Thứ bảy, 20/04/2024,


 
  Thuyền ai (Ngày 06/12/2012 10:12:53 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)
THUYỀN AI
 
 
 
Thuyền ai xuôi mãi theo sông
Theo con nước lớn_nước ròng - phù
du

Thuyền ai xuôi mãi theo sông ?
Có chăng hong được nỗi lòng - thơ trôi
Trăng khuya chênh chếch bên trời
Chèo khua, cho bóng trăng ngời sóng đưa

Thuyền ơi !
Vớt được thơ chưa ?
Hay chăng ảo ảnh hư thừa mà thôi
Chỉ là một mảnh hồn rơi
Vu vơ đôi chút cho đời dịu êm

Sáng trăng để bớt bóng đêm
Cho thuyền ai đậu bên thềm
Thơ trôi...
...

Hình như
Trăng sáng lên rồi
Cho câu thơ bớt ngậm ngùi - phải chăng ?

Tú_Yên

  Em đi (Ngày 06/12/2012 10:12:41 - Gửi bởi: Nguyễn Khắc Pha - Địa chỉ: Phường 11 Gò Vấp,tp-HCM - Điện thoại: 0905267979)

EM ĐI
 
Em đi làm nhạt nắng vàng
Thu buồn nghiêng ngả, Đông sang hững hờ
Gió lùa khô khốc vần thơ
Cô đơn một cánh chim vừa vút bay
 
Nguyễn Khắc Pha
 
EM VỀ 
(Chia sẻ với bài EM ĐI của tác giả Nguyễn khắc Pha)
 
Em về lúc gió heo may
Dù đông đang đến lòng này ấm lên
Em tựa như một nàng tiên
Căn phòng giá lạnh bỗng nhiên nóng bừng
 
Lương Điền
 
  LỘI BẾN ĐÒ XUÂN lục bát thuận nghịch (Ngày 05/12/2012 08:12:10 - Gửi bởi: Nguyễn Văn Phiêu - Địa chỉ: Tân xuân - Xuân đỉnh- Từ liêm- Hà nội - Điện thoại: 0438.388.355)

           LỘI BẾN ĐÒ XUÂN

 

Xuân sang lá thắm trên cành                                             Đây là thác lội người theo

     Lần hồi sương nắng lại dành đơm hoa                    Mây trùng trùng điệp bước reo vui mừng

       Thương em ước hẹn bên nhà                                           Cùng không cả biển trông chừng

     Đường qua sao nỡ có mà bảo không                                   Chung tình người nối gỡ từng vò tơ

      Nào đò vỗ bến sang sông                                                Thôi thì nước giữ không bờ

   Vào ra thơ thẩn bận lòng ai ơi                                            Ơi ai lòng bận thẩn thơ ra vào

   Bờ không giữ nước thì thôi                                                  Sông sang bến vỗ đò nào

       Tơ vò từng gỡ nối người tình chung                                 Không bảo mà có nỡ sao qua đường

   Chừng trông biển cả không cùng                                      Nhà bên ước hẹn em thương

     Mừng reo vui bước điệp trùng trùng mây                         Hoa đơm dành lại nắng sương hồi lần

           Theo người lội thác là đây                                                  Cành trên thắm lá sang xuân   

                                       

 Bài thơ thuận nghịch của tác giả Nguyễn Văn Phiêu

  

 

  thơ lục bát (Ngày 05/12/2012 08:12:59 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)
 ÔNG VÀ CHÁU
 
Sáng ra ông cháu ăn mì
Thì thầm cháu hỏi sợi gì đây ông
Sợi mì cháu có biết không
Miệng cười chúm chím cháu ông ăn cùng.
 
CON VOI 
 
Ông ơi chính thật con voi
Cái vòi đi trước cái tai vẫy ruồi
Cái đuôi trông thật buồn cười
Cái chân chậm chạp cái người mốc meo
Voi đi trong tiếng hò reo
Nếu là voi gỗ cháu trèo lên lưng.
 
  Nguyễn Xuân Lược
 
  Ước mơ nhỏ nhoi (Ngày 05/12/2012 08:12:49 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội - Điện thoại: 0983410548)
ƯỚC MƠ NHỎ NHOI 
(Tặng các em ở chợ NGƯỜI -Lao động)
 
Sớm sớm ngủ dậy ước mơ
Hôm nay có việc khỏi chờ mất công
Em chẳng mơ ước viển vông
Chỉ ước có việc để không đói lòng
Mồ côi mẹ -hóa long đong
Chợ người em họp ngóng trông việc làm
Ngày nắng vất vả gian nan
Có người thuê mướn được làm là may
Ngày mưa thì thật trắng tay
Chẳng ai nhờ đến lòng này xót xa
Ngày dài rồi cũng trôi qua
Có ước mơ nhỏ đã là niềm vui
 
Lương Điền
 
MƠ- ƯỚC
(Nối vần với T.G Đỗ Lương Điền)
 
nhỏ nhoi mơ ước bội phần
Thi vào đại học, tưởng gần, mà xa
Mẹ mất, cha yếu...! việc nhà
Thôi đành quang gánh, em ra chợ đời
Aó học sinh mặc một thời
Sáng tên trường, giữa hàng người chờ thuê
Gánh gạch, xúc đất chẳng nề
Miễn là có được, tiền về nuôi em
Đèn khuya em vẫn học thêm
Nhỏ nhoi chí lớn, vươn lên bằng người
 
ngày  5/12/2012
Vũ Văn Thịnh
 
MỖI CHÚT CHỜ
(Chia sẻ bài thơ ƯỚC MƠ NHỎ NHOI của t/g Lương Điền)
 
Sớm ra chán đứng lại ngồi
Mong nào sẻ thịt sẻ xôi cho đành
Em vừa mới chớm tuổi xanh
Tuổi ăn ngủ tuổi học hành nên khôn
Cảnh nhà khốn khó thúc dồn
Thương gia cảnh phải đành chôn tuổi hồng
Chợ người những ngóng cùng trông
Sẵn sàng việc ! cốt kiếm đồng chải chang
Gặp hên công việc dễ dàng
Vận xui thì lại bẽ bàng ngẩn ngơ
 
Mỗi người có mỗi ước mơ
Em thì chỉ mỗi chút chờ nhỏ nhoi
 
 Trịnh Phú Đa
 
  THƠ (Ngày 04/12/2012 08:12:29 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B - Điện thoại: 01678.199195)

THƠ-QUÊ

(Hồi âm chia sẻ,bạn thơ Đỗ Lương Điền)
 
 
Thơ tôi lạc giữa dòng đời
Khát khao đến được với người yêu thơ
Hữu duyên hạnh ngộ tình cờ
Bạn xa cảm nhận, vận thơ ngọt ngào
Lối quê, thêm chút ước ao
Lời quê, mong gửi lời chào; bạn đây ..
 
Đời người số phận rủi may
Chiến tranh, thương tật, những ngày đã xa
Ngẫm về những tháng ngày qua
Dư âm, vất vả, phong ba một thời
câu thơ nhắc nhở bao lời
Tri ân, tất cả tình người hôm nay
 
Vũ văn Thịnh
 
GÓP MỘT NHÀNH HOA
(Sẻ chia nỗi niềm cùng bác VŨ VĂN THỊNH t/g bài THƠ-QUÊ)
 
Hương thơm toả giữa dòng đời
Vọng vang sông núi giữa trời và mây
Lúc vút cao lúc vơi đầy
Lúc vui phơi phơi lúc đầy xót thương
Thú thanh tao giữa đời thường
Hoàn thành nghĩa vụ người thương đón chờ
Giữa bộn bề một trời mơ
Thương binh vượt khó chẳng chờ kể công
Bẩy mươi lẻ vẫn vun trồng
Xa gần vun khắp vun ông vun bà
Lối quê - góp một nhành hoa
Nhà nhà êm ấm chan hoà tình thương
 
Trịnh Quang Trung
 
  luc bat tho (Ngày 04/12/2012 06:12:46 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 liên sơn thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)
 
TRĂNG
 
Ô! Mừng trăng nay đã về rồi
Bao ngày vắng ánh trăng thời đi đâu?
Mọi người trông đợi từ lâu
Ngày rằm chẳng thấy trăng đâu âu sầu.
Ngước nhìn chỉ thấy một mầu
Mây đen dày đặc, buồn rầu nhớ trăng.
Trăng về mà chẳng nói năng
Đường làng trải ánh trăng vàng mừng vui.
 
 Nguyễn xuân Lược
 
 
TIẾNG CHIM QUÊ NHÀ
 
Tiếng chim kêu ở quê ta
"Bắt cô trói cột" sáng ra gọi hè
Năm nào hè đến cũng nghe
Bắt cô trói cột thêm ve gọi bầy
Ngày hè rộn rã vui vầy
"Bắt cô trói cột¸" tiếng đầy tiếng vơi
Xa quê hãy nhớ về chơi
"Bắt cô trói cột" là nơi quê nhà.
 
Nguyễn Xuân Lược
 
  Giả Vờ (Ngày 04/12/2012 12:12:23 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xã Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)
 GIẢ VỜ
 
 
Giả vờ chim chích lạc rừng
Anh qua cửa sổ em từng ngó đêm
Giả vờ hỏi ngõ không tên
Để không ai biết chờ em ngõ nào
Giả vờ quên bẵng không chào
Để không ai thấy mình sao thẫn thờ
Giả vờ chuyện gẫu vu vơ
Như hai đứa chẳng bao giờ quen nhau
Giả vờ vấp đá không đau
Cái hôm mưa bão gẫy cầu vào em
Giả vờ cửa đã buông rèm
Cái đêm trăng sáng anh đem...thơ vào.
 
 
Đỗ Minh Tuấn. 
 
  RUOU LAY LAM LONG (Ngày 03/12/2012 11:12:34 - Gửi bởi: Trinh Phu Da - Địa chỉ: truong THCS Thanh An TT Thanh Hoa - Điện thoại: 01698231580)

  

RƯỢU LẤY LÀM LÒNG
 
Nơi này rượu lấy làm lòng
Càng thương càng quý càng đong càng mời
Ai về Thành-Thọ mà chơi
Lúa ngô dứa mía bời bời tốt tươi.
Xóm thôn đầy ắp tiếng cười.
Phong trào đổi mới người người thi đua
Hội cao tuổi cũng chẳng thua
Luyện công, thơ phú bây giờ cũng hăng
Dưỡng sinh rèn luyện siêng năng
Giao lưu văn nghệ chẳng bằng vẫn vui
Cầu-Rồng thi với thôn Bùi
Đồng-Khanh làng Đự "oánh" lui Thọ-Trường
Trạc-Nhật Tú-Cốc thân thương
Các thôn rải dọc trục đường "Văn Hinh"
Trạm trường cao đẹp tươi xinh
Một vùng đồi núi đã tình lại thơ
Sắc xưa gìn giữ chẳng mờ
Dáng đa Năm-Giếng tưởng mơ vẫn còn
Xuân về vui xóm Đồi-Con
Đêm trăng hòn mảng vẫn còn "oang oang" *
Vẫn nghèo nhưng hết mơ màng
Các thôn các xóm các làng quyết tâm
Nghành nghề cũng lúc thăng trầm
Ruộng, đồi, thùng, vũng, ao, đầm phát huy
Lối mòn phá có ngại gì
Nghệ tinh con cháu tỏa đi khắp miền
Người về đây ngỡ cảnh tiên
Làng làng phố phố nối liền khó phân
Bao đời nay vẫn tảo tần
Bén duyên người lại tần ngần chẳng xa
Nơi đây chân chất đậm đà
Khách sang xin đãi món Gà làm canh
Khe khe * * băm nhỏ phi hành
Chẫu chuôm rang với lá chanh thật giòn
Thịt luộc trải lá chuối non
Băm lòng rau đắng *** chẳng còn đường chê
Nếu thương xin nhớ ghé về
Làng trên xóm dưới hả hê đón chào
Cả mường cả xã nôn nao
Gửi lời qua gió…thì thào : ngủ chơi !
 
Trịnh Phú Đa 
* trò chơi đánh Mảng.các mẹ các chị chơi Mảng cưòi nói rôm rả
** nhái có nơi còn gọi là ngoé
*** lòng gà; lợn; cá; lá đắng băm nhỏ món ăn đặc sản của TT Thanh Hoá

 

  Nhớ đường về quê (Ngày 03/12/2012 11:12:47 - Gửi bởi: Tran Quoc Bao - Địa chỉ: Yen Hong Y Y Nam Dinh - Điện thoại: 0908441058)

  NHỚ ĐƯỜNG VỀ QUÊ

 
Nơi này thuộc đất Ý-Yên
Làng Hoàng-Nghị ấy một miền dấu yêu
Xa xưa làng cũng tiêu điều
Tổ tiên lạc xứ mà phiêu dạt về
Mấy trăm năm một miền quê
Tảng nền văn hoá; đề huề khang trang
Ngôi đình tám mái giữa làng
Cùng : chùa; miếu; phủ mở mang nhiều đời
Cháu con toả khắp muôn nơi
Sang hèn cao thấp cũng ngời ngời xuân
Ở quê đầm ấm quây quần
Đón luồng "gió mới" phong thuần * nét riêng
Năm năm mỗi dịp tháng giêng
Hội làng yến lão chùng chiềng gần xa
Cháu con tế sống ông bà **
Sân đình Rồng lượn mọi nhà vui lây
Lữ khách ơi hãy về đây
Thánh thiêng phù hộ ân dầy bốn phương
Muôn đời con cháu tỏ tường
Dẫu thành bại vẫn nhớ đường về quê
 
Trần Quốc Bảo 
 
 *Thuần phong mỹ tục
** Tế nữ quan:một nét văn hoá độc đáo(trước kia thì mỗi năm một lần nay 5 năm một lần.Các cụ cao niên ngồi trong đình(thứ tự theo tuổi thọ)các con cháu quỳ dưới sân đình.các cháu gái(đội nữ quan) bái lậy dâng lễ(rượu;hoa;quả)chúc các cụ trường thọ an khang  
  LOI RU TANG CAO (Ngày 03/12/2012 11:12:31 - Gửi bởi: Dinh Thi Thom - Địa chỉ: Nam Dien Nam Truc Nam Dinh - Điện thoại: 01235015281)
LỜI RU TẦNG CAO
(kính tặng các mẹ các chị đi xa chăm con, cháu)
 
 
"Ầu …ớ …ờ.. ơ…"
Chung cư trên chót vót cao
Tiếng bà ru cháu vọng vào tầng không
Lời ru vương những chất chồng
Xót con mà phải gửi ông ở nhà
Nhớ câu "con cháu chăm cha…"
Canh trường trăn trở lòng bà chẳng yên
Cháu còn non tuổi thần tiên
Dâu con còn mải kiếm tiền sinh nhai
Ông nhà đâu phải trẻ trai
Tay bà săn sóc cũng vài chục năm
Uống ăn chăn gối đệm nằm
Tối đèn tắt lửa quanh năm chẳng rời
Dằn lòng nay phải hai nơi
Quê nhà hôm sớm cũng vời vợi mong
 
Thương ông bà gói nằm lòng
Cháu con bà sẻ bà đong thật đầy
 
Sinh con dưỡng cháu ơn dầy
 Đâu cần cho "chỉ" cho "cây" mới là
Tình bà gương sáng gần xa
Tình bà là cả bao la biển trời
 
Sau này khôn lớn con ơi
Ông bà là cả bầu trời của con 

Đinh Thị Thơm

  Thương con cò (Ngày 02/12/2012 06:12:04 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Son Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)
THƯƠNG CON CÒ
 
 
Cò ơi nay sống ở đâu
Mà sao vắng bóng từ lâu hỡi cò
Lũy tre cò tránh mưa to
Nay đà trơ trụi một gio không còn.
Cò về sống với núi non
Rừng cây cò ở biết còn đi đâu
Cảnh cò đi cạnh con trâu
Tìm tôm, tìm tép, tìm sâu qua rồi.
Thân cò lận đận mãi thôi
Rừng xanh bị chặt đứng ngồi sao yên.
Cò đành lặn lội triền miên
Loài chim cùng cảnh luôn khuyên cò nhiều.
Cũng mừng gió đã đổi chiều
Đất ruộng rừng bán bao điều đổi thay.
Đất đồi phát động trồng ngay
Phủ xanh đồi trọc cũng may cho cò.
 
Nguyễn Xuân Lược
Trước tiên Trước Trang [481, 482 ,483 ,484 ,485 ,486 ,487 ,488 ,489 ,490 ,491 ,492 ] Tiếp  Cuối cùng