Thứ bảy, 20/04/2024,


 
  Thơ lục bát (Ngày 01/07/2013 08:07:01 - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Lược  - Địa chỉ: Thôn 2 liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hoá - Điện thoại: 0974849054)

 BÀ VÀ CHÁU

(Tặng cháu gái Quỳnh Anh nhân dịp thi đại học)

Bà ngồi ăn miếng trầu vàng

Nhìn mái tóc cháu bà càng vui thêm

Nhiều hôm bà thức thâu đêm

Bón từng thìa cháo hạt nêm ấm  lòng

Biết bao ngày tháng chờ mong

Mười hai năm học đã xong chương trình

Rì rầm bà nói một mình

Cháu thi đại học lại xinh hơn nhiều

Vui mừng phấn khởi đáng yêu

Bà thương cháu gái bao điều chờ trông

Tương lai phía trước mênh mông

Đang chờ các cháu mà không phải bàn

          

         Nguyễn Xuân Lược        

  NẮNG (Ngày 01/07/2013 06:07:04 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

 

NẮNG

 

Nắng mang hơi ấm mặt trời

Trái đất nhận nắng cho đời sinh sôi

Mùa Xuân nắng hé môi cười

Cây mừng nắng mới giục chồi lên nhanh

Mùa Hè nắng chín đầu cành

Chùm hoa phượng vĩ đua tranh màu cờ

Mùa Thu nắng trải vàng tơ

Cúc vương màu nắng nên thơ tặng người

Mùa Đông nắng mải đi chơi

Cành bàng giá lạnh, lá rơi xuống đường

Nắng là sợi nhớ sợi thương

Chiêm, mùa vai mẹ còn vương nắng vàng .

 


31 - 6 - 2013

Phạm Ngọc Phước

  Cà phê (Ngày 30/06/2013 09:06:18 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

CÀ PHÊ

(Chia sẻ với thày giáo Tự Hà giang)

Vui, buồn cùng ly cà phê

Giọt ngọt, giọt đắng, nhạt nhòe đan xen

Giọt vui với bạn thân, quen

Chuyện trò to, nhỏ nỗi niềm xa xưa

Vào nam, ra bắc nắng, mưa

Duyên tình nồng thắm như vừa hôm qua

Keo sơn, gắn bó mặn mà

Thi huynh, thi hữu thiết tha bạn tình

Giọt đắng tủi phận duyên mình

Lòng người san sẻ vô hình, bâng quơ

Buồn, vui lẫn lộn trong mơ

Cà phê ngot, đắng đều chờ Tây nguyên

 

Dương vản Thung

 

 

CHÈ SHAN TUYẾT

 

( họa chia sẻ cùng “CÀ PHÊ” của Cụ Dương Văn Thung)

 

Bao năm biền biệt xa quê

Ngọt thơm đắng chát bộn bề đan xen

Gần xa trước lạ sau quen

Sẻ chia được mất bến thuyền sông xưa…

 

Lên rừng xuống bể nắng, mưa

Nặng sâu ân nghĩa bao mùa đã qua

Duyên quê khuya sớm mặn mà

Thơ đời mây gió gần xa nặng tình

 

Chén thơm…ai hiểu phận mình ?

Thế thời mưa nắng tự tình cùng thơ

Vị đời vương vấn mộng mơ

Chè Shan ngọt mát hẹn hò… Người lên !

 

 

Phạm Tự

 

  LÀNG...?  (Ngày 30/06/2013 05:06:22 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

LÀNG …?

 

Bao năm nay mới trở về

Làng xưa đã khác...bóng tre đâu còn ?

 

Nhà cao cửa rộng vàng son

Tình người hôm sớm héo mòn…nắng mưa !

 

Lời ru sâu lắng sớm trưa

Mơ hoài đâu thấy võng đưa giấc nồng ?


 

Phạm Tự

 

HOÀI CỔ

 

(Chia sẻ cùng bài  LÀNG  của thầy giáo Phạm Tự- Hà giang )


Còn đâu tiếng ếch bên tai

 

Tiếng con chẫu chuộc kêu ngoài bờ ao

Bây giờ chỉ thấy tường cao

Chẳng còn thấy được hàng rào đan thưa

Chẳng còn nghe tiếng võng đưa

Tiếng bà ru cháu những trưa mùa hè

Chẳng còn nghe thấy tiếng ve

Bây giờ chỉ thấy tiếng xe ầm ầm

Ao làng giờ kín nhà dân

Chẳng còn thấy bụi cúc tần năm xưa

Mái đình từng gội nắng mưa

Giờ bê tông hóa như vừa mới xây

Tình làng nghĩa xóm đâu đây

Chẳng còn đằm thắm như ngày đã qua

 

Lương Điền

 

 

BÓNG XƯA…

 

(họa chia sẻ cùng “HOÀI CỔ’” của Cụ giáo Đỗ Lương Điền )

 

 

À ơi… tiếng Mẹ êm tai

Ru con say giấc đêm dài hư hao

Một thời vất vả gian nao

Đi sớm về tói ngọt ngào dạ thưa

 

Xao lòng câu hát đò đưa

Sáo diều trong vắt buổi trưa nắng hè

Vườn râm rả rích tiếng ve

Mộng mơ hình bóng say mê thì thầm

 

Mùa vàng rơm rạ phơi sân

Râm ran chè thuốc bổng trầm đón đưa

Đa làng chen lá nắng mưa

Phong rêu cổ kính bao mùa…vẫn đây

 

Bể dâu sương gió hao gầy

 

Quê xưa nặng nghĩa… đong đầy trong ta !

 

 

Phạm Tự

  Giọt nắng  (Ngày 30/06/2013 03:06:08 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


GIỌT NẮNG

 

Giọt nắng đổ xuống cánh đồng

Mồ hôi làm trĩu nặng bông lúa vàng

Giọt nắng đổ xuống mặt đường

Học sinh vui bước đến trường đông vui

Giọt nắng sáng cả bầu trời

Bình minh đánh thức mọi người nơi nơi

Giọt nắng ngày tháng dạo chơi

Đem mầu xanh đến cuộc đời đẹp thêm

Giọt nắng như một phép tiên

Tô lên đôi má của em ửng hồng

 

 

Lương Điền

 

  LỤC BÁT QUA CẦU (Ngày 30/06/2013 11:06:51 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)
 

LỤC BÁT QUA CẦU

Trở về kỷ niệm ngày xưa

Tìm câu lục bát ước mơ thuở nào

“Cái thời đuổi bướm cầu ao”

Đu đưa tiếng mẹ, ngọt ngào lời ru

Đằm trong diều sáo chiều thu

Thả nơi đánh đáo, đánh đu hội làng

Lưng trâu thơ đọc chiều loang

Cao dao hòa với mênh mang đất trời

Lớn lên thơ góp thêm lời

Siêu lòng người ấy làm vơi nỗi buồn

Nửa chiều phủ tím hoàng hôn

Thơ như đứng giữa nửa mòn, nửa rơi

Lục bát là lục bát ơi!

Hẹn mà không tới lòng tôi cồn cào

Biết rằng đất thấp trời cao

Vẫn nghe lục bát ngọt ngào con tim

Suốt ngày mải miết đi tìm

Mặc cho sóng gió nổi chìm bể dâu

Ai đưa lục bát qua cầu

Để tôi ở lại bạc đầu nhờ thương./. 

29 - 6 - 201

Phạm Ngọc Phước

 

  Tây Bắc đón em (Ngày 30/06/2013 10:06:18 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa - Điện thoại: 0982545496)

TÂY BẮC ĐÓN EM

 

Em lên Tây Bắc một lần

Thăm anh thăm cả bản gần, bản xa

Đất nghèo mưa đã gọi hoa

Màu vàng ngô lúa lan xa, nhuộm gần

 

Em lên Tây Bắc một lần

Đường xa anh đón chẳng cần xe đâu

Em ưng thì hãy gật đầu

Ngựa Ô anh cưỡi theo sau một bầy.


Trần Tâm

  GIẾNG LÀNG VÀ EM (Ngày 30/06/2013 09:06:41 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: K6 Thuy lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)


GIẾNG LÀNG VÀ EM

Giếng làng đậm nét hoang sơ
Cổ kiêu ba ngấn lượn bờ thảnh thơi
Gầu buông em múc sự đời
Hằng Nga ghẹo Quậy để rơi sự tình
Cong đòn gánh nặng mưu sinh
Bên tình bên hiếu giữa mình sóng xô
Gập ghềnh vấp phải câu thơ
Chân trần sước chảy ngẩn ngơ dọc đường
Gặp tình băng hộ tình thương
Gió ghen ánh nắng chẳng nhường bóng dâm
Tóc thề che má bồ quân
Mắt đưa ánh thẹn sang phần khát khao
Mồng tơi phá giậu sang chào
Không chê phận bạc gánh nghèo cùng duyên
Gánh về một gánh trăng nguyên
Chỉ thương thân giếng không tiền bán mua

 

Trần Tiến Tĩnh

 

  PHẬN ĐÊM (Ngày 29/06/2013 10:06:46 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

PHẬN ĐÊM

 

Buồn lòng gửi nhớ vào trăng

Con tim đau buốt chị Hằng có hay

 

Chùa khuya thỉnh tiếng chuông gầy

Người nương cửa Phật đắng cay phận đời

 

Đâu ngờ đêm ấy  sao rơi

Phượng Loan ly biệt… một đời xa nhau !


Phạm Tự 

 

CỔNG CHÙA

 

(Nối vần bài; Phận Đêm; t/g Phạm Tự)

 

Xa xôi nhớ dáng nhớ hình

Biết đâu em đã thỉnh kinh cửa chùa

Nam mô siêu độ sớm trưa

Nâu sồng rũ bỏ tiếng thưa với tình

Cổng chùa trăng tỏ lung linh

Chia ly anh đứng một mình mà thương

 

Vũ Văn Thịnh

 

  NHỮNG NGÀY ĐỂ NHỚ (Ngày 29/06/2013 06:06:27 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

NHỮNG NGÀY ĐỂ NHỚ

 

Gặp nhau ôn lại chặng đường

Nhớ ngày tạm biệt quê hương diệt thù

Trường Sơn nắng trải chiều thu

Mây bay đỉnh núi, sương mù triền sâu

Tuổi xanh sen tuổi bạc đầu

Đu dưa cánh võng đêm thâu gió rừng

Dốc Chè, dốc Chuối* còng lưng

Cổng Trời mây phủ như bưng mặt người

Phong Sơn* đất lửa ta ơi ?

Giáp ranh điểm hẹn là nơi đi về

Ồ Ô* dốc xuống làng quê

Những khi lấy gạo, những khi giặc càn

Đời lính đâu sợ gian nan

Chỉ lo sốt rét ai san sẻ cùng

Đói cơm đã có rau rừng

Từ trong gian khổ lẫy lừng tiếng vang

Câu Nhi,* Mỹ Phú *,Tây Hoàng*

Nơi đây dạ sắt, gan vàng lập công

Mậu Thân sáu tám ung dung

Bao vây thành Huế vẫy vùng một phen

Phú Xuân** gửi trọn niềm tin

Anh hùng đánh Mỹ khắp miền Trị Thiên

Thấm thoát hơn bốn mươi niên

Ai còn ai mất đã in sử vàng

Cuộc đời nửa đã sang trang 

Nửa còn vất vả lo toan bộn bề


Còn bao đồng chí chưa về

Tuổi xanh giữ trọn lời thề núi sông

Trên bằng tổ quốc ghi công

Nét son tô đậm máu hồng các anh

Đất nước nay đã thanh bình

Mong ngày về Huế nơi mình ở xưa

Sông Hương vẫn đẹp vần thơ

Tràng Tiền vẫn đợi vẫn chờ mai sau 

                          Tóc xanh nay đã bạc màu                                                

Rượu nồng chúc bạn sống lâu với đời

Ngày vui chẳng có hoa tươi

Có tình đồng đội sáng ngời thủy chung .

 

*- Các địa danh thuộc Thừa Thiên Huế

**- Trung đoàn Phú Xuân thuộc Q-K Trị Thiên Huế

 

Phạm Ngọc Phước

  Ngày hội ngộ (Ngày 29/06/2013 11:06:58 - Gửi bởi:  Đỗ văn Quỳnh - Địa chỉ: CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: 01667563799)

NGÀY HỘI NGỘ


Bốn mươi năm gặp lại nhau

Tóc ai cũng đã đổi màu gió sương

Ngắm nhìn khuôn mặt thân thương

Nhớ ngày cùng học mái trường Sông Châu

 

Nùn rơm, nón rạ đội đầu

Quê hương một dải nhuốm mầu chiến tranh

Bom thù cày xới Vĩnh-Linh

Đến quê Công-Lý chúng mình có nhau

 

Dù rằng cắt cỏ chăn trâu

Dù là khoai sắn nhưng đâu có buồn

Đèn dầu với ánh trăng suông

Đánh vần từng chữ mà hồn vẫn say

 

Thế rồi đã mấy ngàn ngày

Xa thầy xa bạn, hôm nay vui mừng

Nhìn nhau dòng lệ rưng rưng

Nhớ thời xưa bạn đã từng sống chung

 

Về đây gặp mặt tưng bừng

Này Quỳnh, này Hải, này Hưng, này Hùng

Nhớ con sóng bạc Cửa Tùng

Nay về hội ngộ vui cùng Sông-Châu…


 

Đỗ Văn Quỳnh

 

  Lời khuyên (Ngày 29/06/2013 11:06:00 - Gửi bởi: Xuân Ngọc - Địa chỉ: nguyenxuanngoc661939@gmail.com - Điện thoại: 09)

LỜI KHUYÊN
“Thua thầy nghìn vạn đã đành
Một ly kém bạn hổ danh một thời”


Cháu đi du học nước ngoài
Bao nhiêu triển vọng, tương lai đang chờ
Cháu còn dại tuổi còn thơ
Xứ người ngôn ngữ dường như bất đồng

Biết trước gian khổ chất chồng
Bây giờ chỉ biết gắng công kiên trì
Đã đành cất bước ra đi
Quyết tâm học tập đến khi thành tài

Không “ông cống”, cũng nên người
Công dân có ich xây đời tự do
Ở nhà dựa mẹ, dựa cha
Xứ người học tập tương cà tự lo

Nhớ câu: “ chớ lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn lo lại nằm”
Thế thì bố mẹ khổ tâm
Ông bà cô bác không mong được gì

Mấy lời khuyên cháu khi đi
Quyết tâm, bền chí ắt thì thành công
Hồng Hà sánh với Cửu Long
Bắc Kinh Hà Nội, non sông đang chờ

Xuân Ngọc

 

Trước tiên Trước Trang [421 ,422 ,423 ,424 ,425 ,426 ,427, 428 ,429 ,430 ,431 ,432 ] Tiếp  Cuối cùng