Thứ bảy, 20/04/2024,


Bờ xôi, ruộng mật, ngày nào…
Đất chùa, đất miếu đất ao thành nhà
Đất hương hỏa cúng ông cha
Phân lô, xẻ bán miễn ra bạc tiền

Xin đừng (Tú Sườn)  (04/04/2013)

Xin đừng van vỉ người ơi,
Xin đừng làm hỏng đức người lương y!

Ưu tiên liệt sĩ vinh quang
Cũng không bặng được có mang bịch quà
Ưu tiên chiến sĩ xông pha
Cũng không bằng được tới nhà biếu đô... 

Giữa nơi thờ Phật thiêng liêng / Sát sinh vẫn cứ ngang nhiên làm càn

Đám ma to ở Hải Phòng
Có hàng mấy đội trống đồng, kèn tây
“Xanh tiền, mõ lộn” múa may
Hoa tươi, tiền giấy rải đầy lối đi 

Nói gần rồi cũng nói xa
Mong ngày mồng tám tháng ba yên bình

Quạt mo
Phơ phẩy mát hơn
Chẳng ham biệt thự,xe con,nhà lầu.

Giờ tìm con gái cưới dâu
Khó hơn quăng cước mà câu… Ngọc Hoàng!

Hôm nay xuân đã qua rồi
Ngồi nghe bàn tán ôi thôi! đủ điều...

 Rượu Tây du ký liên miên
Chuyền tay biếu sếp mong yên việc đời

Đậy nắp lại, “lắc” thật lâu/ Cho còn mãi thuở ban đầu được không?/ Hay “lắc” nhiều chỉ phí công/ Cá Tôm còn đó mà không… có Nàng
 

Táo tâu: khổ lắm dân ta!

Tiếng là “Ông Chủ“ hóa ra...Chủ hờ !

Đất mình, mà phải xin-cho…

Của thằng “Tớ“ nó, khất “vờ“ duyệt “chơi“...

 

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9, 10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng