời mưa nắng hy sinh

"Ra đi" vương vấn...nặng tình cháu con

Chiều quê ngả bóng hoàng hôn

Giọt dài giọt ngắn...Mẹ còn nữa đâu ?

 

Câu thơ viết...đặng nỗi đau ?

Nén nhang kính Mẹ...giọt sầu rơi rơi...!!!

 

 Phạm Tự

 Điện thoại: 0919760699

Quản Bạ - Hà Giang

 

TÌNH MẸ

Trên đời ai cũng như ai
Có cha có mẹ có hai diệu kỳ
Chăm lo- săn sóc ly ti
Nuôi con dạy bảo những gì mai sau
Ơn cha nghĩa mẹ non cao
Phận làm con cái phải sao đáp đền
Thờ cha kính mẹ là trên
Công dung-ngôn-hạnh tạo nên gia đình
Nghĩ rằng cha mẹ của mình
Sống lâu, sống khỏe, sống tình với con
Ngờ đâu nước cạn non mòn!
Cha đi bỏ mẹ, bỏ con thình lình
Mẹ già ấp ủ ân tình
Sáng ra viếng mộ lau hình cho cha
Chiều về hương khói bánh trà
Lo toan sự việc như là bên nhau
Làm con lòng thấy nao nao
Nhớ cha thương mẹ biết bao sự tình
Mẹ già tình vẫn bóng hình
Đấy là giáo huấn quá trình dạy con
“Còn cha còn mẹ là hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây”
Cháu con phải biết điều này
Kính cha, kính mẹ dâng đầy tình thương.
 
Lê Ngũ Nam Phong
ĐT 01234563713
Cuối Thu 2012
 
 
  THU VƠI (Ngày 18/10/2012 11:10:33 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 THU VƠI 

Xa xăm ráng tím cuối trời

Bồng bềnh mây núi bồi hồi nhớ nhung 

Cỏ hoa ngơ ngẩn dưới thung

Rừng phong e ấp…ngập ngừng lá rơi

Khe sâu suối chảy cạn lời

Trong veo thầm lặng gương soi bóng hình 

Hắt hiu miền đá lặng thinh

Cơn mưa bất chợt tự tình nhanh qua 

Kèn môi vương vấn tình xa

Bồn chồn vó ngựa  chiều tà…Thu vơi !

 Phạm Tự

 

 ĐÊM NAY XIN NHỚ..

(Hoạ thơ " Biển đêm" của H.T.S) 

Bên nhau ngồi ngắm sao đêm 
Lấp la lấp lánh triền miên dập dềnh 
Sao mà em cứ lặng thinh
Lòng anh biết ngỏ lời tình sao đây? 

Bâng khuâng hò hẹn vơi đầy 
Gió trăng hoa cỏ có tầy tình em ?
Ngập ngừng lời lạ lời quen 
Mong em hãy nhận...đừng nên giận hờn !

Thì thầm sâu lắng nào hơn... 
Trái tim thổn thức vui buồn gió mây 
Say rồi...say đến ngất ngây 
Bờ môi vừa chạm sao đầy dưới chân !

Lời yêu xao xuyến ngàn lần 
Đêm nay xin nhớ... xa... gần...,thôi thôi... 

Phạm Tự


  Hồn Quê (Ngày 18/10/2012 09:10:55 - Gửi bởi: Ngô Nguyên Ngần - Địa chỉ: 15D ngách 37/27 phố Dịch Vọng , Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 0912573005)

HỒN QUÊ


Đường quê mỗi độ đi về

Bàn chân in dấu con đê cỏ vàng

Nghe lòng rạo rực xốn xang

Tiếng ru của mẹ dịu dàng bên nôi

Hồn rơm vía dạ tình người

Theo ta đi giữa cảnh đời lạ quen

Đầm làng vẫn ngát mùa sen

Mương xanh dải lụa bóng em gương lồng

Bùn nâu ấp ủ hương đồng

Hồn quê rót ngọt vào lòng ta say

Cây đa chừng cũng vẫy tay

Mà nghe hơi ấm lan đầy chiều quê.

                         

 CHIỀU NAY HỒ TÂY

 

Tây Hồ dạo bước thong dong

Xa xa thấp thoáng nét cong miếu đền

Sương giăng mặt nước mạn thuyền

Sóng hồ loang tiếng chuông thiền vọng theo

Hoàng hôn khép cánh màn chiều

Vàng lay tha thướt yêu kiều dáng thu

   

Ngô Nguyên Ngần 

   (Ngày 18/10/2012 04:10:28 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)

  HOA SEN


Trời xanh thoáng bóng phù vân
Đầm kia Sen mọc
Ngại ngần chi đâu
Dẫu đời lắm nỗi bể dâu
Trắng trong, tinh khiết - trước sau không dời

Rung rinh - Sen muốn nhắn lời
Cùng người ở chốn xa vời, mông lung
Một đời nguyên vẹn thuỷ chung
Giữa bùn mà vẫn tín_trung ven tròn

Mượt mà
Cánh lá xanh non
Ngàn năm Sen mãi vẫn còn trung trinh.

Tú_Yên

 

  CẢM XÚC SỚM MAI  (Ngày 17/10/2012 10:10:19 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0163.6689,629)

CẢM XÚC SỚM MAI



Sớm mai hoa nở bên thềm
Hương thơm lan tỏa êm đềm sắc thu
Heo may se lạnh đủ vừa
Em mặc chiếc  áo anh mua ngày nào
Aó mang hơi ấm ngọt ngào
Giữ cho gió  lạnh khỏi ào vào tim
Cơn gió độc vẫn lục tìm
Trái tim mềm yếu nhấn chìm mới  thôi
Trái tim người lính anh ơi !
Chẳng sợ cơn gió mồ côi thổi ào
Đã từng quen với gian lao
Bước qua tất cả đón chào mùa xuân
Bầu trời trong sáng vô ngần
Trăm hoa đua nở quây quần chung vui

Đỗ Thu Yên

  Treo Ngang Lời Thề (Ngày 17/10/2012 09:10:33 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xã Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

TREO NGANG LỜI THỀ

 

Đêm trăng trao nụ hoa  nhài 

Tình chung muôn thuở riêng ai một thời

Nợ anh một khoảng chơi vơi

Để cho ánh mắt nói lời dở dang

Bến sông chở chuyến đò ngang

Nhớ nhung lời hẹn bẽ bàng tháng năm

Giá giờ còn tuổi mười lăm

Tình đầy xin trải sau rằm cho vơi

Gía người còn tuổi đôi mươi 

Xin về dối mẹ áo rơi qua cầu 

Bây giờ thì ngại sông sâu 

Đò ngang khó gọi không cầu khó sang 

Thôi đành giấu kín thời gian

Mượn vành trăng khuyết treo ngang lời thề.

 

Đỗ Minh Tuấn. 

 

 

  LÀNG TÔI (Ngày 17/10/2012 03:10:48 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)
 

 

 LÀNG TÔI

 

   Con đi khắp bốn phương trời

Mang bao kỷ niệm về nơi quê mình

      Đói no nặng nghĩa ân tình

Nhớ nơi mái rạ con sinh trên đời

      Vẫn nghe tiếng mẹ ru hời

Vi vu tiếng sáo giữa trời mùa thu

      Cành xoan vọng tiếng chim gù

Đền in đáy nước sương mù nhẹ bay

      Hôm nay con trở về đây

Làng quê nay đã đổi thay quá nhiều

      Không còn vách đất liêu xiêu

Nhà cao in bóng nắng chiều hoàng hôn

      Con về đền thánh đầu thôn

Bức tranh thủy mặc in hồn nước non

      Cảnh đền vẫn đỏ sắc son

Những công trình mới chưa mòn nắng mưa

      Thủy đình đẹp tựa bài thơ

Ngắm xem phong cảnh mà ngơ ngẩn lòng

      Thỏa ngày chờ đợi ước mong

Xua tan nỗi nhớ vào trong nắng chiều

      Nặng lòng quê mẹ mến yêu

Dù xa quê, vẫn nhớ nhiều quê ơi !

 

 Phạm Ngọc Phước

Trước tiên Trước Trang [493 ,494 ,495 ,496, 497 ,498 ,499 ,500 ,501 ,502 ,503 ,504 ] Tiếp  Cuối cùng