Nghe đài báo bão ngoài xa
từng cơn áp thấp chạy qua nỗi buồn
thông tin nghe giữa phố phường
mà như lạnh buốt con đường chiều đông
Mẹ giờ như những dòng sông
Mấy mùa sương lụa còn không?
Chiêm bao trốn gặp gió thông thênh gầy
Đường quen lá vẫn đan tay
Yêu thương mật đọng, nồng say thuở nào
Mấy mùa trăng lạc ca dao
Ước gì tôi được là em
Cấy lúa làm cỏ để quen ruộng đồng
Tay bùn chân lấm lưng cong
Ngọn gió liếc, bỗng bềnh bồng tóc mây
Lúc nắng ghé, khi mưa bay
Quê nhà lúa rẫy vẫn hay nói cười?
Ngẩn ngơ một mảnh nhớ nhung
Vờn qua phố vắng mông lung dáng người
Mây đừng nhớ gió mây ơi
Đường phơi nắng cũ... xa rồi áo xưa
Hoàng hôn vừa gọi cơn mưa