Thứ năm, 25/04/2024,


 
  NGỌT NGÀO HƯƠNG QUÊ (Ngày 11/06/2020 03:06:29 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 NGỌT NGÀO HƯƠNG QUÊ

 


 

Trưa hè trời nắng chang chang

Bên đường em vẫn dịu dàng cười xinh

Em mời mua vải đi anh

Thơm ngon đặc sản từ Thanh Hà vào


Khách đông vui vẻ em trao

Từng chùm vải chín ngọt ngào hương quê

Ửng hồng đôi má trưa hè

Dễ thương cô gái miền quê vải thiều.


Bùi Văn Hoa

  MỪNG PHỤ NỮ (Ngày 11/06/2020 07:06:54 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 8-3

 

8/3 là ngày gì vậy

 

Tưng bừng mồng tám tháng ba

Tôi hòa vào giữa rừng hoa rừng người

Mừng ngày phụ nữ đổi đời

Niềm vui trỗi dậy trong tôi dâng đầy

 

Bồi hồi nhớ tuổi thơ ngây

Mình đâu có được ngày này tặng hoa

Bây giờ mái tóc điểm pha

Xin mừng các chị các bà vần thơ

 

Nước non bình đẳng phấy cờ

Gia đình hòa thuận chăm lo bình quyền

 

Trần Văn Lịch

  NỬA (Ngày 10/06/2020 04:06:42 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 NỬA

 

Bài Thơ: NẮNG QUÊ NHÀ (Tác giả: Phú Sĩ) - THI HỮU

 

“Người khôn ăn nói nửa chừng

Để cho người dại nửa mừng nửa lo”

Nửa yêu đã vội hẹn hò

Nửa buồn nửa tủi xuống đò sang sông

 

Nửa đời những nhớ cùng mong

Lửa tình thắm thiết lửa lòng khát khao

Nửa thưa, nửa gửi ngọt ngào

Nửa đưa nửa đón mời chào thiết tha

 

Nửa thờ ơ, nửa mặn mà

Nửa kín nửa hở, thật là hớ hênh

Đong đưa nửa trọng nửa khinh

Nửa duyên nửa nợ, mối tình dở dang

 

Nửa đường đứt gánh gẫy quang

Nửa thương nửa nhớ, đôi đàng biệt li!

 

Xuân Ngọc

 

  nắng quê (Ngày 09/06/2020 12:06:56 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

NẮNG QUÊ

 

Quê hương đất nước đã chiếm một khoảng rộng trong trái tim tình ...


Đã lâu trời chẳng mưa rào,
Lá kè dãi nắng bờ ao lụi tàn.
Con chuồn chuồn đậu cành xoan,
Lim dim đôi mắt mơ màng chờ mưa.
Bến quê một chuyến đò trưa,
Chao ôi nắng vãi nắng thừa đầy sông!
Con tôm con tép trên đồng,
Chạy không khỏi nắng chết trong vũng lầy.
Không chè không rượu mà say,
Trời sao chẳng độ dân cày làng tôi? 

 

Lê Hải Châu

 

  TÌNH CHIỀU (Ngày 06/06/2020 06:06:51 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

  TÌNH CHIỀU

 

Đường Yên – La Tấn gây choáng với đám cưới theo phong cách quý tộc ...

 

Một chiều dạo bước lang thang

Xôn xao lửa phượng ai mang vào hè

Rộn ràng bản hợp xướng ve

Rợp đường phố thi xanh me phượng hồng

 

Dòng đời trong đục sâu nông…

Biết chăng ai? mình lại không, biết mình

Đa đoan là cái chữ tình

Ai đoan trang để cho mình hờn ghen

 

Tình đầu như lửa mới nhen

Tình chiều nắng quái yêu em nồng nàn

 

Xuân Ngọc

  THỦY CHUNG TRỌN ĐỜI (Ngày 05/06/2020 04:06:46 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 THỦY CHUNG TRỌN ĐỜI

(Chúc mừng lễ cưới vàng của anh chị NSH)

 

Hỷ sự Cbiz: Đám cưới thần tiên tỷ tỷ rợp trời pháo hoa, chân dài ...

 

Yêu nhau từ thuở học trò

Tình đầu sâu nặng đến giờ còn nguyên

Ông Trời thật khéo se duyên

Anh may mắn có vợ hiền đảm đang


Đâu cần phú quý cao sang

Nghĩa tình quý trọng hơn vàng em ơi

Đã qua quá nửa cuộc đời

Năm mươi năm ấy vẫn tươi nụ cười


Gian nan vất vả qua rồi

Các con khôn lớn cuộc đời khác xưa

Nhà mình giàu có tuy chưa

Gia đình đầm ấm dư thừa yêu thương


Xế chiều mái tóc pha sương

Khỏe vui sống giữa đời thường bên nhau

Từ nay cho tới mai sau

Thủy chung trọn vẹn bạc đầu càng thương.


Bùi Văn Hoa

  BÊN BẠN LÁNG GIỀNG (Ngày 04/06/2020 02:06:13 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 BÊN BẠN LÁNG GIỀNG

(Gìn giữ “nỏ thần”)

 

“Anh em xa, láng giềng gần”

Sống sao như thể tình thân ruột già

Tình sâu như nước Hồng Hà…

Vì đâu mà lại hóa ra thâm thù? !

 

Em về nhắc nhở thày u

“Nỏ thần” gìn giữ kẻ thù bên lưng

Yêu nay đừng có vội mừng

Ghét xưa nên nhớ đã từng gươm đao

 

Ngoài trong dù lũ giặc nào…

Cũng chung là giặc phải đào hố trôn.

Nhắc đừng nhẹ dạ hết khôn

Nông sâu cặn kẽ, đánh đòn cho đau

 

Khôn hồn chúng sẽ bảo nhau

Đến đây sứt trán mẻ đầu tan thây

Nối vòng tay lớn hôm nay

Đem lòng nhân ái, tình đầy nhân văn

 

Yêu nhau chín vạn ngàn lần

Cũng đừng lơi lỏng nỏ thần nhé em

 

Xuân Ngọc

 

  CHUM THƠ (Ngày 04/06/2020 02:06:06 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

  

1.HỘI LÀNG

 

 

 

 

 

 

Hội làng đến hẹn lại lên


Cầu tình ai đợi bén duyên ai chờ


Câu quan họ nối đôi bờ


Câu ca tình gửi điệu hò duyên trao


 

Dòng mơ bến mộng dạt dào


Để hồn ai đắm lọt vào mắt ai?


Gái ngoan sánh với trai tài

Vần thơ khúc hát đọng hoài trong nhau

 

Chia tay để lại tình sâu

Ra về chúc gửi …Hội sau lại về.

 

Trần Văn Lịch

 

2.CẢM XUÂN

 

Gợi lòng nhớ buổi bình minh

Giao hòa trời đất quê mình vui sao

Hòa vào sắc thắm dạt dào

Bướm ong chao liệng,chim chào líu nô

 

Nhà nhà lộng lẫy bóng cờ

Người người hồ hởi ước mơ yêu đời

Cảm hoài lưu giữ đất trời

Khắc vào kỉ niệm đẹp thời xuân tươi

 

Trân Văn Lịch

  Làng chiều (Ngày 01/06/2020 03:06:06 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

LÀNG CHIỀU

 


Ráng chiều đỏ rực chân mây
Nắng xiên chênh chếch bờ cây cuối đồng
Ngập ngừng, nghé lội qua sông
Vài con nhát tính phải vòng nẻo xa
Sương giăng đây đó nhạt nhòa
Triền đê mờ ảo chùm hoa Dã quì
Ánh ngày chầm chậm rời đi
Phương tây dần hiện những vì sao xanh
Trời cho ngọn gió mát lành
Vui bầy con trẻ chơi quanh cổng làng
Muộn chiều, bóng tối dần loang
Trời cao hiển hiện cả ngàn ánh sao.
 
Lê Hải Châu

 

  CHUM THƠ (Ngày 31/05/2020 06:05:35 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 CHÙM THƠ

 

 

1.NỢ

Nợ đò nhớ mãi bến sông

Nợ tình anh mãi, em không thể đòi?

Nợ yêu thắm thiết anh ơi!

Nợ đời trọn kiếp đầy vơi nỗi sầu

 

Nợ duyên thắm mối tình đầu

Nợ người dưng, chẳng yêu nhau hững hờ

Nợ anh một mối tình thơ

Thả câu lục bát bơ vơ giữa đời!

 

Câu lục rớt xuống ao rồi!

Câu bát thương nhớ bồi hồi héo hon

Yêu sao điệu lí Sài Gòn

Dạt dào quan họ mãi còn Bắc Ninh

 

 

2.MẮC NỢ

 

Con đò mắc nợ tình sông

Còn em mắc nợ má hồng tình anh

Cuộc đời mắc nợ ngày xanh

Cá bơi mắc nợ thác ghềnh vũ môn

 

Dại đừng mắc nợ người khôn

Tương tư mắc nợ bồn chồn nhớ nhau

Nhà ga mắc nợ con tàu

Em còn mắc nợ anh câu hẹn thề

 

Nên duyên mắc nợ phu thê

Trái duyên mắc nợ câu thề thề dở dang

 

Xuân Ngọc 

  trưa hè (Ngày 28/05/2020 09:05:58 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

TRƯA HÈ

 

Kí ức những trưa hè tuổi thơ - Báo An Giang Online


Bâng khuâng lá rụng trưa hè
Tiếng nghe xào xạc, tiếng nghe ngập ngừng
Gió thì như thể người dưng
Lượn lờ phe phảy nửa chừng rồi thôi
Dòng sông bên lở bên bồi
Nắng trưa loang lổ, nước trôi ngập ngừng
Đám lau cuối bãi vừa rung
Tiếng con Bìm Bịp canh chừng ầu ơ
Nương ngô lấp ló trổ cờ
Bãi dâu đầy lá non tơ mịn màng
Mỏng manh kìa chiếc đò ngang
Khuất sau bóng lũy tre làng, dần xa.
./.
Lê Hải Châu
 

  KINH MÔN QUÊ TÔI (Ngày 28/05/2020 07:05:59 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 KINH MÔN QUÊ TÔI

 

Hãy sống như một dòng sông | Sống hạnh phúc

 

Kinh Môn đẹp lắm quê tôi

Đôi dòng sông lượn đất bồi phù sa

Non cao xanh biếc chi ca

Tình người tình đất quện hòa vào nhau

 

Đồng quê bát ngát lúa màu

Đất quê nhà máy đua nhau khoe trời

Đường quê tấp nập ngược xuôi

Viếng đền thăm động vào nơi tượng đài

 

Danh nam thắng cảnh tuyệt vời

Địa linh nhân kiệt dạng ngời xưa nay

 

Trần Văn Lịch

Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24] Tiếp  Cuối cùng