Thứ sáu, 19/04/2024,

Lời ru (Diệp Vy)  (21/05/2012)

Vết xưa về lại đường vòng
Con theo gót mẹ - má hồng sớm phai

Nỗi buồn như sợi tóc mai
Tháng năm đan lại cho dài xót xa

 

Em là Huế của lòng anh
là sông Hương nước dập dềnh vì thương
chuông chiều tiếng vọng vào gương
vỡ thành trăm mảnh tình trường khó khi.

Ôm bờ vai thỏa ước mơ...
Nụ hôn vụng dại bến bờ sông yêu

Xuân đầy sắc thắm diễm kiều
Trong nhau khao khát sớm chiều... ngẩn ngơ...

 

Thương trong veo, nhớ trong veo
Vạt dài duyên đổ nương theo dáng kiều
Gập ghềnh hun hút bùa yêu
Áo chiều nghiêng lật liêu xiêu ánh nhìn...

 

Tôi vừa cởi áo ném sông
Đã nghe hương khói đốt đồng cay cay
Em ngồi gỡ hạt cỏ may
Dòng sông vỡ vạt nắng ngày rưng rưng

 Đợi anh cạn nửa cuộc đời...
Năm canh em ngắm sao rơi…trăng tà
Biết rồi sao vẫn xót xa…
Tình em bến đợi nhưng mà bèo trôi!

Bên hàng kim phượng hôm nay
Tứ bề hiu quạnh lưu đày tâm can

Bao nhiêu sầu bấy tân toan
Thương cho số kiếp lỡ làng bèo mây!

Lặng thinh thôi cứ lặng thinh
Chiều trên, chiếu rải sân đình hầu quan
Ả đào giọng hát miên man
Mua vui ướt cả chứa chan nỗi niềm

 

Mây vương, gió níu miền xanh
Vấp vào ngực nắng
Nghiêng cành nhớ mong
Dịu dàng!
Nụ ngọt... ủ đông

 

Giật mình trở lại đêm mơ
Thúy Kiều thèn thẹn, câu thơ dập dờn:
Nửa như tủi, nửa như hờn,
Nửa như bừng bực, nửa cờn cợt... nhau,

Tình
Xa thăm thẳm
Cuối trời
Nụ hôn như sóng trùng khơi
Bạc màu.

 Nửa bờ nhớ một dòng trôi
Nửa vay khuyết trả, nửa bồi sang nhau
Nửa thương, nửa xót, nửa đau…
Trái tim chia nửa đập sau khoảng đời

Trước tiên Trước Trang [793 ,794 ,795 ,796 ,797 ,798 ,799, 800 ,801 ,802 ,803 ,804 ] Tiếp  Cuối cùng