Thứ sáu, 19/04/2024,


 
  Mong bạn nạn khỏi, tai qua (Ngày 11/03/2014 12:03:55 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 MONG BẠN NẠN KHỎI TAI QUA

(Với Phùng Thị Mão HV CLB Thơ Yên Bái)


Biết nhau qua những vần thơ

Cảm phục ý trí, ướ mơ sáng ngời

Văn hay, chữ đẹp nơi nơi

Tai ương chợt đến, cuộc đời sang trang

Cuộc sống đâu có nhẹ nhàng

Giờ lại đột quỵ bàng hoàng bạn thơ

Mong bạn nạn khỏi, tai qua

Vượt lên số phận về nhà bình yên

               

 Dương văn Thung


 

  MƯA THÁNG GIÊNG (Ngày 10/03/2014 11:03:20 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

MƯA THÁNG GIÊNG



Tháng giêng mưa bụi lây phây
Rơi trên ngọn cỏ cành cây ngoài đường
Mưa lên áo trẻ đến trường
Mưa phủ kín cả con đường mùa xuân

Mưa vào mũ anh hải quân
Trên con tàu biển đi tuần ngoài khơi
Mưa rơi khắp cả mọi nơi
Lên áo thiếu nữ đi chơi hội hè

Mưa bay qua những nương chè
Ở đồi cao ấy mưa nhè lưng tôi
Mưa làm cho cánh hoa trôi
Dạt vào ven bãi cát bồi ven sông

Tháng giêng mưa trắng như bông
Lọt  vào cả luống trầu không ngoài vườn

 

HƯƠNG"TỪ BI"


Con về Yên Tử nơi đây
Vua Trần hóa Phật rừng cây lối mòn
Ngai vàng trao lại cho con
Thảnh thơi xuống tóc lên non nhập thiền

Không danh lợi chẳng uy quyền
Câu kinh tiếng mõ nơi miền mây bay
Vui buồn chắt lọc từng ngày
Suối Oan gội rửa trả vay bốn mùa

Qua bao triều đại nắng mưa
Trúc Lâm thiền viện dấu xưa đâu rồi
Gập ghềnh gai góc đường đời
A di đà Phật lòng người bình yên

Tham sân si -bỏ -Ưu phiền
Hương "Từ bi"nở đầy miền trăng sao


Đào Kim Quy


  AI BUỘC BAO GIỜ (Ngày 10/03/2014 11:03:11 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

AI BUỘC BAO GIỜ

 

 

 

 

Nắng vàng thêu buộc ban mai 

Chỉ hồng ai buộc tay ai nõn nà

Lượn lờ bướm buộc nhụy hoa

Lời nào ngọt lịm buộc ta với mình 

Đìu hiu gió buộc mây xanh 

Cho trời cao rộng lung linh sao trời

Êm êm ai buộc lời thơ

Cho ai ngày nhớ đêm mơ mong chờ

Ái ân ai buộc bao giờ

Cho trăng tròn khuyết lệ nhòa rưng rưng

  

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  Quà Mồng Tám Tháng Ba (Ngày 10/03/2014 07:03:21 - Gửi bởi: Ngô Văn Giảng - Địa chỉ: Tân tiến - Vĩnh Tường - Vĩnh phúc - Điện thoại: 0988830582)

 QUÀ MỒNG TÁM THÁNG BA

 

 

 

Em ơi! Hãy mở lòng ra
Xem quà mồng tám tháng ba... anh này !
Tặng em riêng chọn một ngày
Hai bàn tay nắm hai tay ấm nồng

Tặng em rực rỡ hoa hồng
Anh mua chợ sớm phập phồng đáy tim
Yêu em chỉ biết yêu em
Qua ngày rồi lại đến đêm yêu hoài

Còn đây mong ước cuộc đời
Em là số một - nhì giời nhất em
Kiếp sau anh vẫn còn tin
Nửa tình yêu ấy anh tìm em thôi

Dập dìu mấp máy bờ môi
Trông trời anh đợi chung đôi chúng mình
Tháng ba ngày tám cũng đành
Quà này anh tặng, thư tình anh trao

Em ơi ! hãy mở lòng nào
Yêu em anh đón em vào trái tim!

 

Ngô Văn Giảng

 

 

  MONG BẠN MAU LÀNH  (Ngày 10/03/2014 05:03:45 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN  - Điện thoại: 0983410548)


 MONG BẠN MAU LÀNH 

(Được tin chị Phùng Thị Mão HV CLB thơ LB Yên Bái

bị đột quỵ đang cấp cứu tại BV tỉnh)

 

 

Tin bạn bệnh nặng đêm qua 

Muốn thăm - cách trở đường xa quá chừng 

Bao năm vất vả đã từng 

Chân em đặt khắp núi rừng, bản xa 

Yêu nghề dạy - trường là nhà 

Chăm đàn em nhỏ rất là yêu thương 

Bao năm gắn bó mái trường 

Bỗng dưng tai biến liệt giường buồn sao 

Vượt lên số phận lao đao 

Làm thơ - câu, chữ gửi vào con tim

Quyết tâm đánh máy - thơ in 

Gửi cho bè bạn khắp miền gần xa

Bệnh lại tái phát đêm qua 

Mong em mau khỏe để mà làm thơ 

Bạn bè ra ngẩn vào ngơ 

Cầu cho có  được ước mơ tin lành 

 

 

Lương Điền 

 

 

 

 

  CHỊ TÔI (Ngày 09/03/2014 11:03:09 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 CHỊ TÔI

( Kính tặng những người vợ liệt sỹ đơn côi

đã thay chồng nuôi con khôn lớn thành người )

 

 

 

Tưởng là ván đã đóng thuyền

Số trời se ! Với chữ duyên tốt lành

Niềm vui chẳng được bao canh

Tiễn anh đi ! Lại trở thành chia phôi !

Vợ quả phụ, con mồ côi

Bắt đầu cuộc sống nổi trôi khôn lường...!

Ngày ngày em thắp nén hương 

Gọi tên anh giúp tìm đường lo toan

Trước em muôn nẻo dặm trường

Chỉ mình em biết chọn phương nào lành...?

 

Em xin gánh cả phần anh

Phần nuôi, phần dạy con thành người ngoan

Để anh yên nghỉ suối vàng

Em vui dạy được con ngoan thay chồng

 

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

 

  LỄ ĐỀN CHU VĂN AN (Ngày 09/03/2014 06:03:29 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-phương Hưng-Gia lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

LỄ ĐỀN CHU VĂN AN

 

 

 

 

 

Đầu năm đi lễ Côn Sơn *

Mưa xuân se lạnh, đường trơn lối mòn

Thông reo chim hót véo von

Núi Phượng Hoàng đó, đất son sáng ngời

 

 

Văn An Thày của muôn đời

Ngôi Sao tri thức một đời vì dân

Thất trảm sớ, nét trung quân

Làm rung điện ngọc. Quần thần chia tay

 

 

Thày về trên mảnh đất này

Ẩn cư  dạy học, ơn dày nước non

Tấm lòng cao cả sắt son

Ngàn năm lịch sử mãi còn lưu danh

 

 

Đền Thày hương tỏa trời xanh

Nén nhang tôn kính liệt oanh muôn đời

Xin người chữ vãi chữ rơi

Để con may mắn giữa nơi hồng trần

Trí, Quang, Nhẫn, Đức, chuyên cần

Thành tâm con vái, ngàn lần nhớ ghi.

 

 

                                                                                     

 

                                 

                                  9-3-2014

                                       Đỗ Trọng Kim

 

 

 

                            * Côn Sơn thuộc huyện Chí Linh-Hải Dương

 

  Buộc (Ngày 08/03/2014 09:03:35 - Gửi bởi: Mình Nghuyệt - Địa chỉ: 169/2A Thọai Ngọc Hầu, Tân Phú, TP HCM - Điện thoại: 0902385899)

BUỘC

 

 

 


 

Rảnh rang
trời sớm buộc ngày
Bằng chùm dây nắng ban mai nõn nà
Lượn lờ 
bướm buộc nhụy hoa

Bằng lời chót lưỡi ngọc ngà đầu môi

Hiu hiu
gió buộc mây trời

Bằng vòng tay mát gợi mời vu vơ
Nhẹ nhàng
em buộc Trăng mơ
Bằng dòng thơ ấm em hơ lửa lòng

 

 

Minh Nguyệt

 

 

 

 

  TRỌN BỀ BÌNH AN (Ngày 08/03/2014 08:03:47 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: Cựu giáo chức Thành Thọ Thạch Thành TH - Điện thoại: 01698231580)

 TRỌN BỀ BÌNH AN

(chia sẻ cùng 227 hành khách trên chuyến bay từ MaLaySia đang mất liên lạc)

 

 

Khách từ MaLaySia

Đúng ngày mồng 8 tháng 3 gặp buồn

Dẫu chưa tỏ rõ ngọn nguồn

Nhưng đang xao động tim muôn triệu người

 

Xen trong những đóa hoa tươi

Ngàn lời cầu nguyện Chúa Trời chở che

Tin lành mau chóng báo về

Trẻ già trai gái trọn bề bình an

 

Trịnh Phú Đa

 

 

  HỘI LÀNG QUÊ TÔI (Ngày 08/03/2014 06:03:01 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN  - Điện thoại: 0983410548ld)


 HỘI LÀNG QUÊ TÔI

 

(Chào mừng lễ hội Miếu Vũ mở ngày 10-2 âm lịch hàng năm)

 

 

Làng tôi Miếu Vũ khang trang 

Nơi thờ hai cụ - Thành Hoàng Vua ban 

Vào năm Vua Lý nguy nan 

Mắc bệnh đau mắt không làm được chi

Ngự triều, cho đến Thái Y

Bó tay chẳng biết làm gì nữa đây

Tại làng Xuân Tảo phía tây *

Có hai cụ vẫn ngày ngày bán dong 

Tin Vua mắc bệnh - đau lòng 

Tình nguyện hiến tế những mong Vua lành 

Dường như thấu đến trời xanh 

Nhà Vua khỏi bệnh đã thành phép tiên 

Vua ban hai cụ ở hiền 

Miếu thờ xây cất trên miền quê hương 

Người làng ở khắp muôn phương 

Ngày giỗ hai cụ tìm đường về quê

Lòng thành lễ vật đề huề

Thắp hương khấn cụ giúp bề yên dân

Cả làng khắp xóm xa gần 

Vui ngày mở hội quây quần bên nhau 

 

 

Lương Điền 

 

* Miếu Vũ ở Thôn Nhang xã Xuân Đỉnh. Nằm ở phía tây của Thủ Đô .

Nơi thờ Ông Dầu-Bà Dầu có công với nhà Vua. Có Sắc phong Vua ban 

 

 LÒNG THÀNH TƯỞNG NHỚ

(Tiếp vần "hội làng quê tôi" TG Lương Điền)

 

Thật là trung, nghĩa lòng dân

Cứu Vua dù có xả thân chẳng sờn

Ông bà Dầu hỡi ! linh thiêng

Phù hộ con, cháu khắp miền gần xa

Hậu sinh trân trọng, thật thà

Nén nhang tưởng nhớ quê nhà kính dâng


Dương văn Thung

 

 

  TIỄN ĐƯA (Ngày 08/03/2014 08:03:24 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 TIỄN ĐƯA

 


Người về nẻo cuối chiều nay
Nhớ thương đắp mộ đắng cay ngủ vùi
Ai người xa xót ngậm ngùi
Ai người bố thí đôi lời tiếc thương?
Thế là xong một chặng đường
Tan tành giấc mộng miên trường thế gian
Trăm năm lá lại về ngàn
Một đời còn lại tro vàng gió bay
Cõi người trăm vạn đọa đày
Giờ xanh cõi mộ tháng ngày bình yên

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

  MỘT NỬA EM (Ngày 07/03/2014 02:03:45 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)


MỘT NỬA EM

 

 

Có không anh? Một nửa em

Quyện trong hơi ấm mỗi đêm đông về

Có không anh? Một triền đê

Nửa em ôm trọn anh về trong mưa

Có không anh? Một sớm trưa

Nửa em thầm gánh nỗi thừa anh rơi

Có không anh? Một đôi lời

Nửa em lặng để anh vơi trong lòng

Có không anh? Một vầng trăng

Nửa em tan giữa đêm rằm trong anh

Có không anh? Một bình minh

Nửa em anh tắm khi lòng bão giông!

 

 

 

Đàm Quyên

7/3/14)

 


 

Trước tiên Trước Trang [349 ,350 ,351 ,352 ,353 ,354 ,355 ,356 ,357 ,358, 359 ,360 ] Tiếp  Cuối cùng