Thứ sáu, 19/04/2024,


 Ô kìa xuân đã đến rồi

 Lắng nghe trong gió bao lời đắm say

 Tiếng chim lảnh lót vườn cây

Hoa phô sắc thắm, hương bay dịu dàng

 

 Tháng giêng như cỏ dịu hiền

Tựa như làn tóc suôn mềm làn mây

Qua miền bến lạ tóc bay

Sông thương ai cứ lúc đầy lúc vơi


Gió chiều chẳng lụy ái ân
Mây chiều chả vấp lời gần tiếng xa
Trăng nghiêng nương ánh sao tà
Ta, mình tựa bóng thiết tha tình chiều...


Hoàng hôn rắc tím Lô Giang
Buồm căng sóng vỗ gió ngàn về đâu
Sông xanh uốn khúc lượn sâu
Nhấp nhô đồi núi nhuộm màu hoàng hôn.

 

Rạ rơm vẹo gánh vẹo gồng
Mẹ nuôi con chín thành bông lúa vàng
Câu thơ trĩu nặng hồn làng
Tình quê tình mẹ con mang trọn đời.
 
 

 

 Hoàng Thành, đền miếu lâu đài

Ngai vàng thiên tử trải dài ngàn năm

Vương quyền giờ đã xa xăm

Vua quan Hoàng Hậu cũng nằm dưới chân

 

Một vì sao lạc giữa trời
Đêm đông này lạnh nhớ Người ngày xưa.
Cõi trần nặng kiếp gió mưa
Hậu sinh chén rượu canh khuya viếng Người…!
 

             
Nhọc nhằn cơ cực đắng cay
Lội bùn buốt cóng chân tay thấu lòng !
Đói nghèo đeo bám ruổi rong
Cầu trời thương cảnh cấy trồng đất quê

 

 Em đi chín nhớ mười thương
Để chiều nắng đổ dọc đường ngày xưa
Bến đò chan nắng, gội mưa
Quanh hiu chờ mãi - em chưa lần về

Sáng lên ánh mắt em ngời
Bờ thương bến đậu là nơi ta về
Đạo chồng vợ nghĩa phu thê
Tay ôm mình ấp má kề... trăm năm !



Cành xuân bung nụ nõn nà
Đồng xanh, trời biếc én sa dập dìu
Xuân về hết cảnh đìu hiu
Long lanh ánh mắt, khăn piêu váy xòe

 

 MAI khoe chùm nụ tròn xinh

ĐÀO phai phô dáng lung linh mĩ miều

RỘN ràng én lượn đồng chiều

KHÚC giao mùa cứ liêu xiêu hồn người.


Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18, 19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng