Thứ tư, 24/04/2024,


Văn minh hiện đại chat meo

Dở cười dở khóc bao nhiêu… bi hài!

Phòng máy lạnh cửa buông rèm
Tóc râu sợi bạc mấy em cận kề...
Gốc cây, góc phố... vỉa hè
Ngổn ngang xe cộ bọt bia bồng bềnh 

Em là riêng của đời tôi

Bóng thì tất cả người đời cùng xem

Đá bóng ắt phải đua chen

Còn em, gì có ai chèn thế đâu 

Ruộng nương, đồ đạc bán dần
Nhà xiêu , vách nát, nợ nần lún sâu
Ai ơi ! Chồng nhậu phát rầu
Gia dình tan nát, nỗi sầu riêng mang 

Ngàn lần cảm tạ đất trời
Sinh ra cái máy giúp người hồi xuân.

 

Ừ... quên mấy lão cho nhanh,
Đừng lo... tao gọi máy dành... riêng tao.

Trò đời lắm chuyện nhiễu nhương
Hơn nhau khéo uốn... là đường tiến thân.

 Rằng shopping thật tuyệt vời
Quan tâm nhau để cho đời đẹp tươi

 

Hôi của cần chấm dứt ngay
Giúp người hoạn nạn không may nên làm

Đi chùa dâng cúng hương hoa
Cớ chi cứ phải xôi, gà, rượu, bia

Sáu là em cấm tiệt anh
Đừng có tơ tưởng loanh quanh em nào
Tức lên tay thớt tay dao
Lia tay nhắm mắt chào mào cúc cu
 

Dân thưa có việc làm sai
Quan trên phán hỏi thế ai làm liều
Dân than “đầy tớ”quan liêu
Đứng trước dân, bệnh nói nhiều… hứa sai 

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5, 6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng