Thứ sáu, 19/04/2024,


Gửi tình trọn vẹn vào thơ
Dậy trong ký ức, ngẩn ngơ kiếm tìm
Hóa thân thành những cánh chim
Tung bay khắp chốn, trái tim rộn ràng 

Áo trắng ơi, áo trắng ơi
Bằng lăng tím biếc khung trời hạ xưa
Tóc huyền em chải lược thưa
Môi thơm hàm tiếu duyên ưa mặn mà

Phải chăng, mình đã quen nhau?
Câu thơ người… bắc nhịp cầu ta sang
Đôi bờ cũng chỉ tấc gang
Đợi gì một chuyến đò ngang hỡi người

 


Đêm hoang hoải, đêm chơi vơi
Giọt gì rơi khẽ, giống ơi là buồn
Không như giận, chẳng phải hờn
Mà trăng vờ vỡ giữa muôn ánh vàng 

Cõi em đi! (Thy Minh)  (13/06/2012)

Em đi! về cõi lạc bang
Lập thiên tình sử ngân vang cung trời

Dòng buồn tuôn trắng... trải phơi
Thi nhân xuống tóc! ngỏ đời mênh mông

 

Tình không quai
nón bài thơ
Ba năm về chợ, em chưa tấm chồng…
Ai mua nhạt thắm phai hồng

Tóc dài thoáng chút vu vơ
Để cho có kẻ viết thơ dâng đời
Tóc dài đôi mắt sáng ngời
Để cho có kẻ dở hơi si tình 

Ta về nhặt những có, không.
Nhặt đen trắng giữa mênh mông phũ phàng.
Bỏ đi thôi những lỡ làng.
Nhặt về cười khóc, trái ngang phận người.

 

Quay trong vũ điệu mê hồn
Bóng em lay bóng võ môn đêm này.
Dọc ngang nam bắc đông tây
Thiên thần hiển hiện ngất ngây xuân thì.

 Đem khoe những cái nghèo nàn
Thành gia sản giữa miên man thánh thần
Chỉ riêng mặt đất cởi trần
Hóa thân thành gạo cứ ngằn ngặt thơm

Đi về con ngõ bình yên
Bước chân lưu luyến, nỗi niềm đầy vơi...

Sớm chiều ôm ấp mộng đời
Mua trăng mười sáu tặng người mình yêu!

 

Ừ thì… cứ mặc mưa tuôn
Đôi vai ướt sũng con đường lẻ loi
Ừ thì… người đã xa xôi
Mái chèo khua nước chia đôi hững hờ

Trước tiên Trước Trang [793 ,794, 795 ,796 ,797 ,798 ,799 ,800 ,801 ,802 ,803 ,804 ] Tiếp  Cuối cùng