Thứ năm, 25/04/2024,


 
  ĐÊM THU (Ngày 26/10/2020 04:10:12 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 ĐÊM  THU

 

Photo] Phong cảnh thế giới tuyệt đẹp những ngày cuối Thu, lập Đông | Du  lịch | Vietnam+ (VietnamPlus)

 

Cuối thu se lạnh về đêm

Heo may thổi nhẹ bên thềm lá rơi

Trong lòng xao xuyến bồi hồi

Em mơ trở lại một thời thu xa


Đêm thu trời đất giao hòa

Vòng tay ấm áp mặn mà thương yêu

Dạt dào như sóng thủy triều

Bên anh say đắm sóng yêu dâng trào


Giật mình tỉnh giấc chiêm bao

Em như thấy vị ngọt ngào trên môi.


Bùi Văn Hoa

  viết cho em nơi cơn lũ đi qua (Ngày 24/10/2020 03:10:23 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

VIẾT CHO EM NƠI CƠN LŨ ĐI QUA

 



Lũ chồng lên lũ em ơi,
Đã thừa ứ nước mà trời còn mưa.!
Miếng ăn…trời cũng chẳng chừa,
Cả nơi tránh trú nắng mưa đi về.
Một vùng bát ngát thôn quê,
Bỗng dưng nghẽn cả lối về, đường đi.
Cửa nhà nào có còn chi,
Mai kia rồi biết lấy gì mà ăn.

Thương em đứng đó thất thần,
Rồi đây cuộc sống khó khăn bộn bề.
Mai ngày lúc trở về quê,
Liệu em còn sức theo nghề nông gia.?
Anh sang lợp lại mái nhà,
Em gây dựng lại đàn gà đàn heo.
Anh mơ về những buổi chiều,
Lúa vàng như sóng lại reo khắp đồng.
Em ơi xin hãy vững lòng,
Chúng mình gắng sức, trời không nỡ nào.
 
Lê Hải Châu
 

  câu hát tháng mười (Ngày 23/10/2020 11:10:22 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

CÂU HÁT THÁNG MƯỜI

 

NTO - Mùa gặt


Nước sông giờ đã cạn dần
Đồng trơ gốc rạ, dấu chân quẹn bùn
Khói đồng như thể người hun
Mấy hôm trở rét mưa phùn buồn tênh
Cạn đồng, cá đổ về kênh
Chuyến hàng ai vội gập ghềnh lằn xe
Tháng Mười nắng chỉ vàng hoe
Sao thưa thớt giải, lập lòe trời đêm
Gió ru câu hát bên thềm
Mẹ già thầm lặng ngồi têm miếng trầu
Đất cày phơi ải chưa lâu
Lâm râm nghe mẹ nguyện cầu đừng mưa.
 
Lê Hải Châu

 

  lại nhớ ngày xưa (Ngày 22/10/2020 02:10:33 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

LẠI NHỚ NGÀY XƯA

 

Lưu Luyến: NƠM CÁ, NHỦI TÉP


Ngồi buồn lại nhớ ngày xưa
Mang nơm úp cá gặp mưa giữa đồng
Chao ôi “tháng sáu máu rồng” *
Bên Tấy sấm động, bên Đông chớp lòe
Chích chòe tao tác bờ tre
Gió lay đổ chiếc vó bè đầu kênh
Bèo trôi nước cuốn dập dềnh
Mấy con cò đứng buồn tênh giữa đồng
Cá mừng cá lội về sông
Người di úp cá nẻo vòng đường xa.
 
Lê Hải Châu
Ghi chú(*) chỉ tháng sáu mưa nắng dữ dằn
 

  NGAY PHỤ NỮ (Tâm sự cùng em) (Ngày 18/10/2020 12:10:43 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 NGÀY PHỤ NỮ

(Tâm sự cùng em)

 

Thế nào là người phụ nữ đẹp? Nhớ kĩ 7 tiêu chí để tìm được người phụ nữ  'đẹp hoàn mỹ'

 

Cuốc kêu khản tiếng trưa hè

Làm thân con gái biết nghe lời chồng

Mưa nguồn chớp bể trời đông

Con gái yêu chồng, chẳng quản sương sa

 

Dẫu không da phấn mặt hoa

Chồng em đáng quý, thiết tha tình đời

Chồng chị “đẹp” đó em ơi!

Không chiều chuộng khéo, anh tôi đôi đàng

 

Nặng lời cửa nát nhà tan…!

Chồng em chung thủy hiền ngoan dễ chiều

Vàng mười đá quý đáng yêu!

Trăm năm hạnh phúc, biết điều nông sâu.

 

Tình dang dở, có hay đâu?

Cuộc đời sóng gió, bể dâu phận mình

Nhịn nhường êm ấm gia đình

Đành không cam chịu, gáo lành vỡ muôi

 

Nhân ngày phụ nữ tháng mười

Bình quyền bình đẳng lựa lời khuyên dăn

Bao giờ hết rận trong chăn

Hết tình dang dở, tri âm bạn đời

 

Đời chị khổ lấm em ơi!

Nói ra cơm sống bởi nồi,tại vung?!

 

Xuân Ngọc

 

 

  TÌNH LƯU BÌNH DƯƠNG LỄ (Ngày 18/10/2020 12:10:58 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 TÌNH LƯU BÌNH DƯƠNG LẼ

 

Sách Lưu Bình Dương Lễ - Truyện Tranh Cổ Tích Việt Nam Hay Nhất - FAHASA.COM

 

Truyện xưa càng ngẫm càng hay

Vàng kia thử lửa trí đây luyện đời

Giàu nghèo luyện sách song đôi

Siêng năng đỗ đạt biếng lười về không!

 

Người vui toai nguyện mừng công

Kẻ buồn kém bạn tủi lòng cực thân

Của tiền sa sút vơi dần

Tới thăm bạn cũ tình thân cậy nhờ

 

Nào đâu có mấy ai ngờ

Quán ngoài cơm hẩm muối cà nuốt cay

Thuốc gì mà đắng quá đây?

Duyên xưa sao nỡ nợ này sao đang

 

Nhà trong dạ sắt gan vàng

Châu Long, Dương Lễ thiếp chàng luận chung

Thay mình nuôi bạn nên không?

Đắn đo sau trước thấu lòng nàng ưng

 

Quán thơ gặp gỡ tủi mừng

Văn chương đối đáp thử lòng nên chăng?

So tài sánh sắc tương đồng

Nữ thêu chỉ thắm, nức lòng sinh nam

 

Khi ngắm nguyệt, lúc so đàn

Châu Long trong nén ngoài can Lưu Bình

Ba thu công toại danh vinh

Quan về bái tổ xót tình nàng đâu?!

 

Vội vàng tìm trước hỏi sau

Mấy ai đã biết nàng mau mã hồi

Tình kia còn nặng chưa vơi

Nghĩa này ai có mấy người, Châu Long

 

Thay chồng nuôi bạn ba đông

Lửa gần rơm, cũng vẫn không, vẩn đời

Xưa đi son sắt trao lời

Nay về chung thủy vàng mười vẹn nguyên

 

Sông vui bến nước đón thuyền

Phượng loan sóng bước rồng tiên sum vầy

Thỏa lòng khao khát bây chầy

Bõ công chờ đợi những ngày xa sôi

 

Thương ai thao thức đầy vơi

Buồn vui lẫn lộn đứng ngồi đâu xong

Ngổn ngang trăm mối bòng bong

Lai tìm bạn cũ, tỏ mừng thành danh

 

Thực hư chưa rõ ngọn ngành

Của xin gửi lại phục anh tình người

Cảm ơn thầy tớ nhà ngươi

Tình xưa còn đó, nghĩa đời còn đây

 

 

Gừng già ắt hẳn gừng cay

Lựa chân bước xuống chốn này xem sao?

Gặp nhau ý gửi lời trao

Châu Long bước tới “thiếp” chào quan anh

 

Tai nghe mắt thấy rõ rành

Bình quỳ bái tạ, chị anh ơn này

Lễ nhanh đỡ bạn xiết tay

Tình xưa nghĩa cũ nặng dầy bạn ơi!

 

Lưu Bình, Dương Lễ một thời

Gương trong để mãi cho đời ngẫm soi

Ở đâu như đất nước tôi?

Tình bạn tuyệt vời, có một chưa hai.

 

Trần Văn Lịch

  CÁ NƯỚC CHIM TRỜI (Ngày 17/10/2020 08:10:00 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 CÁ NƯỚC CHIM TRỜI

 

Hình nền : Nước, Chim biển, Mòng biển, Mỏ, Cá heo châu Âu, Con mòng biển  được hỗ trợ tuyệt vời, Bầu trời, Cá mập, Động vật, Con chim biển, Sự phản

 

Em ngồi ghép chữ thành thơ

Ghép bao nhiêu những ước mơ đầu đời

Từ trong sâu thẳm lòng người

Để ta ghi tạc những lời tri âm

 

Tiếng tơ tiếng bấc dịu êm

Là khi anh đến, bên em thật gần

Tiếng thương bể Sở sông Ngân

Không cầu Ô Thước, ái ân xa vời

 

Tình đời nước chảy bèo trôi

Tương tư cá nước, chim trời về đâu?

 

Xuân Ngọc

  NHỚ HOÀI HƯƠNG QUÊ (Ngày 15/10/2020 12:10:18 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 NHỚ HOÀI HƯƠNG QUÊ

 

Chỉ diện thử quần áo để bán hàng online, cô gái được dân mạng "đòi info" vì  quá xinh! - Trang thông tin điện tử tổng hợp Trang thông tin điện tử

 

Hương nhu bồ kết lá chanh

Nấu cùng lá xả quyện thành hương quê

Em ngồi hong tóc đêm hè

Hương quê thơm mát anh mê mẩn lòng


Anh nâng mái tóc em hong

Môi mềm tìm đến mặn nồng yêu thương

Nay dù cách trở đường trường

Hương quê ngày ấy vấn vương nhớ hoài.


Bùi Văn Hoa

  TƠ HỒNG TRỜI SE (Ngày 14/10/2020 10:10:28 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 TƠ HỒNG TRỜI SE

 

Cô gái "bán hàng nước" xinh đẹp được cư dân mạng săn lùng

 

Quán đây có gái bán hàng?

Dịu dàng duyên dáng…đá vàng…gia phong

Hay đâu là gái lạ lùng?!

Lúng la lúng liếng, mắt long lanh cười

 

Đá bụt để ném chim trời

Bà nguyệt lựa lời, làm mối cho anh

“Cau tươi nhá với trầu xanh”

Đừng thương ai nhé, yêu anh thì về?

 

Thương nhau lựa chọn câu thề

Tình sâu nghĩa nặng nếp nề  thủy chung

Trai đoài sánh gái xứ đông

Đẹp duyên đẹp phận tơ hồng trời se

Xuân Ngọc

  NHỮNG BÔNG HOA BẤT TỬ (Ngày 14/10/2020 10:10:57 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 NHỮNG BÔNG HOA BẤT TỬ

 

 

 

Hào hùng Ngã ba Đồng Lộc

 

Mười bông hoa đủ sắc màu

Dưới vầng nhật nguyệt rạng bầu trời Nam

Tinh thần bất tử hiên ngang

Ghi vào lịch sử vinh quang đời đời

 

Hào quang lấp lánh ngời ngời

Ngã ba Đồng Lộc đất trời rộ hoa

Âm vang khúc nhạc hùng ca

Mở đường thông tuyến xe ra xe vào

 

Làm nên chiến tích tự hào

Non sông rạng rỡ biết bao nghĩa tình

Những gương anh dũng hi sinh

Trọn đời vì nước quên mình vì dân

 

Hiến dâng cả tuổi thanh xuân

Cho nền độc lập, ngàn năm huy hoàng

 

Trần Văn Lịch

 

  sông chiều (Ngày 10/10/2020 09:10:31 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

SÔNG CHIỀU

 

Thơ Trang Y Hạ “CHIỀU TRÊN SÔNG DAKBLA “ | ĐỒNG HƯƠNG KONTUM


Le te nước chảy chân cầu
Trên sông một bóng thuyền câu vật vờ
Gặp mồi, cá cũng thờ ơ
Vài con giả bộ đớp hờ cọng rêu
Xóm chài cuối bãi đìu hiu
Nghe con Bìm Bịp kêu chiều buồn xo
Xa xa về phía bến đò
Kẻ lo xuống bến, người lo đẩy sào
Chẳng buồn, cũng thấy nao nao
Sông chiều như gợi lối vào vườn thu.
 
Lê Hải Châu

 

  GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ(1954-2020) (Ngày 10/10/2020 09:10:32 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ

(1945-1954)

 

 

Nhớ ngày giải phóng thủ đô

Niềm vui vô tận rợp cờ vàng sao

Tặng hoa dân đón quân vào

Chín năm xa cách siết bao bồi hồi

 

Sông Hồng dào dạt sóng dồi

Tổ Quốc một nửa thoát đời khổ đau…

“Miền Nam đi trước về sau”

Ta cùng đi tiếp cùng nhau một nhà

 

Chờ ngày vang khải hoàn ca

Bắc Nam sum họp một nhà cùng nhau*

Bây giờ đã sáu nhăm năm

Thay da đổi thịt ngang tầm năm châu

 

Vươn cao xa, đứng hàng đầu

Tiên tri lời Bác, muôn sau huy hoàng

 

Xuân Ngọc

*1954-2020

Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18, 19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng