Thứ ba, 23/04/2024,


 
  NHỚ THẦM (Ngày 02/08/2020 05:08:14 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 NHỚ  THẦM

 


 

Bài thơ em viết trữ tình

Đọc rồi anh cứ đinh ninh nhớ thầm

Xa nhau từ ấy bao năm

Nghĩa tình sâu nặng âm thầm không quên


Bởi xưa trời chẳng se duyên

Nên nay cách trở hai miền nhớ nhung

Hẹn em có cuộc tương phùng

Hàn huyên thỏa nỗi chờ mong nhớ thầm.


Bùi Văn Hoa

  CHỢ QUÊ (Ngày 01/08/2020 07:08:44 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 TÌNH NGHĨA ẤM LÀNG

(CHỢ QUÊ)

 

Chợ quê - Báo Quảng Bình điện tử

 

Tình là vốn sống ở đời

Nghĩa nhân lẽ dạy làm người hiếu trung

Ấm êm sau trước ngoài trong

Làng giầu văn hóa chuyên hồng sinh sôi

 

Tiền dùng trao đổi ngược xuôi

Hàng hư hay thực tâm ngời tỏ phân

Sang siêu thị cũng rất cần

Chợ quê vẫn thấy thiết thân hằng ngày

 

Trần Văn Lịch

  TƯƠNG TƯ NGỎ LỜI (Ngày 28/07/2020 08:07:46 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 TƯƠNG TƯ NGỎ LỜI

 

Đi tìm 5 cung Hoàng đạo nữ có tính cách "mưa nắng thất thường ...

 


V
ì đâu người ấy tương tư?
Qua cầu
đi vội dường như hững hờ? !

Có ai biết, có ai ngờ

Người đi người ở đợi chờ nhớ mong


Bài thơ
em viết tỏ lòng 

Anh không tạc dạ? Uổng công đợi chờ…!
Trăng kia khi tỏ khi mờ
Trời còn sớm nắng chiều mưa nữa là


Đong đưa khuyết tật đàn bà
Chấp chi ngày ấy vị tha ngày này
Anh giờ bên ấy có hay
Em thì ngày nhớ qua ngày sang đêm


Bao nhiêu kỉ niệm êm đềm
Niềm chung hay chỉ niềm riêng bên này?


Xuân Ngọc

 

  mưa nắng quê nhà (Ngày 26/07/2020 09:07:01 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

MƯA NẮNG QUÊ NHÀ

 

Mưa nắng thất thường dễ sinh bệnh | Kênh Thời Tiết


Em ơi từ dạo đi xa
Vườn hoang cỏ mọc, ngõ nhà buồn thiu
Đồng quên cả tiếng sáo diều
Đêm đêm vọng tiếng chim kêu lạc bầy
Gió buồn ủ rũ bờ cây
Ve kêu thổn thức hao gầy xác ve
Em ơi cách trở tàu xe
Mai kia, mốt nọ có về lại quê
Mai kia, vào quãng cuối hè
Anh ra đón tận triền đê của làng
Phố phường tuy họ giàu sang
Quê ta giờ cũng vô vàn sắc hoa
Từ ngày em bước đi xa
Thủy chung mưa nắng quê nhà chờ em
 
Lê Hải Châu

 

  PHẬN ĐỜI (Ngày 23/07/2020 12:07:20 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 PHẬN ĐỜI

 

 

Cô đơn một trái tim vàng

Nợ duyên ngày ấy lỡ làng anh ơi!

Anh đi biền biệt xa sôi

Lược gương cũng chẳng buồn soi ố mờ

 

Đêm thâu chằn trọc đợi chờ

Máu tim vơi cạn câu thơ lạc vần

Niềm thương anh đã vì dân

Sự hy sinh cũng góp phần non sông…

 

Cửa nhà trống vắng mênh mông

Lo toan gánh vác, thờ chồng nuôi con

Cũng đành vì nước vì non

Vì nền độc lập mãi còn lưu danh

 

Ngày tàn thao thức năm canh

Nhớ anh muôn trượng, thương anh ngàn trùng

 

Xuân Ngọc

 

  đón anh vè (Ngày 21/07/2020 09:07:27 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

ĐÓN ANH VỀ

 


Vui chung thì đã vui rồi,
Buồn thương đọng lại triệu đôi vai gầy.
Bảy ngày vạch lá tìm cây,
Bạn anh dặn lại: “nơi này có anh…”
Ngày xưa dòng suối lượn quanh,
Bây giờ đá xếp nên ghềnh lô nhô.
Xóa đi dấu vết nấm mồ,
Trời xanh sao nỡ thờ ơ với người!!
Ngậm cười chín suối anh ơi,
Khôn thiêng anh hãy nhắn lời truyền tin.
Chúng em vừa khóc vừa tìm,
Nào đâu tăm cá bóng chim nơi này!
Giật mình-sâu dưới gốc cây,
Cái dây lưng cũ, vật này của ai?
Lâm râm em khấn tiền đài,
Anh đây! Anh thật!! Chẳng sai chút nào.
Cảm ơn đất thấp trời cao,
Cảm ơn đồng đội đã vào cùng em.
Nhẹ nhàng em đỡ anh lên,
Đặt anh trên tấm lụa mềm đỏ tươi.
Xa quê mấy chục năm trời,
Đường xưa lối cũ anh tôi lại về.
Mộ anh giờ giữa đồng quê,
Có hương lúa chín bốn bề mãi thơm.
./.
Lê Hải Châu
 

  CON ĐÃ VỀ ĐÂY (Ngày 10/07/2020 09:07:19 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 CON ĐÃ VỀ ĐÂY

 

Chính sách mới cho người nghèo, người cao tuổi

 

Mẹ ơi! Con đã về đây

Xưa kia nghèo đói tháng ngày gian nan

Con ra đón mẹ đầu làng

Mẹ mua bánh đúc, đem mang chia phần

 

Bạn bè con cháu quen thân

Nhiều no ít đủ mẹ phân phát đều

Tiện tằn mua tép nấu diêu

Bữa ăn dư dả độn nhiều sắn khoai

 

Đồng trong cho chí ruộng ngoài

Vai gầy mẹ gánh, áo hai vai sờn

Mẹ mong ấm áo no cơm

Con bằng bè bạn sớm hôm học hành

 

Bây giờ con đã trưởng thành

Tiền lương thu nhập, phần dành mẹ đây!

Con về thăm mẹ chiều nay

Xôn xao kỉ niệm những ngày tuổi thơ

 

Sững xờ nhìn ảnh ban thờ

Mẹ ơi! No đủ bây giờ mẹ đâu!

Lòng buồn vắng mẹ quặn đau

Lệ rơi lã chã đêm thâu khóc thầm…!

 

Xuân Ngọc

 

  XƯA VÀ NAY (Ngày 09/07/2020 05:07:10 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

XƯA VÀ NAY


7 thay đổi thể chất - tinh thần ở người cao tuổi

 

Khi xưa tai thính mắt tinh

Mắt nay đeo kính tai khinh nói thầm

Tóc đen nay đã hoa râm

Chân xưa thoăn thoắt nay chầm chậm đi


Rượu xưa một chút hết ly

Nay vui gặp bạn nhâm nhi ôn tồn

Xưa cùng lội suối trèo non

Ngày nay gối mỏi chân chồn nghỉ ngơi


Tuổi già thư giãn thảnh thơi

Tâm tình hoài niệm nhớ thời xuân xanh

Bạn quê tình cảm chân thành

Xa lâu nay vẫn thân tình như xưa.


Bùi Văn Hoa

  ước một cây cầu (Ngày 08/07/2020 08:07:35 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

ƯỚC MỘT CÂY CẦU

 


Dòng sông bên lở bên bồi
Bên em cát trắng, bên tôi đỏ bùn
Mùa hè tránh cái gió Phơn
Tôi ra bến nước thả hồn mộng mơ
Thấy em mờ tỏ bên bờ
Nhấp nhô nón trắng, phất phơ yếm đào
Tôi nhìn như kẻ chiêm bao
Chân em thoăn thoắt bước vào ruộng dâu
Ước chi có một cây cầu
Để tôi sang đó hái dâu với người
Mây trôi, rồi nước cũng trôi
Để tôi còn lại chỉ ngồi vẩn vơ

Lê Hải Châu

 

  ĐỜI MẸ (Ngày 08/07/2020 07:07:05 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 ĐỜI MẸ

(Kính tặng Mẹ VNAH Hoàng Thị Chù)

 

 

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có ...

 

 

Mỏng manh như chiếc thuyền nan

Giữa dòng thác cả vững toan lái chèo

Lênh đênh chìm nổi deo leo

Dạy con nuôi mẹ ngặt nghèo trải qua

 

Tang chồng chống pháp chưa xa

Xót con chống mĩ lần ba trắng đầu

Cuộc đời mẹ thật bể dâu

Mẹ nào có kể công đâu với đời

 

Ơn nhờ phúc tổ lộc trời

Phú cho mẹ khỏe thêm vui chút lòng

Nước nay phong mẹ anh hùng

Cuối đời một chút thơm mừng mẹ ơi!

 

Mẹ là một tấm gương ngời

Con xin gửi mẹ, những lời kính ơn

Chúc mừng mẹ tho bách niên

Vui cùng con cháu bạn hiền gần xa

 

Trần Văn Lịch

 

  CHỢ CUỐI (Ngày 08/07/2020 07:07:38 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 CHỢ CUÔI

 

Nét đẹp văn hóa làng quê trong những phiên chợ Tết - Tạp chí điện ...

 

Chợ đầu chẳng được gặp em

Bây giờ chợ cuối thân quen muộn mằn

Mới quen mà đã rất thân

Trời xui đất khiến thêm tần số yêu!

 

Hỏi em không sợ muộn chiều?

Vô tư cười nói, đã yêu sá gì

Được yêu thắm đượm tình si

Tri âm tri kỉ nghĩa nghì nặng sâu

 

Nồng nàn như mối tình đầu

Chan hòa hạnh phúc thắm trầu nồng vôi

 

Xuân Ngọc

  vu vơ (Ngày 02/07/2020 12:07:22 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

VU VƠ

 


Vu vơ chút gió trên đồng
Để con diều sáo tầng không lượn lờ
Cuốc kêu vài tiếng vu vơ
Lạ thay đàn vịt trên bờ buồn tênh
Vu vơ mãi cuối dòng kênh
Nghé con bì bõm, dập dềnh bèo trôi
Vu vơ mãi tận cuối trời
Đôi làn mây trắng tìm nơi ẩn mình
Thật buồn cái kiếp ba sinh
Quá giang đợi kẻ chung tình vu vơ
Gửi người mê mải làm thơ
Tìm câu chọn ý vu vơ cả đời.
 
Lê Hải Châu

 

Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22, 23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng