Thứ sáu, 19/04/2024,


 
  AI NGỜ...? (Ngày 04/01/2013 12:01:23 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

AI NGỜ…?

 

Gặp em đêm ấy trắng mưa…

Trái tim thổn thức đón đưa cái nhìn

Mỏi mòn tăm cá bóng chim

Nhớ hoài giây phút…biết tìm em đâu ?

Mượn tình lục bát thả câu

Cho vơi biển nhớ sóng đau…Ai ngờ !?

 Phạm Tự      


EM VÀ ANH*

 

Tháng năm kỷ niệm mang theo

Giấu trong kí ức sóng triều…Bình minh ?

 

Em - anh khuya sớm bóng – hình

Biển xa núi thẳm nặng tình với nhau

 

Em buồn anh lại càng đau !

Đắng cay chia sẻ bể sâu nước nguồn

 

Sắt son chung thủy keo sơn

Anh yêu em mãi…sóng cồn biển xa !

 

Phạm Tự

 

*họa “Bóng và hình” của Hồ Đình Bắc

 

 

 

XUÂN QUÊ...?

 

Biển thơ người cũng mộng mơ

Ngàn hoa khoe sắc ngẩn ngơ đất trời

Một lần giây phút đầy vơi

"Xuân Biển" xao xuyến lòng người đắm say!

 

Nghe thầm ngọn gió heo may!

Quê xưa Phú Thọ đong đầy nhớ thương!

Muôn màu rực rỡ ngát hương

Bâng khuâng giọt nắng vấn vương sắc đào...

 

Tình xưa em đã gửi trao

Xuân về quê biển chênh chao sóng lòng

Xứ người chín nhớ mười mong

Hẹn thề day dứt...tim hồng xót xa!

 

Biển chiều sóng hát ngân nga

Hồn thơ thao thức...lệ nhòa...Xuân quê ???

 

 

Phạm Tự


                                                         

  Em là cảnh sát giao thông (Ngày 03/01/2013 09:01:01 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

Nữ Cảnh sát giao thông
( Tặng các nữ Cảnh sát chỉ huy giao thông tại Thủ đô Hà Nội)
 
 
Những cô Cảnh sát giao thông
Phân luồng xe giữa phố đông, tháng ngày
Thần kỳ chiếc gậy trên tay
Dọc ngang, kết những vòng quay nhịp nhàng.
 
Vàng tươi - cảnh phục * gọn gàng
Khi nghiêm nghị, lúc dịu dàng ... mến yêu
Cho đường thông suốt sớm chiều
Quản chi rét cắt, nắng thiêu .. nhọc nhằn
 
Có cô, tai nạn giảm dần
Người, xe thanh thản du xuân trên đường
Bình yên về với phố phường
Thủ đô vui khách thập phương xa gần.
 
Muôn lời cảm tạ, tri ân
Ngợi khen Cảnh sát nhân dân tuyệt vời
Áo vàng tỏa sáng giữa đời
Trong bao ánh mắt, nụ cười, niềm tin ./.
 
 
Đăng Duy Phiên
...................................................
* Cảnh phục: trang phục Cảnh sát nhân dân.

  Trà Vinh_Quê Tôi (Ngày 03/01/2013 07:01:09 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh - Điện thoại: 01666 171718)

Trà Vinh_Quê Tôi


Mời anh thăm lại quê em
Đôi dòng Tiền_ Hậu êm đềm lượn quanh
Hàng Dầu_Sao xanh thật xanh
Rì rào chiếc lá trên cành đong đưa

Quê em râm mát bóng dừa
Lục bình tim tím lưa thưa xuôi dòng
Cửu Long - chín ngọn sông Rồng
Ôm phương Nam để cho đồng phù sa

Mẹ ru hời - lúa đợi Cha
Tình quê nồng ấm thiết tha cao vời

Thăm quê mình nhé, anh ơi !
Trà Vinh ta đó một đời tơ vương
Bóng Dầu theo những con đường
Đem dịu mát che người thương tìm về

Một trời ngan ngát hương quê
Ao Vuông - Ba Động...chẳng hề xa xăm
  Cửu long- soi bóng trăng rằm
Đồng xanh lúa vẫn âm thầm trổ hoa

Trà Vinh, còn đó quê ta
Dẫu nghìn năm chẳng nhạt nhòa phôi phai
Phố xưa - đổi mới từng ngày...

Tú_Yên

 

  Quê hương (Ngày 03/01/2013 04:01:30 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

 

Quê Hương
 

 
Quê hương từ thưở nằm nôi
Thấm vào tôi đẫm trong lời ru xưa
Cái cò níu võng đò đưa
Chao nghiêng dáng mẹ sớm trưa hao gầy
Lời ru cánh võng vơi đầy
Cho bầu cùng bí xanh dây kín giàn
Hạt cơm cõng mảnh khoai lang
Cua đồng góp nắng sánh vàng bát canh
Hương cau hương bưởi hương chanh
Thăng trầm cơm áo ngát thành hương quê
Ở xa biết lối tìm về
Hồng xiêm, bánh mứt làng nghề phồn vinh
À ơi...góp nhặt ân tình 
Hương xuân thơm ngát quê mình thân thương !

Đỗ Minh Tuấn  

 

  Xuân vui (Ngày 03/01/2013 01:01:20 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT than hoa - Điện thoại: 01698231580)

  SẼ LÀ  _ XUÂN VUI

 

Xuân về vui khắp muôn nơi

Ai ngồi đếm cái xuân rơi rụng dần

Quê hương ngàn tiếng chuông ngân

Phải còn chọn kén nên lần lữa chăng

 

Xuân về tre trúc "lại măng"

Mình ai lẻ bóng vẫn đằng đẵng mong

Giá ừ một tiếng cho xong

Để cho lúa khỏi nghẹn đòng phơi hoa

 

Xuân về rồi sẽ lại qua

Lẻ loi ở lại làm quà nhân gian

Bụi xuân bay trắng giăng màn

Nên chăng ? _ cố gắng nhặt tàn xuân rơi

 

Xuân về nắng ấm người ơi

Mở lòng vui với đất trời quê ta

Thôi thì gần cũng như xa

Trong ngoài chi ? gắng sẽ là _ xuân vui

 

Trịnh Phú Đa

 

  Thơi vui -Rước xuân  (Ngày 02/01/2013 08:01:26 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL-HN - Điện thoại: 0983410548)

 RƯỚC XUÂN 

(Thơ vui )

Xuân về tâng tẩng tầng tâng 

Tễu say túy luý lâng lâng sân đình 

Ao làng xinh xỉnh xình xinh 

Trúc ra đứng mọc một mình đón xuân 

Góc chùa Mầu mải quét sân 

Lá đa rơi rụng đầy chân Thị Mầu 

Tiên ông ngất ngưởng ngồi câu 

Nhe răng hóng mát chú trâu cười khà 

Cuội ngồi dưới gốc cây đa 

Ngắm Mầu  đang mải liếc ra liếc vào 

Trai thanh ngơ ngẩn tìm  đào 

Vườn hồng rào kín ai vào được đâu 

Tú bà tiếp khách cửa sau 

Lý Thông  quần áo đi đâu chỉnh tề ?

Tấn tuồng rõ khéo chưa hề  !

Tranh nhau đi rước xuân về vui chưa !

 

Lương Điền 

  Vượt lên chính mình (Ngày 01/01/2013 10:01:57 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\68\Phạm văn Đồng Xuân Đỉnh Từ Liêm HN - Điện thoại: 01248436998)

                     VƯỢT LÊN CHÍNH  MÌNH

(Cảm nhận bàii 'Cậu bé 5 năm bò đến trường;' ở Môc Châu)

           

   A Sáng em bé H Mông

Năm năm cõng sách chân cong tới trường

                Nhặt từng con chữ thân thương

Tay chi chít sẹo,đất vương áo quần

            Ước mơ,,đèn sách ,chuyên cần

Vượt lên số phận đón xuân cuộc đời

            Mộc Châu Đào ,Mận nở tươi

SÁNG tâm hồn đẹp trí người H Mông.

Dương Văn Thung

  Sông Vân (Ngày 01/01/2013 10:01:18 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)

 SÔNG VÂN *

 

Mỗi lần qua bến sông Vân

Thấy lòng ta lại bần thần phút giây

Hình như xưa đã đong đầy

Nỗi niềm day dứt phải đây chăng là

 

Thẫn thờ ta tự nhủ ta

Ngày xưa nay đã nhạt nhòa trong mơ

Ai còn "ngõ ý vương tơ"

Đơn côi mình vẫn vật vờ vãng lai

 

Khư khư ôm cả quãng dài

Mặc quên, mặc nhớ ! mặc sai hẹn thề

Kiếp này chẳng nghĩa phu thê

Ngày sau cát bụi sẽ kề cận nhau

 Trịnh Phú Đa

* Sông Vân núi Thuý :dấu ấn thiên tình sử của Thái hậu Dương Vân Nga

và thập đạo Tướng quân Lê Hoàn

  Nắng mùa Xuân (Ngày 01/01/2013 07:01:53 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh - Điện thoại: 01666 171718)

Nắng mùa Xuân 



Vàng ươm
Ánh nắng mùa Xuân
Lá hoa dường cũng bâng khuâng nhẹ đùa

Mây bồng bềnh
Gió lưa thưa
Hỏi rằng năm tháng...về chưa
Hỡi người ?

Tú_Yên

 

  Xuân vui  (Ngày 01/01/2013 09:01:46 - Gửi bởi: Trịnh Duy - Địa chỉ: 4/246 Đường Xuân Đỉnh TL -HN - Điện thoại: 0975962889)

XUÂN VUI

 

Xuân về ơn Đảng -Bác Hồ

Mừng xuân đổi mới, cơ đồ vẻ vang

Xuân nay đất nước sang trang

Dân giầu nước mạnh đàng hoàng hơn xưa

Ngoài trời lất phất bụi mưa

Gieo mầm xuân mới giao thừa xuân sang

Tâm thành ta thắp nén nhang

Nhớ về nguồn cội mênh mang cuộc đời

Xuân vui,vui nở nụ cười

Tặng em một bó hoa tươi đầu mùa

 

Trịnh Duy

 

  Nhớ em, nhớ biển (Ngày 01/01/2013 08:01:42 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

NHỚ EM NHỚ BIỂN

Một lần với biển…vui sao !

Mênh mông sóng hát dâng trào tình xuân

Cát mềm in dấu bàn chân

Mơ màng  thổn thức thì thầm vu vơ...

 

Chiều buông…hình bóng ngẩn ngơ

Tình ai trao gửi hẹn hò vấn vương

Bao lời chan chứa yêu thương

Nồng nàn say đắm sắc hương thuở nào !

 

Nghe thầm lời gió xôn xao

Rưng rưng kỷ niệm ngọt ngào nhớ mong

Nụ hoa ấp ủ tim hồng

Tháng ngày xa cách nỗi lòng- Ước mơ !

 

Thuyền quyên ai biết - Đâu ngờ ?

Hoa rơi nguyệt khuất bến bờ xa em

Vợi vời hoài nhớ trong đêm

Một lần với biển...sao quên – Để lòng !

 

Đất trời nhuốm lạnh hồn đông

Nhớ em nhớ biển...

mây hồng…

thầm mơ  !


Phạm Tự

 

  Cảm xúc mùa Xuân (Ngày 01/01/2013 05:01:11 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0989185092)

 CẢM XÚC MÙA XUÂN

Đường Xuân dạo bước tôi đi

Nghe trong gió hát thầm thì vui sao

Ngắm mùa Xuân thắm sắc Đào

Chồi non, lộc biếc với bao ngỡ ngàng

Đất,Trời đẹp ánh nắng vàng

Trong tôi bỗng thấy mơ màng, ngất ngây

Niềm vui có chút men  say

Và tôi như thấy Xuân này đẹp hơn

              Nguyễn Trọng Nhã

              Hội viên CLB thơ Xuân Đỉnh

Trước tiên Trước Trang [469 ,470 ,471 ,472 ,473 ,474 ,475, 476 ,477 ,478 ,479 ,480 ] Tiếp  Cuối cùng