Thứ sáu, 19/04/2024,


 
  CHỢ BUỒN (Ngày 02/07/2020 06:07:15 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

  CHỢ BUỒN 

(thơ vui)

 

Chợ quê, những ngày buồn

 

Chợ buồn mua, bán được gì? !

Vui không dám bán, buồn thì ai mua.

Chợ buồn bán nắng cho mưa

Bán say cho tỉnh bán trưa cho chiều

   

Chợ buồn bán nhớ cho yêu   

Bán thương cho những kiếp nghèo long đong 

Chợ buồn bán cái ai mong

Tương tư bán cả tấm lòng được yêu   

 

Chợ buồn bán những chiều chiều   

Thương thương nhớ nhớ yêu xiêu lòng mình 

Chợ buồn mua bán tỉnh tinh!

Ai mua, ai bán? cho mình, mình mua.

    

Chợ buồn bán cái chát chua! 

Câu thơ trào phúng thêu thùa khắc sâu 

Chợ buồn bán cả sầu đau

Ăn cơm trước kẻng buồn âu là buồn

     

Xuân Ngọc  

 

  mua sen (Ngày 01/07/2020 08:07:00 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

MUA  SEN

 

Hot girl Khánh Chi đẹp nõn nà trong tà yếm nâu


Tôi qua hàng chợ tìm Sen
Có trăm người lạ người quen hỏi chào
Thấy em mặc chiếc yếm đào
Đỏ tươi khóe miệng, ngọt ngào dạ thưa
Đôi ba sợi tóc gió lùa
Bất ngờ trời đổ cơn mưa đãi hàng
Em cười: “ Ông khách mới sang
Xin ông quá bộ xem hàng của em…”
Búp Sen như thể…rất mềm
Xoa vào mới thấy êm êm mịn màng
Tôi cười: “ Cách trở đò giang
Hôm nay mới biết đến hàng của em
Anh không mua búp Sen mềm
Mà mua trọn gói để đem qua nhà.”
Em cười “ Anh ở đâu ta
Hàng em giờ đã có Nhà Em trông
Phận em, gái đã có chồng
Bán Sen lẻ búp chứ không trọn hàng”.
Mưa đã tạnh, trời đã quang
Mà tôi vẫn đứng ngỡ ngàng vì sen!
 
Lê Hải Châu

 

  TÓC DÀI DUYÊN DÁNG (Ngày 28/06/2020 10:06:08 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 TÓC DÀI DUYÊN DÁNG


Thơ Về Nụ Cười, Chùm Thơ Tình Hay Viết Về Nụ Cười Rất Đẹp

 

Em ngồi hong mái tóc dài

Mượt mà xõa xuống bờ vai mịn màng

Con tim rạo rực xốn xang

Nụ hôn nồng ấm nhẹ nhàng trao nhau


Kỷ niệm ngày ấy khắc sâu

Bao năm vẫn nhớ tình đầu không quên

Bởi xưa trời chẳng se duyên

Nên nay cách trở hai miền nhớ nhung


Tóc dài duyên dáng em hong

Nhớ thương thầm kín trong lòng không phai

Anh mong lại được kề vai

Cùng em hong mái tóc dài như xưa.


Bùi Văn Hoa

  dịu dàng (Ngày 25/06/2020 08:06:23 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

DỊU DÀNG

 

STT Nụ cười em tỏa nắng xua tan mọi u sầu | Stthay


Bởi em ít nói hay cười
Bạn bè vài đứa cũng hơi mếch lòng
Khai trường bữa ấy người đông
Tìm em , tôi đã phải vòng nẻo xa
Ôi trời! Cả một rừng hoa
Thấy em thấp thoáng trong tà áo xanh
Em đang nhỏ nhẹ dỗ dành
Học trò lớp Một ngồi quanh lễ đài
Em buông nhẹ mái tóc dài
Mặt trời chiếu xuống bờ vai hững hờ
Nắng giờ cũng chỉ vàng mơ
Gió lay nhè nhẹ lá cờ vàng sao
Nắng lên độ nửa con sào
Học trò các lớp nối nhau diễu hành
Em cười nhỏ nhẹ:” Chào anh”.
Tôi mơ mình được trở thành trẻ thơ
Nắng lên đỏ sắc lá cờ
Còn tôi tủm tỉm ngồi mơ Dịu Dàng.
 
Lê Hải Châu

 

  LƯU DANH ANH HÙNG (Ngày 25/06/2020 08:06:52 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 LƯU DANH ANH HÙNG

   

Lính thông tấn” thăm chiến trường xưa | baotintuc.vn

 

 

Về thăm lại chiến trường xưa

“Mùa hè đỏ lửa” *nắng trưa gió Lào

Dọc ngang đồi những chiến hào

Nhớ khi máu đổ thét gào đạn bom

 

Rưng rưng ứa lệ giọt buồn

Nghĩa trang hàng mộ vẫn còn vô danh

Bồn chồn thương nhớ các anh

Hoa tươi quả ngọt, hương thanh dâng mời

 

Ra về lòng những chơi vơi

Bao người mất tích, bao người vô danh

Muôn xuân đất nước hòa bình

Đời đời ghi tạc lưu danh anh hùng

 

Xuân Ngọc

  YÊU QUÊ HƯƠNG (Ngày 21/06/2020 06:06:46 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

   

 YÊU QUÊ HƯƠNG

 

Làng thương vợ - ngôi làng độc đáo 'có 1 0 2' tại Việt Nam: Phụ nữ

 

 

   

Quê hương biết mấy thân thương   

Mãi còn lắng đọng tơ vương lòng mình 

 

 

Cây đa bến nước sân đình

Mái chùa cổ kính dáng hình quê hương

   

 

Lũy tre tỏa bóng bên đường   

Trưa hè đưa đón người thương đi về 

 

 

Trăng thanh gió mát hẹn thề

Đói no tình vẫn không hề cạn vơi

    

 

Quê mình mình quý  ai ơi!   

Ruộng đồng lớp lớp đắp bồi phù sa 

 

 

Cánh cò bay lả bay la

Mênh mông sóng lúa chan hòa nắng mưa

    

 

Có lời ru của mẹ xưa 

Có hồn non nước dẫn đưa vào đời 

 

 

Có hồn quê quện tình người

Dắt ta đi suốt một thời cùng quê   

 

 

 

Trần Văn Lịch

 

 

 

  chuyện ở làng (Ngày 20/06/2020 12:06:22 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

CHUYỆN Ở LÀNG

 

Chuyện ở làng họa sĩ | Văn hóa xã hội


Mặt trời đi ngủ lâu rồi
Mà sao ngoài bãi em tôi chưa về
Người quê sống giữa làng quê
Việc như tóc rối bộn bề triền miên
Sáng ra túc tắc đẩy thuyền
Qua sông cắt cỏ, nước lên lại về
Cách nhau chỉ một thôi đê
Em sang bên ấy học nghề tằm tang
Tay em chuốt sợi tơ vàng
Ấm no đã đủ, giàu sang đã gần
Làng quê rất đỗi quen thân
Chuyện ăn chuyện ở có phần xuê xoa
Mớ rau, con cá, quả cà
Mạch đời nối lại tình xa nghĩa gần
Dẫu rằng đã hết mùa Xuân
Hoa thơm vẫn nở nẻo gần đường xa
 
Lê Hải Châu

 

  ƯỚC (Ngày 20/06/2020 07:06:43 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

  

 ƯỚC 

“Ước gì như đũa có đôi”

Ước mâm có bát, ước nồi có vung

Ước non tơ, cải non ngồng

Ước năm cô gái có chồng cả năm*  

Ước gần nhau chẳng xa xăm 

Ước không cách núi sông ngăn xé rào

Ước cùng đội nón quai thao

Ước hát quan họ dạt dào tình quê     

Ước cùng trọn vẹn câu thề    

Ước đi cửa trước chớ về cửa sau 

Ước đời hết cảnh bể dâu

Ước cùng hạnh phúc dài lâu trùng phùng    

Ước sao mặn muối cay gừng        

Ước yêu đời mãi như từng đã yêu

 

Xuân Ngọc     

 

* Năm em đội nón quai thao trong bài thơ của Thúy Ngoan đăng trên lục bát mỗi ngày

  

  THỎA MONG (Ngày 19/06/2020 08:06:41 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 THỎA MONG

 


Chờ anh trên bến sông quê

Nỗi buồn xao xuyến tái tê lòng người

Biển khơi sóng cả dòng trôi

Trải qua chớp bể những nơi mưa nguồn

 

Thương thân chưa được dỗi hờn

Thương thuyền gặp bão đại dương chưa về

Nao lòng bến đợi tái tê

Ầm ào sóng vỗ lời thề chênh chao

 

 Mặt ghềnh sóng nước xôn xao…!

Bão tan biển lặng trời cao sông dòng

Thuyền về cập bến thỏa mong

Chan hòa, thắm thiết tình  nồng yêu thương

 

Xuân Ngọc

  chung một dòng sông (Ngày 18/06/2020 09:06:06 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

CHUNG MỘT DÒNG SÔNG

 

Chung Một Dòng Sông - Khánh Duy,Mai Hậu | Album 320 lossless ...


Hai quê chung một cây cầu
Dòng sông cũng hẹp, chẳng sâu nỗi gì
Bên anh thả cá-Canh trì
Bên em bãi rộng xanh rì nương dâu
Cứ như là có phép mầu
Cá đàn anh thả ao sâu lớn dần
Nhớ ngày cả nước vào Xuân
Khách xa mua cá có phần đã thưa
Anh sang bên ấy giữa trưa
Thúng dâu em thái cũng vừa mới xong
Tay em rải lá vào nong
Tóc mai xõa xuống má hồng hây hây
Anh xin với mẹ với thầy
Gửi ao bên ấy, sang đây chăn tăm
Nhiều hôm trời rét căm căm
Cả nhà tất bật với tằm tận khuya
Có ngày thi thoảng sa mưa
Tằm vừa đẫy lứa cũng vừa hết dâu
Mai kia em lại qua cầu
Cùng anh thả cá, trồng dâu nuôi tằm
Cá nhiều, anh thả quanh năm
Để em dệt lụa, chăn tằm, trồng dâu
 
Lê Hải Châu

 

  NHỚ VỀ BẮC NINH (Ngày 18/06/2020 05:06:51 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 NHỚ VỀ BẮC NINH

 

 

 

Tình bằng con sit lội sông

Để duyên ai bén tang bồng giăng tơ

Mời trầu bằng những vần thơ…

Chưa ăn cầm lây để mà nên quen

 

Trai tài sánh gái thuyền quyên

Lúng la lúng liếng mắt huyền dao cau!

 Lời rằng: anh ở nơi đâu?

Trong Nam ngoài Bắc năm sau nhớ về

 

Đã ưng trọn vẹn câu thề

 Xanh cây ben rễ ta về cùng nhau  

Em ơi! duyên thắm nồng trầu

Đi đâu cũng nhớ Sông Cầu Bắc Ninh

 

Trăm năm trọn vẹn nghĩa tình

Thủy chung son săt đinh linh lời thề

 

Xuân Ngọc

  TUỔI TRẺ (Ngày 14/06/2020 07:06:42 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 TUỔI TRẺ

 

Thanh niên xung phong – nguồn lực sáng tạo trong sự nghiệp xây ...

 

Phát huy truyền thống quê ta

Thanh niên lớp lớp xông pha mở đường

Chiến tranh anh dũng kiên cường

Hòa bình xây dựng kỉ cương lẽ đời

 

 

Giờ đây anh dũng tuyệt vời

 

Tiến vào khoa học xây đời văn minh

Làm giàu ngay trên đất mình

Người sang đây đó, trưởng thành từ quê

 

 

Đi đâu lòng những hướng về

 

Quê hương nguồn cội chẳng hề nhạt phai

Xây quê dựng nước ngày mai

Đoàng hoàng to đẹp như lời Bác mong

 

 

Trần Văn Lịch

  

Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23, 24 ] Tiếp  Cuối cùng