Thứ sáu, 26/04/2024,


 
  THU NHỚ (Ngày 26/08/2014 12:08:50 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 THU NHỚ

 
 
 
Nhẹ nhàng Thu tiễn Hạ trôi
Lòng người viễn xứ cả đời nhớ quê
Nhớ nhiều xóm nhỏ ven đê
Quanh năm vất vã bộn bề nhà nông
 
Nhớ sao bóng Mẹ lưng còng
Chiêm mùa gặt hái trên đồng Hoàng hôn
Nhớ ngày mưa gió đường trơn
Em không đến lớp tôi buồn lẻ loi
 
Chiều nay điểm bạc tóc rồi
Thu sang tôi lại bồi hồi nhớ em
Nhớ đêm trăng sáng bên thêm
Nụ vụng trộm môi mềm trao nhau
 
Làm sao quên được tình đầu
Làm sao phai được sắc màu tình yêu
Gió lên lại nhớ cánh diều
Ngắm hoa lại nhớ mĩ miều dáng ai
 
Chớm thu cuối núi trăng cài
Lòng người viễn xứ nhớ hoài người xưa
 
 
Hồng Lĩnh
 
 
  HỌC SỢ (Ngày 26/08/2014 11:08:19 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà- Phương hưng-Gia lộc Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

HỌC SỢ




Ở đời học dại để khôn
Học ngơ ngẩn để trường tồn dài lâu
Học nông cho chí học sâu
HỌC SỢ thì mới sống lâu trọn đời
Làm người sợ đất, sợ trời
Sợ ăn uống, sợ mảng chơi sa đà
Sợ vung phí, sợ xa hoa
Sợ tiền, đút lót để mà làm quan
Yêu nhân đức, sợ tham lam
Ra đường tránh kẻ tục tàm vũ phu
Thông minh đôi lúc giả ngu
Đời nhiều kẻ dốt, gây thù người ngoan
Đố kỵ, giầu tức, ghen sang
Ngọt ngon, mà thấy trái ngang đừng vào
Sợ pháp luật, sợ nhà lao
Sợ cho những kẻ sa vào nghiện, say
Sợ giông gió, sợ mưa bay
Tránh điều giả dối, thẳng ngay lòng vàng
Quê hương việc nước việc làng
Người nghèo giúp đỡ, người sang mình nhì
Nói là HỌC SỢ cũng vì
Răn mình đạo đức sống thì thảnh thơi.
 

24-82014

Đỗ Trọng Kim

 

 

 

  THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN  (Ngày 26/08/2014 11:08:54 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 

 THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN 

 

 

(Địa điểm hội thơ lục bát năm 20140)

 

 

 

 

Hẹn nhau ta đến Thiên Đường 

Bảo Sơn tụ họp, bốn phương quây quần 

Hội thơ lục bát đến gần 

Xa xôi đang dảo bước chân trở về 

Ngày vui gặp mặt tràn trề 

Bõ công vất vả bộn bề bấy lâu 

Tình thơ lục bát thấm sâu 

Lộc phát Giáp Ngọ sắc màu thắm tươi

 

 

Lương Điền 

 

 

 

  CON VÀO ĐẠI HỌC (Ngày 26/08/2014 11:08:10 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 CON VÀO ĐẠI HỌC

 

 

Ngày mai con sẽ tựu trường

Mừng, lo mẹ lại càng thương con nhiều

Học hành chăm chỉ sớm chiều

Con vào đại học thỏa điều hằng mong

Xa nhà con hãy yên lòng

Mẹ lo buôn bán từng đồng nuôi con

Con nay tuy đã lớn khôn

Những năm đại học vẫn còn gian nan

Tương lai muốn thoát nghèo nàn

Con phải chăm học lòng tràn đam mê

Mẹ quen bươn chải ở quê

Gian nan vất vả không hề chi đâu

Mẹ con quyết chí cùng nhau

Con lo học giỏi mai sau hành nghề.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  LY CÀ PHÊ BAN MÊ (Ngày 26/08/2014 10:08:15 - Gửi bởi: Nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phong Vũng Tàu - Điện thoại: 01289230720)

LY CÀ PHÊ BAN MÊ


 

 

 

 

Ngồi nhâm nhi tách cà phê

Nhớ người con gái Ban Mê vun trồng

Cà phê chín đỏ má hồng

Hạt cà phê thấm tấm lòng của em

Cà phê mùi vị thân quen

Hình như có cả hương em trong này


 

Nguyễn Đức Nhân

 

 

  Cả giận, mất khôn. (Ngày 25/08/2014 08:08:00 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

CẢ GIẬN, MẤT KHÔN

( Viết theo lời một người tù trên buổi truyền hình ANTV chủ nhật 24/8/2014. )


 

Sinh con hạnh phúc thăng hoa,

Tình đơm trái ngọt, món quà trời ban.

Muốn gia cảnh bớt cơ hàn,

Tôi ra thành phố để làm thợ xây.

 

Lĩnh lương mong gặp vợ ngay,

Đường xe vui tựa cưỡi mây về nhà ...

Để rồi thấy cảnh oan gia,

Mất khôn, cả giận thành ra ... tội hình!

 

( Qủa tang vợ có ngoại tình:

Giết nhân tình vợ - còn mình trại giam.

Họa gây hoa nát, trái tàn

Đớn đau con dại, bàng hoàng người thân.)

 

Giá tôi có chút phân vân,

Thay đòn ghen bởi nghĩa nhân dung hòa.

Thượng tôn luật pháp nhờ Tòa,

Đừng ai cả giận kẻo mà mất khôn!


 

25/8/2014

Đào Đức Trang

 

 

 

  THU NHỚ  (Ngày 25/08/2014 04:08:15 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh  - Địa chỉ: Thị xã Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)

 com-img

 

THU NHỚ 

 

 

Lối xưa ta bước âm thầm

Lệ theo cánh lá vương lòng chung chiêng.

Trời Ngâu một nỗi niềm riêng

Mưa Thu thấm ướt hai miền nhớ nhung !

 

 

 

 Nguyễn Thuỳ Linh

 

 

  CHỢ QUÊ (Ngày 25/08/2014 09:08:23 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 CHỢ QUÊ

 

 

 

 

 

Lối vào tứ phía nhỏ, to

Lều ngói, rạ, nứa mưa lo chạy dồn

Dãy hàng tạp hóa đỏ, vàng

Bỏng ngô, kẹo lạc, áo choàng, quần tây

Rau muống, bầu, bí, ngót, đay

Mớ tôm, rổ tép, mấy dây cua đồng

Ồn aò, tấp nập người đông

Mua đi, lấy giúp cho chồng em vui

Buổi mai em lại chào mời

Vườn nhà vẫn có đồ tươi sẵn sàng

 Nửa trưa trời nắng ngập tràn

Thoắt mua, thoắt bán, nhanh tàn chợ quê ! 

                                                                                           

 

 Dương văn Thung

 

 

 

  VỌNG PHU (Ngày 24/08/2014 11:08:37 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 VỌNG PHU

 

 

 

Vọng phu hóa đá ngóng chồng

Từ hồng hoang vẫn một lòng thủy chung

Bồng con năm tháng chờ mong

Thời gian trôi mãi vẫn không mỏi mòn

 

Chiến tranh bao những nỗi buồn

Tóc thề điểm bạc em còn đợi mong

Thủy chung son sắt một lòng

Tấm lòng yêu nước mênh mông biển trời

 

Anh hy sinh cả cuộc đời

Em hy sinh tuổi hai mươi hẹn thề

Lòng ngời sáng tựa sao Khuê

Hy sinh vì nước có hề chi đâu

 

Vọng phu hóa đá địa đầu

Từ hồng hoang đến mai sau mãi còn

Tấm lòng chung thủy sắt son

Em người con gái vẹn tròn hiếu trung



Xuân Ngọc



 

  MẸ  (Ngày 24/08/2014 11:08:13 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa - Địa chỉ: cgc Thành Thọ Thạch Thành - Điện thoại: 01698231580)

MẸ

(Kính viếng hương hồn mẹ LS: Lê Thị Quông hưởng thọ 96 tuổi từ trần ngày 26/7 an táng 28/7 â lịch  - mẹ của liệt sỹ Lê Khắc Xum -Văn Đôi-Hoàng Giang-Nông Cống-Thanh Hóa )

 

 

 

 

Hoàng Giang Nông Cống Văn Đôi

Ngót trăm năm trước mẹ tôi chào đời

Cưỡi mây về chốn thảnh thơi

Đang chang chang nắng bỗng trời đổ mưa

 

Thân, bằng, làng nước tiễn đưa

Người đi kẻ ở tình vừa vặn trao

Nghẹn lòng tôi nước mắt trào

Ân tình mẹ chẳng thể nào nhạt phai

 

Nhờ hơi mẹ tháng năm dài

Chắt,…con đủ cả gái, trai nên người

Mỗi ngày thêm mỗi xinh tươi

Trong tâm luôn ấm những lời mẹ răn

 

Vững tin trên cả đất cằn

Thắng không kiêu bại chẳng lăn tăn nhiều

Tiếc thương mẹ biết bao nhiêu

Ngày thu tháng bảy đẫm chiều: lệ _ mưa



Trịnh Phú Đa

 

 

 

  CHỊ TÔI (Ngày 24/08/2014 06:08:45 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

CHỊ TÔI

 

 

Thu đi vương vấn lá vàng
Giọt sương đọng lại trên hàng dậu thưa
Đông về qua lũy tre xưa
Bâng khuâng níu giữ hạt mưa cuối mùa
Áo choàng mỏng mảnh gió lùa
Cái rét lạnh giá như đùa trước đông
Chị về thăm lại bến sông
Con đò cắm đấy sao không thấy người
Nhớ khi tuổi mới đôi mươi
Hây hây má đỏ môi cười tóc bay
Chuyện tình một mối đắm say
Thu qua đông lại ai hay thế này
Năm đi tháng nhớ đếm ngày
Mối tình trọn vẹn dạn dày nắng mưa
Chị tôi cũng vẫn như xưa
Hoa cài bím tóc mắt đưa nỗi buồn
Sông kia ai đã khơi nguồn
Cho  xuôi dòng chảy gió luồn dậu thưa.

 

Đào Kim Quy

 

 

 

  CHỊ TÔI (Ngày 24/08/2014 11:08:01 - Gửi bởi: Trương đình phượng - Địa chỉ: Khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu Tỉnh nghệ An - Điện thoại: 0984387485)

 
CHỊ TÔI

 

 

 


Chiều tàn gieo sắc đơn côi
Đường dài lẻ bóng chị tôi đi về
Heo may sập xõa nón mê
Chát chao lá rụng bốn bề nhá nhem 
Tháng ngày chân lấm quần lem
Đôi tay trầy trật tóc mèm mồ hôi
Lưng canh hẩm bát cơm vơi
Và sấp ngửa và hụt hơi ...vội vàng
Lúc đầu ngõ khi cuối đường
Bao nhiêu rác thải muôn vàn tanh hôi
Tái tê thít chặt vành môi
Bờ mi héo quẹn nỗi đời đục trong
Chát chua mài vẹt má hồng
Nhĩ nhàu khao khát cầu mong mịt mờ
Chồng chối bỏ con còn thơ
Chị như cánh bướm bơ vơ giữa trời 

Hết nắng cháy lại mưa rơi
Gom đông góp hạ ngược xuôi dãi dầu...
Đường đời khúc khuỷu nông sâu
Dòng sông hạnh phúc bóng cầu biệt tăm...
Buồng tim chồng chất âm thầm
Tháng năm khắc khoải kiếp tằm lạc nong
Trót mang kiếp số long đong
Bao giờ vơi những đèo bòng chị ơi?

 

 

Trương Đinhg Phượng

 

 

Trước tiên Trước Trang [301 ,302 ,303 ,304 ,305 ,306 ,307 ,308 ,309 ,310, 311 ,312 ] Tiếp  Cuối cùng