Thứ sáu, 29/03/2024,


 
  Ánh mắt ngày xưa (Ngày 31/07/2014 10:07:22 - Gửi bởi: Mai Thanh - Địa chỉ: C13-61/16-Lạc Trung- Hà Nội - Điện thoại: 01248355940)

ÁNH MẮT NGÀY XƯA

 

 

 


Yêu em từ độ xuân thì
Dung nhan thuở ấy còn gì nữa đâu!

Muối tiêu rắc trắng mái đầu
Nếp nhăn vầng trắng, hõm sâu vai gầy
Phong trần biết mấy đổi thay
Chỉ riêng ánh mắt vẫn ngày xa xưa

Đời người biết mấy nắng mưa
Đời tình  vẫn thuở xa xưa xuân thì...
 

 

 Mai Thanh

 

 

  NGẬM NGÙI (Ngày 31/07/2014 10:07:22 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 

 

 NGẬM NGÙI

 

 

 
Từ ngày em đi lấy chồng
Con thuyền cũng bỏ dòng trong chẳng về
Gió chiều đâm toạc triền đê
Cỏ may nhàu úa lời thề mồ côi
Yêu nhiều cũng thế là thôi
Bao nhiêu hẹn ước để rồi xa nhau
Vì đâu lá thắm phai màu
Vì đâu sương rụng bạc đầu núi xanh?
Vì đâu em để tình anh
Như vành trăng khuyết mong manh cuối trời?
Em về bên ấy cùng người
Ngày phai tháng nhạt nụ cười còn xinh?
Đường xưa anh vẫn một mình
Gom mùa đông viết lời tình lặng câm..

 

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

 

  EM ĐI (Ngày 31/07/2014 08:07:06 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: 36TCH,P, Tân chánh hiệp Q12,TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

EM ĐI

(Thương tặng Bích Vân)

 

 

Em đi lỗi hẹn câu thề

Để vương lại mảnh trăng quê nhạt nhòa

Em đi héo hắt lá hoa

Vườn xưa khép kín, hương là đà rơi

Em đi  ngấn lệ sầu vơi

Buồn vương mi đẫm lơi rơi đôi hàng

Em đi nắng khép vội vàng

Mây chiều giăng kín, lỡ làng lối xưa

Em đi nắng nhạt, chợt mưa

Ướt nhàu vai áo, hong trưa giọt buồn

Em đi giấc ngủ chập chờn

Đêm say mộng mị, dỗi hờn trăm năm.


Nhật Quang

 

 

  Đám cưới ngày nay (Ngày 30/07/2014 09:07:57 - Gửi bởi: Nguyễn Đức Nhân - Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phong TP Vũng Tàu - Điện thoại: 01657639490)

ĐÁM CƯỚI NGÀY NAY

 

 

 

 

Chỗ kia cưới vợ cưới chồng

Xe đi lòng vòng khắp phố dềnh dang

Thưa rằng là họ làm sang 

Một đám như thế cả làng làm theo

Bất kể gia cảnh giầu nghèo

Chỉ có một điều mang nợ ai hay

Xem chừng phá sản có ngày

Hạnh phúc đổ vỡ bởi nay đua đòi

 

Nguyễn Đức Nhân

 

  Thăm anh (Ngày 30/07/2014 07:07:25 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

 THĂM ANH

Kính tặng anh Bùi Tiến Văn Thôn 2 Đồng Nga Thành Kim

(Nguyên là bộ đội biên phòng)


 


Sáng qua tôi tới thăm anh

Cùng vui nâng cốc chè xanh quê nhà

Tám hai tuổi anh chưa già

Tâm hồn vẫn trẻ như là thanh niên

Anh từng đi khắp mọi miền

Gian lao vất vả triền miên tháng ngày

Nay về sống thấy vui thay

Đồng Nga quê mẹ tháng ngày chờ mong

Niềm vui tràn ngập trong lòng

Gia đình làng xóm song song vẹn toàn

Cháu con nội ngoại đều ngoan

Ông bà tình cảm ngập tràn niềm vui

 

30/7/2014

Xuân Lược

 

 

 

  NGÔI MỘ CHUNG (Ngày 30/07/2014 04:07:28 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

NGÔI MỘ CHUNG

 

 

Ngôi mộ chung cho bao người
Máu xương hòa lẫn đất trời nằm đây
Bốn phương tám hướng xum vầy
Bát cơm quả trứng hàng ngày khói nhang

cái chết nhận lấy vẻ vang
Để lại cha mẹ xóm làng cùng nhau
Chiến trường chia lửa năm nào
Súng ôm tuổi trẻ xông vào tiến lên

Tám mươi mốt cả ngày đêm
Bám trụ giữ chốt không quên thân mình
Vì độc lập quyết hy sinh
Đến nay đất nước hòa bình tự do

Những ngày chiến đấu cam go
Xương tan thịt nát giành cho đất này
Bộ binh lính chiến máy bay
Đẩy lùi tất cả mà nay không về

Các anh dù ở muôn quê
Xin dâng một nén hương thề về đây
Tấm lòng dân đã dựng xây
Ăn quả ngon chẳng quên cây người trồng

 

Đào Kim Quy
  (Kính dâng hương hồn
  các liệt sĩ giữ thành Quảng Trị)
 

 

  NHỚ CHỒNG (Ngày 30/07/2014 11:07:57 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 NHỚ CHỒNG
( Viết tặng Nguyễn Thị Tuyết)

 


Buồn nương theo ánh trăng tàn
Mơn ru những kiếp lá vàng mồ côi
Em ngồi ngắm nước sông trôi
Nghe lòng dợn  nỗi nhớ người dặm xa
Bao mùa thu đã đi qua
Vườn xưa bao bận cánh hoa phai màu...
Đêm sương lạnh rủ rê sầu
Tìm về nhuộm trắng mái đầu thời gian...
Aó ngày xưa em vẫn đan
Len bao nhiêu sợi bấy ngàn nhớ thương
Người đi xa vắng dặm trường
Đêm dài lòng có vương vương nỗi niềm?
Tháng ngày bay tựa cánh chim
Mà sao hạnh phúc dõi tìm
...mù tăm?
Người hoài biền biệt xa xăm
Để em hóa đá ngàn năm đợi chờ...
Người ơi biết đến bao giờ...

 

THOÁNG CHIỀU TRÊN PHỐ GIÁT


Chiều buông cho phố mơ màng
Buồn đi ngang phố nhuộm vàng nét thu
Sông Thai nước chảy lững lờ
Nhịp cầu trầm mặc như chờ đợi ai
Hồn tôi cửa mộng quên cài
Vu vơ theo những dặm dài nhớ mong
Nắng tô má phố thêm hồng
Bóng ai thấp thoáng tơ lòng vấn vương..

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  AI VỀ NHƯ XUÂN (Ngày 29/07/2014 10:07:35 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa - Điện thoại: )

 MƯA HÈ PHỐ NÚI

 

 



Chiều hè lên với Như Xuân
Phố nằm trên núi trong ngần dải mây
Mía xanh, Keo rợp rừng cây
Bầy chim làm tổ xum vầy sinh sôi

Mưa về Yên Cát em ơi
Mưa gieo thương nhớ trong lời trao nhau
Để miền tây chẳng xa đâu
Xứ Thanh một dải xanh mầu biên cương.

 

Trần Tâm

Note: Viết sau cơn mưa chiều ở Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa

 

 

  Cảnh quê (Ngày 29/07/2014 09:07:24 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 CẢNH QUÊ

 

 

Ao làng soi bóng hàng tre
Mây tìm chốn ngủ, tiếng ve ngân dài
Chuồn chuồn nhẹ cánh khoan thai
Là là mặt nước mắt nai đưa tình

Sen nhô nụ nụ tươi xinh
Uống sương mai giữa bình minh rực hồng
Cuối làng bát ngát cánh đồng
Mấy cô thôn nữ tóc bồng bềnh bay

Quê hương nỗi nhớ đong đầy 

Mong sao có được một ngày về thăm

 

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

  TÌM VỀ LỜI RU (Ngày 28/07/2014 12:07:58 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 TÌM VỀ LỜI RU

 

 


Tôi tìm về thuở ngày xưa
Gừng cay muối mặn nắng mưa kiếp người...
Mái tranh vọng tiếng ru hời
"Yêu nhau trăm suối ngàn đồi cũng qua
Láng giềng gần anh em xa
Bao thăng trầm vẫn thiết tha mặn nồng
Đậm sâu hai tiếng vợ chồng
Răng long đầu bạc một lòng thuỷ chung
Chim xa tổ nhớ thương rừng
Thuyền xa bến luyến lưu sông lại về
Trăm năm giữ trọn lời thề
Dẫu bao mưa nắng chẳng hề đổi thay...
Thu buồn se sắt mưa bay
Chạnh lòng thương những bàn tay tảo tần
Bạn bè là nghĩa tương thân
Ngàn cách trở cũng như gần bên nhau
Hương trầu thắm đượm men cau
Ngàn năm còn mãi tròn câu nếp nhà..."..

 
 
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
 
 

 CHIỀU MƯA

 


Chiều nay mưa đổ hoen thềm
Có người ngồi gói nỗi niềm vào tim
Bao năm khắc khoải đi tìm
Mà tình yêu tựa cánh chim lạc loài
Nhớ thương ngày tháng mờ phai
Chờ mong mòn mỏi dặm dài mộ hoang
Bao đêm cùng phố lang thang
Lắng nghe sương lạnh lòng mang mang sầu
Nhớ người người ở nơi đâu
Để bài ca cũ lẻ câu hẹn hò...
Chiều nay mưa
phố bơ vơ
Giở trang nhật ký
câu thơ úa màu..

 
 
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
 
 
  Nghề tôi. (Ngày 28/07/2014 12:07:12 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

NGHỀ TÔI

( Viết tặng thày giáo Đào Thủy Chung, con trai tôi!)



Nhận tin điện thoại liên hồi,

Mừng vui tôi đón những lời yêu thương

"Thày ơi, em đỗ vào trường ...

Ơn thày cầm đuốc sáng đường em đi!"

 

Nghề tôi hạnh phúc mùa thi

Ba năm vất vả một kì đợi mong

Trò vào Đại học thành công

Hoa thơm kết quả cánh đồng bội thu:

Mồ hôi tôi được đền bù

Như bao nghề khác đều từ chữ Tâm!

 

Đón năm học mới, nhủ thầm:

Cánh đồng Trí Tuệ chuyên cần tôi gieo.


28/7/2014.

Đào Đức Trang


 

  NGHE QUAN HỌ Ở PHỐ BIỂN (Ngày 28/07/2014 10:07:18 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 NGHE QUAN HỌ Ở PHỐ BIỂN

 

 

 

Phố biển đón gió đại dương

Nay vui đón khách dễ thương bay vào

Dân ca quan họ ngọt ngào

Giọng  ca trầm bổng biết bao thân tình

Liền chị duyên dáng tươi xinh

Tứ thân áo đẹp lung linh mắt huyền

Ca bài ngồi tựa mạn thuyền

Quai thao vành nón trao duyên nghĩa tình

Lắng nghe liền chị liền anh

Với những làn điệu trữ tình không quên

Anh mơ ngồi tựa mạn thuyền 

Được người quan họ trao duyên tình nồng

Em về nhớ phố biển không

Có người say đắm phải lòng dân ca.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [313 ,314 ,315 ,316 ,317 ,318, 319 ,320 ,321 ,322 ,323 ,324 ] Tiếp  Cuối cùng