Thứ ba, 23/04/2024,


 
  BÓNG MẸ! (Ngày 18/03/2014 07:03:05 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903978120)

 

 BÓNG MẸ!

 

 

 

 

Đường làng quanh quẹo nắng đưa

Một thân một bóng sớm trưa đi về
Cả đời bao nỗi nhiêu khê
Thiêng liêng tình Mẹ quản chi nhọc nhằn


Mặc cho vất vả gian nan
Sức người đổi hạt lúa vàng nuôi con
Sớm khuya giấc ngủ chập chờn
Lo toan trăn trở tấm lòng trời cao

 

Bao la tình Mẹ dạt dào

Một đời vất vả hanh hao thân gầy

Ra đồng sương lạnh cấy cày

Cong cong dáng Mẹ mưa lầy liêu xiêu

 

Mẹ là tất cả thương yêu

Là vầng dương ấm vạn điều cho con.

18/3/2014

 

 

Nguyễn Hữu Đức

 

 

  SỢ NHƯ NGÀY NGÂY THƠ  (Ngày 18/03/2014 04:03:30 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

SỢ NHƯ NGÀY NGÂY THƠ 

 

 

Sợ gì sợ lắm thế em

Bao nhiêu cái sợ đã quen thuở nào

Nhất sợ đất thấp trời cao

Nếu em có ngã anh nào dám nâng

 

Nhị sợ đắm đuối đa doan

Gió ru khúc nhạc ngỡ ngàng thu xưa

Tam sợ sớm nắng chiều mưa

Nắng thì rát mặt mưa đưa cuối dòng

 

Tứ sợ lật đật long đong

Không còn chút nắng để hong cuối chiều

Ngũ sợ lên tận ngang đèo

Lên dở xuống dở không theo được người

 

Bấy giờ còn một mình tôi

Gom bao cái sợ trên đời đắng cay

Đời không sợ đã dạn dầy

Nên em sợ mãi như ngày ngây thơ

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  THÁNG BA (Ngày 18/03/2014 11:03:26 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN  - Điện thoại: 0983410548)

 

 THÁNG BA 

 

 

Bưởi vườn đang độ trổ hoa 

Hương thơm ngan ngát tháng ba quê mình 

Hoa tinh khôi - cánh trắng tinh 

Lộc non mơn mởn đượm tình ngày xuân 

Làng trên, xóm dưới xa gần

Mừng vui trảy hội bước chân rộn ràng 

Kiệu son rực rỡ đình làng 

Mưa xuân lất phất mịn màng tóc em 

Tháng ba hội đám mọi miền 

Đưa ta về nhớ tổ tiên cội nguồn .

 

 

Lương Điền 

 


  Ông bà Tổng thống Mỹ bắt tay em bé Việt nam (Ngày 17/03/2014 04:03:48 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

Ông bà Tổng thồng Mỹ bắt tay em bé Việt Nam

 

 

Một ngày Quảng trị đẹp trời *

Đoàn cao cấp Mỹ được mời về thăm

Bên yêu sự sống chồi mầm

Bên gieo quỷ ác còn nằm đất ni.

Ông bà Tổng thống Hoa Kỳ

Bắt tay em bé thiếu nhi quê mình

Ông giơ tay thật thân tình

Em giơ tay - cụt đầu cành non tơ.

Ông như điện giật sững sờ

Còn bà nước mắt bất ngờ tràn my.

Xót thay, trong cỏ xanh rì

Bỗng bom nổ, cướp tay đi mất rồi.

Hồn nhiên em vẫn mỉm cười

Nụ cười chỉ có riêng người Việt Nam

Dẫu khi ông đã bàn hoàn

Đâu nhân ái? Khép bạo tàn thì đây!

Mà sao mãi cứ bấy chày

Còn bom trong đất, còn ngày nào yên.

 

 

 

Ngyễn Hồng Ba

* năm 2000 Tổng thống Bill clintơn cùng phu nhân thăm Quảng trị

 

 

 

  TRÁI TIM HOA GẠO (Ngày 17/03/2014 11:03:09 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

 

TRÁI TIM HOA GẠO 

 

 

 

 

Tháng ba tràn đỏ mặt sông

Đò em ngang chiếc lạnh dòng sông quê

Trái tim hoa gạo lời thề

Đỏ au con mắt triền đê rụng rời!

 

 

Một thời hoa đậu trên môi

Một thời hoa nở cháy ngời tim nhau

Tháng ba xưa rực đỏ màu

Tháng ba nay đã tím đau nỗi lòng!

 

 

Vẫn màu hoa gạo chói sông

Mà như tim chảy máu hồng ai đâm

Đò ngang một bóng  âm thầm

Người không trở lại tím bầm hoa rơi!

 

 

Đàm Quyên

17/3/2014

 

 

 

  Xem cuộc thi người đẹp Kinh Bắc. (Ngày 16/03/2014 10:03:06 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

 

 

NHỮNG CÔ TẤM QUÊ QUAN HỌ.

( Viết tặng cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc, một trong những hoạt động của Festival Bắc Ninh

từ ngày 13 đến 18/3/2014. )

Từ trong quả thị bước ra,

Váy sồi, áo lụa thướt tha mời trầu.

Thị vàng thơm thảo phép mầu,

Một vùng Quan họ Sông Cầu chở che:

 

Đông Hồ nổi tiếng tranh quê,

Gốm làng Phù Lãng yêu nghề ông cha.

Đền Diềm thờ kính Vua Bà,

Người thày làn điệu dân ca kinh kì ...

 

Hôm nay đến cả cuộc thi

Một đàn cô Tấm đang thì xuân sang,

Bắc Ninh duyên sắc ngàn năm:

Dịu dàng, đằm thắm, đảm đang tuyệt vời.

 

Đường về, mong hẹn người ơi,

Sang năm ta lại thăm nơi mời trầu!

 

Đào Đức Trang

 
 

  RÉT ƠI (Ngày 16/03/2014 05:03:07 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: Cựu giáo chức Thành Thọ Thạch Thành TH - Điện thoại: 01698231580)

RÉT ƠI 



Rét nhiều chi rứa rét ơi

Làm cho đảo lộn khắp nơi bản mường

Vật nuôi biết mấy thân thương

Sản sinh, cày, kéo bất thường bỏ ăn

 

Nhà nông trăm nỗi nhọc nhằn

Cây, con ốm yếu khó khăn chất chồng

Mỗi đồng vốn mỗi ngóng trông

Lãi và lỗ cứ xoắn lồng trong nhau

 

Chuồng, ao hỗ trợ hoa màu

Mỗi khi rét hại! thêm đau lòng người

Xuân về cây cối tốt tươi

Mà sao: Rét vẫn vui cười nhởn nhơ

 

Rét ơi đừng có mà mơ

Lúa ngô nay vẫn phất cờ vượt lên

 

Trịnh Phú Đa

 

 

   (Ngày 16/03/2014 04:03:12 - Gửi bởi:  Ngô văn Giảng - Địa chỉ:  tân tiến - vĩnh tường - vĩnh phúc - Điện thoại:  0988830582)

Mưa Xuân

 

 

 

Mưa xuân lất phất không ngờ...
Se se hơi lạnh đến giờ chưa tan
Tâm tư chen chúc mấy hàng
Hỗn đa hỗn độn ngỡ ngàng và anh...

Tự nhiên ăm ắp tươi xanh
Cồn cào da diết ngọt lành mộng mơ
Yêu em đến độ say sưa
Cứ như cái lúc còn chưa biết gì

Tự nhiên đau đáu câu thề
Trăm năm vàng đá phu thê vợ chồng
Sóng gì như sóng đáy sông
Thương nhau ta vẫn ngóng trông nhiều điều

Giọt dài , giọt ngắn phiêu diêu
Mưa xuân lất phất cho nhiều lộc thêm
Qua ngày rồi lại đến đêm
Tan vào cuộc sống êm đềm và anh...

  

Ngô văn Giảng
 
 
 

  KHI YÊU KHÔNG LẤY ĐƯỢC NHAU (Ngày 16/03/2014 08:03:54 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

KHI YÊU KHÔNG LẤY ĐƯỢC NHAU

 

 

                 Tựa:“ Vì lẽ búa niềm xa biểu tự”

                            Nên tình chăn gối phải chia ly

 

 

Yêu mà không lấy được nhau

Nghĩa tình sâu đậm nỗi sầu đầy đong

Giá mà cứ quyết thì xong

Để không nên nỗi kẻ đông người đoài

 

Xét trong thế giới tình đời

Đã yêu chuyển đất long trời cũng yêu

Ta mình chưa dám một điều

“Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”

 

Nên cuộc tình phải chia xa

Rưng rưng nỗi nhớ nhạt nhòa buồn đau

Bây giờ người ấy nơi đâu

Còn rưng rưng nhớ nỗi sầu đầy đong?

 

Hắt hơi máy mắt đây chăng!

Nhịp cầu vẫn nối hai lòng đôi ta

Búa niềm biểu tự bây giơ

Không còn ngăn cách đôi ta nữa rồi

 

Mỗi người mỗi phận có đôi

Chúc duyên ta thắm duyên người xanh tươi

Bao giờ dẫn bạn sang chơi

Tri âm tri kỷ tình đời yêu suông

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

  Thanh minh tảo mộ (Ngày 16/03/2014 07:03:43 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 THANH MINH TẢO MỘ

 

 

 

Nhớ câu "uống nước nhớ nguồn"

Mùa xuân tảo mộ cháu, con hội về

Cụ kỵ lam lũ nơi quê

Vun trồng, xây dựng giờ về cõi tiên

Hậu sinh tâm  niệm công ơn

Để mà nhớ tới bề trên sinh thành

Nhờ ai nên mới có mình

Giữ gìn vun đắp an lành hôm nay

Công ơn nghĩa trọng, cao dày

Nén nhang tưởng nhớ tháng ngày không quên

 

Dương văn Thung


 

  EM ĐI CẤY VỤ CHIÊM (Ngày 15/03/2014 11:03:09 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 EM ĐI CẤY VỤ CHIÊM

 

 

 

Rét dài cấy muộn vụ chiêm

Mưa dầm đã rét lại thêm rét nhiều

Đường trơn vất vả bao nhiêu

Dấu chân in đậm đường chiều ven kênh

Áo tơi gió thổi dập dềnh

Nón ngiêng ngiêng bởi chông chênh gió chiều

Hằn vai quẩy mạ xiêu xiêu

Em tôi gánh cả bao điều ước mơ

Tay run cắm mạ bây giờ

Để rồi gặt cả giấc mơ lúa vàng

Ước gì nắng ấm xuân sang

Lúa xanh xanh mướt , thóc vàng bội thu !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

  VÈ THĂM ĐÈN GIÓNG (Ngày 15/03/2014 10:03:57 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

VỀ THĂM ĐỀN GIÓNG

 

Về thăm đền Gióng sáng nay
Sương đêm phủ kín giăng đầy lối đi
Cỏ non nghe tiếng thầm thì
Trông lên Tam Đảo Ba Vì xuân sang

Về đây đến với hội làng
Dưới chân núi Sóc bên ngàn cây xanh
Vẳng nghe vó ngựa phi nhanh
Giặc Ân tháo chạy tan tành khói bay

Tre ngà còn lại bao cây
Roi sắt giáp sắt bỏ ngay về trời
Chiến công ghi nhớ muôn đời
Huyền thoại Phù Đổng rạng ngời non sông

 

NHỚ QUÊ

 

Nửa đời phiêu bạt xa quê
Chân trời góc biển chưa về cố hương
Tuổi thơ hai buổi đến trường
Đuổi nhau chạy dọc con đường mộng mơ

Sông Châu nước chảy lững lờ 
Con tu hú gọi bên bờ thời gian
Mùa hoa phượng nở ngập tràn
Mỗi người một ngả muôn vàn nhớ nhung

Bước đi đến khắp mọi vùng
Trồng cây hái quả vui cùng nước non
Bước chân sỏi đá vẫn còn
Xứ người năm tháng mỏi mòn nhớ quê

 

Đào Kim Quy

 

 

Trước tiên Trước Trang [349 ,350 ,351 ,352 ,353 ,354 ,355, 356 ,357 ,358 ,359 ,360 ] Tiếp  Cuối cùng