Thứ ba, 23/04/2024,


 
  HỘI ĐÌNH LÀNG TÔI (Ngày 18/09/2014 10:09:32 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-Gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

HỘI ĐÌNH LÀNG TÔI

 

 

Quê tôi chuẩn bị hội Làng
Phố trên xóm dưới rộn ràng cờ hoa
Niềm vui nô nức mọi nhà
Đường thôn rực rỡ, sao sa ao làng
Sân Đình sạch sẽ phong quang
Người người ánh mắt, ngập tràn tình quê
Đèn lồng sáng tỏ lối về
Lung linh cảnh đẹp mà mê mẩn lòng
Thương ai mà ngóng mà mong
Vui ngày lễ Thánh vui trong xóm làng
Giao duyên là thiếp cùng chàng
Điệu chèo tích cũ xốn sang sân đình
Thu về ta lại nhớ mình
Hai sáu tháng tám* sân Đình gặp nhau.

 

*26-8 là ngày giỗ An nghĩa Đại vương Nguyễn Chế Nghĩa

Đỗ Trọng Kim

 

 

 

  TÌNH BIỂN VÀ THUYỀN (Ngày 16/09/2014 11:09:13 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh  - Địa chỉ: Thị xã Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)

 

Hình ảnh

 

 

TÌNH BIỂN và THUYỀN .....!!

  

Ngàn đời biển vẫn mênh mang,

Âm vang khúc hát chứa chan tình Thuyền !

Những ngày Biển lặng sóng yên,

Mộng mơ khúc hát yêu Thuyền khơi xa.

Lòng Biển rộng lắm bao la,

Suốt đời thương nhớ chỉ là Thuyền thôi !!

Đời Thuyền sóng gió nổi trôi

Lênh đênh muôn dặm xa khơi nghìn trùng..

Nhớ thương Thuyền để trong lòng

Mong ngày hội ngộ tương phùng...Biển ơi !!

  

 Nguyễn Thùy Linh

 

 

 

 

  Một lần (Ngày 16/09/2014 03:09:52 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

Một lần





 Một lần ra phố gặp mưa

Có em, khéo thế cho nhờ ô che

Một lần trên nẻo đường quê

Nón em nghiêng, dạt nắng về nơi đâu.

Một lần tóc chạm má nhau

Đêm đêm thao thức, canh thâu mơ màng.

Một lần em đi lấy chồng

Tôi như cây héo mùa đông khô cằn

Cạn lòng nghĩ chút ngại ngần

Bao lần gặp, đổi một lần chia hai.



 Nguyễn Hồng Ba



 



  ĐÊM SÔNG CHÂU (Ngày 16/09/2014 07:09:32 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

ĐÊM SÔNG CHÂU

 

 

 

 

 

 

Một đêm ở lại sông Châu
Nhớ về một mối tình đầu thuở xưa
Có chiều trời đổ cơn mưa
Chung nhau chiếc áo mình đưa nhau về

Tiên Phong xanh một miền quê
Còn văng vẳng những lời thề năm nao
Nhớ khi ngồi ngắm trời sao
Tiếng đêm dìu dịu ru vào giấc mơ

Và anh hay tặng em thơ
Yêu em yêu cả bến bờ Châu Giang
Ngờ đâu tình lại rẽ ngang
Anh về quê mẹ em sang qua đò

Ruột tằm một mối tơ vò
Chẳng sao gỡ nổi cái trò tình yêu
Nay về bóng ngả liêu siêu
Còn vương lại những buối chiều bên nhau

 

 

 

Đào Kim Quy




  CÒN KHÔNG MÙA THU VÀNG  (Ngày 15/09/2014 10:09:37 - Gửi bởi: Lê Thanh Hùng - Địa chỉ: Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 0914101951)

 CÒN KHÔNG MÙA THU VÀNG

 

 

 

Nghe tin bên ấy UKRAINA 
Miền Đông bom đạn thật là đau thương 
Khói bom khét lẹt bên đường 
Bạch dương nhựa úa mái trường tan hoang 
Lửa chiến tranh đốt xóm làng 
Đầu rơi máu chảy cả ngàn sinh linh 
UKRAINA mảnh đất yên bình 
Vì ai gieo rắc chiến tranh bạo tàn 
Còn không ? UKRAINA chớm thu vàng 
Trời xanh thăm thẳm bạt ngàn hướng dương 
Như thoi vàng rắc bên đường 
Bình Nguyên bát ngát vàng ươm nắng chiều ...
Mùa thu vàng mấy thương yêu .
Lá xanh, vàng, đỏ tiêu điều lìa tan 
Đau khổ không ? Le ViTan 
Chiến tranh phá " mùa thu vàng "UKRAINA...
Nặng lòng anh lại ở xa 
Mình em bên đó cả nhà lo âu 
Chiến tranh biết tránh về đâu 
Cửa nhà hàng hóa ...dãi dầu đạn bom .
Mong em hai chữ bình an 
Em mau về với xóm làng thân yêu 
Ngóng tin sớm sớm chiều chiều 
Lặng im tiếng súng một chiều xem sao 
Mong chiến tranh sớm qua mau 
Hòa bình thu lại tươi màu vàng ươm .
UKRAINA mảnh đất yêu thương .
Ta cùng trở lại "Thiên đường "ước mơ .... 

 

 

Tháng 6 /2014

Lê Thanh Hùng

 

 

 


  HẸN EM ...QUÁN THƠ LÚC BÁT (Ngày 15/09/2014 10:09:07 - Gửi bởi: Lê Thanh Hùng - Địa chỉ:  Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 0914101951)

HẸN EM ...QUÁN THƠ LÚC BÁT

 

 

 


Xin đừng chờ đến Hội lim
Quán thơ Lục Bát mong nhìn thấy nhau !
Ngày mồng mười tới : Tháng sau .
Bạn yêu thơ nhé hẹn nhau cùng về .
Em gieo câu Lục say mê
Vần Bát Anh muốn tỉ tê ...với Nàng
Trời thu Hà nội nồng nàn
Mừng ngày giải phóng lại càng vui thêm!*
Áo the khăn xếp bên thềm
Mắt Em lúng liếng 
Miệng duyên mời trầu...
Câu thơ Lục Bát trao nhau
Thỏa lòng mong đơi...gối nhàu năm canh
Hội Lim tuyệt lắm...để dành !
Mùa xuân trẩy hội riêng Anh với Nàng
Xuân về như chuyến đò ngang
Đưa Ta về với nồng nàn ...tình thơ
Gợi lòng Anh ...chỉ ước mơ
Quán thơ Lục Bát đợi chờ Lu Na *.

 

 

Lê Thanh Hùng
*Ngày 10/10 kỷ niêm 60 năm giải phó
ng Thủ Đô
*Lu Na theo tiếng Nga và tiếng Tiệp có nghĩa là" Chị Hằng "

 

 

 

  Vui ngày hội (Ngày 15/09/2014 08:09:29 - Gửi bởi: Lê Tấn Thế - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0978122028)


VUI NGÀY HỘI

( Kính tặng CBCS, CNV nhà máy Z157-

Cục Quản lý xe Quân đội, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập,

 Ngày 15/10/1954 – 15/10/2014)

 

 

 

 

Vui sao hội ngộ hôm nay

Mừng ngày truyền thống tháng này năm xưa

Thời gian thấm thoát thoi đưa

Sáu mươi năm ấy, bây giờ là đây…

Ơn người có ý tưởng hay

Gắn lại tình cảm bao ngày xa nhau

Ơn người nối lại nhịp cầu

Tháng 10 lịch sử, gặp nhau đến giờ…

Để nghe giọng hát, câu thơ

Để nghe chuyện cũ đến giờ vẹn nguyên

Để nghe bao kỷ niệm riêng

Một thời vẫn nhớ, chưa quên lúc này.

Những người năm ấy còn đây

Xây nền đắp móng những ngày hoang sơ.

Giờ đây nhà máy khác xưa

Kế thừa, phát triển từng giờ đổi thay.

Bao năm, bao tháng, bao ngày

Tưng bừng ngày hội, nắm tay chúc mừng.

Sáu mươi năm ấy đã cùng

Hai cuộc kháng chiến anh hùng vẻ vang

Ngành xe Quân đội vinh quang

Z157 bảng vàng khắc ghi.

Chặng đường gian khổ ta đi

Mốc son chói lọi, diệu kỳ … đẹp thay.

Vui mừng ta gặp nhau đây

Thỏa lòng, tay nắm chặt tay hẹn thề

Năm sau kỷ niệm lại về

Là ta giữ trọn hẹn thề hôm nay

Dù cho thế sự đổi thay

Tình người năm bảy (Z157) xưa nay vẫn bền.

 

 

Lê Tấn Thế

 

 

 

  CHIỀU MƯA PHỐ NHỎ (Ngày 15/09/2014 04:09:21 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 CHIỀU MƯA PHỐ NHỎ

 


Chiều nay phố Giát mưa về
Con đường nhỏ ngập tái tê u buồn
Trời mờ mịt gió điên cuồng
Cây chao đảo lá trút hồn tả tơi
Hiên nghèo giọt ngắn giọt dài 
Bên khung cửa sổ bờ vai lạnh dần
Mẹ già đôi mắt bần thần
Nhìn mưa lòng những miên man nỗi đời


 

Trương Đình Phượng

 

 

 

  GẶP LẠI BẠN XƯA (Ngày 15/09/2014 04:09:14 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 GẶP LẠI BẠN XƯA

( Mến tặng các Cựu học HS khóa 1 Trường C3 Đức Thọ Hà Tĩnh )

 

 

 

 

 

Trãi qua sóng gió của đời

Trường xưa xóm cũ chuyển dời đổi thay.

Ra trường phiêu dạt trời mây

Đi đâu cũng nhớ tháng ngày Châu Phong.

 

Đẹp sao khi tuổi phượng hồng

Chân quê dung dị như bông lúa vàng.

Đi tàu vẫn nhớ đò ngang

Không quên bầu bạn cùng sang chuyến đò.

 

Sông La uốn lượn quanh co

Đê cao gió lộng hẹn hò xốn xang.

Nhớ ngày lao động Khe Lang

Đức Long đắp đập chang chang nắng hè.

 

Quý nhau quý sự đam mê

Học thi quên cả trăng thề lửng lơ.

Chung nhau chiếc kẹo Cu đơ

ngọn đèn dầu hỏa, giấc mơ nên người.

 

Chốc đà năm chục năm trời

Bạn bè nay đã da mồi tóc sương.

Chào nhau ánh mắt thân thương

Xế chiều gặp lại vấn vương cõi lòng!

 

 

Ân Huệ

 

 

 

  Về với quê hương (Ngày 15/09/2014 02:09:21 - Gửi bởi: Hồ Thế Thắng - Địa chỉ: Xóm Tân Nghĩa, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An - Điện thoại: 01262184846)

 VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG

(Thân tặng Nguyên Hùng - Tác giả tập thơ BAY VỀ PHÍA BÃO, NXB Văn học-2013)

 

 

 

Bay về phía bão người ơi

Về đây về với một trời nhớ thương

Dẫu cho đi khắp muôn phương

Ân sâu nghĩa nặng quê hương đợi chờ

Bay về cổ tích tuổi thơ

Để nghe tiếng sóng vỗ bờ Bãi ngang

Về đây với Bến Lam Giang

Thuyền xưa neo đậu trăng vàng đứng soi

Về đây để nhớ một thời

Chiều chiều đứng đợi biển khơi Cha về

Về đây với khúc sông quê

Ngọt câu ví dặm say mê lòng người

Ầu ơ… đi ngược về xuôi

Nhớ thương Cha Mẹ chẳng nguôi nỗi lòng

 

 

Bay về giữa lúc bão giông 

Mà sao vẫn thấy ấm nồng tình thương

Về đây về với quê hương

Nửa đời phiêu bạt pha sương mái đầu

Về đây xóa hết lo âu 

Bay về phía bão ta gần nhau hơn

 

 

 

Hồ Thế Thắng

 

 

 

  TÔI CÒN (Ngày 14/09/2014 03:09:31 - Gửi bởi: Vũ Văn Thịnh - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê. Kiến Xương .T.B - Điện thoại: 01678199195)

TÔI CÒN






Tôi còn một chút hăng say
Tình thơ đọng mãi những ngày đã qua
Tôi còn một chút khoe ra
Duyên xưa sống lại, hương hoa bây giờ
Tôi còn một chút dại khờ
Chênh chao với những bất ngờ tuổi yêu
Tôi còn mang nặng mỗi chiều
Ngồi buồn đong đếm bao điều nghĩ suy
Tôi còn xót cảnh chia ly
Bạn bè đồng đội ra đi không về
Tôi còn tâm nguyện lời thề
Sống sao để ít kẻ chê người cười
Tôi còn một chút bồi hồi
Bon chen hám lợi mặc đời coi khinh
Tôi còn mong mỏi chính mình
Lời Quê rơm rạ, có hình bóng tôi

                                                 


    Vũ Văn Thịnh



  Nỗi niềm người xa xứ (Ngày 14/09/2014 01:09:37 - Gửi bởi: Hồ Thế Thắng - Địa chỉ: Xóm Tân Nghĩa, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An - Điện thoại: 01262184846)

 NỖI NIỀM NGƯỜI XA QUÊ

 

 

 

 

Xa quê mấy chục năm dài

Yêu thương da diết nhớ hoài người ơi

Nhớ về Ngư Hải khôn nguôi

Lam Giang bến đợi nước xuôi theo dòng

Đò ngang còn đậu bến sông

Nhịp chèo đò dọc bâng khuâng đôi bờ

Thuyền về neo đậu nơi mô

Để ta thương nhớ đợi chờ tháng năm

Quê hương là ánh trăng rằm

Soi miền ký ức in đằm tuổi thơ

Gừng cay, muối mặn ai chờ

Ai thương, ai nhớ…bây giờ còn ai

Trùng dương xa cách dặm dài

Hình quê in đậm không phai tấc lòng 

 

 

 

Hồ Thế Thắng

 

 

  

Trước tiên Trước Trang [301, 302 ,303 ,304 ,305 ,306 ,307 ,308 ,309 ,310 ,311 ,312 ] Tiếp  Cuối cùng