Thứ năm, 25/04/2024,


 
  MỪNG XUÂN (Ngày 30/01/2014 05:01:48 - Gửi bởi: Thơ Xuân của nhiều tác giả - Địa chỉ: Trang chuyên mục diễn đàn - Điện thoại: 09)

CHÙM THƠ XUÂN CỦA NHIỀU TÁC GIẢ

 MỪNG XUÂN

 

 

 

Xuân về nâng bút đón  xuân

Mừng cho đất nước mọi phần sáng tươi

Trẻ già giạng rỡ tiếng  cười

Dân mình no ấm hơn mười lần xưa

Xuân về chung đón giao thừa

Lòng ta thấy mát kìa mưa xuân về

Vũ Tiến Đức 

 

  CHÚC XUÂN

Xuân nay anh chúc nhà ta
Quanh năm mạnh khỏe, phúc là mênh mông
Lộc đầy như nước biển đông
Làm ăn thuận lợi, lĩnh công đều đều
Tết này không quất không đào
Thế mà xuân vẫn cứ vào nhà ta
Chỉ vài chiếc bánh với hoa
Lòng ta vẫn cứ chan hòa cùng xuân!
 

 DUYÊN PHẬN ĐÀO XUÂN
 


Đẹp thay cái phận cây Đào
Sinh ra hoa được nở vào mùa xuân
Nhà nhà sum họp quây quần
Sắc hoa đỏ thắm thêm phần vui tươi
Nụ hoa chúm chím luôn cười
Lộc non xanh biếc, nhìn trời đón xuân
Đào xuân muôn kiếp kết thân
Là do thiên định sẵn phần ngàn năm.


  Lê Việt Hùng
 

 

 GIAO  THỪA

 

Giao thừa giây phút liêng liêng !

Giao thừa con cháu Tổ tiên giao hòa

Giao thừa nghe tiếng Ông cha

Gửi vào con cháu từ xa đến gần :

( Mong sao trong mỗi mùa xuân

Con cháu mọi phần làm rạng Tổ tông

Xứng danh con cháu Tiên Rồng

Bước sang năm mới gắng công mọi bề ...)

Giao niên con cháu hướng về

Quê hương Tiên tổ ! Xin thề gắng công .

Cây xanh lá, suối thêm dòng

Hoa thơm quả ngọt ơn công mẹ thầy !

Giao thừa là chất men say

Tạo nên ý đẹp việc hay cho đời !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 KHAI BÚT - KHAI THƠ


Đầu năm khai bút, khai thơ

Điểm lại Qúy Tỵ lơ mơ nhiều bề...

Rằng luật, bằng, trắc e dè

Cảm ơn tất cả bạn bè giúp cho

Tri thức đôi chỗ đơn sơ

Sửa đi, sửa lại nước cờ tạm yên

Kiên trì, chăm chỉ làm nền

Gọt văn, rèn chừ khắp miền nở hoa

Giáp Ngọ thế thái nhân hòa

Vui, khỏe, có ích vẫn là uư tiên

Chúc thi huynh, hữu mọi miền

Gia đình hạnh phúc, trường tồn tình thơ.

 

Dương Văn Thung

 

NHỚ BÁC ĐỌC THƠ XUÂN


Giao thừa thời khắc chuyển giao

Bồi hồi nhớ Bác năm nào chúc xuân

Bộn bề công việc trăm phần

Vẫn truyền hơi ấm thơ xuân ngọt ngào

“Tiến lên chiến sỹ đồng bào

Bắc - Nam  xum họp xuân nào vui hơn”

Đắng cay, tù ngục, tủi hờn

Yêu thương, Bác vạch con đường dân đi

Bão giông ghềnh thác quản gì

Bao lời vàng đá nghĩa nghì sắt son

Bây giờ đẹp nước tươi non

Người đi xa vẫn như còn đâu đây

Những lời tâm huyết hàng ngày

Chúng con xin nguyện không lay chuyển lòng

Luyện rèn học tập gắng công

Dựng xây đất nước cờ hồng kết hoa

Giao thừa trời đất hòa ca

Đọng nguyên lời Bác, nhà nhà vui xuân.

 

 Đỗ Trọng Thành

 

 CHÀO XUÂN 2014

 

Mai đào đã nở Xuân về
Đón chào Xuân mới tràn trề yêu thương
Xuân vui đến mọi nẻo đường
Đất trời hoa nở sắc hương chan hòa


Bốn phương nô nức gần xa
Vui mùa Xuân mới thiết tha yêu đời
Mai vàng nhuộm thắm bầu trời
Chào mùa Xuân đến lòng người hân hoan


Nắng Xuân trải khắp đường làng
Quê hương ta đó nắng vàng đồng xanh
Chào mùa Xuân mới an lành
Lộc non hé nụ trên cành nở hoa


Trời mây én lượn an hoà
Xuân mừng đất nước muôn nhà an vui.

 

Nguyễn Hữu Đức

Điện thoại: 0903978120

 

 

  Ca ngợi người đảng viên trẻ kết nạp 3/2. (Ngày 30/01/2014 10:01:37 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

 CA NGỢI NGƯỜI ĐẢNG VIÊN TRẺ KẾT NẠP 3/2.

 

 

Hoàn thành nghĩa vụ trở về,

Ba năm thợ điện là nghề đang theo.

Vùng cao, vùng hẻo lánh nghèo,

Đường dây qua suối, băng đèo cùng anh.

 

Đảng viên đâu quản khó khăn,

Anh đem nghị quyết Đảng thành niềm vui:

Điện - Đường - Trường - Trạm đến rồi,

Ấm - No - Con chữ tặng người vùng cao!

 

Nhìn bà con, nhớ năm nào

Dưới cờ tuyên thệ tự hào Đảng viên

Tiền phong, giản dị, trung kiên,

Tròn ba tuổi Đảng gắn liền nghề anh.

 

Trăm hoa đua sắc rừng xanh,

Tết anh ở lại trực canh điện nguồn.

Giao thừa đèn sáng, sáng hơn,

Rượu cần, điệu múa bản thôn vui cùng.

 

Ti vi già trẻ xem chung:

Dõi theo Đất nước tưng bừng xuân sang

Hát ca mừng Đảng vinh quang,

Có anh trong đó: Người mang điện về!

( Ngày 30 Tết, chuẩn bị đón giao thừa sang xuân Giáp Ngọ )

 

30/1/2014 

Đào Đức Trang.

 

 

  Nghĩ về nhau trong đêm giao thừa. (Ngày 28/01/2014 10:01:37 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

 NGHĨ VỀ NHAU TRONG ĐÊM GIAO THỪA

 

 

 

Đầy trời hoa tuyết nhẹ rơi,

Một màu trắng lạnh xứ người, tất niên:

Chồng yêu, con dại, mẹ hiền

Giờ đang dâng lễ tổ tiên, ông bà?

 

Nặng lòng cầu nguyện phương xa

Âm phù, Dương trợ quê nhà thân thương:

Chăm con liệu có biết đường?

Nếp nhăn trán mẹ gió sương thêm nhàu?

 

Xóm làng, ao cá, vườn rau,

Sáng đèn, tắt lửa có nhau không mình?

Ngày xuân quê mở hội đình,

Xem chèo, nghe hát có mình, có con?

 

Giao thừa trải khắp nước non,

Ta vui một nửa, nửa còn thương ai:

Phận nghèo mong một tương lai,

Tha hương lao động miệt mài sớm hôm!

 

Mình giờ ăn ở quen hơn?

Xứ người giá lạnh, băng trơn, tuyết dày.

Thân gầy vất vả hôm nay,

Con ta và mẹ bên này cậy trông!

 

Đón xuân trong nỗi nhớ mong

Hợp đồng hết hạn, việc xong, mình về.

Tết sang năm - Giữa làng quê:

Rộn trong hạnh phúc - Đề huề mình - ta!

 

( Viết tặng những người đang lao động "xuất khẩu" để thoát nghèo, và gia đình của họ ở lại quê nhà trong ngày Lễ Tết cổ truyền Dân tộc.)

 

Đào Đức Trang

 

 

 

  VỀ QUÊ ĂN TẾT CÙNG BÀ (Ngày 28/01/2014 09:01:25 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 VỀ  QUÊ  ĂN  TẾT  CÙNG  BÀ

 

 

 

 

Con về ăn tết cùng Bà

Lòng vui vì thấy quê nhà đổi thay

Đồng xa vang tiếng máy cày

Đường làng trường trạm làm say lòng người

Tiếng chày rộn rã khắp nơi

Bập bùng lửa đỏ thơm mùi bánh chưng

Thơm ngon thịt mỡ dưa hành

Bên câu đối đỏ có tranh Đông hồ

Trẻ con vui hát líu lô

Khoe giầy dép mới, áo hoa quần mầu

Bà ơi ! Con hỏi một câu

( Tết vui như vậy ! Lệ sầu Bà rơi ? ! )

-Con về Bà thấy rất vui :

 ( Nhớ lại quãng đời cơ cực ngày xưa

Vào mùa không kể sớm trưa

Sáng tối cày bừa, đổ ải canh khuya

Chân trần giá buốt tái tê

Tay run trỉa mạ, trôi về nửa đêm

Sương rơi áo mỏng lạnh thêm

Hanh khô má nẻ chân chim buồn lòng

Xuân về chưa hết mùa đông

Bao người khốn khó cầm lòng đón xuân 

Quê ta lúc đó thanh bần

Chứ đâu có được mùa xuân như vầy !)

 

Con nghe Bà kể...Mắt cay !

Mới hiểu xuân này khác hẳn xuân qua !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

  ĐÓN XUÂN (Ngày 28/01/2014 04:01:54 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 

ĐÓN XUÂN

 

 

Mai đào rực rỡ xôn xao

Chồi non lá biếc vẫy chào đón xuân.

Theo vòng nhật nguyệt xoay vần

Xuân luôn đúng hẹn chẳng lần nào sai.

 

Ngày xuân xanh mãi không phai,

Tình xuân dang dở cứ hoài nhớ mong.

Hoa xuân xua ngọn gió đông

Trời xuân ấm áp, mặn nồng lứa đôi !

 

Trần Trọng Huệ

 


  CHÀO NĂM GIÁP NGỌ 2014 (Ngày 27/01/2014 09:01:15 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL-HN - Điện thoại: 0983410548)


CHÀO NĂM GIÁP NGỌ 2014

 

 

Ngựa mới đã về khắp nơi

Ngựa cùng du khách dạo chơi mọi vùng

Ngựa phi nước đại bay tung

Ngự đi chầm chậm ta cùng sánh đôi

Ngựa chiến biên phòng xa xôi

Ngựa đua ngày hội niềm vui tràn đầy

Ngựa về ăn tết xuân này

Ngựa mang thắng lợi tràn đầy mùa xuân

Chúc cho năm ngựa xa gần

Nhà nhà đón tết muôn phần vui tươi .

 

Lương Điền

 

 

 

  Hoa xuân (Ngày 27/01/2014 06:01:24 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

 HOA XUÂN

 



Đào hồng thắm nụ cười tươi

Mai vàng khoe sắc rực trời phương Nam

Trắng tinh Mận bạn Quất Cam

Rơn, Ly, Đại đóa muôn vàn hương xuân

Để hồn anh cứ tần ngần

Bởi người em gái vai trần tóc mây.


Dương Văn Thung 

 

 

  TẾT SỚM (Ngày 27/01/2014 03:01:59 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 TẾT  SỚM

 


Tết về sớm với đảo xa

Gió đông hun hút, chiều tà xuống mau !

Biển xanh chốc lát đổi màu

Mênh mông thăm thẳm ! Bể dâu khôn lường ?

Mắt người lính đảo biên cương

Xuyên màn đêm để ngăn đường giặc đi...

Biển xanh sóng hát thầm thì

Ru người lính đảo mỗi khi an bình

Lính coi đảo chính nhà mình

Chăn nuôi trồng tỉa, thắm tình quân dân

Lời ca tiếng hát vang ngân

Tết đến với đảo như xuân quê nhà

Tuy là đón tết đảo xa

Lòng dân, nghĩa nước, tình nhà đẹp sao !

Mặc cho gió cả, sóng trào

Tầu ra với đảo nặng bao nghĩa tình

Vượt qua đêm, đón bình minh

Tầu cập bến đảo nghĩa tình càng cao

Quất vui bên sắc mai, đào

Thư riêng chia sẻ với bao tấm lòng

Thư sưởi ấm cả mùa đông

Và mang trọn cả tấm lòng hậu phương !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

 

  chùm thơ tết (Ngày 27/01/2014 06:01:58 - Gửi bởi: Lê Việt Hùng - Địa chỉ: Công ty cổ phần dtpt nhà Bắc Ninh. - Điện thoại: 0916116279)

Chùm thơ xuân của tác giả  Lê Việt Hùng

CẢM XÚC MÙA XUÂN

 

 

Xuân sang cảm xúc dâng tràn
Đón làn gió mới vui cùng trang thơ
Thả câu lục bát mộng mơ
Chúc năm Giáp Ngọ bốn bề khang trang

Việt Nam tiến bước đi lên
Vững chiều quá độ trên nền Đảng ta
Lòng dân nhất quán chan hòa
Trung thành lý tưởng Bác Hồ dựng xây

Biên cương hải đảo xa xôi
Chắc tay súng giữ biển trời quê hương
Thiếu nhi vui khỏe đến trường
Học hành chăm chỉ tỏ tường sử xanh

Noi gương thế hệ cha anh
Bền gan vững trí, khó khăn không nề
Khí xuân rộn rã đương thì
Mai đào khoe sắc say mê đất trời.

LIÊN HOAN VUI TẾT

 

Chiều xuân vui tiệc liên hoan
Xóm ta sum họp kết đoàn chung vui
Ai ai cũng thấy nói cười
Rộn vang câu chúc muôn người đón xuân
Láng giềng những tiếng quây quần
Làm cho không khí thêm phần hoan ca
Những là câu hát tiếng xa
Lời quan họ nẩy đậm đà xuyến xao
Rượu thơm má đỏ hoa đào
Anh hai nâng chén mời chào chị ba
Muôn nhà phát lộc nở hoa
Chúc cho năm mới bằng ba năm này
Hôm nay uống chén rượu đầy
Ở trong bữa tiệc sum vầy tất niên
Hẹn sang năm mới tiến lên
Nhà nhà đoàn tụ hàn huyên chúc mừng.


  HỘI XUÂN

 

Hôm nay đi hội ở làng
Lòng tôi bỗng thấy rộn dàng hẳn lên
Bạn bè thân hữu làng bên
Bà con chòm xóm, khách gần khách xa
Tưng bừng trống mở cờ hoa
Làng ta tế lễ ông bà tổ xưa
Cầu cho năm mới được mùa
Dân an hạnh phúc, thóc thừa bội thu
Kẽo ca kẽo kẹt tre đu
Nam thanh nữ tú cùng khu vui vầy
Đám đông cờ tướng tranh tài
Cầu lông đánh giải, đứng đầy xung quanh
Mê say trong tiết xuân xanh
Cả làng sum họp, tâm thành tổ tông.


  Lê Việt Hùng
 

  Ban Mặt trận tổ dân phố. (Ngày 26/01/2014 09:01:42 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

 

BAN MẶTTRẬN TỔ DÂN PHỐ

 

 

 

Tổ mình: trăm mốt hộ dân,

Sống cùng bảy hộ đang cần giúp, cho.

Cảnh nhà khốn khó, âu lo,

Gạo, chăn thiếu thốn, co ro Tết này.

 

Quận Phường giúp Tổ một tay,

Nhưng mà chỉ được đúng hai xuất quà.

Còn năm xuất nữa, họp qua:

Thành viên mặt trận đứng ra nhận làm.

 

 

Vào dân nói: cảnh cơ hàn

Bầu thương Bí ốm cùng giàn với nhau!

Hộ dân phố trước, ngõ sau

Tiền quyên, quà góp nặng sâu nghĩa tình.

 

Gửi vào năm xuất quà xinh

Giúp năm hộ ở Tổ mình "khá hơn":

Trẻ em, già lão cô đơn,

Đông qua, xuân đến không còn tủi thân.

 

( Nói thêm: Mặt trận "ra quân"

Tặng tiền tháng trước vào "Ngân hàng Bò" (*)

Tổ mình cùng cả nước lo

Chương trình "Lục Lạc Vàng" cho người nghèo )

 

 

Hôm qua tin khắp loa treo:

Toàn Phường các Tổ soi theo gương này!

Truyền hình phóng sự hôm nay

Tỉnh ta, Tỉnh bạn chuyện hay nước nhà:

 

"Người nghèo có Tết, có quà!"

Từ Trung ương đến Tổ ta cùng làm.

Mặt trận Tổ quốc Việt nam

Tương thân tương ái - Tết càng vui hơn!

 

Chú thích: "Ngân hàng Bò" là quỹ do Hội Chữ Thập Đỏ Việt nam ( một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt nam ) quyên góp, trong đó có một phần từ Tổ dân phố để ủng hộ người nghèo. Qùa tặng ở chương trình "Lục Lạc Vàng" là lấy từ quỹ này.

26/1/2014 

Đào Đức Trang

 

  THUÊ VỢ (Ngày 26/01/2014 08:01:25 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 THUÊ VỢ !

 

 

Nghỉ tết thuê vợ, thuê tình

Đánh lừa cha mẹ, dối mình lạ chưa !

Sao che mắt thánh vải thưa 

Tình yêu đâu dễ dối lừa được nhau

Chẳng cần "Mai mối, trầu cau"...

Nhưng tình yêu vẫn "Có đầu có đuôi"

"Trăm năm "! Đâu phải chuyện chơi 

Mà sao thuê mướn một người vu vơ

Hay chi cái chuyện vợ hờ

Trai tài ! Đâu phải đi vơ chổi cùn ?!

Củi mục thì để mà đun

Sao thành TRẦM được mà tôn mà cầu

Tĩnh tâm cân nhắc trước sau

"Lụy tình, bia miệng "đau đầu mẹ cha

Vợ thật  "mắm muối dưa cà"

Vợ hờ lộ diện, cả nhà khó an !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

  TÔI NGHE (Ngày 26/01/2014 10:01:17 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 TÔI NGHE




Tôi nghe gió lệch khung chiều
Bơ vơ lá rụng tiêu điều mây bay
Triền đê tan tác cỏ may
Bến sông quạnh quẽ lắt lay sóng buồn
Từ trong sâu thẳm tâm hồn
Thời gian vét cạn mạch nguồn yêu thương
Xuân đời phai nhạt mùi hương
Tình đông buốt lạnh lạc đường nhớ mong...
Tôi nghe năm tháng ngược dòng
Hồn xưa chết giữa muôn lòng lãng quên...
Chợ người thật giả đan xen
Kẻ sung sướng kẻ nghèo hèn khác chi...
Lắt lay khát một lối về
Chênh vênh lạc giữa muôn bề gió mưa...

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [361 ,362 ,363 ,364 ,365 ,366 ,367 ,368 ,369 ,370, 371 ,372 ] Tiếp  Cuối cùng