Thứ năm, 25/04/2024,


 
  cửa ngõ mùa đông (Ngày 24/11/2020 10:11:10 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 CỬA NGÕ MÙA ĐÔNG

 

 

 

Lê Hải Châu

Con trâu túc tắc ra đồng
Bờ cây mờ ảo, dòng sông nhạt nhòa
Mặt trời chẳng chịu ló ra
Khói lam quấn quýt mấy nhà đầu thôn

 

Sương giăng ướt những lối mòn
Triền đê vài đám cỏ non úa vàng
Vài cơn gió lạ lang thang
Chim trời đôi cánh ngỡ ngàng không trung

 

Cánh buồm như thể người dưng
Chênh chao khuất bóng cuối dòng sông xa
Lộc vừng cuối vụ tàn hoa
Chỉ riêng chùm khế sau nhà còn xanh

 

Trời còn thiếu chút nắng hanh
Thiếu cơn gió lạnh để thành Mùa Đông.

 

L.H.C 


Tác giả: Lê Hải Châu

lehaichau011051@gmail,com

  BÔNG HOA RỪNG ĐẸP (Ngày 24/11/2020 08:11:58 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

BÔNG HOA RỪNG ĐẸP

(Thân tặng cô giáo Hà Ánh Phượng trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ lọt vào tóp 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu 2020)


 

Tóp mười thế giới vinh danh

Giáo viên xuất sắc có thành tích cao

Người dân cả nước tự hào

Bông hoa rừng đẹp như sao sáng ngời


Học trò miền núi xa xôi

Tiếng Anh lưu loát nói cười hồn nhiên

Em là cô giáo dịu hiền

Đưa trò đến với mọi miền năm châu


Tuyệt vời cô giáo vùng sâu

Tạo ra kỳ tích toàn cầu vinh danh

Ứng dụng công nghệ thông minh

Gíup trò vượt khó vươn mình bay xa.


Bùi Văn Hoa

  người dưng (Ngày 22/11/2020 12:11:36 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

NGƯỜI DƯNG

 

 


Dẫu em duyên dáng mặn mà
Giờ em là của người ta mất rồi
Van em đừng bỏ bùa tôi
Kẻo tôi rồ dại thành người ngẩn ngơ
Lạy trời, nếu có còn cơ
Tôi xin bày lại cuộc cờ cùng em
Em cười, hãy cứ chờ xem
Sợ anh chóng chán cả thèm lại đau
Xin đừng hẹn trước thề sau
Hằng đêm cả nghĩ lại nhàu ruột gan
Phúc phần là lộc trời ban
Nếu chưa đến lượt, hãy làm người dưng.


Lê Hải Châu


 

  thầy tôi (Ngày 18/11/2020 07:11:23 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

THẦY TÔI

 

Thày tôi nói - Báo Kinh Tế Đô Thị

 

Thầy tôi ngày ấy rất nghèo
Quần nâu áo vải liêu xiêu bóng già
Học trò lớp Bốn lớp Ba
Cái thời xưa ấy đã là lớp trên
Thầy tôi tâm tính rất hiền
Long lanh mắt kính ánh lên nụ cười
Học trò cả lũ chúng tôi
Học thì vẫn thích, nhưng rồi chóng quên
Đôi khi Thầy cũng buồn phiền
Mấy anh mấy chị lớp trên cả đùa
Thế rồi lúc nắng lúc mưa
Thế rồi tuổi tác chẳng chừa Thầy tôi
Khi đau Thầy vẫn gượng cười
Chưa xong buổi dạy, mồ hôi ướt đầm
Trời thì giá rét căm căm
Chúng tôi ngồi lặng, âm thầm xót xa
Góp chung tý chút gọi là
Thầy thì ốm vậy mà ta cũng nghèo
Sau năm vừa được nghỉ hưu
Thầy về cõi Phật một chiều cuối Đông
Chúng tôi chẳng có hoa hồng
Tiễn Thầy chỉ có đám đông nối dài
Thầy tôi dù chẳng đa tài
Vẫn như ánh nắng ban mai dịu dàng.
 
Lê Hải Châu

 

  CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG (Ngày 16/11/2020 01:11:48 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG

 

Canh bánh đa cá rô đồng – Nét đẹp văn hóa trong ẩm thực Việt

 

Cá rô canh cải vị gừng

Không ăn thì chớ xin đừng mỉa mai

Bạn bè chuyện ngắn chuyện dài

Chớ khen quá đỗi, chê ai tào phào

 

Ba hoa xích tốc tự cao

Chuyện nhà chuyện xóm, rượu vào lời ra

Lời khuyên tử tế ôn hòa

Lựa lời mà nói chớ mà ễnh ương

 

Tiền tài chức trọng vô thường

Tâm trong trí sáng không vương bụi trần

 

Xuân Ngọc

  ngày cuối của mùa thu (Ngày 05/11/2020 07:11:34 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

NGÀY CUỐI CỦA MÙA THU

 

Photo] Phong cảnh thế giới tuyệt đẹp những ngày cuối Thu, lập Đông | Du  lịch | Vietnam+ (VietnamPlus)


Vài ba chiếc lá vàng bay
Mùa Thu còn đúng một ngày, Em ơi!
Ngày mai đã lập Đông rồi
Ngày mai trời chắc sẽ thôi nằng hồng
Ước gì trước lúc sang Đông
Heo may cho Cải trên đồng vàng hoa
Cá thôi quẫy sóng ao nhà
Để đàn cò trắng đồng xa lại về
Cỏ gà xanh lại triền đê
Bước chân con trẻ lại mê mải tìm
Chiều buông nhè nhẹ êm êm
Mây xa nhuộm nắng, vàng lên cuối trời
Ráng Hồng chút nữa rồi thôi
Sao Hôm le lói chân trời phía Tây
Thay vì khóc mướn thương vay
Mình xin thức trọn đêm này với Thu
Không gian bảng lảng sương mù
Canh Tư trăng dựng, gầy như mảnh thuyền
Trăng lên, nước thủy triều lên
Mây Hồng bảng lảng trên nền trời xanh
Ai ngâm câu “Tống biệt hành”,
Mà như sóng vỗ vòng quanh rì rầm
Mượn lời thi sỹ Thâm Tâm
Tay nâng Đàn Sắt, đàn Cầm dạo qua
Người đưa tráng sỹ Kinh Kha
Còn ta nâng chút lá già chào Thu.
 
Lê Hải Châu


 

  TÌNH BUỒN (Ngày 05/11/2020 05:11:05 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 TÌNH BUỒN

(Thực hư?)

 

Em như cơm nguội anh à !

Sao bằng đặc sản, tỉnh xa phố phường? !

Có thương em được thì thương

Không thương chia chiếu chia giường chia xa

 

Cơm nguội là cơm của nhà

Bữa cơm đặc sản người ta “bán mình”

Người vì kiếm sống mưu sinh

Người vì bội bạc, dứt tình, bất lương

 

Hỡi người quân tử muôn phương

Đa thê đa thiếp ai thương ai nào?

Hỏi đất thấp, hỏi trời cao…

Vô trung bất hiếu xếp vào tà gian

 

Xuân Ngọc

  HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG (Ngày 05/11/2020 05:11:48 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

 

 Công nghệ giúp Trung Quốc đối phó thiên tai mùa lũ

 

Than ôi thảm họa miền trung

Bão đè lên bão, lũ chồng gối nhau

Trời rung đất lở cảnh sầu…

Trắng tay…đồng trắng…Trắng đầu khăn tang!

 

Thiên tai quái ác phũ phàng

Họa theo nhau họa,hung càng tàn hung

Dập dồn,dôn dập miền trung

Nỗi đau nhân thế, niềm thương giống nòi

 

Kết tinh dân tộc tâm khơi

Vững tin cùng Đảng hướng đời giúp nhau

Chia buồn bớt cực đỡ đau

Chung tình “bầu bí” chung câu “nhiễu điều”

 

Miền Trung gian khổ còn nhiều

Cộng đồng san sẻ khó nghèo vượt qua

 

Trần Văn Lịch

 

 

 

  THIÊN TAI VÀ NHÂN TAI (Ngày 05/11/2020 09:11:54 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 THIÊN TAI VÀ NHÂN TAI


Thiên tai chẳng thể coi thường

 

Mưa to lũ quét tràn về

Nhà trôi, người mất tái tê điêu tàn

Lâm tặc chặt phá tràn lan

Thượng nguồn rừng mất tiêu tan đại ngàn


Vùng cao vất vả gian nan 

Chỉ vì lợi ích cá nhân hoành hành

Gian tham triệt phá rừng xanh

Núi đồi sạt lở dân tình bi ai


Thiên tai cộng với nhân tai

Hạn khô, lũ quét nối dài đau thương

Dân mong siết chặt kỷ cương

Loại trừ tận gốc cái phườn gian tham.


Bùi Văn Hoa

  tình thu (Ngày 03/11/2020 10:11:19 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

TÌNH THU

 

Tình thu : [Thơ] - Nhavan.net


Thu ơi! Em sắp đi rồi
Gió Mùa đã thổi, lá rơi ngập đường
Không gian ngầy ngậy mùi hương
Trời thoa tý chút phấn hường vàng mơ
Tôi ngồi bên cửa làm thơ
Đồng xa hoa cải trổ cờ vàng chanh
Thương nhau níu kéo chẳng thành
Dẫu rằng đôi bữa vẫn xanh sắc trời
Cuối chiều gió cuốn mây trôi
Đành ra hóng nắng ngắm trời tàn thu
Chiều quê phủ chút sương mù
Nhớ con Cu Gáy đầu thu buổi nào
Mai ngày trời sẽ hanh hao
Mai ngày rét dữ, lá đào rụng đi
Nghe trong tiếng đất thầm thì
Như câu hát tiễn Thu đi nghẹn ngào
Giữ ngòi bút khỏi chênh chao
Để tôi gửi một tiếng chào Mùa Thu.
 
Lê Hải Châu
 

  GIÁ NHƯ-YÊU (Ngày 28/10/2020 11:10:02 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

   GIÁ NHƯ-YÊU

 

   

Top 12 Bài thơ hay về thời khắc giao mùa cuối thu đầu đông - Toplist.vn

 

 

“Giá như trái đất không tròn

Ga Li Lê chết, không còn ai thương” !

Giá như anh chẳng vấn vương

Thì còn đâu, những yêu thương, nồng nàn

 

Giá như tình những trái ngang

Có đâu quả ngọt, ngập tràn đó đây

Giá như em chẳng ngất ngây

Thì sao vũ trụ, cuồng quay đất trời

 

Giá như chỉ có thế thôi

Thì em cũng giống “vợ tôi ở nhà”

Giá như tháng tám tháng ba

Khoai không cõng gạo, thì ta đói lòng

 

Giá như trời chẳng bão giông

Có đâu hồng thủy băng sông hoành hành

Giá như đời ít háo danh

Thì tình yêu cũng như tranh hứng dừa

 

Giá như yêu vẫn như xưa

Thì hai ta chẳng bao giờ cô đơn

Giá như không chút dỗi hờn

Thì tình son sắt mãi còn đắm say

 

Giá như biết trước điều này

Thì đâu đến đỗi phủi tay xao lòng

Bây giờ kẻ Bắc người Đông

Chia xa dâu bể đời không bến bờ

 

Xuân Ngọc

 

 

  giao mùa (Ngày 28/10/2020 09:10:10 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

GIAO MÙA

 

Cuối thu rồi...

 

Cuối Thu hoa Cúc đã tàn
Ngỗng Trời tránh rét bay ngang ngõ nhà
Nắng vàng trên khúc sông xa
Hanh hao mấy bữa thêm già trái cau
Quả Xoan giờ đã vàng au
Mấy hôm hanh giá lá trầu dày thêm
Nắng xiên chênh chếch bên thềm
Mấy chùm ớt cảnh qua đêm đỏ nhiều
Bần thần nghe tiếng chim kêu
Lúc khoan lúc nhặt đủ điều ríu ran
Mới hay Hoa Cúc lụi tàn
Nhường cho trái Quýt trái cam ửng hồng
Cải đang vàng rực ven sông
Trời se sắt lạnh, Mùa Đông đã về
Buổi chiều ra đứng ven đê
Nghe chim gọi bạn bay về trời Nam.
 
Lê Hải Châu


 

Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15 ,16 ,17, 18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng