|
|
|
ƯỚC MƠ (Ngày 24/08/2014 11:08:56 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
ƯỚC MƠ
Gió to sóng lớn đại dương
Nhìn tàu gỗ nhỏ mà thương dân chài
Lênh đênh bám biển ngày dài
Mong manh tàu nhỏ miệt mài xa khơi
Vợ hiền tâm niệm cầu trời
Chồng con ngoài biển thiên thời gặp may
Ước mơ có được vốn vay
Đóng tàu vỏ sắt đổi thay cuộc đời.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
VỀ VỚI MỘC CHÂU SƠN LA (Ngày 24/08/2014 10:08:58 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)
VỀ VỚI MỘC CHÂU- SƠN LA
(Nhân ngày Mộc châu tổ chức tết Độc lập 2/9)
Thời Pháp, Nhật, Mỹ Mộc Châu
Hoang sơ, bẳn vắng đỉnh đầu đường ngang
Thày cô giáo trẻ ngỡ ngàng
Thái, Mèo, Mường, Mán,Tú Nang anh hùng
Lớp, trường, dân ở trong rừng
Gian nan con chữ chập chùng Chiềng yên
Nông trường chè, sữa cao nguyên
Chuối rừng, rau bướm, măng, luồng, bí ngô
Giờ đây thay đổi bất ngờ
Nhà tầng ,đường rộng,rợp cờ tung bay
Mừng tết Độc lập vui thay
Ném còn, xòe, sạp, nỏ, quay, hát bè
Nông thôn đổi mới phố,,quê
Mộc châu to đẹp say mê lòng người .
Dương văn Thung
(cựu GV Mộc châu)
|
|
|
PHẬN GÁI KHÔNG CHỒNG (Ngày 24/08/2014 01:08:06 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
PHẬN GÁI KHÔNG CHỒNG
“Chòng chành như nón không quai “
Không chồng để bọn con trai trêu chòng
Cho anh làm phúc nhận chồng
Biết đâu quấn quýt tơ hồng đẹp duyên
Không chồng bao nỗi khổ riêng
Như thuyền không lái biết tìm về đâu
Trước làm phúc sau làm giầu
Cũng là đáp ứng nhu cầu đôi ta
Mong sao cùng ở một nhà
Cùng chung cha mẹ chung bà chung ông
Anh thì em nhận làm chồng
Em thì là vợ bằng lòng chăng em
Chẳng còn cái nỗi khổ riêng
Cùng chèo cùng lái căng buồm ra khơi
Cùng chung xây dựng cuộc đời
Đẹp duyên bác mẹ mọi người ngợi khen
Xuân Ngọc
|
|
|
TÌM VỀ (Ngày 23/08/2014 11:08:34 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh - Địa chỉ: Thị xã Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)
TÌM VỀ
Tìm về cái thuở xa xưa
Con đường lá rụng sớm trưa đi về.
Lá vương trên mái tóc thề,
Đưa tay anh vuốt vụng về suối mây.
Tìm về kỷ niệm nơi đây
Nhớ mùa Thu ấy trong tay ta cùng.
Mưa rơi trên lối ngập ngừng,
Thì thào anh nói :"vô cùng nhớ em
Nhớ em khao khát từng đêm
Nhớ em khi cả lúc bên em rồi "
Che tay khúc khích em cười
Bâng khuâng chi lạ khi ngồi bên anh.
Nhìn anh đôi mắt long lanh
Giọt mưa rớt xuống ướt vành môi xinh.
Gió đưa ngan ngát hương tình
Tìm về phố nhỏ ta mình bên nhau !
Nguyễn Thùy Linh
|
|
|
THĂM ĐẢO PHÚ QUỐC (Ngày 23/08/2014 08:08:17 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: - Điện thoại: 0982701665)
THĂM
ĐẢO PHÚ QUỐC
Sáng nay biển gợn sóng tình
Ra thăm Phú Quốc chúng mình mê say
Nguyên sinh còn đó rừng cây
Giữa bao bão tố tháng ngày trôi qua
Bãi Dài cát trắng bao la
Thác tuôn Đá Ngọn nắng pha hương rừng
Gành Dầu Hải sản thơm lừng
Hoàng hôn Dinh Cậu ngắm vừng trăng thu
Hòn Thơm huyền ảo San hô
Suối Tranh hoa cỏ đôi bờ bồng lai
Đá Bàn lớp lớp đổ dài
Hoang sơ, lặn Ngọc Làng Chài Hàm Ninh
Đau thương chất chứa bất bình
Nhà Tù Phú Quốc cực hình dã man
Đây là "Địa ngục trần gian"
Khi xem ai cũng lệ chan quặn lòng
Nén hương thắp viếng anh hùng
Những người bất tử theo cùng sử xanh
Phú Quốc như một bức tranh
Thiên nhiên hùng vĩ trong lành biển khơi
Đau thương xưa đã qua rồi
Xứng danh Đảo Ngọc người đời gọi tên
Dẫu cho đi đến trăm miên
Chưa thăm Phú Quốc thì nên tìm về
Hồng Lĩnh
|
|
|
Mong (Ngày 23/08/2014 04:08:37 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đổng - Địa chỉ: SN 31/8 đường đỗ Hành phường Đông sơn TP TH - Điện thoại: 01246310545)
MONG
Mong về lục bát hội thơ
Bao ngày ta thả giấc mơ ngọt ngào
Nắm tay xen lẫn lời chào
Mừng vui bè bạn dạt daò quê hương
Hai miền Nam Băc thân thương
Núi cao biển rộng lên đường hội thơ
Lục bát đẹp tựạ như mơ
Thời gian điểm nhịp từng giờ trôi mau
Hình như ta đã yêu nhau
Trầu xanh thắm với duyên cau đã từng
Chẳng là một chút cay gừng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng vui thay
Hội thơ lục bát năm nay
Yêu thơ yêu tổ quốc này đẹp hơn
Hoàng Xuân Đổng
|
|
|
Nghề quai lưới đáy. (Ngày 23/08/2014 08:08:10 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)
NGHỀ QUAI LƯỚI ĐÁY.
(Tặng xóm chài lưới đáy ở xã Hoàng Châu, huyện Cát hải - Hải phòng.)
Một hàng cọc mé đầu sông
Giữ sao miệng túi: lưới không bị chùng.
Cá theo dòng chảy vẫy vùng
Vào đầy đáy túi ... vui mừng bội thu.
Bao đời quai đáy(*) - nghề ngư,
Dân miền Cửa biển an cư nghiệp thành.
Những năm giặc giã chiến tranh
Vẫn hàng cọc đáy cùng canh biển trời.
Bình yên giờ cảnh thảnh thơi
Già ngồi đan lưới, trẻ chơi đua diều.
Cá về, vợ đón chồng yêu
Thuyền neo bãi cát, dáng chiều chân mây.
Đầu sông, Cửa biển mai đây
Bắc cầu, làm Cảng dựng xây đẹp giàu.
Nghề quai đáy chẳng bao lâu:
Vào thơ lục bát thành câu chuyện nghề!
23/8/2014.
Đào Đức Trang
Chú thích: (*) Nghề quai (lưới) đáy là tiếng địa phương chỉ một hình thức đánh bắt cá như đã được tác giả tả ở 4 câu thơ đầu.
|
|
|
TA RU-RU TA (Ngày 23/08/2014 07:08:56 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)
TA RU - RU TA
Ngày xưa bà mắc võng đay
Ru ta giấc ngủ nồng say mỗi chiều
Lớn lên ta mắc võng điều
Hai đầu nỗi nhớ niềm yêu cháy lòng
Nửa đời những ước cùng mong
Lời ru từ thuở trắng trong vọng về
Chiều buông vương vấn hồn quê
Ru hồn thi sĩ mải mê thơ tình
Đào Kim Quy
|
|
|
Nhớ tiếng rao quê (Ngày 22/08/2014 03:08:23 - Gửi bởi: Trần Quốc Bảo - Địa chỉ: 173/74 Khuông Việt, Tân Phú, Tp HCM - Điện thoại: 0908441058)
NHỚ TIẾNG RAO QUÊ
Tiếng rao người bán hàng rong
Từ xưa nay vẫn nằm lòng trong tôi
Phố phường nghe tiếng rao xôi
Bâng khuâng lại nhớ cái hồi trẻ con
Làng quê nay vắng hay còn
Tiếng rao mớ cá, lúc non trưa hè
Dáng ai thấp thoáng bờ tre
Áo nâu nón lá, tôm quê tép đồng
Ai mua tôm tép đồng không
Cá rô, chuối nhõn, lòng đong* đây nào.
Mua đi tôi bán rẻ cho
Cá tôm, con nó đi mò sáng nay.
Ai ơi còn nhớ những ngày.
Tiếng rao nửa buổi, hay là tiếng quê
TQB - Hoằng Nghị
* Tên các loài cá ở quê
|
|
|
LỜI YÊU (Ngày 22/08/2014 10:08:53 - Gửi bởi: Kiều Minh Thịnh - Địa chỉ: 421 C3 Quang Trung , Vinh , Nghệ an - Điện thoại: oi257625788)
LỜI YÊU
Lời yêu nói mấy cho vừa
Nói nhiều nói nữa ...có thừa đâu anh!
Qủa cau nhỏ lá trầu xanh
Thêm chút vôi bạc mà thành thắm môi
Năng mưa đầy nước giếng khơi
Lời yêu nhắc mãi xa xôi nên gần
Lời yêu anh nói ngàn lần
Chắc gì nói hết...một phần tình em
Tiếc chi lời lẽ con tim
Câu thơ đắng đót đi tìm ...câu thơ!
Kiều Minh Thịnh
|
|
|
VỈA HÈ (Ngày 22/08/2014 09:08:25 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)
VỈA HÈ
(Nhân tháng an toàn giao thông)
Vỉa hè phố để đường đi
Người dân lao động cũng vì mưu sinh
Hương, hoa, bánh, kẹo cam, chanh
Cá, cua, thịt, phở, rau xanh chào mời
Hàng đến từ khắp muôn nơi
Nhập nhanh giao, bán nối đuôi nhau về
Khách hàng đi bộ, đi xe
Ghé chân, đùi gếch tiền đưa hàng vào
An ninh đi đến ! Ôi chao
Lộn xộn, đổ vỡ, chạy ào vẫn lo
Vỉa hè ơi! chẳng rộng to
Gây ra lắm lỗi, bất ngờ cho dân
An ninh trật tự chuyên cần
Mất công dọn dẹp bao lần long đong
Vỉa hè sao thật nặng lòng
Cực người mua, bán biết không vỉa hè?
Dương văn Thung
|
|
|
TÌM VỀ (Ngày 22/08/2014 08:08:26 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)
TÌM VỀ...
" Nửa đời tóc ngả màu sương
Nhớ quê anh lại tìm đường thăm quê"
(Thơ Tố Hữu)
Tìm về lối nhỏ triền đê
Ngày xưa hai đứa đi về có nhau
Tìm về bãi mía nương dâu
Thời gian trôi chẳng nhạt màu quê hương
Tìm về câu Ví Giận thương
Sông La sóng biếc nắng vương non Hồng
Tìm về thăm lại cánh đồng
Bao năm Mẹ đã lưng còng vì con
Tìm về nghe tiếng ai đờn
Cung thương cung nhớ cung hờn cung Si
Tìm về về nhấm nháp vài ly
Rượu quê Mẹ nấu lúa thì Nếp thơm
Tìm về ăn vội bát cơm
Đầu mùa gạo mới Mẹ đơm thật đầy
Tìm về cái tuổi thơ ngây
Để không quên cảm ơn Thầy, ơn Cô!
Tìm về về ghé lại bến đò
Cho tâm hồn lắng câu hò cha ông
Tìm về về với những tấm lòng
Mẹ Cha Anh Chị cầu mong cho mình
Tìm về nơi ấy sân đình
Ngày xưa hai đứa chúng mình quen nhau
Tìm về với những hàng cau
Sánh duyên cùng những dàn trầu xanh tươi
Tìm về để gặp một người
Mà trong tim nhỏ cả đời nhớ nhung
Tìm về thăm lại mái trường
Ngày nao phấn trắng nhẹ vương tóc Thầy
Tìm về với những luống cày
Xưa Cha vỡ đất tháng ngày nuôi con
Tìm về bạn nhé cội nguồn
Đi xa nên nhớ hãy luôn Tìm về!
Hồng Lĩnh
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [301 ,302 ,303 ,304 ,305 ,306 ,307 ,308 ,309 ,310 ,311, 312 ] Tiếp Cuối cùng |