Thứ bảy, 20/04/2024,


 
  Tiếng rao buồn (Ngày 01/06/2014 11:06:34 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903978120)

 

TIẾNG RAO BUỒN

 

 

 

 

 

Phố vui tấp nập người đông

Từng đôi tay nắm mặn nồng chứa chan

Tiếng rao bất chợt vang vang

Khoai lang nướng- ai khoai lang xin mời

 

Tiếng rao buồn lắm ai ơi

Nghe đầy thương cảm phận người hôm nay

Bánh mì nóng- bánh mì đây

Chiếc xe đạp cũ loay hoay bên đường

 

Tiếng rao lạc giữa đời thường

Nghe sao thương quá gió giông trời chiều

Buồn riêng ai thấu bao nhiêu

Từng đôi tay nắm dập dìu bước qua.

 

Nguyễn Hữu Đức

 

 

  Đi thi tốt nhiệp THPT. (Ngày 01/06/2014 11:06:25 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

CHÙM LỤC BÁT VỀ ĐI THI TỐT NGHIỆP THPT.

 

 


 

 

Không cần "phao"

 

Tần ngần nửa muốn cầm "phao",

Nửa e vi phạm lúc vào phòng thi.

 

Mình người trung thực: ... thôi thì,

Tự tin ta ném "phao" đi - nhẹ người!

 

Không "phao", "động não" chọn lời

Bõ công đèn sách: Bài ngời ý hay.

 

 

 

Có sức cả nhà

 

Thương con lo lắng mai thi,

Mẹ pha cốc sữa: "uống đi, ngoan nào!"

Động viên con, bố xen vào:

"Bình tâm chọn ý, điểm cao thôi mà!"

 

Bài con thi - Sức cả nhà,

Điểm Mười trong đó mẹ cha góp phần!

 

1/6/2014.

Đào Đức Trang

 

 

  TÔI ANH (Ngày 01/06/2014 06:06:41 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

TÔI ANH

 

 

 

 

 

 

Tôi anh cùng bạn chiến hào

Góp phần nghĩa cả tình cao hoàn thành

Mỗi ta là giọt nước lành

Thấm vào đất mẹ nên thành biển khơi

 

 

Có gì vĩ đại anh ơi 

Phải đâu vĩ đại xa xôi bình thường

Giờ đây về với đời thường

Giúp gì đời cuối chặng đường tiếp theo

 

 

Góp phần xóa đói giảm nghèo 

Chiến tranh để lại bao nhiêu nỗi buồn

Bao bà mẹ héo mất con

Bao con côi bố nỗi buồn đau thương

Mỗi người nằm lại chiến trường

Một người hóa bụa xót thương xé lòng

Đứa con côi những hằng mong

Được nhìn mặt bố mà không một lần

 

 

Cộng đồng trách nhiệm tri ân

Với người vì nước quên thân dâng đời

Nào anh nào chị nào tôi

Góp phần công sức làm vơi đau buồn

 

 

Cũng là trách nhiệm tình thương 

Với người dâng hiến máu xương đất này

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 


  HOA GẠO THÀNH TUYÊN (Ngày 01/06/2014 02:06:41 - Gửi bởi: tran dai hung - Địa chỉ: nam son, soc son, ha noi - Điện thoại: 0918695178)

 

 HOA GẠO THÀNH TUYÊN

 

 

 

   Thành Tuyên ơi! Tân Bình ơi!
Núi giăng, mây rắc bên đồi trăng non
       “Ba Khoanh” lượn khúc chon von
Nụ hôn em đợi sương mòn đêm nay
Bàn tay hâm nóng bàn tay
Làn môi như sóng căng đầy tim anh
Tháng ba hoa gạo đỏ cành
Đỏ rơi màu lửa chông chênh góc trời
Anh về, mai nắng chơi vơi
        Mưa thầm trong mắt, nụ cười hương đêm
                               

                           Trần Đại Hưng                           

                                                

  LAI CHÂU MÙA XUÂN VỀ (Ngày 31/05/2014 07:05:19 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Long - Địa chỉ: Tân Uyên Lai Châu - Điện thoại: 09)

LAI CHÂU MÙA XUÂN VỀ

      

           

 

Lai Châu - Thành phố quê tôi

Mười năm xây dựng, cuộc đời đổi thay.

 

Đói nghèo xóa hết từ đây

Tương lai rộng mở, ngày ngày ấm no.

Niềm vui đến tự bao giờ

Vững vàng vươn tới, hồn thơ ngập tràn.

Biên cương xào xạc gió ngàn

Chè xanh, lúa thắm chứa chan tình người!

Lung linh điện sáng nơi nơi

Phố phường rộng mở, lòng người nở hoa!

 

Rộn ràng câu hát lời ca

Lai Châu tươi đẹp, đậm đà sắc xuân!

 

Nguyễn Thị Long

 

 

         

 

  GỬI NGƯỜI CHIẾN SĨ TRƯỜNG SA (Ngày 31/05/2014 07:05:43 - Gửi bởi:  Nguyễn Thị Long  - Địa chỉ: Tân Uyên Lai Châu - Điện thoại: 09)

GỬI NGƯỜI CHIẾN SĨ TRƯỜNG SA

          

     

 

"Không xa đâu Trường Sa ơi!"

Mênh mông sóng vỗ, nhớ nơi quê nhà.

 

Gửi người chiến sĩ Trường Sa

Tình yêu hải đảo thiết tha trọn đời!

Ngăn quân cướp biển cướp trời

Bao người đi trước rạng ngời tấm gương!

Lớp cháu con tiếp chặng đường

Ngày đêm canh giữ biên cương vẹn tròn.

Sông có cạn, núi có mòn

Ngàn năm hồn Việt mãi còn lưu danh.

Cho biển Đông được yên lành

Chủ quyền bền vững, lòng anh dạt dào.

 

Tung bay cờ đỏ vàng sao

Quốc ca trên sóng, tự hào Việt Nam!

 

            Nguyễn Thị Long       

                  

 

 

  CHÙM THƠ (Ngày 31/05/2014 07:05:28 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: TCH 36, P,Tân chánh hiệp ,Q12, TP HCM - Điện thoại: 0975764469)

CHÙM THƠ NHẬT QUANG

 

 

TRĂNG


Trăng non lấp ló bên thềm

Nghe ta âu yếm, ngọt mềm bờ môi

Tình yêu có lúc lên ngôi

Sao trăng vẫn mãi lẻ loi giữa trời. ?

                                   

 MƠ


Canh khuya, trăng rụng bên mành

Mơ màng đánh rớt, tan tành chiêm bao

Tay quờ hứng vội trời sao

Giật mình nghe đã hanh hao nửa đời.

                                        

NHỚ


Đêm dài còn lại bóng em

Bên bờ thương nhớ, từng đêm anh chờ

Ôm em gối mộng trong mơ

Ru anh thổn thức, chơ vơ nỗi  sầu

                                    

 Nhật Quang

         

 

  Người dân nước tôi. (Ngày 30/05/2014 09:05:58 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

NGƯỜI DÂN NƯỚC TÔI.

(Viết nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6)


 

"Trẻ em như búp trên cành,

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan."(*)

Thế giới cần có bình an,

Cành sinh lộc biếc, chứa chan tình người.

 

Xưa nay dân Việt nước tôi,

Mẹ cha tần tảo một đời cho con:

Học hành, no đủ, lớn khôn,

Mai sau xây giữ giang sơn Lạc Hồng.

 

Hành tinh những chuyện đau lòng:

Trẻ em đói rách, sống không cửa nhà ...

Hạn khô, bão lụt tràn qua ...

Dân tôi quyên góp xẻ chia phần nào.

 

Nước tôi: Tiên Tổ truyền giao,

Luật Liên Hợp Quốc đề cao chủ quyền.

Việt nam Biển - Đảo đang yên,

Hung hăng một bọn Tàu điên lấn càn.

 

Tình yêu Tổ quốc nồng nàn,

Dân tôi quyết phá mưu gian giặc Tàu.

Đồng lòng có cả năm châu,

Buộc Tàu kẻ cướp phải mau rút về.

 

Trẻ em nước Việt thỏa thê,

Hướng Chân - Thiện - Mĩ say mê học hành,

Sánh vai Quốc tế đạt thành,

Mãi cho trái đất bức tranh Hòa Bình!


 

Đào Đức Trang.

Chú thích: (*) Thơ Bác Hồ.

Ngày 30/5/2014.


 

  Niềm tin người chiến sĩ hải quân (Ngày 30/05/2014 10:05:22 - Gửi bởi: Vũ Tiến Đức - Địa chỉ: Vân Giang – TP Ninh Bình - Điện thoại: ĐT:01658518456)

 CHÙM THƠ VIẾT VỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

 

 NIỀM TIN NGƯỜI CHIẾN SỸ HẢI QUÂN

 

 

 

Được vào binh chủng hải quân

Sướng vui tạm biệt người thân lên đường

Trường xa những gió cùng sương

Buổi đầu nhớ lắm người thương quê nhà

Thế rồi ngày tháng trôi qua

Trau rồi, rèn luyện, tuần tra, canh phòng

Giữ cho biển đảo xanh trong

Luôn,luôn cảnh giác với lòng kiên trung

Nhiều đêm mưa bão mịt mùng

Không rời quan sát truy lùng mục tiêu

Cáo nhiều chúng đói nên liều

Rắp tâm chiếm đảo thân yêu nước mình

Hải quân anh dũng chung trinh

Sẵn sàng chiến đấu hy sinh không sờn

Tổ quốc ơi có gì hơn

Như người con thảo đền ơn sinh thành

Noi gương cha chú cùng anh

Giữ gìn biển đảo trong lành bình an

Cấp trên mình thật giỏi giang

Dẻo mềm khéo léo trên bàn ngoại giao

Ta mời các nước ngồi vào

Dựa trên luật biển làm sao: cùng bàn

Đâu còn thời thích là tham

Luật pháp quốc tế còn quan tòa mà

Thật tài trên đã nhìn xa

Tàu ngầm ,tên lửa chúng ta sẵn sành

Quyết tâm chặn đứng lòng tham

Không cho chúng mãi làm càn như xưa

 

Ba năm tuần đảo sớm trưa

Cấp trên thưởng phép tàu đưa về nhà

Cổng làng đó,vẫn bóng đa

Nơi ven sông nhỏ là nhà của tôi

Đường làng dảo bước bồi hồi

Rộn lòng mường tượng làn môi thắm hồng

Bõ công em đợi anh trông

Quả kim cầu đỏ phập phồng em trao

Đêm khuya em nói thì thào

Con mình lớn vẫn cho vào hải quân

 

Vũ Tiến Đức 

 

 

 VIỆT NAM KHÍ THẾ SẴN SÀNG 

 

Chủ quyền đất nước Việt Nam 
Ngàn năm nay có sử vàng truyền ghi 
Hỏi bọn bành trướng nghĩ gì ?
La làng, ăn cước,nằm lỳ bài bây
Hoàng Sa biển đảo còn đây
Trường Sa mãi mãi đất này thiêng liêng 
Lũ bay đừng có đảo điên 
Đụng vào lãnh thổ chủ quền nước ta 
To mồm ăn cướp, kêu la
Hòa bình không phải bắt ta quy hàng 
Việt Nam khí thế sẵn sàng 
Báo quân bành trướng làm càn không xong 
Chủ quyền lãnh hải Biển Đông 
Là của con cháu  Lạc Hồng xưa nay 
Hòa bình-sẵn sàng ra tay 
Nếu bọn bành trướng mặt dày chơi ngông ./
 
 
 

Lương Điền


 CHÀO CỜ TRÊN TẦU 8003

( Kính tặng các chiến sĩ CSB và tầu 8003 )

 

Thiêng liêng chính phút giây này

Xung quanh tầu giặc bủa vây bốn bề

Quốc ca vang vọng lời thề

"Chung lòng cứu quốc ! "Giữ quê hương mình!

Xin thề trước ánh bình minh

Vì dân vì nước thân mình xá chi

Kiên cường, Kiên quyết, Kiên trì...

Ta có chính nghĩa, ta vì nhân văn 

( Tự nhiên ta phải sống gần !)

Ta muốn là bạn cận lân, bớt thù

Ở đời ta biết cương- nhu

Biết ai là bạn, là thù bấy nay

Ngàn năm trên dải đất này

Bao kẻ xâm lược đến đây khó về

Quốc ca hồn của muôn quê!

Cờ là hồn nước, là quê hương mình!

-Sẵn sàng vì nước hy sinh

Để cho đất nước hòa bình dài lâu !

 

Đặng Việt Dũng

 

 

Khôn hồn thì rút cho êm

 

Biển Đông - Trung Quốc thăm dò

Chiểu theo lý lẽ lưỡi bò xấu xa

Lời cay độc, lẽ chua ngoa

Phô trương thanh thế, thách xa, dọa gần.

 

Láng giềng chung dậu, liền sân

Ngoài thì giao hảo ân cần anh em

Mà trong - tâm địa tối đen

Tranh công, đoạt lợi, nhỏ nhen, hẹp hòi.

 

Bám đuôi cường quốc học đòi

Hung hăng lấy thịt đè người ... gớm thay

Khi thì ném đá dấu tay

Lại khi trắng trợn cướp ngày, cướp đêm.

 

Đúng là một lũ cuồng điên

Tham lam vô lối, xỏ xiên khôn cùng

Biển Đông ngang ngược vẫy vùng

Máy bay, tầu chiến yêng hùng ra oai.

 

Nhưng mà chẳng dọa được ai

Việt Nam ta, đã có bài thuốc hay

Toàn dân chung sức chung tay

Kháng sinh đặc trị, cướp ngày, cướp đêm.

Khôn hồn thì rút cho êm!

 

Đặng Duy Phiên

 

DỪNG NGAY

Bay theo những cánh chim trời
Bài thơ em gửi tới người đảo xa
Giữa vùng biển rộng bao la
Hải quân canh giữ xông pha đêm ngày
Bọn tham vọng đến nơi này
Bão dông đổ xuống chúng bay hết đường
Trường Sa vùng biển thân thương
Hoàng Sa sát cánh ngư trường trùng khơi
Công ước quốc tế rạch ròi
Không phận hải phận của người Việt Nam
Cớ sao bè lũ tham lam
Kéo tàu kéo cả giàn khoan neo vào
Sục sôi biển cả dâng trào
Lời thề son sắt máu đào ông cha
Rộng dài biển của chúng ta
Giữ gìn từ thuở xưa xa ngàn đời
Này quân xâm lấn biển ơi !
Hãy dừng bước lại luật đời không dung
Kiên cường giữ đảo đến cùng
Núi non biển cả một vùng nước mây
Lăm le Bành Trướng đến đây
Biển xanh sẽ nhấn chìm ngay chúng mày.

  Đào Kim Quy

 

 

  BIỂN ĐÔNG CUỘN SÓNG (Ngày 29/05/2014 11:05:06 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

BIỂN ĐÔNG CUỘN SÓNG


 

Đây Hoàng Sa - kia Trường Sa
Là phần đất mẹ ông cha ngàn đời
Thói quen bành trướng ai ơi !
Dàn khoan Tám một* đâu trời của bay

Hãy mau rút khỏi nơi này
Biển Đông cuộn sóng từng ngày dìm sâu
Này quân xâm lấn nhớ câu
Vẹn toàn hải phận hàng đầu chớ quên

Máu xương dân tộc dựng nên
Nghìn năm sử sách khắc tên Tiên Rồng
Đừng mưu lợi có nhớ không ?
Việt Nam chung sức vuốt chông chẳng sờn

Chí cao hơn dải Trường Sơn
Đồng tâm chính nghĩa mạnh hơn sóng thần
Nhấn chìm toan tính phù vân
Luật đà phân định cán cân rõ ràng

Yên bình cho biển trong xanh
Quăng chài tung lưới dân lành ra khơi
Gửi về nơi đảo xa xôi
Tình yêu người lính trọn đời thủy chung

 

Đào Kim Quy

*Dàn khoan 981

 

KHÔN HỒN CÚT NGAY

 

Bão từ phương bắc tràn về

Việt Nam giữ vũng lời thề thủy chung

Giữ từng tấc đất Lạc Hồng

Giữ yên bờ cõi biển Đông bầu trời

 

Giặc Tầu mày đã vào rồi

Biết điều thì rút kẻo thời tan thây

Ta tuyên bố để mày hay

Bao lần xâm chiếm đất này nhớ không?

 

Thoát Hoan chui rúc ống đồng

Tống – Minh – Thanh cùng duộc không đường chuồn

Bao lần chiếm bấy lần buồn

Không thấy xấu hổ khôn hồn cút ngay

 

 

Xuân Ngọc

 

 

  NỤ CƯỜI TÌNH MẸ (Ngày 29/05/2014 09:05:33 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

NỤ CƯỜI TÌNH MẸ

 

 

 

 

 

  

 

Mẹ luôn vui giữ tiếng cười

Để đàn con được yêu đời chứa chan

Cười như hoa nở dịu dàng

Cho con chân trọng đoan trang tình người

 

 

Tình mẹ tỏa sáng muôn nơi 

Tỏa sang con được ấm đời chở che

Tình mẹ rộng lớn bao la

Tỏa đi muôn dặm chan hòa niềm vui

 

 

Mẹ mang hơi ấm tình người

Mẹ là ánh sáng mặt trời tim con

Tình mẹ ấp ủ sắt son

Sẻ chia bao những nỗi buồn niềm vui

 

 

Cho con đứng vững ở đời 

Cho con giữ trọn tình người thủy chung

Nụ cười mẹ những ước mong

Các con đức hạnh công dung vẹn tròn

 

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

 

  BÓNG CHIỀU QUÊ MẸ (Ngày 29/05/2014 07:05:30 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: TCH 36, P,Tân chánh hiệp ,Q12, TP HCM - Điện thoại: 0975764469)

 BÓNG CHIỀU QUÊ MẸ


 

 

 

Chiều về quê mẹ, gió lay

Đồng xa bát ngát, hương bay lúa vàng

Tình quê vui thắm, rộn ràng

Chiều lam khói tỏa, mênh mang cuối trời

Cánh diều níu gió chơi vơi

Gọi đàn cò trắng lả lơi bay về

Bờ xa, xanh mượt triền đê

GIung giăng lũ trẻ hả hê vui cười

Dòng sông biêng biếc da trời

Cầu nghiêng ngiêng nối đôi bờ sông xanh

Phù sa thắm đượm ngọt lành

Ươm ngời nương  lúa, đồng xanh trổ vàng

Hoàng hôn rơi xuống đầu làng

Con đò đưa khách, vội vàng qua sông

Bóng chiều quê mẹ mênh mông

Người nơi viễn xứ, ngóng trông từng chiều.

 

 

Nhật Quang

 

 

Trước tiên Trước Trang [325 ,326 ,327 ,328 ,329 ,330 ,331 ,332 ,333 ,334, 335 ,336 ] Tiếp  Cuối cùng