Thứ bảy, 20/04/2024,


 
  CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG  (Ngày 19/12/2013 10:12:24 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG 

(Tặng làng hoa Tây Tưu -Từ Liêm Hà Nội ) 

 

 

 

 

Chuyển từ cây lúa sang hoa 

Làng quê cảnh sắc như là hội xuân 

Ngày ngày nô nức xa gần 

Người mua, kẻ bán bước chân rộn ràng 

Đổi đời nhà cửa khang trang 

Lọ hoa khoe sắc trang hoàng đẹp thêm

Văn minh nếp sống đi lên 

Hoa càng tươi thắm mọi miền nơi nơi 

Yêu hoa, yêu cảnh quê tôi 

Trăm hoa đua nở cuộc đời đẹp sao .

 

Lương Điền 

 

 

  Nhà mình và phố mới. (Ngày 18/12/2013 04:12:14 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

 

NHÀ MÌNH VÀ PHỐ MỚI

 

Tiện tay đổ rác ra đường,

Chồng yêu chồng bảo chuyện thường phố quê!

Gốc cây, cột điện, vỉa hè

Dẫn chó ra "tè" ... vợ bảo chồng oai!

Nhóm lò mang tận ngõ ngoài,

Phố mờ trong khói: con tài hơn cha!

Lạ thay vẫn có một nhà,

Vợ chồng con cái khéo là bảo nhau:

Nhà mình thơm sạch như lau

Rác thừa - phố trước, ngõ sau - thải bừa?...

Xin đừng giữ nếp  quen xưa

Khi làng đất rộng lại thưa thớt người.

Nơi đây san sát nhà rồi,

Làng thành phố mới cần môi trường lành.

Cảnh quan cần ĐẸP - SẠCH - XANH.

Mọi người ngõ phố chân thành vì nhau!

 

Đào Đức Trang

 

 

  LÃO ĂN MÀY (Ngày 18/12/2013 11:12:51 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 LÃO ĂN MÀY

 


Dòng người xuôi ngược bon chen
Một mình ông vẫn bình yên xó đình
Lâu lâu có kẻ thương tình,
Người cho tấm bánh người dành nắm xôi
Môi khô ông hé nụ cười
Một câu cảm tạ ơn đời đoái thương
Đã từng qua vạn nẻo đường
Hết ngày nắng lại đêm sương dãi dầu
Bây giờ bạc trắng mái đầu
Quẩn quanh xóm chợ xó cầu ăn xin
Chắt chiu được mấy xu tiền
Ông đem giấu kỹ...lỡ hiềm một mai ?
Đêm đông tầm tã mưa rơi
Một manh áo mỏng ông ngồi co ro
Đâu đây nghe vẳng câu hò
"Công cha nghĩa mẹ chèo đò sớm hôm
Một đời gian khổ vì con,
Mặc bao giông bão chon von gánh gồng
Đứa lấy vợ đứa theo chồng
Bỏ rơi cha mẹ chẳng lòng đoái trông"
Ông nghe quặn thắt cõi lòng
Thở dài ông cố nén dòng lệ đau
Canh khuya trời đổ mưa mau
Phố quạnh vắng phủ nỗi sầu...bơ vơ

 

Trương Đình Phượng
(Kính tặng ông lão ăn mày ở chợ quê tôi)

 

  

  Cảnh cũ người xưa (Ngày 18/12/2013 10:12:41 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

CẢNH CŨ NGƯỜI XƯA



Nương dâu, đồng cỏ, bãi ngô

Vẫn còn chứa cả tuổi thơ ngọt ngào

Cánh diều sáo trúc ngày nào

Đượm muôn ký ức của bao tuổi hồng

Cây đa, bến nước, cánh đồng

Những đêm trăng sáng mà lòng vấn vương

Nơi ấy in bóng người thương

Bến đợi ! chốn cũ vẫn thường hẹn trông

Dòng sông năm, tháng đục, trong

Để rồi sáo đã sổ lồng bay xa.


Dương văn Thung



  Tuyết rơi (Ngày 18/12/2013 06:12:18 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: Đường 30/4 thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

TUYẾT RƠI

 

 

 

Chiều qua lá vẫn màu xanh

Sáng nay lá bỗng trở thành trắng tinh

Phải chăng vì nỗi buồn tình

Đêm qua lá thức trắng tinh mái đầu?

 

Mùa đông lạnh giá đêm thâu

Tuyết rơi phủ trắng một màu đó thôi

Sapa tuyết trắng tuyệt vời

Dưới xuôi nhộn nhịp dòng người lên thăm

 

Tuyết rơi ở chốn xa xăm

Hỡi người xa xứ âm thầm nhớ quê

Bao năm xa vẫn chưa về

Để em thương nhớ tái tê cõi lòng

 

Tuyết rơi anh có lạnh không?

Quê nhà em vẫn chờ mong anh về.

 

Bùi Văn Hoa

 

  CHÉN BUỒN (Ngày 17/12/2013 08:12:59 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 CHÉN BUỒN



Người đi ừ nhỉ người đi
Tạm xa hay sẽ biệt ly trọn đời?
Chiều đông se sắt mưa rơi
Giọt lưu luyến, giọt ngậm ngùi tiễn đưa
Ừ thôi...lời nói dư thừa
Cầm tay im lặng cho vừa lòng nhau
Hắt hiu ngọn cỏ úa nhàu
Hoa tươi thắm bỗng nhạt màu buồn tênh
Người đi về chốn lênh đênh
Còn ta với những chênh vênh tháng ngày
Rượu đây nào uống cho say
Cạn ly ta lại rót đầy nỗi đau
Thời gian lặng rớt trái sầu
Ngày sau gặp lại mái đầu bạc phơ
Con tằm rút ruột nhả tơ
Vắt lòng ta viết vần thơ tiễn người
Nâng ly nào hãy mỉm cười
Người đi ta ở một đời tìm nhau

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG


 

  LÀNG LÊN PHỐ (Ngày 17/12/2013 07:12:43 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)

 


LÀNG LÊN PHỐ 

 

 

Nay xóm lên phố ngỡ ngàng làm sao 

Đường thôn, con ngõ hôm nào 

Thay bằng con số lòng nao nao buồn 

Cây đa, giếng nước đầu thôn 

Giữ làm kỷ niệm sớm hôm đi về 

Đao đình cong vút cảnh quê

Ngôi chùa yên tĩnh nghĩ về chân tâm 

Làng nay lên phố ầm ầm 

Văn minh trong mỗi người dân chuyển mình 

Phố xanh, sạch, đẹp văn minh 

Cánh diều ngơ ngác sân đình chiều hôm 

 

 

 

    NHỚ LÀNG XƯA
( Chia sẻ cùng “Làng lên phố” của Thầy giáo Lương Điền)
 
Tóc đời trải nhuốm heo may 
À ơi…cánh võng hao gầy hồn quê 
Áo cũ cố giữ lấy lề 
Văn minh đô thị…nhớ về làng xưa…!

 

Phạm Tự

Lương Điền 

(Mừng Hà nội có 2 Quận mới)

 

 

Đang quen với cái tên làng 

  MƠ MÀNG NẮNG HANH (Ngày 17/12/2013 05:12:43 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A Lương Văn Tụy tp Ninh Bình T.N .Bình - Điện thoại: 0916622577)

   MƠ MÀNG NẮNG HANH


 

 

  Nhạt vàng giữa buổi chiều đông

Chín trên màu má thắm hồng của em

 Lúm đồng tiền, nụ cười duyên

Dưới vành nón trắng nghiêng nghiêng trên đồng !

                 

 Biếc xanh cây lá vụ đông

nắng hanh trải với mênh mông đất trời

 Cánh cò trắng giữa chơi vơi

Dòng sông trong trẻo êm xuôi mơ màng !

                          

 Âm thầm thả xuống nhẹ nhàng

Làn hơi ấm thoảng mênh mang đất trời

     Mẹ già đón nhận niềm vui

Lưng còng ôm chiếc chăn phơi bên thềm !

                               

Hanh hao giọt nắng dịu êm

Nụ cười vẫn giữ nét duyên một thời

Cả đời tắm nắng hanh rồi

Để nay chân chậm, da mồi, tóc sương !

                                  

 Nhạt vàng, mà lắm vấn vương

Giọt nắng hanh giữa quê hương mơ màng

 Bờ tre, mái rạ, xóm làng

Tháng năm thấm đẫm, nhẹ nhàng, lả lơi !

                                     

Sắc màu thêm đẹp, thêm tươi

Thêm hữu tình, cảnh đất trời miền quê !

 

15  /  12  /  2013

Nguyễn Quốc Anh

    

  Rễ cây khô biến ra bạc vàng (Ngày 17/12/2013 04:12:09 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

 

RỄ CÂY KHÔ BIẾN RA BẠC VÀNG

 



Nghệ nhân điêu khắc tài hoa

Rễ cây khô, cũng hóa ra muôn loài

Kia hổ báo, đây hươu nai

Đại bàng diễu võ, dương oai yêng hùng

Rồng thiêng uốn lượn, vẫy vùng

Sóc, chồn đùa rỡn vui cùng cỏ cây.

Muôn loài sống động, ai hay

Hóa thân từ gốc, rễ cây mang về.

Khiến lòng du khách say mê

Hút hồn – sản phẩm làng nghề quê ta.

Khen nhà điêu khắc tài hoa

Rễ cây khô, cũng biến ra bạc, vàng.

 

Đặng Duy Phiên


 

NGHỆ NHÂN 

(Chia sẻ với tác giả Đặng duy Phiên qua bài RỄ CÂY KHÔ BIẾN RA BẠC VÀNG )

Bàn tay khối óc tài hoa 

Ngấm mồ hôi đã làm ra bạc vàng 

Ngắm nhìn sản phẩm ngỡ ngàng 

Chỉ là gốc, rễ mà sang trọng nhiều 

Cảm ơn nghệ nhân bậc siêu 

Cho đời tác phẩm, sớm chiều ngắm xem

Rồng thiêng uốn lượn bay lên

Chim muông như chạy nhảy trên cây cành

Vẫn là gốc, rễ rành rành

Qua bàn tay khéo trở thành đồ chơi

 

Lương Điền  

 

 

 

  em đi nước ngoài (Ngày 17/12/2013 04:12:52 - Gửi bởi: Trần Đĩnh Nhân - Địa chỉ: Chi cục thuế Krông Pắc Đăk Lăk - Điện thoại: 0986022765)
EM ĐI NƯỚC NGOÀI
 
 
 
 
Con thơ giao cả cho chồng
Mẹ già em để cho “ông nuôi bà”.
Sang nơi đất lạ, trời xa
Chăm sóc cha mẹ người ta sớm chiều.
 
May ra được chủ thương yêu
Đồng lương kha khá đỡ nhiều lo toan
Không may gặp chủ ... cậy tiền
Bất đồng ngôn ngữ thì phiền lắm thay.
 
Em đi hơn một năm nay
Cửa nhà thiếu vắng bàn tay mẹ hiền
Chồng em ít nói, hay quên
Con đêm tỉnh giấc gọi tên mẹ hoài.
 
Thời gian ở lại còn dài
Mình em đất lạ xứ người xa xăm
Cuộc đời bao nỗi thăng trầm
Tháng năm mòn mỏi, tháng năm đợi chờ.
 
Mong ngày gặp lại con thơ
Nợ nần trả hết mẹ già gặp con
Hạnh phúc vẫn được vuông tròn
Thắm nồng như thuở hãy còn hàn vi./.
 
 
 Trần Đình Nhân
  Lễ hội khánh thành Đình Ngà (Ngày 17/12/2013 09:12:44 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-Gia lôc- Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 LỄ HỘI KHÁNH THÀNH ĐÌNH NGÀ

 


Quê tôi vào hội hôm nay
Cờ rong trống mở, rợp bay sân đình
Đèn lồng rực rỡ lung linh
Ao làng thấp thoáng bóng hình hoa đăng

Hàng cây đèn sáng giăng giăng
Cờ Thần phấp phới mái Đình uy nghiêm
Trống làng giục giã nỗi niềm
Trẻ già trai gái mọi miền về đây

Khánh thành Đình mới dựng xây
Mừng vui khôn tả tháng ngày quê tôi
Cười mà nước mắt vẫn rơi
Bao ngày mong đợi người ơi cùng về

Cảnh quê đồng lúa bờ đê
Tình làng nghĩa xóm, bốn bề thân thương
Hôm nay khăn xếp áo lương
Tứ thân lúng liếng vấn vương lời chào

Trai thanh nữ tú đẹp sao
Bên hồ bán nguyệt, ngọt ngào lời thương
Tứ trụ cao vút bên đường
Cây Đa giếng nước gió sương hôm nào

Đêm nay văn nghệ vui sao
Điệu chèo em hát dạt dào tình quê
Quan Họ Kinh Bắc cùng về
Anh Thơ giọng hát làm mê lòng người


Nhóm hài Quang Thắng nhộn cười
Múa lân, múa trống rợp trời pháo hoa
MC ở mãi nơi xa
Người sao đẹp tựa bông hoa quê mình

Cắt băng lễ khánh thành Đình
Thôn, Xã, Huyện, Tỉnh tận tình ngợi khen
Ngát như hương vị bông Sen
Từ bùn mà đã vươn lên huy hoàng


Người con của xóm của Làng*
Trí, Dũng, Hiếu,Nghĩa Tâm vàng ai hơn
Làng ta nhớ mãi công ơn
NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH chữ son sáng ngời.

*Ông Đỗ Duy Hưng nay là Chủ tịch HDQT Kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Máy Tính-Truyền thông-Điều khiển-3C ở Hà Nội là người con của Quê Hương đã tài trợ chính cho việc xây dựng ngôi Đình này

 

 Đỗ Trọng Kim

 

  Chỉ còn trong mơ (Ngày 16/12/2013 11:12:59 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT TH - Điện thoại: 01698231580)

 

CHỈ CÒN TRONG MƠ

(kỷ niêm 30 năm mẹ đi xa)

 

 

 

Ba mươi năm một chặng đường

Mẹ đi về phía khói hương xa mờ

Chỉ còn gặp lại trong mơ

Dáng hình thì chẳng thể mờ trong con

 

Đã bao nhiêu những vuông tròn

Đã bao nhiêu những mỏi mòn ngóng trông

Đã bao nhiêu những vun trồng

Đã bao nhiêu những bão giông dập vùi

 

Phút giây đắng chát sụt sùi

Nghe như tiếng mẹ ngậm ngùi kề bên

Ân tình nơi mẹ làm nền

Cho con vững bước vượt lên mỗi ngày

 

Trịnh Phú Đa



 

Trước tiên Trước Trang [373 ,374 ,375 ,376 ,377 ,378 ,379 ,380 ,381 ,382 ,383, 384 ] Tiếp  Cuối cùng