Thứ sáu, 29/03/2024,


 
  XÓT THẦM  (Ngày 14/06/2013 11:06:44 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                                                            

XÓT THẦM


 

Mênh mang con sóng trùng khơi

Thuyền tình tiếc nuối cả đời ngẩn ngơ

 

Triều dâng sóng vỗ ru bờ

Bến tình lạnh lẽo bơ vơ…xót thầm !


 

Phạm Tự

 

  Biển (Ngày 13/06/2013 11:06:47 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

BIỂN


Biển gào thét. Biển lặng im

Mà sao rạo rực con tim bồi hồi

Chiều quê nhẹ nắng vàng rơi

Hoàng hôn dần xuống trao lời yêu thương

Thoảng đôi, ba cặp uyên ương

Xen hòa bờ cát vấn vương cõi tình

Em đừng là biển hỡi mình

Để cho bờ, sóng chung tình gần nhau

Biển xanh với sóng bạc đầu

Trao lời âu yếm những câu hẹn hò

Xa xa thuyền biển nhấp nhô

Cho bao hạnh phúc câu thơ yên bình

Chi tay trong buổi bình minh

Hẹn, chờ sóng tới nối tình lứa đôi


 

Dương văn  Thung

 

  Ngày của cha (Ngày 13/06/2013 10:06:42 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 đường 30-4 TP Vung Tàu - Điện thoại: 0908 720 220)

NGÀY CỦA CHA

 

Công cha nghĩa mẹ ơn thầy

Mười sáu tháng sáu là ngày của cha

Con đem quà tặng và hoa

Về nhà kính biếu cha già yêu thương

 

Xưa con cắp sách đến trường

Cha kèm con học chỉ đường con đi

Cha dạy chăm chỉ kiên trì

Con sẽ đạt được những gì ước mong

 

Cha mẹ dành dụm từng đồng

Nuôi con ăn học thành công vào đời

Bao la hơn cả biển trời

Công cha nghĩa mẹ suốt đời tri ân

 

Qua bao vất vả gian truân

Nay đời thay đổi nhiều lần trước đây

Cháu con vui vẻ sum vầy

Quây quần hạnh phúc mừng ngày của cha.

 

Bùi Văn Hoa

  Ước Được Như Diều (Ngày 13/06/2013 12:06:47 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình - Điện thoại: 01678199195)

BBT Lucbat.vn nghe tin Bác Vũ Văn Thịnh thương binh nặng bị ngất do bệnh tim, nay đã bình phục. Là tác giả gắn bó với Diễn Đàn LucBat.vn khi khỏi bệnh đã có thơ gửi ngay lên trang mục, chúng tôi rất cảm động, cảm ơn bác và kính mong bác mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc.

ƯỚC ĐƯỢC NHƯ DIỀU

 

Lửng lơ diều sáo trên cao

Vi vu chao lượn bay vào không trung

Thảnh thơi giữa chốn vô cùng

Ước mình có cánh, vẫy vùng mọi phương

 

Đôi chân dẫm mọi nẻo đường

Tranh đua một thủa gió, sương một thời

Tinh hoa dồn nén một đời

Bới trong cuộc sống rối bời ngả nghiêng

 

Cánh diều gọi gió chùng chiềng

Quê hương ơi, cõi linh thiêng quay về

Hương đồng gió nội làng quê

Tre xanh hết chỗ tìm về nơi nao

 

Dòng sông đen sạm khi nào

Làng xưa đổi mới, lời chào xa xôi

Bạn thân giờ khuất thưa rồi

Nhìn diều thấy kỷ niệm trôi giữa trời

 

Vũ Văn Thịnh

 

HỒN QUÊ

(Xin được chia sẻ cùng bài ƯỚC ĐƯỢC NHƯ DIỂU

của bác Vũ văn Thịnh một thương binh nặng )

 

Bảy mươi đầy ắp mộng mơ

Ước trở về với tuổi thơ thả diều

Hồn quê sâu nặng sớm chiều

Anh luôn trăn trở nhiều điều bấy nay

Làng xưa đổi mới ngày ngày

Về quê thơ phú anh say viết đều

Tầng không vi vút cánh diều

 

Sợi dây tình cảm -tình yêu quê nhà

 

Lương Điền

 

LỜI HỎI THĂM

(Tới Vũ văn Thịnh,Thi hữu đồng niên)

Diễn đàn vừa báo ông đau

Chiến tranh để lại nỗi sầu trong tim

Yêu thơ ông vẫn gắng tịm

Thuốc tiên: Bè bạn khắp miền gần xa

Niềm vui thơ phú thiết tha

Cánh diều no gió lời ca tràn đầy

Vẫn còn nhớ thuở thơ ngây

Chăn trâu, cắt cỏ những ngày ấu thơ

Trải qua năm tháng đợi chờ

Gia đình hạnh phúc ước mơ tháng ngày

Chúc ông luôn khỏe, mê  say

Cùng thi huynh, hữu vui đầy ý thơ

 

Dương văn Thung


 

 

SÁNG NGỜI NIỀM TIN

 

( Tặng cụ Vũ Văn Thịnh – Thái Bình )


Trải qua chinh chiến một thời

Ngàn cân - sợi tóc… sáng ngời niềm tin

 

Đắng cay gian khó nổi chìm

Vết thương… năm tháng đẹp thêm cuộc đời

 

Tuổi cao ấm nghĩa tình người

Vườn thơ lục bát …hoa cười ngát hương…!

 

 

Phạm Tự

 

 

  HỒN THƠ (Ngày 13/06/2013 12:06:28 - Gửi bởi: Phạm Ngocj Phước - Địa chỉ: khu 9 Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

                        HỒN THƠ

                      Kính tặng chị Xuân Dung CLB

                              

Xuân gầy như ánh trăng non

Dung nhan còn đậm nét son chẳng mờ

Hồ Gươm” ẩn hiện bóng rùa

Miếng trầu đỏ bã, xác xơ còn nồng

Dãi bày với bạn phòng không

Thương cho số kiếp lạnh lùng, cô đơn

Giá xưa đừng có dận hờn

Thì đâu biết đến nỗi buồn đắng cay

Tránh làm sao “mùa chia tay

Để con tim lạnh giăng đầy tuyết sương

Gai mồng tơi tím ngổn ngang

Vì sao con bướm chẳng sang bên này

Chiến trường người hỡi có hay

Canh rau đắng” không còn ngày ngọt môi

Lục bát” buồn, lục bát vui

Đêm trăng” vẫn nhớ bồi hồi bên nhau

Lạt mềm buộc chặt nỗi đau

Trái tim chai sạn bởi câu vô tình

Lặng thầm trên bãi biển xinh

Bạc đầu biển hát” cho mình nhớ ta

Hồn thơ gửi lại quê nhà

Ôm bao kỷ niệm bài ca Thiên Trường./.

 

Phạm Ngọc Phước

                           *- Những câu trong ngoặc kép là đầu đề  các bài thơ của Xuân Dung

  

  Đội mũ bảo hiểm có dán tem (Ngày 13/06/2013 08:06:12 - Gửi bởi:  Bui xuanTuan - Địa chỉ:  - Điện thoại: )

Văn hóa giao thông được biểu hiện bằng hành vi xử sự đúng pháp luật, theo các chuẩn mực của xã hội về lẽ phải, cái đẹp, cái thiện của người tham gia giao thông.

Để thực hiện tốt chủ đề năm an toàn giao thông năm 2013: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”, mọi người dân khi tham gia giao thông cần phải hiểu biết đầy đủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông như:

+ Đi đúng tốc độ; đúng phần đường, làn đường;

+ Đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện.

Với trách nhiệm là công dân, và là người đang chỉ đạo hoạt động quản lý mũ bảo hiểm liên quan đến An toàn giao thông, Tôi xin gửi bài tới BBT để tuyên truyền:

 

Đội mũ có tem (CR)

Giao thông còn lắm gian nan

Xe đông đường chật, phân làn không đi

Luật không học, biết nói chi

Xe máy phóng tít, mũ thì “thời trang”

Không địa chỉ, vẫn cứ mang

Biết đâu chất lượng mặt hàng hỡi Em

Nhanh nhanh chọn mũ có tem

Hợp quy(CR), đạt chuẩn đâu phiền “gọi” ai

Đội cho đúng cách, cài quai

An toàn trên hết, chẳng hoài công Anh.


Chương trình đổi mũ bảo hiểm nhận được sự quan tâm đông đảo của người dân

 


  Đội quân áo trắng  (Ngày 13/06/2013 07:06:58 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


ĐỘI QUÂN ÁO TRẮNG

(Tặng Bệnh viện Nội tiết Tw ) 

Đội quân áo trắng ngành y

Trèo đèo, lội suối quản gì khó khăn

Núi rừng, vượt mọi gian truân

Bản xa cho đến bản gần xá chi

Vì bao người bệnh hiểm nguy

Cứu chữa lành bệnh còn gì vinh quang

Chống bướu cổ - tới bản làng

Đội quân áo trắng sẵn sàng tiên phong

Nắng mưa cũng chẳng sờn lòng

Cấp phát thuốc đến tận từng người dân

Dù xa bỗng thấy nên gần

Hoàn thành nhiệm vụ muôn phần vẻ vang

 

Lương Điền

 

  DIỆT BỌ GIẾT SÂU... (Ngày 12/06/2013 06:06:43 - Gửi bởi: Thảo Dân  - Địa chỉ: Hà Giang  - Điện thoại: không có )

DIỆT BỌ GIẾT SÂU...


Hôm nay diệt bọ giết sâu

Nhớ tết Đoan Ngọ thương nhau tìm về

Rượu cái hương vị nhà quê

Mộng mơ say khướt ngô nghê ra vào... !

 

Phận  nghèo cũng chả làm sao

Vẫn xôi vẫn thịt mời chào thân thương

Mặc ai mua bán khôn lường

Tham thân đổ bể hết đường…vào tu…

 

Sớm khuya…chăm bón cần cù

Mọi thứ đều sạch…vô tư thỏa lòng

Gần xa tình nghĩa mặn nồng

Sống vui sống khỏe duyên hồng yêu nhau !

 

Đoan Ngọ… diệt bọ diết sâu …?

 

Thảo Dân

                           


  Lời ru của mẹ (Ngày 12/06/2013 05:06:28 - Gửi bởi: Lại Quang Phục - Địa chỉ: 31 chùa Cả Vỵ Xuyên Nam Định - Điện thoại: 0985215535)

LỜI RU CỦA MẸ

 

 

Mẹ tôi vào những chiều chiều

Ngân nga trên võng mượn Kiều. Hời ru

Mây Tần vần vũ gió thu

Bụi hồng lãng đãng sương mù mờ sao

Lời ru tha thiết nao nao

Câu thơ đọng lại ngọt ngào trong nrôi

Gió mang câu chữ về trời

Trường Thành*mờ mịt bao thời bão dông

Cam Tuyền* khói quyện hư không

Gươm mài mấy độ mây lồng khuyết trăng

Hịch truyền hào khí Thăng Long

Chương Dương mấy trận, Chi Lăng mấy mùa

Bạch Đằng sóng dậy năm xưa

Điện Biện chấn động như vừa hôm qua

Sài Gòn rực rỡ cờ hoa

Hòa bình thống nhất chan hòa niềm vui

Rưng rưng lòng mẹ bùi ngùi

Lời ru vọng giữa đất trời xốn xang…

.
 

 

Lại Quang Phục

 

*“Trống Trường Thành lung linh bóng nguyệt

 

Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây” (Chinh phụ ngâm)

 

  Đi Theo Lời Ru (Ngày 12/06/2013 10:06:21 - Gửi bởi: Nguyễn Thọ Trúc - Địa chỉ: sn 02/03 - Ngõ 133 Lê Quý Đôn - Phường Tiền Phong - TP.Thái Bình - Điện thoại: 0978054868)

  Đi Theo Lời Ru 

Kính tặng: Kiều Bào Xa Tổ Quốc

 

Bôn ba khắp bốn phương trời

Đi theo tiếng mẹ ru hời quê ta

Cánh cò bay lả bay la

Á, Âu, Phi, Mỹ... Quê nhà mang theo.

 

Quê hương qua đận đói nghèo

Câu thơ có ánh trăng treo đầu đình

Câu dân ca, nặng nghĩa tình

Từ trong chuyện cổ... có mình có ta.

 

Dẫu rằng ngàn vạn đường xa

Quê hương nâng bước chân ta... cuối trời ./.

 

Nguyễn Thọ Trúc  

  Số nhà 87 (Ngày 12/06/2013 08:06:46 - Gửi bởi: Đỗ Bá Di - Địa chỉ: Cẩm La Khu C Kim Thành Hải Dương - Điện thoại: 01205894816)

 SỐ NHÀ 87

 

Số nhà "Tám Bẩy" Nam Đồng

Mấy lần ghé lại vẫn không thể tìm

Đường Tây Sơn vẫn lặng im

Nhà cao đường rộng biết tìm nơi nao

Còn không, anh hỡi – Lê Hào* ?

Tiêu đồ D bộ năm nào, nhớ không ?

Ơi con phố nhỏ Nam Đồng

Số nhà "tám bẩy" hỏi không ai tường.

Qua đi muôn dặm gió sương

Trở về sau những nẻo đường chiến tranh

Đi tìm địa chỉ của anh

Mới năm sáu sáu mà thành cổ xưa.

Thẫn thờ dạo bước dưới mưa

Mà lòng khô cháy nắng trưa Hạ Lào…

18/4/2011

*(từ năm 1966 về trước gia đình anh ở nhà số 87 phố Nam Đồng trên đường Tây Sơn HN)

Đỗ Bá Di
        

  Hồn hoa  (Ngày 12/06/2013 08:06:04 - Gửi bởi:  Nguyễn Quang Huỳnh  - Địa chỉ: 111/28 Bình Đường, An Bình, Dĩ An, Bình Dương  - Điện thoại: ĐT 08:38966755)

HỒN HOA

 

Loài hoa sinh nở vào đêm...

Hương thơm dìu dịu, êm êm tuyệt vời

Đêm thanh cùng với đất trời

Trăng trong gió mát tình đời nên thơ

Chờ hoa chén rượu cuộc cờ

Thi nhân, quân tử đợi chờ bấy nay

Hiu hiu, gió thổi hương bay

Hồn hoa thơm ngát, đắm  say lòng người

Trắng trong như ngọc hoa ơi

Bao chàng quân tử xem rồi ngẩn ngơ.

 

Nguyễn Quang Huỳnh

 

Trước tiên Trước Trang [433, 434 ,435 ,436 ,437 ,438 ,439 ,440 ,441 ,442 ,443 ,444 ] Tiếp  Cuối cùng