Thứ sáu, 29/03/2024,


 Một đời duyên số vô tình
Gió mang đi mất bóng hình người thương
Tóc ai bay giữa chiều sương
Gửi buồn nơi ấy, chị thương ai về……

Riêng ta (Ngọc Tình)  (09/12/2014)

 Mùa vàng rơm trải bờ sông
Ruộng còn gốc rạ hương nồng mùi quê
Thấm vào trong đất tóc thề
Bụi bay ta gói tim về nơi em

 Đất trời xứ Nghệ au au
Tìm câu hát ví trước sau vẹn tình
Ví dặm viên ngọc lung linh
Sáng trong tâm dạ hỡi mình hỡi ta.

Hoài (Đào Kưu)  (08/12/2014)

Tôi với tôi lẳng lặng ngồi
Tự trách mình đã một thời xa quê
Đi theo bao thứ đam mê
Những cao xa
Thật vụng về. Ta ơi.

 

Lâu rồi lục bát à ơi
Sân phơi bé nhỏ bóng rơi lại nhiều
Sáng ra đầy ắp sương chiều
Không thơ trời cũng nhạt nhiều sầu mây

Từ em
biền biệt quê xưa
Ta về
gom nhặt sợi mưa cuối mùa

 tay nâng vạt áo em buồn.
làm mây lữ thứ rẽ khuôn trời chiều.
khúc phân lảng cái hôn liều.
vạt môi cúc đứt phiêu diêu bềnh bồng.

Số giàu – giàu thưở còn thơ
Kiếp nghèo – liệu có mịt mờ tương lai?
Em ơi, hãy thử chí trai:
Học nghề, học chữ miệt mài tự thân.

hồn trinh áo mỏng em khoe
vườn ngoài ong bướm đam mê mặc tình
soi gương nhỏ nhẹ với mình
lòng trong mây trải trắng tinh bốn mùa

Cái ngày em chưa lấy chồng
Rụt rè tôi ngỏ, em không gật đầu
Thày u tôi héo cơi trầu
Nhà tôi trống vắng, giàn bầu chẳng sai

Dịu dàng lời... ngỡ tiếng thu
Thơ ta hóa tiếng chim gù gọi yêu
Dịu dàng buông gót trăng phiêu
Ngẩn ngơ đi nhặt nắng điều buộc thơ

chỉ mình thương lấy mình thôi
sóng xô bèo giạt... nhạt lời hỏi han
tôi trôi về phía hoang mang
nửa yêu nửa hận... lòng tan vỡ rồi!

Trước tiên Trước Trang [565 ,566 ,567 ,568 ,569 ,570 ,571 ,572 ,573 ,574 ,575 ,576] Tiếp  Cuối cùng