Thứ sáu, 29/03/2024,


 
  HƯƠNG QUÊ (Ngày 25/08/2020 12:08:57 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 HƯƠNG QUÊ

 

Hương quê

 

Biết bao kỉ niệm gợi về

Tinh người tình đất,tình quê mặn nồng

Trải bao bom đạn bão giông

Biết bao gái đảm thay chồng nuôi con

 

Quê hương biết mấy trăng tròn

Biết bao trăng khuyết sắt son nhủ lòng

Nước dòng khi đục khi trong

Tình người cứ mãi đèo bòng cùng quê

 

Giàu nghèo chẳng dám khen chê

Những mong sớm tối đi về thương nhau

 

Trần Văn Lịch 

  TÌNH... TIỀN... (Ngày 21/08/2020 09:08:36 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

   TÌNH TIỀN

 

   

Tình và tiền 

 

 

Tình là vốn sống ở đời

Nghĩa nhân lẽ dạy làm người hiếu trung

Âm êm sau trước ngoài trong

Làng giàu văn hóa duyên hồng sinh sôi

 

 

 

Tiền dùng trao đổi ngược xuôi

Hàng hư hay thực, tâm ngời tỏ phân

Sang siêu thị cũng rất cần

Chợ quê vẫn thấy thiết thân hàng ngày

 

Trần Văn Lịch

  NGHĨA TÌNH SÔNG BIỂN (Ngày 20/08/2020 05:08:14 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

   NGHĨA TÌNH SÔNG BIỂN

  

 

Chiêm ngưỡng Phú Quốc từ flycam, 'sốc' vì nước sông đen ngòm chảy ...

 

Xuôi dòng ra biển xưa nay

Miệt mài sông chảy chẳng ngày nào ngưng

Lở bồi trong đục đã từng

Nghĩa tình sông biển thủy chung đong đầy


Bốc hơi nước biển thành mây

Vào bờ mây tụ mưa đầy suối sông

Yêu sông biển chẳng phụ lòng

Luân hồi nước biển quay vòng về sông.


Bùi Văn Hoa

  GÁI LÀNG (Ngày 17/08/2020 09:08:55 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

   GÁI LÀNG

 

 

Điểm danh các chân dài là gái làng chơi trong showbiz Việt

 

Gái làng đâu của trai làng

Con trai làng khác “cấm sang” tỏ tình

Cái thời nay đã văn minh

Hôn nhân tự nguyện gia đình kỉ cương

 

Chồng một vợ một  thì thương

Đôi ba chồng vợ, nhiễu nhương om sòm

Cái cơn thịnh lộ hờn ghen

Tan nhà lát cửa chị em xa lìa!

 

Cái thời lạc hậu xưa kia

Gây bao nghịch cảnh chia lìa tang thương

Lệ làng …phép nước coi thường

Gái làng đâu phải của riêng trai làng

 

Lấy nhau đăng kí đoàng hoàng

Phải đâu “vợ tạm” đa mang tội đồ

 

Xuân Ngọc

 

  buổi sáng mùa thu (Ngày 15/08/2020 04:08:49 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

BUỔI SÁNG MÙA THU

 

Mùa Hè Ấn Độ Ánh Sáng Thu - Ảnh miễn phí trên Pixabay


Nắng như rắc phấn trên đồng
Mặt trời lấp loáng dòng sông cuối làng
Bến sông một chiếc đò ngang
Cây rung tiếng nhạc, lá vàng nhẹ bay
Gió ru xào xạc bờ cây
Trời cao vài cánh chim gầy mờ xa
Hoa thơm trái ngọt vườn nhà
Cứ theo ngọn gió thơm ra ngõ ngoài
Lạ kỳ cái nắng ban mai
Cứ vàng như mật trải dài đường thôn
Đó đây ven những lối mòn
Hoa Mua đã rụng trái còn non tơ
Không gian đầy nhạc và thơ
Nắng vàng thêm đỏ lá cờ vàng sao

Lê Hải Châu

 

  CHÙA LÀNG (Ngày 14/08/2020 05:08:50 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 CHÙA LÀNG

 

Chùa làng tôi , Chua lang toi | Làng Kế Môn Sài Gòn | www ...

 

Chiều nay tôi đến chùa làng

Cảnh xưa tuy khác, giờ đang tu bồi

Chùa trên dựng lại chính ngôi

Chùa ngang chùa Tổ, hiện thời đổi thay

 

Đường vào cổng mới vừa xây

Giếng xưa cơi miệng, nước đầy trong xanh

Tháp ngoài nay dựng tôn thành

Tháp trong di tích dáng hình trước đây

 

Cây xanh tỏa bóng vờn mây

Cảnh tiên thầm lặng, chốn này khói nhang

Bồi hồi xúc động tâm can

Mừng quê chúc hội chùa làng vần thơ

 

Trần Văn Lịch

 

  VƯỜN HOA TRINH NỮ (Ngày 14/08/2020 05:08:26 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 VƯỜN HOA TRINH NỮ

 

Sự tích Hoa Trinh Nữ - Kho Tàng Truyện Cổ Tích Chọn Lọc

 

 

Trăng lên tỏa sáng ngời ngời

“Vườn hoa trinh nữ” xẻ đôi lá trầu

Thu sang nước mắt mưa ngâu

Anh thương em lắm, nhưng sầu trinh nguyên

 

Người đời chê trách lụy phiền

Không đành nên nỗi phận duyên lỡ làng

Đường tình lối dọc, lối ngang

Lá trầu đã rách hoa tàn nhị rơi

 

Thương em dẫu tiếc một đời

Sông ngăn ngại lội, cách đồi khó qua

 

Xuân Ngọc

  tiếng lòng (Ngày 12/08/2020 02:08:05 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 TIẾNG LÒNG

 

 

 

Kẻ gian phường rối khinh đời

Tưởng rằng tài giỏi hơn người dễ đâu

Mưu toan ảo mộng sang giàu

Tay cầm phép thánh, tay thâu lộc chùa

 

Trước vành móng ngựa thấu chưa?

Luật đời minh chứng, như vừa nhắc ai

“Nhân nào quả ấy” không sai

Lay trời động đất, tâm người nhói đau!

 

Từ trong sâu thẳm gợi câu

Cải tà tôn chính, giúp nhau làm người

 

Trần Văn Lịch

 

 

 

 

  câu cá mùa thu (Ngày 12/08/2020 10:08:51 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

CÂU CÁ MÙA THU

 

Câu cá phải có 'bùa' để giật cá mỏi tay | Đời sống | Thanh Niên


Một mình ngồi dưới bờ cây
Buông câu đón đợi những ngày vào thu
Ngoài kia vẫn nắng, hình như
Trái cây dần chín ngọt lừ đầu môi
Nhẩn nha chú cá đớp mồi
Định ăn, rồi lại đùa chơi giữa chừng
Lóe lên một chút nỗi mừng
Cái phao giờ dửng dừng dưng, lại buồn
Đồng xa, nắng đã vàng hơn
Heo may gờn gợn cái hồn mùa thu.
 

Lê Hải Châu

 

 

 

  ĐIỀU ƯỚC (Ngày 10/08/2020 07:08:47 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

  ĐIỀU ƯỚC

 

Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu… - Tin tức Huế

 

 Ước mong đạt được điều gì

Đồng tâm quyết trí, ắt thì thành công

Ước dân chúng,khắp cộng đồng

Chung vui đoàn kết, một lòng cùng nhau

 

Ước hòa bình khắp năm châu

Yên vui hạnh phúc dưới bầu trời xanh

Ước vì nhau, sống nghĩa tình

Thương người như thể thương mình nặng sâu

 

Ước ta mình, thắm vôi trầu

Uyên ương hạnh phúc thương nhau trọn đời

 

Xuân Ngọc

 

  bến mơ (Ngày 07/08/2020 09:08:44 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

BẾN MƠ

 

Bến đò xưa | Tạp chí Quê Hương Online | Ủy ban Nhà nước về người ...


Em neo bến đợi con thuyền
Chữ Tình vật vã, chữ Duyên hững hờ
Bến đò xưa gọi Bến Mơ
Người đi xa lắc bao giờ về thăm
Ngày xưa dệt lụa chăn tằm
Gặp người lữ khách xa xăm ghé vào
Hẹn hò kẻ gửi người trao
Ngượng ngùng em cởi yếm đào làm tin
Thế rồi lúc thủy triều lên
Bạn tình em bước xuống thuyền rời xa
Chao ôi nước mắt nhạt nhòa
Trời Tây bóng Nguyệt đã ra gác rèm
Ngoài kia giờ chỉ là đêm
Lập lòe đôi chút ánh đèn thuyền câu
Người sang nước Sở nước Tàu
Để em giờ lại thành ngâu dại khờ
Đêm nay trăng sáng Bến Mơ
Có người con gái ngồi chờ tình xưa.
 
Lê Hải Châu

 

  MỜI EM (VỀ VỚI HỘI VUI) (Ngày 04/08/2020 07:08:42 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

   

 MỜI EM!

 

(VỀ VỚI HỘI VUI)

 

 

 

Mời em về thăm quê tôi

Quê anh thắng cảnh, tình người thanh tao

Trùng trùng điệp điệp núi cao

Sông Kinh* uốn lượn, sông đào song song*

 

Trên đồi bát ngát rừng thông

Ruộng đồng biển lúa trĩu bông mùa vàng

Anh chờ mong đợi! em sang.

Đò đưa, quan họ, hội làng sánh đôi ? !

 

Tình thơ tình bạn tình người

Nhân văn đằm thắm, niềm vui chan hòa

Thiên nhiên phong cảnh ngàn hoa

Tình đời son sắt ,mặn mà, thủy chung

 

Truyền thống con cháu Lạc Hồng

Di tích để lại chùa trong*, động ngoài*

 Áng văn thơ*…với tượng đài*

Còn lưu bút tích muôn đời đó em.

 

Làm giàu, phong phú hơn lên

Giữ gìn bản sắc, xây nền văn minh

Câu thơ lục bát chữ tình

Ngàn năm văn hiến nước mình thăng hoa

 

Xuân Ngọc

*Sông Kinh Môn và sông Kinh thầy

*Sông đào song song là: Nguyễn Lân và Phùng Khắc Giang lấy tên của các chiến sĩ cách mạng hi sinh…

*Chùa trong động ngoài:là Chùa Minh Tân, chùa Nhẫm Dương

Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21, 22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng