Thứ ba, 23/04/2024,


 
  MÂN MÊ QUẢ BƯỞI TRÊN TAY (Ngày 28/03/2013 10:03:04 - Gửi bởi: Phạm Minh Giắng  - Địa chỉ: Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  - Điện thoại: 0987736365)

MÂN MÊ QUẢ BƯỞI TRÊN TAY


 
Vơi vơi ngửa chén rượu đào
Không hơi người đẹp, nuốt ào chẳng say.

Mân mê quả bưởi trên tay
Đàn ai thánh thót ngân bay diệu huyền
Tích tình mỗi quả mỗi duyên
Đủ mùi cay đắng mà nên dáng hình
Má hồng học khóc đoan trinh
Hoa tàn ong bướm vô tình bỏ chơi.

Không thơ chưa trọn kiếp ngưòi
Tình xuân rất mộng, sân đời rộng thêm
Trăng sao vào giấc êm đềm
Mân mê không thể bóp mềm bưởi ngoan.

 Phạm Minh Giắng 
 

THƯƠNG AI

(Nối vần cùng tác gỉa Phạm Minh Giắng Vũ Thư, Thái Bình)

 

Thương ai nhấp chén rượu đào

Một mình một bóng, ra vào lặng không

Dẫu là lắm Bưởi nhiều bòng

Cung thương cung nhớ, chạnh lòng ngẩn ngơ

Đoan trinh, ngày tháng vật vờ

Tình người giấu kín, ước mơ lặng buồn

Ngoài hiên thi thoảng gió luồn

Càng thêm ngột ngạt, sầu tuôn canh dài

Lời thương biết ngỏ cùng ai

Biết đâu có tiếng trang đài ngoài kia

 

Vũ Văn Thịnh

  Nghe hát dân ca (Ngày 28/03/2013 10:03:01 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu  - Điện thoại: 0908 720 220 )
 
 
 
NGHE HÁT DÂN CA
 
 
Vừa đàn vừa hát dân ca
 
Giọng em mềm mại mượt mà như tơ
 
Khán phòng im lặng như tờ
 
Nghe em hát điệu đợi chờ xa xăm
 
Giọng em lên bổng xuống trầm
 
Như cùng tâm sự thì thầm người nghe
 
Bởi câu người ở đừng về
 
Khán giả cứ muốn ngồi nghe em hoài
 
Mong sao đêm diễn kéo dài
 
Để nghe thêm nữa những bài dân ca
 
Tự hào văn hóa nước nhà
 
Có những làn điệu dân ca trữ tình
 
Hòa nhập thế giới văn minh
 
Dân ca còn với dân mình dài lâu
 
Truyền cho con cháu nhớ câu
 
Bảo tồn di sản nối cầu tương lai.
 
 
Bùi Văn Hoa
 
  Về yên tử (Ngày 27/03/2013 10:03:36 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)
 
VỀ YÊN TỬ
 
 
Núi cao, cao vút tầng mây
Rừng xanh cây, lá như ngày nguyên sinh
Uy nghi rộng lớn Đền Trình
Đường đi lối mở bậc, thành, đá xây
Vua Trần tu ở chốn này
Để bao thế hệ được nay thăm, thờ
Cáp treo, đường bộ, trơn, mưa
Cheo leo vách đá khách chưa nản lòng
Hoa Hiên, Một mái, chùa Đồng
Bao làn mât trắng, mây hồng quẩn quanh
"Trăm năm tích đức tu hành
Chưa về Yên tử chưa thành quả tu"
 
Dương văn Thung
  BÌNH MINH... (Ngày 27/03/2013 10:03:22 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

BÌNH MINH...

Ngày hôm qua...đã qua rồi
Tỉnh say vương vấn chơi vơi mất - còn!
Sợi đời râm nhuốm...hoàng hôn
Một ngày mới đến bồn chồn...lại qua?
 
Thơ thì thầm...người ở xa
Tương tư khao khát...nhạt nhòa...đầy vơi!
Ngày qua...nuối tiếc...qua rồi
Bình minh mơ mộng... một trời thơ hoa !
 
Phạm Tự

CHƯA GIÀ

(Nối vần bài Bình minh của t/g  Phạm Văn Tự)

 

Dẫu gì già cũng đến rồi

Tinh thần vẫn sáng, nhìn đời vẫn say

Bình minh nhuộm đỏ chân mây

Vẫn muốn cầm cuốc, tưới cây vườn nhà

Xung quanh bè bạn gần xa

gặp nhau mừng rỡ, thi ca nối vần

Câu thơ lục bát vang ngân

Tâm tư qua những dấu chân cuộc đời

Mỗi ngày lên mạng dạo chơi

Báo cho bạn biết rằng tôi chưa già 

Vũ Văn Thịnh

  Số Trời! (Ngày 27/03/2013 05:03:36 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu- Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

 SỐ TRỜI

Ngửa tay xem phận duyên mình
Đường Sinh ôm gọn Kim Tinh gò đầy
Đường Tình ngang suốt lòng tay
Lại còn chấm phá thêm vài ngôi sao
Hèn chi toàn gặp đới Đào
Đường qua, lối lại...mưa rào bóng mây
Ngậm ngùi nắm chặt bàn tay
Ướt duyên, khô phận...mới hay số trời!
27/3/2013
 
Nguyễn Quốc Dân.
 
  Mời bạn đến Bắc Giang (Ngày 27/03/2013 05:03:55 - Gửi bởi: Kiều Huệ - Địa chỉ: CLB Luc bát Saigon - Điện thoại: 0907160178)
MỜI BẠN ĐẾN BẮC GIANG
(Thân tặng thi hữu Tỉnh Bắc Giang)
 
sông Cầu
 
Bạn ơi ! Hãy đến Bắc Giang
Rất nhiều cảnh đẹp ngỡ ngàng đắm say
Rừng sinh thái bạt ngàn cây
Có dòng Suối Mỡ ngất ngây mơ màng
 
Tây yên Tử, Suối nước Vàng
Thiên nhiên hoang dã đại ngàn rừng xanh
Tham quan thành cổ Xương Giang
Lam Sơn chiến thắng vẻ vang hào hùng
 
Tân Yên,Yên Dũng nhiều vùng
“Hùm thiêng Yên Thế “đã từng đấu tranh
“Địa linh nhân kiệt “ lưu danh
Thăng trầm lịch sử bao năm vẫn còn
 
“Hồ trên núi” hồ Cấm Sơn
Khuôn Thần cảnh đẹp nước non tuyệt vời
Thanh bình yên ả bầu trời
Rừng thông reo gió trên đồi miên man
 
Dã Hương ở huyện Lục Giang
Là cây cỗ thụ từ ngàn năm qua
Có dòng sông Lục hiền hòa
Nghe câu quan họ mượt mà thuyền trôi
 
Xin mời bạn đến quê tôi
Rượu làng Vân uống mềm môi say nồng
Vải thiều Lục Ngạn, mật ong
Bánh đa, Mỳ Chũ ăn xong nhớ đời
 
Tính tình mộc mạc dân tôi
Giàu lòng hiếu khách lời mời tri âm
“Ai đi Yên Tử Quỳnh Lâm"
Vĩnh Nghiêm chưa đến thiền tâm chưa đành
 
Còn nhiều thắng cảnh nổi danh
Sông Thương bến đợi, đồi xanh vẫn chờ
“Sông Cầu nước chảy lơ thơ”
Bắc Giang điểm hẹn bến mơ xin mời….
 
Kiều Huệ
  BẠN XA (Ngày 27/03/2013 09:03:36 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê- Kiến Xương- Thái Bình - Điện thoại: 01678199195)

 

BẠN XA
 
Cảm ơn hai cụ Điền - Thung
Vận câu lục bát nối cùng- Là Khi
LỐI QUÊ kỷ niệm khắc ghi
Đời người số phận, những gì đã qua
 
Tình người câu chữ thiết tha
Quê hương hình bóng đã qua một thời
Câu thơ thắm đượm ý lời
Hòa vào trang mạng, cho đời thêm xuân
 
Đọc  thơ sâu nặng nghĩa vần
Niềm vui cuộc sống, tình thân tuổi già
Mong sao lục bát thi ca
Cho ta thỏa sức, vang xa tiếng lòng
 
Vũ Văn Thịnh
 
  RU NGƯỜI... (Ngày 26/03/2013 09:03:38 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +49...)

 RU NGƯỜI...

Ru em nưả nhịp bồng bềnh.
Tiếng tơ tiếng bấc năm canh mơ màng.
Bến xưa vỗ ánh trăng tan.
Đò nay gác mái lỡ làng người qua.
Tiếng ai đưa võng quê nhà.
Ru con rồi lại ru ta ngậm ngùi.
À ơi!...Con ngủ đi thôi...
Mẹ còn thả nhớ tìm người lãng du...
Phương trời xa ngái mịt mù...
Người đi đằng đẵng...thiên thu có về...
Ngủ đi!...lòng Mẹ tái tê...
Xứ người Tuyết trắng dầm dề...lạnh không ?
Ầu ơ!...em đã lấy chồng...
Mà sao lòng vẫn nhớ mong một người.
Ru con lòng dạ chơi vơi...
À ơi ! ngủ nhé cuối trời...người dưng...

26.03.2013
Ngọc Ly Kim

  CHIỀU MƠ... (Ngày 26/03/2013 08:03:40 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

CHIỀU MƠ…

Ngẩn ngơ lòng dạ bồn  chồn
Biển  xa…day dứt mỏi mòn hư không ?
 
Chiều mơ thổn thức tim hồng
Nghe lời biển hát sóng lòng chênh chao
 
Dịu êm sâu lắng ngọt ngào
Ru lòng miền nhớ…thấm vào bờ tim!
 
Phạm Tự
 
  Tuổi già  (Ngày 26/03/2013 07:03:58 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)
TUỔI GIÀ
 
 
Vườn nhà ong bướm rập rình
Hoa thơm, trái ngọt thanh bình yên vui
Xuân về cây cối xanh tươi
Các cháu phấn khởi đùa chơi quây quần
Tiếng gà cục tác ngoài sân
Mấy chậu hoa cảnh đang dần ra hoa
Thú vui an dưỡng tuổi già
Câu thơ lục bát, chén trà ngất ngây
Nét quê hiện rõ hàng ngày
Môi trường sạch đẹp càng say thơ tình
 
Lương Điền
 
TÌNH GIÀ
( chia sẻ cùng “Tuổi Già” của cụ Lương Điền)
 
Chốn quê trời đất thanh bình
Vào ra khuya sớm tự tình vui chơi
Vườn xuân nụ hé hoa cười
Bướm ong rộn rã khắp nơi quây quần
 
Láng giềng nghĩa cả thương thân
Trà say khói thuốc chuyện gần chuyện xa
Tình đời rộ sắc hương hoa
Thả hồn thi sĩ chan hòa đắm say
 
Niềm vui ngày lại tiếp ngày
Cây cao bóng cả đẹp thay nghĩa tình…!
Phạm Tự
 
 
TUỔI GIÀ - CHIỀU MƠ
(Nối vần cùng Pham tự - Lương Điền)
 
Quê hương dân dã ruộng đồng
Môi trường thoáng đãng, mênh mông cánh cò
Xốn xang bao cảnh trời cho
Câu thơ lục bát, tự do-hết mình
 
Ngẩn ngơ bên biển Thái Bình
Hải âu vờn sóng, hữu tình trời mây
Mênh mông cảnh sắc vui thay
Biển xanh thăm thẳm, tràn đầy ý thơ
 
Vũ Văn Thịnh
 
Cảnh già 
(Xin được chia sẻ và vui cùng bác Lương Điền qua bài Tuổi già)
Tuổi già vui với cảnh già
Thăm quan vãn cảnh đó là niềm vui
Về nhà các cháu tới lui
Ông âu yếm cháu cháu chui vào lòng
Ngước nhìn khiếu hót giọng trong
Chào mào nhảy nhót như mong ngày hè
Xa xa tiếng gáy gà tre
Từng đàn ong mật vo ve bay về
Cây cảnh lại đặt gần kề
Ngồi nhìn mà thấy tràn trề niềm vui.
 
Nguyễn Xuân Lược.
  Thăm Chùa Đồng (Ngày 25/03/2013 07:03:58 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2Liên Sơn-Thành Kim-Thạch Thành-Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

 THĂM CHÙA ĐỒNG
(Yên Tử Quảng Ninh)
 
 
Đã từng nghe tiếng chùa Đồng
Nếu lên tới đó có lòng quyết tâm
Quả thực như vậy không nhầm
Đường lên dốc đứng tối sầm tưởng mưa
Có đoạn vách đá răng cưa
Căng cơ mỏi gối bước vừa vẫn đau
Hơi thở cứ tưởng tranh nhau
Mồ hôi ướt đẫm khăn lau không rời
Dừng chân mà chẳng dám ngồi
Chùa Đồng phía trước chân trời mở ra
Mấy nghìn bậc đá đã qua
Dơ tay khua nhẹ như là chạm mây
Vui mừng đã gặp chùa đây
Chùa Đồng đích thực ngất ngây đợi chờ
Ra về mà đứng ngẩn ngơ
Hẹn vào năm tới bằng giờ lên thăm
Ngày 24/3/2013
 
Nguyễn Xuân Lược

  Nhớ bến dò xưa (Ngày 25/03/2013 03:03:19 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu  - Điện thoại: 0908 720 220 )
NHỚ BẾN ĐÒ XƯA
 
 
 
Xưa qua sông phải đi đò
Nay cầu đã nối đôi bờ sông sâu
Ngẩn ngơ trông trước nhìn sau
Mãi không nhận thấy nơi đâu bến đò
 
Nơi xưa kia vẫn hẹn hò
Với em cô gái lái đò sông sâu
Đò ngang mưa nắng dãi dầu
Em đi làm thợ bắc cầu qua sông
 
Vui khi cầu mới đường thông
Em cùng cánh thợ chào sông quê nhà
Lên đường những chuyến đi xa
Xây những cầu mới thay phà qua sông
 
Nối liền mạch máu giao thông
Xa xôi gần lại nối dòng yêu thương
Em đi muôn vạn nẻo đường
Nhớ không em hỡi quê hương bến đò.
 
 
Bùi Văn Hoa
 
Trước tiên Trước Trang [445 ,446 ,447 ,448 ,449 ,450 ,451 ,452, 453 ,454 ,455 ,456 ] Tiếp  Cuối cùng