Xế chiều tìm lại tuổi thơ
Về quê tìm cái dại khờ đánh rơi
Ngây thơ để lại đây rồi
Ngày xuân mang cả tiếng cười bay theo
Rét mưa thì cứ mặc trời
Ung dung tự tại ta thời sá chi
Năm Quý Mão sắp qua đi
Giáp Thìn xuân đến ắt thì sẽ vui
Tôi về chợ huyện đầu xuân
Mưa Phùn phủ bụi khi gần khi xa
Đông vui chợ của muôn nhà
Người mua kẻ bán vào ra rộn ràng
Tưng bừng Đất Nước vào Xuân
Hân hoan khúc hát, cung đàn hòa ca
Rừng Xuân rực rỡ ngàn hoa
Đồng Xuân bát ngát mượt mà sắc xanh
Về Hà Nội buổi đầu xuân
Vào thăm Văn Miếu, bước chân bồi hồi
Đắm mình trong khoảng đất trời
Sáng nền giáo học tự thời xa xưa
Em về chiều nắng xuân phơi
Mây nghiêng vờ ngủ bóng trời sa mưa
Ngang thềm nhặt cỏ vườn xưa
Lá ngoan ôm giọt sương thừa đợi trăng