Thứ ba, 16/04/2024,


 
  QUAN HỌ GIAO DUYÊN (Ngày 16/09/2020 09:09:47 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 QUAN HỌ GIAO DUYÊN

 

 

“Sông Cầu nước chảy lơ thơ

Đôi ta thương nhớ bao giờ cho nguôi…!”

Anh lên ngược, em về xuôi

Bao giờ gặp được cho vơi nỗi sầu

 

Lững lờ nước chảy về đâu?

Cho thuyền cập bến tình sâu nghĩa nồng

Tình người quan họ thủy chung

Trăm năm hạnh phúc trùng phùng uyên ương

 

Dạt dào sóng nước yêu thương

Sông Cầu em đợi sông thương em chờ

Trăm năm trai thỏa ước mơ

Gái thuyền quyên dạ mở cờ sánh duyên

 

Dạt dào sóng nước yêu thương

Sông Cầu em đợi sông Thương em chờ

Trai tài thỏa nỗi ước mơ

Gái thuyền quyên dạ mở cờ sánh duyên

 

Xuân Ngọc

 

  con sáo sang sông (Ngày 16/09/2020 07:09:26 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

CON SÁO SANG SÔNG

 

EM ĐI LẤY CHỒNG" bài thơ tình buồn cảm động | Chibi


Người lên xe bước theo chồng
Đã như con sáo sang sông mất rồi
Lạnh lùng còn lại mình tôi
Quơ dây buộc lại phần đời dở dang
Anh như lữ khách qua đàng
Ngẩn ngơ nên trót lỡ làng tình duyên
Ngày xưa má lúm đồng tiền
Tóc dài da trắng, Em duyên mặn mòi
Lắm chàng giả bộ lả lơi
Lăng xăng tý toét nói cười làm quen
Bên em đến cạn đĩa đèn
Tặng em nào Lụa, nào Len mịn màng
Người khoe dòng họ giàu sang
Kẻ khoe cha mẹ thuộc hàng thế gia
Ý em muốn ở lại nhà
Một thân đi lấy chồng xa ngại ngùng
Thế nhưng duyên phận chẳng đừng
Em đi nào biết sau lưng anh buồn
Phải chi em giận em hờn
Chuyện tình, ai tính thiệt hơn làm gì
Em buồn, em cứ khóc đi
Khóc cho trôi hết những gì xót thương
Khóc cho ướt cả quãng đường
Khóc cho nước mắt thành sương nối dài
Nếu em là Chúc Anh Đài
Thì bên mộ đá ngày mai, anh chờ
Tiễn em chỉ có vần thơ
Đôi câu vớt vát, hẹn chờ kiếp sau

Lê Hải Châu

 

  ĐỜI LÍNH ĐỜI THƯỜNG(Tặng cụ Thủy) (Ngày 13/09/2020 05:09:14 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 ĐỜI LÍNH ĐỜI THƯỜNG

(Tặng cụ Thủy)

 

Đầu xuân vui đón tập thơ

Đời thường, đời lính cụ vừa tặng tôi

Quê hương đồng đội sáng ngời

Từng trang từng chữ tình người nghĩa quê

 

Hồn thơ ấm áp tràn trề

Ý thơ chân thực gợi về xa xưa

Một thời dãi nắng dầm mưa

Trong bom lửa đạn sớm trưa vững lòng

 

Góp phần cách mạng thành công

Lương y kế nghiệp cha ông lưu truyền

Gia đình hạnh phúc bình yên

Chúc cụ trường thọ bách niên song toàn

 

Trần Văn Lịch

 

  CÀ PHÊ ĐEN (Ngày 13/09/2020 04:09:42 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 CÀ PHÊ ĐEN

 

Cà phê – Wikipedia tiếng Việt 

 

Em pha anh tách cà phê

Để anh nhuộm ánh trăng thề đêm sương

“Cầu cho thân gái dặm trường”

                   Đừng mang thân phận đem sương gió về!

 

Quán đời ngoại tỉnh trong mê…

Khách hàng vẫn gọi cà phê gợi tình

Xã làng hàng xóm phẩm bình

Mai về có noẵn to phình có con

 

Xứ người ô uế tuổi son

                   Cà phê đêm đã nhuộm đen gái làng

 

                                                                                                                 XuânNgọc

  mua hoa (Ngày 12/09/2020 04:09:23 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

MUA HOA

 

Những địa chỉ mua hoa uy tín tại TP.HCM - Hoa7Ngay.com


Đưa tay sửa mấy nụ Đào
Giật mình nghe tiếng ai chào mua hoa
Dịu dàng lan tới ngõ nhà
Mình đành tặc lưỡi bước ra xem hàng
Đâu cần Hoa Cúc, hoa Lan
Chỉ cần xem cái Dịu Dàng- thế thôi
Chao ôi nể một lời mời
Để rồi nể một nụ cười liêu trai
Ta không say Huệ, say Nhài
Lâng lâng như thể có ai bỏ bùa
Gật đầu kẻ bán người mua
Người đi, bóng nắng cũng vừa chấm vai
Tiếng rao ra đến ngõ ngoài
Lạ lùng, Ai để cho Ai rối lòng?
 
Lê Hải Châu

 

  NHẮN GỬI LỜI YÊ (Ngày 10/09/2020 10:09:47 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

      NHẮN GỬI LỜI YÊU

 

Đò chiều - Trình bày: Lưu Hồng - Sáng tác: Trúc Phương - YouTube 

 

Muộn mằn em gửi lời yêu

Êm ru con sóng đò chiều bến sông

Trăm năm duyên phận má hồng

Gửi anh chút nắng, gửi lòng thủy chung

 

Tương thân  tương ngộ tương phùng

Thương nhau tròn trịa, chớ đừng trái ngang

Yêu nhau không để lỡ làng

Nghĩa tình son sắt đá vàng nặng sâu

 

Trăm năm hạnh phúc sang giàu

Dâu hiền rể thao muôn sau nối dòng

 

Xuân Ngọc

 

  SỬA TỪ TA (Ngày 07/09/2020 11:09:11 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 SỬA TỪ TA

 

Dẫu cho gác tía lầu son

Móng nền không vững biết còn về đâu

Mình ơi! Ta hãy thương nhau

Sửa ngay khuôn mẫu bắt đầu từ trong

 

Có cùng trên thuận dưới đồng

Mới mong hạnh phúc ấm nồng sinh sôi

Mới mong tốt đạo đẹp đời

Để cho người biết, quý người quý ta

 

Trần Văn Lịch

  em của ngày xưa (Ngày 04/09/2020 11:09:16 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

EM CỦA NGÀY XƯA

 

 


Đêm mơ về lại ngày xưa
Cái ngày hai đứa mới vừa biết yêu
Sương giăng lãng đãng đồng chiều
Ngoài sông vài tiếng chim kêu lạc bầy
Gió lùa run rẩy cỏ cây
Hoàng hôn tím sẫm, ánh ngày dần lui
Triền đê, hai đứa vẫn ngồi
Đếm từng chấm sáng xa xôi thị thành
Em buồn đưa mắt nhìn anh
Ngày mai hai đứa chúng mình xa nhau
Anh mơ về những con tàu
Em mơ về chuyện mai sau chúng mình
Trăng non đầu tháng mong manh
Treo trên đỉnh núi gập ghềnh trời Tây
Giá đừng có cuộc chia tay
Để cho hai đứa tháng ngày gần nhau
Anh thôi mơ những con tàu
Cùng em lo chuyện trầu cau, cửa nhà
 
Chao ôi! Một giấc mơ hoa
Buồn khi tỉnh lại, biết là mình ,mơ.
 

Lê Hải Châu

 

  XUYÊN XƯA (Ngày 02/09/2020 10:09:47 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 DUYÊN XƯA

 

Trang Xua - Trăng Xưa

 

Trăng Ngà ngồi nhớ trăng Thanh

Thượng tôn luật pháp thôi đành xa nhau

Trăng Thanh cất bước qua cầu

Nhớ thương để lại tình sầu chia phôi

 

Vui duyên mới, phận mỗi người

Năm qua tháng lại, bầu trời vẫn xoay

Bên ni kể bắc xuôi tay

Bên tê nghịch cảnh, theo mây về trời

 

Ta mình cùng cảnh đơn côi

Trời tròn có dịp tái hồi Kiều Kim

Sợ gì bay mỏi cánh chim

Như cá gặp nước, tái duyên tình nồng!

 

Uyên ương hạnh phúc trùng phùng

Hợp duyên hợp số, trọn mong ước thề

 

Xuân Ngọc

  CHÙM THƠ LỤC BÁT BỐN CÂU (Ngày 31/08/2020 09:08:38 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 SỐT ĐẤT


Hiền lành như đất từ xưa

Nay lên cơn sốt bán mua ồn ào

Cò mồi thổi giá lên cao

Nhiều người sập bẫy đảo chao cuộc đời.


 

CÁI TÔI


Sinh ra sống ở trên đời

Mỗi người đều có cái tôi riêng mình

Kỷ cương pháp luật nghiêm minh

Quan tham không thể lộng hành cái tôi.


 

TỰ ĐÀY


Sinh lão bệnh tử mỗi người

Đó là quy luật cuộc đời xưa nay

Những người cuồng tín tự đày

Tin vào bất tử cầu may nhờ trời.


Bùi Văn Hoa

  THỦY CHUNG VẸN TRÒN (Ngày 26/08/2020 11:08:08 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 THỦY CHUNG VẸN TRÒN

 

91 bài thơ về tình bạn tuổi học trò hay, đong đầy cảm xúc

 

Yêu nhau từ thuở học trò

Môi hồng má lúm…! bây giờ nặng sâu

Nồng nàn như mối tình đầu

Dịu dàng thắm thiết như trầu thắm vôi

 

Đã qua quá nửa cuộc đời

Sáu nhăm năm ấy nụ cười vẫn duyên

Trai tài yêu gái thuyền quyên

Yêu đời yêu nước, yêu em mặn nồng

 

Tình ta như nước suối trong

Nguồn không vơi cạn, thủy chung vẹn tròn

 

Xuân Ngọc

  bóng dáng mùa thu (Ngày 26/08/2020 07:08:44 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

BÓNG DÁNG MÙA THU

Hương quê - Báo Quảng Ngãi điện tử


Tôi đi tìm dấu mùa Thu
Trời lay lắt nắng, gió từ đồng xa
Triền đê xanh biếc cỏ gà
Cây Bàng lác đác vài ba quả vàng
Nửa đêm chớp bể mưa ngàn
Chim bay về phía trời Nam dập dìu
Trời chưa bỏ gió hanh heo
Đồng xa lúa nhuộm nắng chiều vàng mơ
Trường bên đỏ rực sắc cờ
Đường thôn rộn bước trẻ thơ tựu trường
Bờ cây mờ ảo màn sương
Cảnh như ai vẽ bên đường cái quan
Chim Cu cất tiếng khải hoàn
Đây mùa thu tới, mênh mang đất trời.
 
Lê Hải Châu

 

Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20, 21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng