Thứ năm, 25/04/2024,


 
  NỤ BIẾC (Ngày 10/12/2014 11:12:36 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

 NỤ BIẾC

 

 

 

 


Ngàn đêm ngước ngắm sao trời

Chăn đơn gối lẻ đầy vơi nỗi niềm

Nàng Nga sao nỡ trang nghiêm

Lả lơi son phấn y xiêm chút nào

 

Cuộc đời vẫn cứ xôn xao

Sáng đông buổi chợ lào xào chiều đi

Bỗng nghe trong gió thầm thì

Lời thương lời nhớ biết khi nào cùng

 

Chăn đơn có người đắp chung

Gối lẻ em cất gối cùng tay anh

Nhìn mây nhìn lá xanh xanh

Ơ kìa lộc biếc một nhành sớm mai.

 

 

Đặng Lưu San

 

 

 

  TÌNH BIÊN CƯƠNG (Ngày 10/12/2014 09:12:04 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 TÌNH BIÊN CƯƠNG




 

Anh đi bảo vệ giàn khoan

Còn em dạy chữ trên ngàn bao năm

Thủy chung như ánh trăng rằm

Xuân này anh sẽ về thăm non ngàn ./.



NGUYỄN ĐỨC NHÂN

 

 

  VỀ VŨNG CHÙA (Ngày 09/12/2014 02:12:36 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 VỀ VŨNG CHÙA

 

 

 

 

 

Vũng Chùa - Đảo Yến mênh mang

Nơi người yên nghỉ với ngàn cỏ hoa

Mây trời biển biếc bao la

Người về ấm đất quê nhà thân thương

Người về với cõi vô thường

Mà không khoảng cách âm dương xa vời

Vẫn gieo sức mạnh cho đời

Vân trao chữ NHẪN cho người hôm nay

Chữ NHÂN chữ NGHĨA cao dầy

Nhân lên từ khắp đó đây dân mình

Người là nhân cách hiện sinh

Ra đi để mãi nghĩa tình trong dân...

Mãi là anh cả toàn quân

VÕ-VĂN--VĂN-VÕ xoay vần tài ba !

Người về yên nghỉ quê nhà

Mở đầu cho vạn lời ca Quảng Bình

Con về với chốn tâm linh

Thắp hương gửi trọn nghĩa tình trước sau !

 

 

Đặng Việt Dũng

 

 

 

  LỤY TÌNH (Ngày 09/12/2014 02:12:22 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 LỤY TÌNH

 

 

 
 
 

Tìm đường giữa biển nhìn sao

Cách gì để biết lối vào con tim?

Gặp nhau em cứ lặng im

Thờ ơ lơ đãng mắt nhìn xa xôi.

 

Em ban chỉ một nụ cười

Mà tôi phải trả cả đời nhớ mong.

Con tim sao cứ lạnh lùng?

Kề bên mà lại nghìn trùng đôi nơi.

 

Chim trời sải cánh có đôi

Lụy tình tôi phải lẻ loi bóng chiều.

Tôi yêu là tại tôi yêu

Nào tôi có biết một điều gì đâu!

 

 

Ân Huệ

 

 

 

 

  MUÔN DẶM ĐƯỜNG ĐỜI (Ngày 08/12/2014 03:12:34 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

MUÔN DẶM ĐƯỜNG ĐỜI


 


 Nhìn kìa vạt nắng buông lơi 

Vời trông cánh nhạn cuối trời đang bay

Hồn trôi mãi nẻo trời mây

Buông lòng ta với đó đây lâu rồi

 

Nhân gian muôn dặm đường đời

Đắng cay nếm trải người ơi còn gì

Đi qua cái tuổi xuân thì

Bốn mùa đông giá mong chi xuân hồng

 

Cuộc đời "sắc sắc không không"

Ừ buồn vui ấy bởi lòng ta thôi

Mặc cho nước chảy bèo trôi

Hoa thơm quả ngọt dâng đời cho ai

 

Mai này nắng có nhạt phai

Trong miền ký ức có ai theo cùng

 

 

Đặng Lưu San

 


 

  TỔ ẤM GIA ĐÌNH (Ngày 08/12/2014 08:12:33 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 TỔ ẤM GIA ĐÌNH

 

 

 

 

Xa nhà sống cảnh cô đơn

Ta càng yêu quý thêm hơn gia đình

Khi không làm chủ được mình

Điều may vẫn có gia đình bên ta

 

Chân thành nhân ái vị tha

Gia đình điểm tựa giúp ta nên người

Gia đình tổ ấm cuộc đời

Những khi hờn giận đừng dời xa nhau

 

Yêu thương gắn bó dài lâu

Như trầu quấn quít bên cau nghĩa tình

Để tình yêu mãi tươi xanh

Chăm lo tổ ấm gia đình thường xuyên.

 

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  gặp nhau (Ngày 07/12/2014 03:12:44 - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch thành Thanh Hoá - Điện thoại: 0974849054)
 GẶP NHAU
 
 
 

Bốn anh lính cũ gặp nhau

Mừng mừng tủi tủi mi tau ngày nào

Bây giờ biết gọi làm sao

Gọi bằng đồng chí không vào được đâu

Cùng ngồi tâm sự hồi lâu

Nhìn đầu nay đã chuyển mầu bạc phơ

Thôi thôi đừng có lơ mơ

Bằng ông là đúng còn chờ gọi  đi

Bắt tay thật chặt cười khì

Nhớ ngày ở lính ăn mì mà ngon

Cùng nhau vượt núi trèo non

Bây giờ điểm lại biết còn những ai

Tin rằng vào một ngày mai

Hỏi thăm tìm kiếm miệt mài sẽ ra

Chúng mình nay tuổi đã già

Chỉ mong gặp được thế là mừng vui.

 

 

 Xuân Lược 

 

 

 

  TRÁI TIM LẠNH (Ngày 06/12/2014 02:12:40 - Gửi bởi: Đàm Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

TRÁI TIM LẠNH

 

 



Hít hà ngọn gió đông reo

Lạnh con tim buốt em treo nỗi buồn

Lẻ loi cánh nhỏ chuồn chuồn

Giăng giăng chi để tím luồn vào mơ

 

 

Hít hà ơi giọt ban sơ

Tìm đâu màu ấm em chờ hanh hao

Ai khâu nỗi nhớ cồn cào

Trái tim trở giấc gõ vào đơn côi!

 

 

Hít hà từng tiếng xa xôi

Nghe trong chiều khóc mưa rơi đẫm sầu

Gót chân ai thả về đâu

Bụi loang mờ lối phía sau cuối đường!

 

 

Hít hà trong nỗi cô đơn

Con tim lạnh buốt dỗi hờn ai hay

Vuốt ve đông mãi hao gầy

Trái tim lạnh ngàn áo may không vừa!

 

 

Đàm Quyên

 

 

 

  Trẩy hội Lim (Ngày 05/12/2014 10:12:56 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Thà - Địa chỉ: Từ Sơn-Bắc Ninh - Điện thoại: 0904282592)

 

TRẨY HỘI LIM

 

 

 

 

 Ngày xuân đi trẩy Hội Lim

Gặp người Quan Họ nhặt tìm lời ca

Người ơi người ở... đừng xa

Thuyền trôi bến nước, cây đa, sân đình

Ngắm người Quan Họ trúc xinh

Lời ca tiếng hát nặng tình vấn vương

Dùng dằng áo đậm hạt sương

Gửi câu giã bạn để thương theo người

Cho dù có ở muôn nơi

Đợi mùa xuân đến hẹn người... lại lên!...

 

 

Nguyễn Trọng Thà


 

 

  TÌM NƠI ĐÂU (Ngày 05/12/2014 10:12:19 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

TÌM NƠI ĐÂU


 

 

 

 

Ta về gọi nắng tháng tư
Nắm bàn tay mẹ như vừa hôm qua
Sần sùi gai góc sót sa
Tảo tần mưa gió cho ta làm người

Tháng năm nóng toát mồ hôi
Bàn chân bì bõm áo tơi dãi dầu
Cua ngoi đỉa bám nước ngầu
Cho cây lúa tốt xanh màu đất chua

Theo trâu cha mỏi đường bừa
Gánh về rơm dạ vụ mùa tốt tươi
Nâng niu cái miệng con cười
Theo con sách vở điểm mười múa reo

Làng quê đeo bám cái nghèo
Mớ rau con tép lèo tèo chợ trưa
Cõng chiều đi giữa cơn mưa
Mạ non cấy xuống lũ vừa dâng lên

Ngập chìm ruộng dưới đồng trên
Làng vây quanh nước có nên hỡi trời
Ta đi bước tiếp cuộc đời
Phồn hoa đô thị rối bời con tim

Mưu sinh một kiếp nổi chìm
Giờ về vắng mẹ biết tìm nơi đâu.

 

 

Đào Kim Quy

 

 

 

  GHEN (Ngày 05/12/2014 09:12:34 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 GHEN

 

 

 

Anh ghen với sóng biển khơi

Không được đi tắm với người anh mong

Ghen em má lúm môi hồng

Bao nhiêu người ngắm người trông người chờ

Anh ghen và cả ước mơ

Của anh tất cả “một tòa” tinh khôi

Đến khi tóc bạc da mồi

Tình đời ghen mãi ghen hoài vì yêu

 

 

Nguyễn Xuân Ngọc

 

 

 

 

  HÃY THỬ CHÍ TRAI (Ngày 05/12/2014 06:12:31 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

 

 HÃY THỬ CHÍ TRAI

 

 

 

Mấy đồ phế nhặt bữa nay

Đổ ra, em đếm ...Mặt mày đăm chiêu.

Rét lùa lạnh ngắt phố chiều.

Góc buồn đơn bóng, tiêu điều phận côi.

 

Ngoài kia no ấm dòng đời,

Trong này mong hưởng chút rơi, lộc thừa.

Ngoài kia trường, lớp say sưa,

Trong này đọc, viết – em chưa bao giờ!

Số giàu – giàu thưở còn thơ

Kiếp nghèo – liệu có mịt mờ tương lai?

 

Em ơi, hãy thử chí trai:

Học nghề, học chữ miệt mài tự thân.

Tương lai giục giã bước chân

Thoát nghèo. Em đón mùa xuân huy hoàng.

 

Chúc em đời sớm sang trang!

 

 

 

Đào Đức Trang

 

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [277 ,278 ,279 ,280 ,281 ,282, 283 ,284 ,285 ,286 ,287 ,288 ] Tiếp  Cuối cùng