Thứ sáu, 29/03/2024,


 
  ngày em mười tám (Ngày 19/04/2021 07:04:45 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

NGÀY EM MƯỜI TÁM

 

Top 365 STT ngắn tâm trạng buồn hay nhất tháng 5 2021 - Dịch vụ Hay Dịch vụ  Hay


Ngày em Mười Tám tuổi hồng,
Trời cho thắt đáy lưng ong gọn gàng.
Mơ giàu, gặp được người sang,
Mẹ cha mát mặt, họ hàng hả hê.
Cái hôm họ rước em về,
Xóm làng ra đứng ven đê cả thèm.
Các bà các mợ đều khen,
Sinh con rõ đáng quan tiền trời cho.
Em theo quan khách xuống đò,
Người lo rút ván, người lo đẩy sào.
Qua đò chưa được là bao,
Chẳng may gặp trận mưa rào đường trơn.
Mấy hôm em có vẻ buồn,
Chồng em cái tuổi độ hơn tứ tuần.
Con ruồi đậu nặng đầu cân,
Đã già, chàng lại có phần ngô nghê.
Lẽ ra phải thạo chút nghề,
Đằng này chả hiểu mô tê chuyện gì.
Nói năng tiếng bấc tiếng chì,
Em tôi tủi phận bỏ đi khỏi làng.

Lê Hải Châu
 

  quán vắng (Ngày 17/04/2021 12:04:00 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

QUÁN VẮNG

Chế ngự cảm giác buồn ngủ khi trời mưa


Chiều nay quán nhỏ vắng em
Tả tơi lá rụng bên thềm vàng hoe
Hỏi thăm-Em đã ra về
Chiều lòng thầy mẹ đã se duyên lành
Góc đường còn lại mình anh
Em ơi đũa lẻ sao thành được đôi.
Hàng bên bả lả tiếng cười
Còn anh bó gối ngồi rơi lệ buồn
Thà rằng chẳng biết còn hơn
Biết rồi, đành ngậm bồ hòn chiều nay



Lê Hải Châu

 

  NÚI ĐÔI (Ngày 14/04/2021 04:04:44 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 

 NÚI  ĐÔI

 

 

Nào ai biết đã bao năm

Trên bờ biển đẹp núi nằm sánh đôi

Biển khơi dào dạt sóng dồi

Lưng chừng sườn núi mây trôi lững lờ


Núi đôi bên biển mộng mơ

Hữu tình sơn thủy thẫn thờ khách thăm

Dù cho thế sự thăng trầm

Bao năm hai núi vẫn nằm sánh đôi


Rộn ràng du khách khắp nơi

Đến đây tắm biển thảnh thơi tâm tình

Chiều tà đón gió trong lành

Kề vai ngắm cảnh trữ tình núi đôi.


 

 

Bùi Văn Hoa


* Núi Lớn và Núi Nhỏ nằm sánh đôi trên bờ biển xinh đẹp tạo nên phong cảnh 

sơn thủy hữu tình nổi tiếng của thành phố biển Vũng Tàu.

  HAI NĂM LỠ HẸN (Ngày 14/04/2021 08:04:20 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 HAI NĂM LỠ HẸN

(Hội Lim)

 

Văn hóa truyền thống Hội Lim Bắc Ninh | Mytour.vn

 

Sông Thương nước chảy đôi dòng

Bởi đâu bên dục bên trong hỡi người?

Một dòng sông, nước cùng trôi

Đục là bên lở, bồi là bên trong.

 

Xa nhau hai hội hai năm

Nhớ người con mắt lá răm miệng cười!

Nhớ từ ánh mắt nàn môi

Nhớ lời mời nước, nhớ lời giao duyên

 

Cơi trầu cánh phượng em têm

Chưa ăn cầm lấy cho em bằng lòng

Nước nguồn gạn đục khơi trong

Chè xanh nước mát, tấm lòng của em

 

Dụi dàng mời nước tay tiên

Ra về nhớ mãi lời em hôm nào

Hai năm xa cách là bao

Tưởng chừng biền biệt, trời cao đất dày!

 

Em còn nhớ đến anh đây

Hội Lim ta lại có ngày gặp nhau

 

Xuân Ngọc

 

 

  HOA LỤC BÌNH (Ngày 13/04/2021 04:04:31 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0988097984)

 HOA LỤC BÌNH

 

Hoa lục bình: 19 hình ảnh đẹp và ý nghĩa của nó

 

Vẳng nghe "bèo dạt hoa trôi"

Lại thương phận mỏng kiếp người...long đong

Lục bình trên những dòng sông

Một loài hoa đẹp, mà không...bến dừng

 

Trôi theo dòng nước mênh mông

Nắng, mưa, giông bão...cam lòng thủy chung

Bốn mùa vẫn tím mặt sông

Muốn ra biển lớn...sức cùng, lực tan!

 

Mặc phong ba, mặc khó khăn

Trôi sông truyền kiếp, giữ mang lời nguyền:

Ở đời, có phận có duyên

Kiên trinh, dân dã, bình yên...cuộc đời!

 

Hỡi ai có chốn, có nơi

Tình người chỉ đẹp nhớ lời thủy chung

Bên nhau chớ có hai lòng

Để rồi hóa kiếp trôi sông: lục bình.

 

Đặng Minh Đức

tp. Hồ Chí Minh

 

  BÂY GIỜ KHÁC XƯA (Ngày 10/04/2021 06:04:10 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 BÂY GIỜ KHÁC XƯA

 

Vườn rau an toàn tại nhà | BÁO QUẢNG NAM ONLINE - Tin tức mới nhất

 

Bây giờ gạo rẻo com thơm

Nhà nhà no đủ sướng hơn bội phần

Rau vườn cá ruộng tương Bần

Bữa com đạm bạc, rượu cần nếp nương…

 

Quả “việt” gác, rau nhà trồng

Sức khỏe cộng đồng, nay đã nâng cao

Đồng quê biển lúa rì rào

Gạo thơm quả ngọt mời chào khắp nơi

 

Mới qua mấy thập kỉ thôi

Canh tác thay đổi kịp thời văn minh

Yêu thay đất nước quê mình

Thiên tai địch họa sớm lành vết thương

 

Việc làm nếp nghĩ khác thường

Nông dân - trí thức đã vươn ngang tầm

 

Xuân Ngọc

 

 

  XUÂN NGHĨA TÌNH (Ngày 10/04/2021 06:04:18 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 XUÂN NGHĨA TÌNH

 

 

 

Đông qua giãn cách tạm thời

Xuân sang đại dịch đẩy lùi bình an

Mừng dân chúc Đảng vinh quang

Nước non khởi sắc bốn phương thai bình

 

Hồn thơ vọng nhạc vang xa

Muôn dân thiên hạ nhà nhà bừng xuân

Kết đoàn-đoàn kết tương thân

Nhiễu điều- bầu bí,nghĩa an vẹn toàn…

 

Trần Văn Lịch

 

  thơ viết cho em (Ngày 07/04/2021 10:04:27 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

THƠ VIẾT CHO EM

Bài Thơ: KHI EM CƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)


Trời cho khóe miệng em cười
Đến hoa sắp héo cũng tươi lại giàn
Quãng đường trưa nắng chang chang
Gặp em là gió thổi tràn bờ xanh
Mẹ khen em có vía lành
Khéo mua khéo bán lại nhanh việc nhà
Vụ này cả xóm trồng hoa
Em di lấy giống xa nhà vài hôm
Vắng em, tôi cũng thấy buồn
Buổi chiều ra đứng đầu thôn ngóng chừng
Chẳng là nước lã người dưng
Những mong muối mặn cho gừng còn cay
Thương em có chút hao gầy
Việc nhà bươn bả đó đây bộn bề
Người quê tính việc nhà quê
Xen canh gối vụ thêm nghề trồng hoa
Căn cơ chắn vén cửa nhà
Gặp hàng em tính chợ xa chợ gần
Thương em tôi muốn góp phần
Em cười em bảo sang Xuân sẽ bàn
Mùa Xuân-Mùa của Hoa Xoan
Tôi mơ lễ cưới vô vàn sắc hoa.
 

Lê Hải Châu

 

  HẠNH PHÚC TRÙNG PHÙNG (Ngày 04/04/2021 12:04:35 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

  

 HẠNH PHÚC TRÙNG PHÙNG

 

 

 

Hạnh phúc trong tầm tay' tập 12: Hoàng Cảnh Du công khai Địch Lệ Nhiệt Ba  là bạn gái, đe dọa Trương Đậu Đậu không được đụng đến người mình yêu -

 

Biết là em, đã có chồng

 Cơm canh chẳng ngọt nên không trọn tình

Đi tìm lối rẽ cho mình

Nhìn đời như một bức tranh không màu

 

Cùng là bạn gái hay đâu?

Sao em như thể thị màu, thèm duyên!

Chồng chị đâu phải chồng em?

Đừng làm như thế, khổ thêm một người…

 

Đành rằng duyên phận tại trời

Em đừng nhặt bã trầu rơi thêm sầu

Về đi vơi bớt khổ đau

Chia xa cơm nguội, có đâu mà dùng

 

Mấy ai tròn trịa thủy chung

Xây nền hạnh phúc trùng phùng vững tin

 

Xuân Ngọc

  nửa cuối mùa xuân (Ngày 02/04/2021 10:04:25 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

NỬA CUỐI MÙA XUÂN



Thôi rồi đã nửa mùa xuân
Nửa phần còn lại nắng gần nắng xa
Nhớ ngày xưa nắng tháng Ba
Mẹ cười mẹ bảo thế là tàn xuân
Trái xanh giờ cũng lớn dần
Bướm ong thành kẻ phù vân hững hờ
Cánh đồng như thực như mơ
Cánh cò chấp chới lượn lờ tầng không
Quãng đê ở cuối dòng sông
Từng chùm hoa gạo đỏ hồng bến quê
Chim kêu ríu rít bờ tre
Gió nam lồng lộng, chắc hè gần sang
 
Lê Hải Châu 

  qua ngõ nhà em (Ngày 30/03/2021 08:03:49 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

QUA NGÕ NHÀ EM

Qua Ngõ Nhà Anh | ThiVanNganThong.com


Con đường qua ngõ nhà em,
Dễ tìm lúc sáng, khó tìm chiều hôm.
Hoa gì cuối ngõ mà thơm ?
Vu vơ đôi ngọn gió nồm mồ côi.
Thoáng trông, em tủm tỉm cười,
Thấy tôi tìm đến hỏi chơi biết nhà.
Tôi khen: Nhà thật nhiều hoa,
Song thân phụ mẫu ông bà còn không?
Em cười hai má ửng hồng,
Nguýt tôi một cái mà không trả lời.
Ngõ ngoài đôi chiếc lá rơi,
Nhìn lên chỉ thấy một trời đầy sao.
./.
Lê Hải Châu

 

  TÌNH EM VẸN TRÒN (Ngày 24/03/2021 10:03:24 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

  

TÌNH EM VẸN TRÒN

 

 

Thương nhớ những mùa trăng - Báo Nam Định điện tử

 

Nhớ đêm gió mát trăng trong

Nhớ ngày hoàng đạo thanh long ta mình? !

Nhớ người dáng trúc tươi xinh

Thắm môi, má lúm, si tình đắm say

   

Nhớ thâu canh, nhớ cạn ngày   

Mắt ngời sao sáng, tóc mây diễm huyền!

 

Tháng ngày đóng cửa cài then

Để anh ngỡ tưởng rằng em đợi người!

 

 

Lòng anh gió giật mưa rơi

Bồi hồi xao xuyến đứng ngồi không yên

 

Nào ngờ phúc hậu lương duyên

Ân sâu nghĩa nặng, tình em vẹn tròn

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

 

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12] Tiếp  Cuối cùng