Thứ sáu, 19/04/2024,


 
  TRUYỆN TÌNH NHÀ NÔNG (Ngày 12/12/2021 02:12:11 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0329532037)

 TRUYỆN TÌNH NHÀ NÔNG

 

Ảnh hiếm: Phi công Mỹ bị bắt trong chiến tranh Việt Nam – Thông tin chống  phản động

 

Truyện tình chân thực nhà nông

Dân cày bắt sống phi công thần kì

Cuốc niềm vũ lực uy nghi

Bức không quân chiến hoa kì bó tay

 

Tớ thầy thất thế đó đây

Khiến nhà trắng phải sở xoay đủ đường

Mặc ngày lũ quái nhiễu nhương

Đêm đêm ta vẫn điềm nhiên xuống đồng

 

Trẻ già trai gái chung lòng

Niềm vui như hội ung dung vào mùa

Trời khuya dưới ánh trăng thưa

Gầu đôi tát nước, thi đua gầu sòng

 

Thợ cày thợ cấy ngỏ lòng

Hen hò thợ mạ bềnh bồng đò sang

Nghé con gọi mẹ cổng làng

Tưng bừng khí thế rộn ràng quê tôi

 

Đẹp sao hồn đất tình người

Làm nên cơm rẻo sắn bùi khoai ngon

Trọn tình vẹn nghĩa nước non

Hậu phương tiền tuyến sắt son một lòng

 

Xứng danh giòng giống Lạc hồng

Vẻ vang tình sử nhà nông  sáng ngời

 

Trần Văn Lịch

 

  CHAN HÒA YÊU THƯƠNG (Ngày 11/12/2021 02:12:44 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 CHAN HÒA YÊU THƯƠNG

 

 

“Hãy cùng anh nhé em ơi!

Ta xây một giấc mộng đời ngát hương”

Em về được mến yêu thương

Quê hương bác mẹ ta đương mong chờ

 

Cùng anh viết sách làm thơ

Học đời, dâng đẹp ước mơ cho đời

Tâm trong bút sắc tâm khơi

Viết thơ tình, để mai người, nhớ ta

 

Trăm năm về với cỏ hoa

Trọn tình trọn nghĩa, chan hòa yêu thương

 

Xuân Ngọc

  ĐÊM ĐÔNG (Ngày 01/12/2021 05:12:28 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

  ĐÊM ĐÔNG

 

đêm đông – Blog Gió

 

Đêm đông thanh vắng lạnh lùng

Ngoài sân vang tiếng côn trùng râm ran

Anh nằm thao thức miên man

Nhớ đêm đông ấy nồng nàn yêu thương


Xa quê mấy chục năm trường

Đến nay em vẩn tha hương chưa về

Thương em biền biệt xa quê

Xứ người đêm lạnh lòng tê tái buồn


Em ơi về với cội nguồn

Quê nhà nay đổi thay luôn từng ngày

Dù đi khắp chốn đó đây

Không đâu tình nghĩa đong đầy như qu6.


 

Bùi Văn Hoa

 

 

  VÔ THƯỜNG (Ngày 25/11/2021 02:11:26 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 VÔ THƯỜNG

 

Danh thơm ai chẳng tôn thờ

Tiền tài vị thế đã mờ mắt xanh

Cứ như cây đứng yên bình

Nắng mưa hoa nở kết thành trái thơm

 

Gian lao vất vả chẳng sờn

Vẫn tươi vẫn tốt cùng non núi rừng

Chim ca ríu rít tưng bừng

Người vui quả ngọt ong lừng ngát hương

 

Lực quyền phú quý vô thường

Nhất thời vạn đại chớ vương bụi trần

 

Xuân Ngọc

  ĐỢI (Ngày 24/11/2021 06:11:59 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 ĐỢI

 

 

Đợi anh như bến đợi thuyền

Để ngời mắt biếc mày huyền mi cong

Đợi lâu héo hắt trong lòng
Đợi đi cùng hướng ước chung nguyện thề

 

Vui buồn cùng đợi trở về

Heo may lộng gió ngõ quê xạc xào

Bình minh đợi ửng má đào

Đợi thuyền cập bến, lời trao tình nồng

 

Con đò đợi nhớ bến sông

Tình đời đợi đến thủy chung vẹn tròn

Đợi người vì nước vì non

Đến ngày thống nhất tin buồn, lệ rơi

 

Anh không về nữa anh ơi!

Tim em hóa đá tình đời long đong

 

Xuân Ngọc

 

 

  GIEO CHỮ (Ngày 19/11/2021 05:11:22 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

  GIEO CHỮ

 

 

Người ta gieo hạt trồng cây

Em gieo con chữ tháng ngày gian nan

Núi cao rừng rậm suối ngàn

Vùng cao cách trở muôn phần khó khăn


Đến trường vất vả gian truân

Em yêu con trẻ ân cần sớm hôm

Tấm lòng cô giáo thảo thơm

Chăm lo luôn cả áo cơm hàng ngày


Thương người em ở lại đây

Trò ngoan khôn lớn từng ngày em mong

Yêu nghề bằng trái tim hồng

Quê nghèo gieo chữ em trồng mầm non.


 

Bùi Văn Hoa

 

 

  TRUYỀN THỐNG TÔN SƯ (Ngày 17/11/2021 07:11:13 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

  TRUYỀN THỐNG TÔN SƯ

 

Năm nay có tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11?

 

Bồi hồi nhớ tháng năm qua

Thầy cô trìu mến thiết tha tận tình

Dạy trò nếp sống văn minh

Vì dân vì nước nghĩa tình sắt son

 

Luyện rèn bền trí không mòn

Mai ngày xây dựng cho non nước nhà

Sánh vai cùng những quốc gia

Hùng cường tiên tiến tinh hoa ngang tầm

 

 Ơn thầy cô, nghĩa tri âm

Nhân ngày nhà giáo kính thăm… chúc mừng

Lời ca tiếng hát tưng bừng

Giữ gìn truyền thống đã từng ngàn xưa

 

Ươm mầm nên những ước mơ

Xây lầu tri thức kế thừa hiền nhân

 

Xuân Ngọc

 

 

  bà em (Ngày 10/11/2021 11:11:36 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

Thơ vui tặng các bà nội và ngoại U 50 thời @
BÀ EM

 

Top 10 bài văn tả bà hay nhất - Toplist.vn


Bà em tâm tính rất hiền
Bà hay mặc váy màu đen lụa mềm
Tóc dài bà vấn gọn lên
Đi giày cao gót lại thêm ví đầm
Đôi khi bà cũng cài trâm
Trời hơi nắng nhẹ đã cầm chiếc ô
Cổ tay lấp loáng đồng hồ
Chiếc Ai- pôn 6 a lô cả ngày
Buổi chiều điện thoại cầm tay
Bà xem Tích Tốp (*) mặt mày hả hê
Ông đi họp tối mới về
Hỏi cơm bà bảo: ô - kê có liền
Bà em thật giống bà tiên…
./.
Lê Hải Châu
Ghi chú(*) TikTok là mạng xã hội cực HOT về video nơi mọi người chia sẻ các clip ngắn được truyền cảm hứng bằng âm nhạc.
 

  XƯA KIA BÂY GIỜ (Ngày 09/11/2021 03:11:02 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 XƯA KIA BÂY GIỜ

 

verchini.com - Lúc bé thì ngày nào cũng chạy ra ngõ chờ mẹ về, bây giờ bố mẹ  trông mong bạn từng ngày đấy ! 💓💓💓 Bao lâu rồi bạn chưa về

 

“Áo anh sứt chỉ đường tà”

Anh không biết vá, mẹ già chưa khâu

Bây giờ thì chẳng thế đâu

Mẹ anh không vá, để lau nền nhà

 

Chê bòng ăn mít thích na

Sầu riêng ai cũng mặn mà vì đâu?

Heo may xào xạc đêm thâu

Mẹ đi bước nữa con sầu bơ vơ

 

Yêu chàng thiếp bỏ con thơ

Ngày ngày tháng tháng con chờ mẹ sang!

 

Xuân Ngọc

 

  LÀNG QUÊ ĐỔI MỚI (Ngày 09/11/2021 09:11:26 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

 

  LÀNG QUÊ ĐỔI MỚI

 


Đổi thay trên vùng quê cách mạng - Báo Quảng Ngãi điện tử



Tiết trời đã chuyển sang đông

Phương Nam se lạnh chạnh lòng nhớ quê

Nhớ xưa gió lạnh tràn về

Aó không đủ ấm rét tê tái người


Làng quê nay đổi thay rồi

Không còn gian khổ như thời xa xưa

Dân làng giàu có tuy chưa

Giàu lòng nhân ái dư thừa thương yêu


Chợ quê xưa mấy túp lều

Bây giờ xây mới như siêu thị rồi

Đường làng nay rộng gấp đôi

Nhà dân xây đẹp như nơi thị thành


Hội nhập thế giới văn minh

Làng quê đổi mới chuyển mình vươn lên


 

Bùi Văn Hoa

 

 

  THƯƠNG TIẾC KÍNH TRỌNG VÕ NGUYÊN GIÁP (Ngày 05/11/2021 02:11:50 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0329532037)

     THƯƠNG TIẾC KÍNH TRỌNG

 VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Biết tin đại tướng qua đời

Quân dân cả nước bồi hồi tiếc thương

Ánh sao mãi sáng dẫn đường

Tình dân nghĩa nước dạ tường lòng quân

 

Song toàn trí dũng đức nhân

Trái tim ngừng đập tinh thần vẫn sôi

Bạn bè quốc tế hết lời

Ngợi ca kính phục tướng tài Việt Nam

 

Tiễn Người nghi lễ Quốc tang

Dân ơn Đảng nhớ sử vàng ghi công

 

Trần Văn Lịch

 

  VU VƠ- ƯỚC (Ngày 29/10/2021 04:10:17 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 VU VƠ - ƯỚC

 

Nồi gang Việt Nam dùng loại nào tốt cho sức khoẻ 

 

Vu vơ tôi lắm nỗi buồn

Tết này con cháu vẫn còn tha hương

Buồn thêm cô vít muộn lương

Thiếu tiền ăn Tết, thảm thương phận nghèo

 

Đơn côi trước cảnh gieo leo

Héo lòng hơn cả những chiều đói cơm

Ngày thường ôi những cô đơn

Đến nay ngày Tết buồn hơn tội tình!

 

Vu vơ nhớ bóng nhớ hình

Thương con nhớ cháu một mình đơn côi

Ngoài bên người cũng như tôi

Ước gì chung bát chung nồi chung mâm

 

Xuân Ngọc

Trang [1 ,2 ,3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng